Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 6 chữ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 991
Registration date : 19/01/2020

6 chữ Empty
Bài gửiTiêu đề: 6 chữ   6 chữ I_icon13Thu 27 Feb 2020, 00:12

Mưa hoàng hôn

Chập chùng mưa ngập hoàng hôn
Lún gót phong trần viễn xứ
Ta phơi chưa khô linh hồn
Ướt đẫm hương thơm xử nữ

Nhật nguyệt trôi dạt không gian
Lênh đênh địa cầu hồng thủy
Kéo theo kiếp người lang thang
Giữa đại dương sầu nguyên thỉ

Bốn phương gió bốn phương mây
Bão tố mang tên con gái
Cuồng nộ cuốn đời ta bay
Nhan sắc đêm dần tím tái

Những hạt mưa tình thoi thóp
Lạnh run thân xác đòi yêu
Nước mắt tan rồi lại họp
Trên môi ru thầm lặng chiều


Được sửa bởi Tinh Hoa ngày Sun 16 Aug 2020, 00:26; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 991
Registration date : 19/01/2020

6 chữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Tô cháo lòng xưa   6 chữ I_icon13Tue 31 Mar 2020, 01:11

Tô cháo lòng xưa

Ta bệnh như là tương tư
Tay chân rã rời mỏi nhừ
Thèm xuýt xoa tô cháo nóng
Của một thời tình chưa hư

Em giờ vui buồn phương nao
Người trăm năm có ngọt ngào
Thương cho ngón tay em phỏng
Nấu tô cháo tình yêu trao

Em không đua đòi kiêu sang
Ta không phải người phụ phàng
Mà sao trái tim vẫn hỏng
Trong tô cháo lòng ngổn ngang

Ta đành một mình đi rong
Đễ em yên dạ theo chồng
Ra quán chiều mưa lạnh cóng
Ăn tô cháo nhiều giá không
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 991
Registration date : 19/01/2020

6 chữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Ẩn vân   6 chữ I_icon13Sun 19 Apr 2020, 00:24

Ẩn vân

Tình yêu đứng sau cánh cửa
Như mây ẩn bóng hoàng hôn
Khung trời mơ ai thắp lửa
Soi đêm thấp thoáng bồn chồn

Anh chắt lọc ngày tan vỡ
Tìm nơi lẫn trốn của mây
Anh muốn nghe làn hơi thở
Tim em rung cánh cửa dày

Ngại ngần một lần thử đẩy
Cổng rào khóa kín bao năm
Tình yêu có thành cạm bẫy
Thanh xuân vẫn cứ nẩy mầm

Có thể rồi anh sẽ nói
Những lời ngập ngừng lâu nay
Có thể rồi anh lại chối
Không đem huyền thoại tỏ bày

Phải chăng là em đã thấy
Hồn rơi rất gần đâu đây
Biết em đưa tay nhặt lấy
Hay đành để trôi mây bay
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 991
Registration date : 19/01/2020

6 chữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 6 chữ   6 chữ I_icon13Sun 16 Aug 2020, 00:27

Bạn tình

Chim chọn bạn tình làm tổ
Người chọn bạn tình vào thơ
Em chọn bạn tình về dỗ
Ta chọn bạn tình nằm mơ

Trời cứ làm mưa làm nắng
Em cứ là bão là giông
Lệ cứ pha cay pha đắng
Tình cứ lúc có lúc không

Ta sẽ nửa yêu nửa hận
Thơ sẽ vừa chán vừa buồn
Em sẽ hết hờn hết giận
Chọn lại bạn tình ngoan hơn
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 991
Registration date : 19/01/2020

6 chữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 6 chữ   6 chữ I_icon13Thu 27 Aug 2020, 07:41

Làm điên một người

Em đã làm điên một người
Bằng giòng âm thanh tuyệt vời
Khi bàn tay tiên gõ phím
Trắng đen hai mặt cuộc đời

Em đã làm điên mười người
Bằng câu yêu thương ngọt lời
Trái tim không còn tỉnh táo
Ngụp lặn biển tình chơi vơi

Em đã làm điên nghìn người
Bằng ánh mắt sóng sánh cười
Để đất quay cuồng chao đảo
Trời say đến đỏ mặt rồi

Em sẽ làm điên vạn người?...
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 991
Registration date : 19/01/2020

6 chữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 6 chữ   6 chữ I_icon13Thu 24 Sep 2020, 00:55

Bốn mùa

Giữa ngày nắng ấm đầu xuân
Tình yêu ngọt ngào chớm nở
Vành mi khép lại lâng lâng
Bờ môi dịu dàng hé mở

Rộn ràng tiếng ve mùa hạ
Hòa khúc nhạc lòng hân hoan
Vòng tay đan vào lơi lả
Trào dâng cảm xúc nồng nàn

Nhẹ nhàng gió thoảng trời thu
Vuốt ve làn da tươi thắm
Hương mật thơm mát lời ru
Thì thầm bên tai say đắm

Hiu hiu chút lạnh chiều đông
Quấn quýt đầy hơi thở gấp
Dìu nhau trong cõi mênh mông
Con tim nóng dần nhịp đập
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 991
Registration date : 19/01/2020

6 chữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 6 chữ   6 chữ I_icon13Wed 30 Sep 2020, 00:12

Con gái tuổi dần

Mẹ bảo con gái tuổi dần
Duyên tình vẫn thường lận đận
Em không tin vào số phận
Chỉ tin ở chính bản thân

Ai yêu mà không muốn nhận
Mặc kệ, em cũng chẳng cần
Em dám yêu và dám hận
Lo gì không có người... cưng
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 991
Registration date : 19/01/2020

6 chữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 6 chữ   6 chữ I_icon13Wed 07 Oct 2020, 22:36

Muộn màng

Ngày xưa si mê đắm đuối
Em lạnh lùng bỏ tôi đi
Giờ tình tro tàn lửa lụi
Em ơi quay lại làm gì

Em trên đường đời trượt ngã
Hạnh phúc có lẽ khó tìm
Bởi ước vọng em cao quá
Nên làm hụt hẫng con tim

Hoa đã không còn mật ngọt
Để ong bướm đến nuông chìu
Nhìn em bao nhiêu chua xót
Đâu người thuở nào tôi yêu

So bóng hình trong tiềm thức
Thời gian xóa nét diễm kiều
Lòng tôi hết rồi rạo rực
Thương em thay đổi thật nhiều

Tôi chẳng phải là bến cuối
Cho em về đỗ bình an
Dĩ vãng dẫu đầy tiếc nuối
Cũng đừng níu kéo muộn màng
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 991
Registration date : 19/01/2020

6 chữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 6 chữ   6 chữ I_icon13Sun 11 Oct 2020, 13:43

Xanh

Một mình xanh xao cả bóng
Từng ngày rơi rụng tuổi xanh
Tình yêu xanh màu hy vọng
Xuân xanh vỡ mộng tan tành

Biển xanh nuốt người bạc mệnh
Lá xanh sao sớm lìa cành
Mặc lòng em xanh mướt bệnh
Ngoài kia mây trời vẫn xanh
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 991
Registration date : 19/01/2020

6 chữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 6 chữ   6 chữ I_icon13Sat 17 Oct 2020, 10:38

Phòng hờ

Ta đem tình giấu vào thơ
Như là biện pháp phòng hờ
Mai sau mang đời rao bán
Ta vẫn còn em trong mơ
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




6 chữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 6 chữ   6 chữ I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
6 chữ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-