Bài viết mới | EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 21:55
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:17
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Today at 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Today at 12:37
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:15
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 10:00
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Câu đố dân gian Tue 27 Oct 2020, 17:49 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Câu 11:
Bốn em cùng ở một nhà Mẹ thời chia của con ra nhà người?
Là cái gì?
giải đáp: bộ ấm chén. Mẹ là cái ấm, rót nước đầy cho bốn con là bốn cái chén thì mỗi con theo một người hihi
Câu 12:
Mình tròn cong cỏng còng cong Đường tơ quấn quýt con ong nửa vời Ngồi buồn ra chốn thảnh thơi Thác xuống Âm Phủ, ghẹo người Thủy Cung
Là cái gì?
Câu 13:
Xưa kia em trắng như ngà Bởi chưng ngủ lắm nên đà em thâm Lúc bẩn, Chàng đánh, chàng đâm Đến khi rửa sạch, chàng nằm lên trên.
Là cái gì?
giải đáp : Cái chiếu cói
Câu 14:
Con kia con cái nhà ai, Thắt lưng nhiễu trắng, lỗ tai đeo trằm. Đứng bên nghe tiếng rầm rầm, Ru đi ru lại ầm ầm bên tai.
Là cái gì?
Câu 15:
Thân em thì nhỏ tí ti Các bà, các chị, các dì đều thương Em đi, em lại bốn phương Dọc ngang lắm lối, lách luồn nhiều nơi Tấm thân hiến trọn cho người Sang hèn chẳng chê chuộng, giúp người chẳng quản công.
Là cái gì?
Cái này là cái kim khâu nè
Câu 16:
Xung quanh mây lượn tứ bề Tròn như mặt nguyệt mưa về nắng ra.
Là cái gì?
Mấy cái đồ mây tre đan mà có hình tròn á: nong, nia chẳng hạn, nắng thì mang ra phơi, mưa thì mang cất vào
Câu 17:
Cô kia má đỏ hồng hồng, Cô đi lấy chồng, cô bỏ quê cha. Ngày sau tuổi hạc mau già, Quê chồng cô bỏ, quê cha lại về. ff Là cái gì?
Câu 18:
Có chân mà chẳng biết đi Quanh năm suốt tháng đứng ì một nơi.
Là cái gì?
giải đáp: cái giường, cái bàn, cái ghế...
Câu 19:
Anh mặt đen anh da trắng Anh mình mỏng, anh nhọn đầu Khác nhau mà rất thân nhau Khi đi khi ở chẳng bao giờ rời?
Là cái gì?
Anh mặt đen là bảng, anh da trắng là cục phấn, anh mình mỏng là tờ giấy, anh nhọn đầu là cây bút
Câu 20:
Cày trên đồng ruộng trắng phau Khát xuống uốmg nước giếng sâu đen ngòm?
Là cái gì? thông minh nhứt nhi nữ Lạ nha, đêm qua đoán được cả câu 20 là cái bút mực học sinh rồi, xong lại vĩ thanh thêm một đoạn nữa rằng thì là mấy câu còn lại khó quá không nhớ được. Hình như hồi bé chưa có nghe qua ai đố mình hết. Rồi sao mà bây giờ vào xem lại mất tiêu cái đoạn đó là sao? Nhớ lúc Preview có thấy hẳn hòi rồi mới bấm Send. Hay là mình bị sao rồi mất thì viết lại, than vãn còn... mất công hơn! Cũng không có mất nhiều công thầy ạ. Mần thơ mới mất nhiều |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7114 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Câu đố dân gian Tue 27 Apr 2021, 08:30 | |
| giải típ đi tỷ! |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Câu đố dân gian Tue 27 Apr 2021, 08:52 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Câu 11:
Bốn em cùng ở một nhà Mẹ thời chia của con ra nhà người?
Là cái gì?
giải đáp: bộ ấm chén. Mẹ là cái ấm, rót nước đầy cho bốn con là bốn cái chén thì mỗi con theo một người hihi
Câu 12:
Mình tròn cong cỏng còng cong Đường tơ quấn quýt con ong nửa vời Ngồi buồn ra chốn thảnh thơi Thác xuống Âm Phủ, ghẹo người Thủy Cung
Là cái gì?
Câu 13:
Xưa kia em trắng như ngà Bởi chưng ngủ lắm nên đà em thâm Lúc bẩn, Chàng đánh, chàng đâm Đến khi rửa sạch, chàng nằm lên trên.
Là cái gì?
giải đáp : Cái chiếu cói
Câu 14:
Con kia con cái nhà ai, Thắt lưng nhiễu trắng, lỗ tai đeo trằm. Đứng bên nghe tiếng rầm rầm, Ru đi ru lại ầm ầm bên tai.
Là cái gì?
Câu 15:
Thân em thì nhỏ tí ti Các bà, các chị, các dì đều thương Em đi, em lại bốn phương Dọc ngang lắm lối, lách luồn nhiều nơi Tấm thân hiến trọn cho người Sang hèn chẳng chê chuộng, giúp người chẳng quản công.
Là cái gì?
Cái này là cái kim khâu nè
Câu 16:
Xung quanh mây lượn tứ bề Tròn như mặt nguyệt mưa về nắng ra.
Là cái gì?
Mấy cái đồ mây tre đan mà có hình tròn á: nong, nia chẳng hạn, nắng thì mang ra phơi, mưa thì mang cất vào
Câu 17:
Cô kia má đỏ hồng hồng, Cô đi lấy chồng, cô bỏ quê cha. Ngày sau tuổi hạc mau già, Quê chồng cô bỏ, quê cha lại về. ff Là cái gì?
Câu 18:
Có chân mà chẳng biết đi Quanh năm suốt tháng đứng ì một nơi.
Là cái gì?
giải đáp: cái giường, cái bàn, cái ghế...
Câu 19:
Anh mặt đen anh da trắng Anh mình mỏng, anh nhọn đầu Khác nhau mà rất thân nhau Khi đi khi ở chẳng bao giờ rời?
Là cái gì?
Anh mặt đen là bảng, anh da trắng là cục phấn, anh mình mỏng là tờ giấy, anh nhọn đầu là cây bút
Câu 20:
Cày trên đồng ruộng trắng phau Khát xuống uốmg nước giếng sâu đen ngòm?
Là cái gì? thông minh nhứt nhi nữ Lạ nha, đêm qua đoán được cả câu 20 là cái bút mực học sinh rồi, xong lại vĩ thanh thêm một đoạn nữa rằng thì là mấy câu còn lại khó quá không nhớ được. Hình như hồi bé chưa có nghe qua ai đố mình hết. Rồi sao mà bây giờ vào xem lại mất tiêu cái đoạn đó là sao? Nhớ lúc Preview có thấy hẳn hòi rồi mới bấm Send. Hay là mình bị sao rồi mất thì viết lại, than vãn còn... mất công hơn! Cũng không có mất nhiều công thầy ạ. Mần thơ mới mất nhiều Thầy rằng : Giải nhất Phương Nguyên Ánh mắt như huyền ... Giải tiếp đi nha! Hi Hi Hi! |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10564 Registration date : 23/11/2007
| | | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| | | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10564 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Câu đố dân gian Wed 28 Apr 2021, 07:46 | |
| |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10564 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Câu đố dân gian Mon 05 Jul 2021, 10:08 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
Lại giải típ nha
Câu 1:
Vừa bằng một thước, Mà bước không qua.
Là cái gì?
Giải đáp: là cái bóng của mình.
Câu 2:
Vuông vuông cửa đóng 2 đầu 100 thằng chệt lần hồi chui ra, Thằng nào không mũ thì tha Thằng nào có mũ đem ra đốt đầu.
Là cái gì?
Giải đáp: là bao diêm
Câu 3:
Thân hình thì chết đã lâu, Mà hai con mắt, bộ râu hãy còn.
Là cái gì?
* cái gốc tre
Câu 4:
Cái gì đi cũng nằm, đứng cũng nằm, nhưng nằm thì lại đứng?
Là cái gì? Giải đáp: hai bàn chân
Câu 5:
Chẳng lợp mà thành mái Chẳng cấy mà mọc đều, Già thì trắng phau phau Non thì đen kin kít.
Là cái gì?
Giải đáp: là mái tóc con người
Câu 6:
Chặt không đứt Bứt không rời, Phơi không khô Chụm không cháy
Là cái gì?
* nước
Câu 7:
Cái gì bằng cái hạt cây Ba gian nhà đầy tràn ló ra sân.
Là cái gì?
Giải đáp: là cái ngọn lửa đèn dầu. Xưa hay gọi là đèn Hoa Kỳ
Câu 8:
Ao tròn vành vạnh Nước lạnh như tiền, Con gái như tiên Trần mình xuống lội?
Là cái gì?
Giải đáp: là bánh trôi nước
Câu 9:
Con gì đánh thắng ông vua. Nhưng mà nó lại đánh thua thầy chùa?
Là con gì?
* con chí
Câu 10:
Cái gì tên một dòng sông Màu trắng vàng đỏ màu nhung thẹn thùng *
Là cái gì?
Giải đáp: viết “cái gì” nên nghĩ mãi không ra. Là hoa gì đúng hơn nè. Hoa Hồng/sông Hồng
* phạt câu thơ trùng vận _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10564 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Câu đố dân gian Mon 05 Jul 2021, 10:19 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Câu 11:
Bốn em cùng ở một nhà Mẹ thời chia của con ra nhà người?
Là cái gì?
giải đáp: bộ ấm chén. Mẹ là cái ấm, rót nước đầy cho bốn con là bốn cái chén thì mỗi con theo một người hihi
Câu 12:
Mình tròn cong cỏng còng cong Đường tơ quấn quýt con ong nửa vời Ngồi buồn ra chốn thảnh thơi Thác xuống Âm Phủ, ghẹo người Thủy Cung
Là cái gì?
* cần câu
Câu 13:
Xưa kia em trắng như ngà Bởi chưng ngủ lắm nên đà em thâm Lúc bẩn, Chàng đánh, chàng đâm Đến khi rửa sạch, chàng nằm lên trên.
Là cái gì?
giải đáp : Cái chiếu cói
Câu 14:
Con kia con cái nhà ai, Thắt lưng nhiễu trắng, lỗ tai đeo trằm. Đứng bên nghe tiếng rầm rầm, Ru đi ru lại ầm ầm bên tai.
Là cái gì?
* cối xay
Câu 15:
Thân em thì nhỏ tí ti Các bà, các chị, các dì đều thương Em đi, em lại bốn phương Dọc ngang lắm lối, lách luồn nhiều nơi Tấm thân hiến trọn cho người Sang hèn chẳng chê chuộng, giúp người chẳng quản công.
Là cái gì?
Cái này là cái kim khâu nè
Câu 16:
Xung quanh mây lượn tứ bề Tròn như mặt nguyệt mưa về nắng ra.
Là cái gì?
Mấy cái đồ mây tre đan mà có hình tròn á: nong, nia chẳng hạn, nắng thì mang ra phơi, mưa thì mang cất vào
Câu 17:
Cô kia má đỏ hồng hồng, Cô đi lấy chồng, cô bỏ quê cha. Ngày sau tuổi hạc mau già, Quê chồng cô bỏ, quê cha lại về. Là cái gì?
* nồi đất
Câu 18:
Có chân mà chẳng biết đi Quanh năm suốt tháng đứng ì một nơi.
Là cái gì?
giải đáp: cái giường, cái bàn, cái ghế...
Câu 19:
Anh mặt đen anh da trắng Anh mình mỏng, anh nhọn đầu Khác nhau mà rất thân nhau Khi đi khi ở chẳng bao giờ rời?
Là cái gì?
Anh mặt đen là bảng, anh da trắng là cục phấn, anh mình mỏng là tờ giấy, anh nhọn đầu là cây bút
Câu 20:
Cày trên đồng ruộng trắng phau Khát xuống uốmg nước giếng sâu đen ngòm?
Là cái gì?
* bút mực học sinh (PN)
thông minh nhứt nhi nữ Lạ nha, đêm qua đoán được cả câu 20 là cái bút mực học sinh rồi, xong lại vĩ thanh thêm một đoạn nữa rằng thì là mấy câu còn lại khó quá không nhớ được. Hình như hồi bé chưa có nghe qua ai đố mình hết. Rồi sao mà bây giờ vào xem lại mất tiêu cái đoạn đó là sao? Nhớ lúc Preview có thấy hẳn hòi rồi mới bấm Send. Hay là mình bị sao rồi phá sập nhà cho TM xây nhà mới nè!
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7114 Registration date : 01/04/2011
| | | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7114 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Câu đố dân gian Thu 08 Jul 2021, 09:08 | |
| Đố tiếp:
Câu 1:
Lưng đi trước, bụng đi sau Con mắt ở dưới, cái đầu ở trên.
Là cái gì?
Câu 2:
Không phải bưởi mà có múi Không phải núi mà có khe Rõ ràng năm cánh, mà chẳng phải sao Sống ở trên cao, chết vào nồi cá.
Là quả gì?
Câu 3:
Mình rồng, đuôi phụng le te Mùa Đông ấp trứng, mùa Hè nở con.
Là cây gì?
Câu 4:
Vốn xưa em ở rừng xanh Đem về hạ bạn kết thành một đôi Ra đường kẻ trước người sau Về nhà thì ấp lấy nhau mà nằm.
Là cái gì?
Câu 5:
Con gì có thịt không xương Đằm trong nắng dãi, mưa tuôn chẳng nề Hiên ngang đọ sức thuỷ tề Giữ cho đồng ruộng bốn bề xanh tươi.
Là con gì?
Câu 6:
Cây khô một lá mấy cành Đường đi khúc khuỷu tay anh nhọc nhằn Lặng buồn khi gặp tiểu nhân Chờ người quân tử mới cần dương danh.
Là cây gì?
Câu 7:
Đường ngay thông thống Hai cống hai bên Trên hàng gương Dưới hàng lược
Là cái gì?
Câu 8:
Anh bên kia sông, em bên này sông Anh đuổi cùng vòng, chẳng bắt được em
Là cái gì?
Câu 9:
Mình chuông vuông vắn Tay ngắn chân dài Trèo qua hai ngọn thiên thai Hai tay âu yếm ôm ngay lấy nàng.
Là cái gì?
Câu 10:
Có đầu mà chẳng có đuôi Có một khúc giữa cứng rui lại mềm.
Là cái gì? |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Câu đố dân gian | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 2 trong tổng số 3 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |