Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Today at 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Today at 12:37

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 7 chữ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Tác giảThông điệp
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 991
Registration date : 19/01/2020

7 chữ - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 7 chữ   7 chữ - Page 5 I_icon13Mon 05 Jun 2023, 00:49

Đà Lạt chiều buồn

Đà Lạt chiều buồn hạt mưa rây
Cô đơn gió núi lạnh vai gầy
Ghé vào quán nhỏ tìm hơi ấm
Phin cà phê nóng sưởi bàn tay

Từng giọt đậm đen đều đặn chảy
Lại đếm giùm ta hết một ngày
Em hiện ở đâu yên ở đấy
Chỉ có đời ta theo mây bay

Đà Lạt giờ này ta ngồi đây
Bỗng dưng muốn gặp nói em hay
Dẫu trái tim ta em đã lấy
Hồn mãi chưa hề tan cơn say

Đà Lạt muôn chiều buồn cứ vậy
Đâu phải dành riêng ta chiều nay
Vậy mà sao lòng ta vẫn thấy
Vì em Đà Lạt mới buồn thay
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 991
Registration date : 19/01/2020

7 chữ - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 7 chữ   7 chữ - Page 5 I_icon13Thu 15 Jun 2023, 08:55

Đã

Có một con tàu đã rời ga
Đưa một người yêu mãi đi xa
Vai lạnh dưới mù sương đẫm ướt
Mùa xuân chưa đến bỗng vụt qua

Có một cánh diều đã đứt dây
Đảo chao mất hút giữa trời mây
Còn đâu ràng buộc vòng tay ấy
Sao bỏ tim chờ ở nơi đây

Có một con đò đã cô đơn
Khách qua bến mới chắc vui hơn
Bờ xưa không ai còn sang nữa
Rêu phủ tình người bước trợt trơn

Có kẻ bộ hành đã thôi mơ
Con đường phía trước bớt bụi mờ
Ghé vào quán vắng kêu ly rượu
Ngồi uống một mình say bơ vơ
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 991
Registration date : 19/01/2020

7 chữ - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 7 chữ   7 chữ - Page 5 I_icon13Mon 26 Jun 2023, 00:48

Đêm Hương giang

Sông thơm hương tình hòa hương đêm
Đong đưa con thuyền trôi lênh đênh
Du dương cung đàn đôi tay êm
Nâng hồn ta bay lên non tiên

Lâng lâng trong giòng trăng mông mênh
Vàng rơi trên làn da uyên nguyên
Yêu nhau quên đời đau chênh vênh
Ta say men nồng hay say em
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 991
Registration date : 19/01/2020

7 chữ - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 7 chữ   7 chữ - Page 5 I_icon13Mon 03 Jul 2023, 07:06

Đếm

Tôi đếm lệ rơi lăn kẽ tay
Buồn mênh mông quá lấp sao đầy
Miên viễn hanh khô đường tình ái
Em mãi chỉ là mưa bóng mây

Tôi đếm thời gian nơi lóng tay
Tình còn níu kéo được bao ngày
Em cứ tiêu hoang thời xuân sắc
Sợ có một lần tay trắng vay

Tôi đếm ngày vui trên ngón tay
Thương ôi mười ngón đã hao gầy
Bàn tay không giữ đời em được
Tình vuột mất rồi đau đớn thay
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 991
Registration date : 19/01/2020

7 chữ - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 7 chữ   7 chữ - Page 5 I_icon13Tue 11 Jul 2023, 02:42

Đôi khi

Đôi khi một chút buồn đã cũ
Dày đặc vây quanh phủ sương mù
Ngàn năm hóa thạch giờ mềm nhũ
Nhỏ giọt sữa tình buốt âm u

Đôi khi một chút đời đã lỡ
Rơi tận thiên nhai lấm bụi mờ
Cánh cửa bồng lai chưa kịp mở
Người nhẫn tâm xô ngã bệ thờ

Đôi khi một chút tình đã tuyệt
Lòng vẫn ngây thơ đợi thề nguyền
Dẫu vầng trăng kia tròn hay khuyết
Vẫn đóng băng hồn lạnh thâm niên
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 991
Registration date : 19/01/2020

7 chữ - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 7 chữ   7 chữ - Page 5 I_icon13Wed 19 Jul 2023, 09:54

Duyên của ai

Ta đã gieo mầm trong ý thơ
Nào hay hoa nở muộn ơ hờ
Vầng trăng nghiêng chiếu về phương khác
Ta mãi yêu người trong cõi mơ

Ta ở nơi này không có trăng
Đầy trời thương nhớ vụt sao băng
Tình rơi như sỏi quăng lòng biển
Chẳng gợn lòng ai sóng nguyệt cầm

Ta vẫn vun trồng duyên của hoa
Làm ong say mật bóng trăng ngà
Bỗng nhiên vỡ mộng đôi hồ điệp
Duyên của phương nào không của ta?
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 991
Registration date : 19/01/2020

7 chữ - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 7 chữ   7 chữ - Page 5 I_icon13Wed 26 Jul 2023, 02:12

Em có còn là em ngày qua

Em có còn là em ngày qua?
Hay hờn hay dỗi lúc anh xa
Bây giờ mắt đã khô giòng lệ?
Nỗi nhớ năm xưa đã nhạt nhòa

Em có còn là em ngày qua?
Hay nũng nịu đòi anh tặng hoa
Bây giờ chỉ là lời oán trách?
Ảm đạm lòng người mãi bôn ba

Em có còn là em ngày qua?
Hay chờ anh dỗ lúc mưa sa
Bây giờ mưa còn rơi trên mắt?
Để giọt yêu thương rớt vỡ òa

Em có còn là em ngày qua?
Hay ngồi nghe biển sóng reo ca
Bây giờ sóng bạc tình than thở?
Anh vẫn một mình xin thứ tha

Em hết còn là em ngày qua
Em đổi thay rồi theo người ta
Bờ môi thôi nếm tình vô vị
Giờ nụ cười tươi cũng mặn mà
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 991
Registration date : 19/01/2020

7 chữ - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 7 chữ   7 chữ - Page 5 I_icon13Sat 05 Aug 2023, 05:06

Em còn quay lại được hay không

Em còn quay lại được hay không
Ta biết yêu em có thật lòng
Hay chỉ thỏa mãn cơn cuồng vọng
Rồi lạc phách buồn chí nghênh ngông

Em còn quay lại được hay không
Ta sẽ thương em nhạt má hồng
Hay hất hủi tình như biển sóng
Chán cụm lục bình úa rêu rong

Em còn quay lại được hay không
Ta thứ tha em nặng đèo bồng
Hay cứ mặc nhìn em lạc lõng
Giữa cuộc đời đầy dấu gai chông
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 991
Registration date : 19/01/2020

7 chữ - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 7 chữ   7 chữ - Page 5 I_icon13Thu 17 Aug 2023, 06:47

Em vẫn bước đi ta dừng lại

Em vẫn bước đi ta đứng lại
Làm cho khoảng cách kéo thêm dài
Dõi theo dáng buồn dần xa mãi
Chút bụi tình bay sau dấu hài

Em vẫn bước đi ta ngồi lại
Đã thôi kiên nhẫn tiếng van nài
Sắt chỉ thành kim may tấm vải
Vá tim sao được uổng công mài

Em vẫn bước đi ta nằm lại
Mộ huyệt vùi chôn kẻ bất tài
Trong chiến trận tình luôn thất bại
Trái tim thương tật vỡ tan hoài
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 991
Registration date : 19/01/2020

7 chữ - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 7 chữ   7 chữ - Page 5 I_icon13Sun 27 Aug 2023, 07:21

Vẫn

Em vẫn là em của ngày xưa
Ta vẫn là ta của đời thừa
Tình vẫn là tình từ thiên cổ
Lệ vẫn chảy tràn ướt trời mưa

Lòng vẫn âm u buổi tiễn đưa
Ta vẫn yêu em chẳng chịu chừa
Người vẫn xô nhau vào đáy vực
Mộng vẫn hỏi hồn tỉnh hay chưa?
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




7 chữ - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 7 chữ   7 chữ - Page 5 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
7 chữ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 5 trong tổng số 9 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-