Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 23:54

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:10

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:09

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:39

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Hai bà

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Hai bà Empty
Bài gửiTiêu đề: Hai bà   Hai bà I_icon13Mon 21 Jun 2010, 02:53

AV mời Bà Con chia sẻ nỗi đau lòng của Các đấng .. có... nhìu Dzợ

HAM

cứ tưởng một bà đã thấy vui
ngờ đâu mấy chốc chả còn bùi
làng bên mơn mởn đôi nàng xỉn
xóm dưới phây phây mấy ả mùi
miệng lưỡi Tô Tần đâu ngại tiến
môi mày Tống Ngọc chẳng e lui
trai mê gái đẹp trời đâu cấm ?
liễu thắm không nhìn ... ấy kẻ đui !


Anh Vũ

haha
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Hai bà Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hai bà   Hai bà I_icon13Mon 21 Jun 2010, 02:54

AV mời Bà Con chia sẻ nỗi đau lòng của Các đấng .. có... nhìu Dzợ

HAM

cứ tưởng một bà đã thấy vui
ngờ đâu mấy chốc chả còn bùi
làng bên mơn mởn đôi nàng xỉn
xóm dưới phây phây mấy ả mùi
miệng lưỡi Tô Tần đâu ngại tiến
môi mày Tống Ngọc chẳng e lui
trai mê gái đẹp trời đâu cấm ?
liễu thắm không nhìn ... ấy kẻ đui !


Anh Vũ

haha


Welcome anh vu ghe qua. Nếu ThuyAnh hong lầm thì anh vu đã từng sinh hoạt với bạn NC. Bài thơ nầy bạn mang qua trang ĐL hội quán để các bạn khác cùng hoạ nha .

Noái gòy là wạ liền

Ham

Nhiều anh lắm vợ gọi là vui
Cưới mới đôi năm đã hết bùi
Cuối xóm lang thang tìm chị Hợi
Đầu thôn léng phéng thả anh Mùi
Mơ màng Đắc Kỷ tâm đà tới
Mộng mị Tây Thi ý khó lui
Mốt nọ bà nhà sang bến khác
Than trời có mắt cớ sao đui ?!

Td
29/04/2007
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Hai bà Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hai bà   Hai bà I_icon13Mon 21 Jun 2010, 02:55

AV mời Bà Con chia sẻ nỗi đau lòng của Các đấng .. có... nhìu Dzợ

HAM

cứ tưởng một bà đã thấy vui
ngờ đâu mấy chốc chả còn bùi
làng bên mơn mởn đôi nàng xỉn
xóm dưới phây phây mấy ả mùi
miệng lưỡi Tô Tần đâu ngại tiến
môi mày Tống Ngọc chẳng e lui
trai mê gái đẹp trời đâu cấm ?
liễu thắm không nhìn ... ấy kẻ đui !


Anh Vũ

haha


Welcome anh vu ghe qua. Nếu ThuyAnh hong lầm thì anh vu đã từng sinh hoạt với bạn NC. Bài thơ nầy bạn mang qua trang ĐL hội quán để các bạn khác cùng hoạ nha .

Noái gòy là wạ liền

Ham

Nhiều anh lắm vợ gọi là vui
Cưới mới đôi năm đã hết bùi
Cuối xóm lang thang tìm chị Hợi
Đầu thôn léng phéng thả anh Mùi
Mơ màng Đắc Kỷ tâm đà tới
Mộng mị Tây Thi ý khó lui
Mốt nọ bà nhà sang bến khác
Than trời có mắt cớ sao đui ?!

Td
29/04/2007


Lượng sức

Lắm vợ người ơi cũng chả vui
Đầu hai thứ tóc, có thơm bùi?
Tinh binh đã cạn, không còn vị
Chiến tướng thì cong, hết cả mùi
Phở dẫu còn ngon nhưng phải rút
Cơm dù vẫn nóng cũng đành lui
Chân chùn gối mỏi tham gì nữa
Gặp liễu trên đường, giả mắt đui!

30/04/2007
Virusinlove
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Hai bà Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hai bà   Hai bà I_icon13Mon 21 Jun 2010, 02:56

AV mời Bà Con chia sẻ nỗi đau lòng của Các đấng .. có... nhìu Dzợ

HAM

cứ tưởng một bà đã thấy vui
ngờ đâu mấy chốc chả còn bùi
làng bên mơn mởn đôi nàng xỉn
xóm dưới phây phây mấy ả mùi
miệng lưỡi Tô Tần đâu ngại tiến
môi mày Tống Ngọc chẳng e lui
trai mê gái đẹp trời đâu cấm ?
liễu thắm không nhìn ... ấy kẻ đui !


Anh Vũ

haha


Welcome anh vu ghe qua. Nếu ThuyAnh hong lầm thì anh vu đã từng sinh hoạt với bạn NC. Bài thơ nầy bạn mang qua trang ĐL hội quán để các bạn khác cùng hoạ nha .

Noái gòy là wạ liền

Ham

Nhiều anh lắm vợ gọi là vui
Cưới mới đôi năm đã hết bùi
Cuối xóm lang thang tìm chị Hợi
Đầu thôn léng phéng thả anh Mùi
Mơ màng Đắc Kỷ tâm đà tới
Mộng mị Tây Thi ý khó lui
Mốt nọ bà nhà sang bến khác
Than trời có mắt cớ sao đui ?!

Td
29/04/2007


Lượng sức

Lắm vợ người ơi cũng chả vui
Đầu hai thứ tóc, có thơm bùi?
Tinh binh đã cạn, không còn vị
Chiến tướng thì cong, hết cả mùi
Phở dẫu còn ngon nhưng phải rút
Cơm dù vẫn nóng cũng đành lui
Chân chùn gối mỏi tham gì nữa
Gặp liễu trên đường, giả mắt đui!

30/04/2007
Virusinlove


NGẬM BỒ HÒN

Chớ nghĩ nhiều bà ắt sẽ vui
Ra vô đụng chạm, chẳng ngon bùi
Bên này õng ẹo thêm hao bạc
Phía nọ chanh chua lại khẳn mùi
Thưa gửi ghen hờn không phút nghỉ
Phân chia cãi vã hết đường lui
Già ham trống bỏi, nên cho chết
Vớ phải bồ hòn, rõ điếc đui!

30/04/2007
Nắng Xuân
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Hai bà Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hai bà   Hai bà I_icon13Mon 21 Jun 2010, 02:57

AV mời Bà Con chia sẻ nỗi đau lòng của Các đấng .. có... nhìu Dzợ

HAM

cứ tưởng một bà đã thấy vui
ngờ đâu mấy chốc chả còn bùi
làng bên mơn mởn đôi nàng xỉn
xóm dưới phây phây mấy ả mùi
miệng lưỡi Tô Tần đâu ngại tiến
môi mày Tống Ngọc chẳng e lui
trai mê gái đẹp trời đâu cấm ?
liễu thắm không nhìn ... ấy kẻ đui !


Anh Vũ

haha


Welcome anh vu ghe qua. Nếu ThuyAnh hong lầm thì anh vu đã từng sinh hoạt với bạn NC. Bài thơ nầy bạn mang qua trang ĐL hội quán để các bạn khác cùng hoạ nha .

Noái gòy là wạ liền

Ham

Nhiều anh lắm vợ gọi là vui
Cưới mới đôi năm đã hết bùi
Cuối xóm lang thang tìm chị Hợi
Đầu thôn léng phéng thả anh Mùi
Mơ màng Đắc Kỷ tâm đà tới
Mộng mị Tây Thi ý khó lui
Mốt nọ bà nhà sang bến khác
Than trời có mắt cớ sao đui ?!

Td
29/04/2007


Lượng sức

Lắm vợ người ơi cũng chả vui
Đầu hai thứ tóc, có thơm bùi?
Tinh binh đã cạn, không còn vị
Chiến tướng thì cong, hết cả mùi
Phở dẫu còn ngon nhưng phải rút
Cơm dù vẫn nóng cũng đành lui
Chân chùn gối mỏi tham gì nữa
Gặp liễu trên đường, giả mắt đui!

30/04/2007
Virusinlove


NGẬM BỒ HÒN

Chớ nghĩ nhiều bà ắt sẽ vui
Ra vô đụng chạm, chẳng ngon bùi
Bên này õng ẹo thêm hao bạc
Phía nọ chanh chua lại khẳn mùi
Thưa gửi ghen hờn không phút nghỉ
Phân chia cãi vã hết đường lui
Già ham trống bỏi, nên cho chết
Vớ phải bồ hòn, rõ điếc đui!

30/04/2007
Nắng Xuân



VUI

Năm thê bảy thiếp thế càng vui
Nhộn nhịp cùng nhau sẻ ngọt bùi
Chị ở phòng loan lo tẩm thuốc
Em trong bếp núc lại thêm mùi
Già như Uy Viễn gân chưa oải (1)
Ngán tới Cao Hoàng gót chửa lui (2)
Âm thịnh dương suy nhà có phước
Ai lườm ai nguýt cứ vờ đui

Ái Hoa

(1) Uy Viễn tướng công Nguyễn Công Trứ lúc 70 tuổi cưới nàng hầu thứ 14
(2) Trong một lần "giải bày tâm sự " riêng tư với J.B . Chaigneau, một cận thần người Pháp của mình, vua Gia Long(Cao Hoàng đế) đã lắc đầu ngao ngán: "Khanh không thể tưởng tượng cái gì đang đợi trẫm ở đấy (chốn hậu cung) đâu. Vào trong đó trẫm phải gặp một lũ quỷ sứ thật sự. Chúng cãi vả nhau, cấu xé nhau, phỉ báng nhau và sau đó tất cả cùng chạy đến cầu xin trẫm phân xử. Trẫm sẽ ở giữa một đám yêu phụ làm trẫm điếc tai, nhức óc".
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Hai bà Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hai bà   Hai bà I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Hai bà
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ :: Quán trà :: Thơ Đường Luật xướng hoạ-