Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 GỐC PHƯỢNG GIÀ.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

GỐC PHƯỢNG GIÀ. Empty
Bài gửiTiêu đề: GỐC PHƯỢNG GIÀ.   GỐC PHƯỢNG GIÀ. I_icon13Thu 11 Jun 2020, 13:53

GỐC PHƯỢNG GIÀ.
 
 
Gốc phượng sân trường đã bứng đi
Bứng đi giám hiệu đổi cây si
Cây si giống hệt chàng hôm đó
Hôm đó em đang gặm bánh mì.
 
Sân trường thiếu vắng màu hoa phượng
Tiếc nhỉ hè này thưa tiếng ve
Áo trắng đi qua trời dội lửa
May thay còn sót gốc hoa hòe
 
Lưu bút ngày xưa ép phượng hồng
Phượng hồng đánh dấu tuổi lông bông
Lông bông khắp phố xơi quà vặt
Quà vặt anh ơi! chả mấy đồng
 
Góc đường em lại thấy cây si
Cây si ốm yếu mặt đen xì
Đen xì kệ gió mùa đương hạ
Đương hạ mưa rào ướt lối đi
 
Lối đi trải sõi níu chân hài
Ngừng bước em cười mát ruột ai
Nắng đậu tóc mây vàng vọt nắng
Không gian thoảng nhẹ chút hương lài
 
Cẩn Vũ. 11/05/2020

 
GỐC PHƯỢNG GIÀ. Nhieu-10


Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Thu 11 Jun 2020, 20:54; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

GỐC PHƯỢNG GIÀ. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GỐC PHƯỢNG GIÀ.   GỐC PHƯỢNG GIÀ. I_icon13Thu 11 Jun 2020, 18:58

Cẩn Vũ đã viết:
GỐC PHƯỢNG GIÀ.
 
 
Gốc phượng sân trường đã bứng đi
Bứng đi giám hiệu đổi cây si
Cây si giống hệt chàng hôm đó
Hôm đó em đang gặm bánh mì.
 
Sân trường thiếu vắng màu hoa phượng
Tiếc nhỉ hè này thưa tiếng ve
Áo trắng đi qua trời dội lửa
May thay còn sót gốc hoa hòe
 
Lưu bút ngày xưa ép phượng hồng
Phượng hồng đánh dấu tuổi lông bông
Lông bông khắp phố xơi quà vặt
Quà vặt anh ơi! chả mấy đồng
 
Góc đường em lại thấy cây si
Cây si ốm yếu mặt đen xì
Đen xì kệ gió mùa đương hạ
Đương hạ mưa rào ướt lối đi
 
Lối đi trải sõi níu chân hài
Ngừng bước em cười mát ruột ai
Nắng đậu tóc mây vàng vọt nắng
Không gian thoảng nhẹ chút hương lài
 
Cẩn Vũ. 11/05/2020

 
GỐC PHƯỢNG GIÀ. Nhieu-10

Đọc cái tựa giật cả mình :chemieng:
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

GỐC PHƯỢNG GIÀ. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GỐC PHƯỢNG GIÀ.   GỐC PHƯỢNG GIÀ. I_icon13Sat 13 Jun 2020, 09:43

Cẩn Vũ đã viết:
GỐC PHƯỢNG GIÀ.
 
Gốc phượng sân trường đã bứng đi
Bứng đi giám hiệu đổi cây si
Cây si giống hệt chàng hôm đó
Hôm đó em đang gặm bánh mì.
 
Sân trường thiếu vắng màu hoa phượng
Tiếc nhỉ hè này thưa tiếng ve
Áo trắng đi qua trời dội lửa
May thay còn sót gốc hoa hòe
 
Lưu bút ngày xưa ép phượng hồng
Phượng hồng đánh dấu tuổi lông bông
Lông bông khắp phố xơi quà vặt
Quà vặt anh ơi! chả mấy đồng
 
Góc đường em lại thấy cây si
Cây si ốm yếu mặt đen xì
Đen xì kệ gió mùa đương hạ
Đương hạ mưa rào ướt lối đi
 
Lối đi trải sõi níu chân hài
Ngừng bước em cười mát ruột ai
Nắng đậu tóc mây vàng vọt nắng
Không gian thoảng nhẹ chút hương lài
 
Cẩn Vũ. 11/05/2020

 GỐC PHƯỢNG GIÀ
(Hoạ y đề)

Gốc mục cây già phải bỏ đi
Bỏ đi đất trống lại trồng si
Trồng si tưởng dạng ai ngày ấy
Ngày ấy xem chim chén mẩu mì

Lũ trẻ bâng khuâng màu đỏ phượng
Sân trường vắng hẳn giọng ngân ve
May còn lửa lựu in trời biếc
Góc khuất đung đưa mấy cụm hoè

Hộp tím còn lưu những cánh hồng
Cánh hồng ép giữ chẳng tươi bông
Tươi bông nhớ thuở ngày xưa ấy
Xưa ấy bên nhau dạo cảnh đồng

Về trường nhớ bạn ngắm cành si
Cành si mốc thếch nhựa thâm xì
Thâm xì bởi vắng người xưa cũ
Xưa cũ chim trời sải cánh đi

Cánh đi để lại dấu vân hài
Thấp thoáng bên tường ngỡ bóng ai
Một trái tim yêu trào máu đỏ
Bâng khuâng lặng ngắm những bông lài.

BXP 13.06.2020
Trích dẫn :
(Thể thơ này tôi chưa học, dựa thơ Cẩn Vũ hoạ, có chỗ nào chưa ổn nhờ thầy và Trà Mi chỉ cho)
GỐC PHƯỢNG GIÀ. Nhieu-10
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

GỐC PHƯỢNG GIÀ. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GỐC PHƯỢNG GIÀ.   GỐC PHƯỢNG GIÀ. I_icon13Sat 13 Jun 2020, 22:18

buixuanphuong09 đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
GỐC PHƯỢNG GIÀ.
 
Gốc phượng sân trường đã bứng đi
Bứng đi giám hiệu đổi cây si
Cây si giống hệt chàng hôm đó
Hôm đó em đang gặm bánh mì.
 
Sân trường thiếu vắng màu hoa phượng
Tiếc nhỉ hè này thưa tiếng ve
Áo trắng đi qua trời dội lửa
May thay còn sót gốc hoa hòe
 
Lưu bút ngày xưa ép phượng hồng
Phượng hồng đánh dấu tuổi lông bông
Lông bông khắp phố xơi quà vặt
Quà vặt anh ơi! chả mấy đồng
 
Góc đường em lại thấy cây si
Cây si ốm yếu mặt đen xì
Đen xì kệ gió mùa đương hạ
Đương hạ mưa rào ướt lối đi
 
Lối đi trải sõi níu chân hài
Ngừng bước em cười mát ruột ai
Nắng đậu tóc mây vàng vọt nắng
Không gian thoảng nhẹ chút hương lài
 
Cẩn Vũ. 11/05/2020

 GỐC PHƯỢNG GIÀ
(Hoạ y đề)

Gốc mục cây già phải bỏ đi
Bỏ đi đất trống lại trồng si
Trồng si tưởng dạng ai ngày ấy
Ngày ấy xem chim chén mẩu mì

Lũ trẻ bâng khuâng màu đỏ phượng
Sân trường vắng hẳn giọng ngân ve
May còn lửa lựu in trời biếc
Góc khuất đung đưa mấy cụm hoè

Hộp tím còn lưu những cánh hồng
Cánh hồng ép giữ chẳng tươi bông
Tươi bông nhớ thuở ngày xưa ấy
Xưa ấy bên nhau dạo cảnh đồng

Về trường nhớ bạn ngắm cành si
Cành si mốc thếch nhựa thâm xì
Thâm xì bởi vắng người xưa cũ
Xưa cũ chim trời sải cánh đi

Cánh đi để lại dấu vân hài
Thấp thoáng bên tường ngỡ bóng ai
Một trái tim yêu trào máu đỏ
Bâng khuâng lặng ngắm những bông lài.

BXP 13.06.2020
Trích dẫn :
(Thể thơ này tôi chưa học, dựa thơ Cẩn Vũ hoạ, có chỗ nào chưa ổn nhờ thầy và Trà Mi chỉ cho)
GỐC PHƯỢNG GIÀ. Nhieu-10

chỉ là thể thơ thất ngôn không đúng theo Đường luật thui bác à! :-bd
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

GỐC PHƯỢNG GIÀ. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GỐC PHƯỢNG GIÀ.   GỐC PHƯỢNG GIÀ. I_icon13Sun 14 Jun 2020, 10:36

Trà Mi đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
GỐC PHƯỢNG GIÀ.
 
Gốc phượng sân trường đã bứng đi
Bứng đi giám hiệu đổi cây si
Cây si giống hệt chàng hôm đó
Hôm đó em đang gặm bánh mì.
 
Sân trường thiếu vắng màu hoa phượng
Tiếc nhỉ hè này thưa tiếng ve
Áo trắng đi qua trời dội lửa
May thay còn sót gốc hoa hòe
 
Lưu bút ngày xưa ép phượng hồng
Phượng hồng đánh dấu tuổi lông bông
Lông bông khắp phố xơi quà vặt
Quà vặt anh ơi! chả mấy đồng
 
Góc đường em lại thấy cây si
Cây si ốm yếu mặt đen xì
Đen xì kệ gió mùa đương hạ
Đương hạ mưa rào ướt lối đi
 
Lối đi trải sõi níu chân hài
Ngừng bước em cười mát ruột ai
Nắng đậu tóc mây vàng vọt nắng
Không gian thoảng nhẹ chút hương lài
 
Cẩn Vũ. 11/05/2020

 GỐC PHƯỢNG GIÀ
(Hoạ y đề)

Gốc mục cây già phải bỏ đi
Bỏ đi đất trống lại trồng si
Trồng si tưởng dạng ai ngày ấy
Ngày ấy xem chim chén mẩu mì

Lũ trẻ bâng khuâng màu đỏ phượng
Sân trường vắng hẳn giọng ngân ve
May còn lửa lựu in trời biếc
Góc khuất đung đưa mấy cụm hoè

Hộp tím còn lưu những cánh hồng
Cánh hồng ép giữ chẳng tươi bông
Tươi bông nhớ thuở ngày xưa ấy
Xưa ấy bên nhau dạo cảnh đồng

Về trường nhớ bạn ngắm cành si
Cành si mốc thếch nhựa thâm xì
Thâm xì bởi vắng người xưa cũ
Xưa cũ chim trời sải cánh đi

Cánh đi để lại dấu vân hài
Thấp thoáng bên tường ngỡ bóng ai
Một trái tim yêu trào máu đỏ
Bâng khuâng lặng ngắm những bông lài.

BXP 13.06.2020
Trích dẫn :
(Thể thơ này tôi chưa học, dựa thơ Cẩn Vũ hoạ, có chỗ nào chưa ổn nhờ thầy và Trà Mi chỉ cho)
GỐC PHƯỢNG GIÀ. Nhieu-10

chỉ là thể thơ thất ngôn không đúng theo Đường luật thui bác à!  :-bd
Nó không phải Đường Luật ư? Thế mà tôi lại đưa vào trang tứ tuyệt mất rồi. 
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




GỐC PHƯỢNG GIÀ. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GỐC PHƯỢNG GIÀ.   GỐC PHƯỢNG GIÀ. I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
GỐC PHƯỢNG GIÀ.
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Cẩn Vũ-