Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 18:20

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Today at 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Today at 12:37

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Đo sông

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Đo sông Empty
Bài gửiTiêu đề: Đo sông   Đo sông I_icon13Tue 29 Sep 2020, 15:48


Lúc còn hàn vi, có lần Trạng nguyên Lương Thế Vinh đến một khúc sông thấy mấy người dân làng đang bàn tính nhau tìm cách đo chiều rộng của con sông để bắc cầu. Hôm đó nước sông rất to và chảy xiết, nên không thể bơi qua. Ngài bèn góp ý:

- Không cần sang sông làm gì. Các ông tìm cho tôi mấy cái cọc, tôi sẽ đo giúp.

Lúc đầu mấy người tưởng ngài nói đùa, không tin. Nhưng chỉ sau một lúc đóng cọc, ngắm nghía và tính toán, ngài đã cho họ biết khúc sông rộng bao nhiêu thước.

Bạn có biết Quan Trạng đo sông bằng cách nào không?

_________________________
Đo sông Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

Đo sông Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đo sông   Đo sông I_icon13Tue 29 Sep 2020, 19:33

Ai Hoa đã viết:

Lúc còn hàn vi, có lần Trạng nguyên Lương Thế Vinh đến một khúc sông thấy mấy người dân làng đang bàn tính nhau tìm cách đo chiều rộng của con sông để bắc cầu. Hôm đó nước sông rất to và chảy xiết, nên không thể bơi qua. Ngài bèn góp ý:

- Không cần sang sông làm gì. Các ông tìm cho tôi mấy cái cọc, tôi sẽ đo giúp.

Lúc đầu mấy người tưởng ngài nói đùa, không tin. Nhưng chỉ sau một lúc đóng cọc, ngắm nghía và tính toán, ngài đã cho họ biết khúc sông rộng bao nhiêu thước.

Bạn có biết Quan Trạng đo sông bằng cách nào không?

Thưa thầy em không biết ạ! :tongue:
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Đo sông Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đo sông   Đo sông I_icon13Tue 29 Sep 2020, 20:09

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:

Lúc còn hàn vi, có lần Trạng nguyên Lương Thế Vinh đến một khúc sông thấy mấy người dân làng đang bàn tính nhau tìm cách đo chiều rộng của con sông để bắc cầu. Hôm đó nước sông rất to và chảy xiết, nên không thể bơi qua. Ngài bèn góp ý:

- Không cần sang sông làm gì. Các ông tìm cho tôi mấy cái cọc, tôi sẽ đo giúp.

Lúc đầu mấy người tưởng ngài nói đùa, không tin. Nhưng chỉ sau một lúc đóng cọc, ngắm nghía và tính toán, ngài đã cho họ biết khúc sông rộng bao nhiêu thước.

Bạn có biết Quan Trạng đo sông bằng cách nào không?

Thưa thầy em không biết ạ! :tongue:
Cách đo này bác đã được học từ đầu năm 1963, nhưng giờ không tài nào nhớ được, đành chờ thầy giải. Bác đã được thực tập đo, sau đó kiểm tra bằng máy Nivo tương đối chính xác. 
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Đo sông Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đo sông   Đo sông I_icon13Wed 30 Sep 2020, 07:30

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:

Lúc còn hàn vi, có lần Trạng nguyên Lương Thế Vinh đến một khúc sông thấy mấy người dân làng đang bàn tính nhau tìm cách đo chiều rộng của con sông để bắc cầu. Hôm đó nước sông rất to và chảy xiết, nên không thể bơi qua. Ngài bèn góp ý:

- Không cần sang sông làm gì. Các ông tìm cho tôi mấy cái cọc, tôi sẽ đo giúp.

Lúc đầu mấy người tưởng ngài nói đùa, không tin. Nhưng chỉ sau một lúc đóng cọc, ngắm nghía và tính toán, ngài đã cho họ biết khúc sông rộng bao nhiêu thước.

Bạn có biết Quan Trạng đo sông bằng cách nào không?

Thưa thầy em không biết ạ! :tongue:

phải động não nhiều mới trẻ mãi không già như AH chứ!     lol2

_________________________
Đo sông Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

Đo sông Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đo sông   Đo sông I_icon13Wed 30 Sep 2020, 12:17

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:

Lúc còn hàn vi, có lần Trạng nguyên Lương Thế Vinh đến một khúc sông thấy mấy người dân làng đang bàn tính nhau tìm cách đo chiều rộng của con sông để bắc cầu. Hôm đó nước sông rất to và chảy xiết, nên không thể bơi qua. Ngài bèn góp ý:

- Không cần sang sông làm gì. Các ông tìm cho tôi mấy cái cọc, tôi sẽ đo giúp.

Lúc đầu mấy người tưởng ngài nói đùa, không tin. Nhưng chỉ sau một lúc đóng cọc, ngắm nghía và tính toán, ngài đã cho họ biết khúc sông rộng bao nhiêu thước.

Bạn có biết Quan Trạng đo sông bằng cách nào không?

Thưa thầy em không biết ạ! :tongue:

phải động não nhiều mới trẻ mãi không già như AH chứ!     lol2

Chưa thấy hình chưa tin thầy ui :chemieng:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7114
Registration date : 01/04/2011

Đo sông Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đo sông   Đo sông I_icon13Thu 01 Oct 2020, 06:50

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:

Lúc còn hàn vi, có lần Trạng nguyên Lương Thế Vinh đến một khúc sông thấy mấy người dân làng đang bàn tính nhau tìm cách đo chiều rộng của con sông để bắc cầu. Hôm đó nước sông rất to và chảy xiết, nên không thể bơi qua. Ngài bèn góp ý:

- Không cần sang sông làm gì. Các ông tìm cho tôi mấy cái cọc, tôi sẽ đo giúp.

Lúc đầu mấy người tưởng ngài nói đùa, không tin. Nhưng chỉ sau một lúc đóng cọc, ngắm nghía và tính toán, ngài đã cho họ biết khúc sông rộng bao nhiêu thước.

Bạn có biết Quan Trạng đo sông bằng cách nào không?

Thưa thầy em không biết ạ! :tongue:

phải động não nhiều mới trẻ mãi không già như AH chứ!     lol2

Chưa thấy hình chưa tin thầy ui :chemieng:

Thầy nhờ... iu hoa nên mới trẻ đó tỷ!   :cuoi1:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7114
Registration date : 01/04/2011

Đo sông Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đo sông   Đo sông I_icon13Thu 01 Oct 2020, 06:54

buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:

Lúc còn hàn vi, có lần Trạng nguyên Lương Thế Vinh đến một khúc sông thấy mấy người dân làng đang bàn tính nhau tìm cách đo chiều rộng của con sông để bắc cầu. Hôm đó nước sông rất to và chảy xiết, nên không thể bơi qua. Ngài bèn góp ý:

- Không cần sang sông làm gì. Các ông tìm cho tôi mấy cái cọc, tôi sẽ đo giúp.

Lúc đầu mấy người tưởng ngài nói đùa, không tin. Nhưng chỉ sau một lúc đóng cọc, ngắm nghía và tính toán, ngài đã cho họ biết khúc sông rộng bao nhiêu thước.

Bạn có biết Quan Trạng đo sông bằng cách nào không?

Thưa thầy em không biết ạ! :tongue:
Cách đo này bác đã được học từ đầu năm 1963, nhưng giờ không tài nào nhớ được, đành chờ thầy giải. Bác đã được thực tập đo, sau đó kiểm tra bằng máy Nivo tương đối chính xác. 





Đo sông Dosong10
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Đo sông Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đo sông   Đo sông I_icon13Sat 03 Oct 2020, 08:09

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:

Lúc còn hàn vi, có lần Trạng nguyên Lương Thế Vinh đến một khúc sông thấy mấy người dân làng đang bàn tính nhau tìm cách đo chiều rộng của con sông để bắc cầu. Hôm đó nước sông rất to và chảy xiết, nên không thể bơi qua. Ngài bèn góp ý:

- Không cần sang sông làm gì. Các ông tìm cho tôi mấy cái cọc, tôi sẽ đo giúp.

Lúc đầu mấy người tưởng ngài nói đùa, không tin. Nhưng chỉ sau một lúc đóng cọc, ngắm nghía và tính toán, ngài đã cho họ biết khúc sông rộng bao nhiêu thước.

Bạn có biết Quan Trạng đo sông bằng cách nào không?

Thưa thầy em không biết ạ! :tongue:

phải động não nhiều mới trẻ mãi không già như AH chứ!     lol2

Chưa thấy hình chưa tin thầy ui :chemieng:

chưa thấy thì tưởng tượng dzị! :cuoi3:

_________________________
Đo sông Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Đo sông Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đo sông   Đo sông I_icon13Sat 03 Oct 2020, 08:10

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:

Lúc còn hàn vi, có lần Trạng nguyên Lương Thế Vinh đến một khúc sông thấy mấy người dân làng đang bàn tính nhau tìm cách đo chiều rộng của con sông để bắc cầu. Hôm đó nước sông rất to và chảy xiết, nên không thể bơi qua. Ngài bèn góp ý:

- Không cần sang sông làm gì. Các ông tìm cho tôi mấy cái cọc, tôi sẽ đo giúp.

Lúc đầu mấy người tưởng ngài nói đùa, không tin. Nhưng chỉ sau một lúc đóng cọc, ngắm nghía và tính toán, ngài đã cho họ biết khúc sông rộng bao nhiêu thước.

Bạn có biết Quan Trạng đo sông bằng cách nào không?

Thưa thầy em không biết ạ! :tongue:

phải động não nhiều mới trẻ mãi không già như AH chứ!     lol2

Chưa thấy hình chưa tin thầy ui :chemieng:

Thầy nhờ... iu hoa nên mới trẻ đó tỷ!   :cuoi1:

dĩ nhiên rùi! :bong: :hoa:

_________________________
Đo sông Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Đo sông Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đo sông   Đo sông I_icon13Sat 03 Oct 2020, 08:11

Trà Mi đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:

Lúc còn hàn vi, có lần Trạng nguyên Lương Thế Vinh đến một khúc sông thấy mấy người dân làng đang bàn tính nhau tìm cách đo chiều rộng của con sông để bắc cầu. Hôm đó nước sông rất to và chảy xiết, nên không thể bơi qua. Ngài bèn góp ý:

- Không cần sang sông làm gì. Các ông tìm cho tôi mấy cái cọc, tôi sẽ đo giúp.

Lúc đầu mấy người tưởng ngài nói đùa, không tin. Nhưng chỉ sau một lúc đóng cọc, ngắm nghía và tính toán, ngài đã cho họ biết khúc sông rộng bao nhiêu thước.

Bạn có biết Quan Trạng đo sông bằng cách nào không?

Thưa thầy em không biết ạ! :tongue:
Cách đo này bác đã được học từ đầu năm 1963, nhưng giờ không tài nào nhớ được, đành chờ thầy giải. Bác đã được thực tập đo, sau đó kiểm tra bằng máy Nivo tương đối chính xác. 





Đo sông Dosong10


có ai giải ra chưa nè? :thinking:

_________________________
Đo sông Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Đo sông Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đo sông   Đo sông I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Đo sông
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Đố vui-