Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:55

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Yesterday at 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 01:48

Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 01:40

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Fri 17 May 2024, 11:58

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 17 May 2024, 07:53

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CÒN QUẬY NHIỀU

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 11 ... 19  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

CÒN QUẬY NHIỀU - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU   CÒN QUẬY NHIỀU - Page 3 I_icon13Tue 05 May 2020, 11:01

Trích dẫn :
Trích dẫn :
Cùng Ca

Vui nào sánh đặng cõi đàn ta?
Bốn bể ngàn phương cũng vậy mà
Tứ trải thi hòa con chữ lộng
Tha hồ bút vẫy bạn cùng ca.

Hồng Vy
04-05-2020


KHÓ HOAN CA

Ai người thấu hiểu nỗi lòng ta
Ba lão thơ đang gắn bó mà
Tiến sỹ hâm hiu nằm một chỗ
Thanh thì ít đến khó hoan ca.

BXP 05.05.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

CÒN QUẬY NHIỀU - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU   CÒN QUẬY NHIỀU - Page 3 I_icon13Tue 05 May 2020, 11:01

Trích dẫn :
Trích dẫn :
CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG

Tự hào chiến thắng Nguyên Mông
Cọc xuyên thuyền giặc trên sông Bạch Đằng
Quân thù chẳng kịp trối trăn
Đập tan giấc mộng xâm lăng…lũ bành!


Huy Thanh


VÌ SAO???

Nhà Trần đã đuổi giặc Mông
Bằng hàng cọc nhọn chiến công Bạch Đằng
Ngàn đời thế giới trở trăn
Vì sao nước nhỏ phá tan mộng bành???

BXP 05.05.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

CÒN QUẬY NHIỀU - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU   CÒN QUẬY NHIỀU - Page 3 I_icon13Fri 08 May 2020, 09:26

Trích dẫn :
Trang thơ tiếp vần
RAO BÁN VẦN THƠ SAY

Ai đem rao bán thơ tình
Để cho ai cứ một mình đợi mua
Chờ ai trắng cả chiều mưa
Sao ai nỡ bán lời xưa hẹn hò


Hoàng Giao


Tiếp vần Hoàng Giao:

Thơ tình em bán anh mua
Chẳng cần mùa vụ sớm trưa hẹn hò
Cho dù trời nắng trời mưa
Thơ tình em bán anh mua quẩy về


Van Thai Ta


Tiếp vần Van Thai Ta:

Thơ em bày bán trên lề
Lung linh một ánh trăng thề lung linh
Bên đường một áng thư sinh
Ghé mua chợt nhận ra mình trong thơ


Hoàng Giao


Tiếp vần Hoàng Giao:

Trải bao tháng đợi năm chờ
Gặp nhau một phút mà mơ đên già
Ôm đàn dạo khúc tình ca
Đô Mi Sol … vẫn mượt mà đắm say.

BXP 08.05.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

CÒN QUẬY NHIỀU - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU   CÒN QUẬY NHIỀU - Page 3 I_icon13Fri 08 May 2020, 09:28

Trích dẫn :
Trang thơ tiếp vần
RAO BÁN VẦN THƠ SAY

Ai đem rao bán thơ tình
Để cho ai cứ một mình đợi mua
Chờ ai trắng cả chiều mưa
Sao ai nỡ bán lời xưa hẹn hò


Hoàng Giao


Tiếp vần Hoàng Giao:

Chân thành trong sự nhận – Cho
Nề chi sóng gió khi đò qua sông
Ấp iu một trái tim hồng
Duyên tình ta vẫn đẹp trong nắng chiều.

BXP 08.05.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

CÒN QUẬY NHIỀU - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU   CÒN QUẬY NHIỀU - Page 3 I_icon13Fri 08 May 2020, 10:56

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
LỬA GẦN RƠM

Sấu chua giải khát mát Hè
Phở hơn Cơm nguội muối mè bạn ơi!
Trốn nhà ra quán không ngơi
Chết mê chết mệt … bụng phơi trước hè

Nhìn gà tưởng lũ le le
Phở thơm rượu ngọt bét nhè … bỏ cơm
Quên rồi … hương bưởi ngát thơm
Biết đâu … chuyện “lửa gần rơm” lụi tàn.

BXP 08.05.2020

Bài xướng
Cơm Và Phở
Thơ vui

Gió đưa bụi chuối sau hè
Cơm nhà nếu chán, Phở nè anh ơi
Ăn rồi bọn mình nghỉ ngơi
Gió đưa bụi chuối tả tơi sau hè


Giông giật đám lá tè le
Anh mê bát Phở bỏ bè mâm Cơm
Cơm nhà ấm cúng nồng thơm
Báu gì món Phở, lửa rơm chóng tàn.


Trần Quốc Tiến
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

CÒN QUẬY NHIỀU - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU   CÒN QUẬY NHIỀU - Page 3 I_icon13Fri 08 May 2020, 19:51

Trích dẫn :
Tiếp vần Hoàng Giao:

Trải bao tháng đợi năm chờ
Gặp nhau một phút mà mơ đên già
Ôm đàn dạo khúc tình ca
Đô Mi Sol … vẫn mượt mà đắm say.

BXP 08.05.2020

Tiếp vần

Thơ tình đọc đến là hay
Mua về đọc mãi càng say càng nồng
Tuổi cao vẫn đẹp mơ hồng
Ngân nga dạ khúc mà lòng ấm êm


Hoàng Giao


Tiếp vần

Vẫn còn cháy bỏng hình em
Diết da một lọn tóc mềm ngát thơm
Tình bằng … có cái trống cơm
Nắm xôi đổi lấy quạt Bờm chia nhau.

BXP 08.05.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

CÒN QUẬY NHIỀU - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU   CÒN QUẬY NHIỀU - Page 3 I_icon13Fri 08 May 2020, 19:52

Trích dẫn :
Tiếp vần Hoàng Giao:

Chân thành trong sự nhận – Cho
Nề chi sóng gió khi đò qua sông
Ấp iu một trái tim hồng
Duyên tình ta vẫn đẹp trong nắng chiều.

BXP 08.05.2020

Tiếp vần

Cánh diều gặp gió phiêu diêu
Tha hồ bay bổng sớm chiều lãng du
Cuộc đời êm ái lời ru
Tình nay 7 chục mùa thu đá vàng


Hoàng Giao


Tiếp vần Hoàng Giao:

Phận tình một khối còn mang
Ước mong trọn nghĩa đá vàng cùng ai
Đêm Thu khắc khoải canh dài
Tỉnh ra đã thấy ban mai rực hồng.

BXP 08.05.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

CÒN QUẬY NHIỀU - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU   CÒN QUẬY NHIỀU - Page 3 I_icon13Fri 08 May 2020, 19:57

Trích dẫn :
Tiếp vần Gà mơ:

Dù cho Táo Cả về trời
Táo Hai trốn biệt … em tôi chẳng buồn
Lấy “Hoa nhân ái” mà vươn!
Đầu tư tâm huyết cho vườn Lầu Mây.

BXP 08.05.2020

Tiếp vần

Sông sâu biển rộng luôn đầy
Ai rời xa bến bao ngày còn trông
Lầu Mây rực rỡ mây hồng
Chim Chiều sải cánh phiêu bồng cánh chim


Hoàng Giao


Tiếp vần

Bao năm thoả chí kiếm tìm
“Đất này dụng võ” … máu tim ứ trào
Vẫn còn muôn nỗi khát khao
Huê Viên một góc ra vào vững tâm.

BXP 08.05.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

CÒN QUẬY NHIỀU - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU   CÒN QUẬY NHIỀU - Page 3 I_icon13Fri 08 May 2020, 20:06

Trích dẫn :
Tiếp vần Gà mơ:

Dù cho Táo Cả về trời
Táo Hai trốn biệt … em tôi chẳng buồn
Lấy “Hoa nhân ái” mà vươn!
Đầu tư tâm huyết cho vườn Lầu Mây.

BXP 08.05.2020

Thanh Hà Tiếp vần

Thơ say, chẳng uống mà say
Táo Cả nay đã cưỡi mây về trời
Táo em ngang dọc khắp nơi
Táo Bà yên phận khóc cười tự tâm


Thanh Hà


Hoàng Giao Tiếp vần

Táo Bà gieo hạt ươm mầm
Táo Ông lộng gió vươn tầm Lầu Mây
Táo Con dạo nhạc sum vầy
Táo cháu nô nức về đây hát mừng


Hoàng Giao


Tiếp vần Hoàng Giao:

Cung đàn muôn nốt nhạc rung
“Đồng tâm một khối” ta cùng góp tay
Giữ gìn sắc thắm Lầu Mây
Chim Chiều có dịp về đây … thoả lòng.

BXP 08.05.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

CÒN QUẬY NHIỀU - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU   CÒN QUẬY NHIỀU - Page 3 I_icon13Sat 09 May 2020, 17:31

Trích dẫn :
Tiếp vần HG:

Cung đàn muôn nốt nhạc rung
“Đồng tâm một khối” ta cùng góp tay
Giữ gìn sắc thắm Lầu Mây
Chim Chiều có dịp về đây … thoả lòng.

BXP 08.05.2020

HG Tiếp vần

Chim Chiều ngày nhớ đêm mong
Lầu Mây đầm ấm bao lòng nằm mơ
Tháng năm dài rộng đang chờ
Bao nhiêu thi hứng vào thơ cả rồi
HG


Tiếp vần HG

Vẫn còn muôn sắc hoa tươi
Đường thi Lục bát đợi người hoà giao
Bâng khuâng nhớ tháng năm nào
Diễn đàn tụ hội biết bao bạn hiền

BXP 09.05.2020
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CÒN QUẬY NHIỀU - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU   CÒN QUẬY NHIỀU - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CÒN QUẬY NHIỀU
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» thơ tếu :YÊU NHIỀU PHẢI ỐM , ÔM NHIỀU PHẢI YẾU
» Rau diếp – Loại rau mùa đông nhiều ích lợi chữa bệnh
» Gia vị giết người nhiều nhất thế giới?
» Thơ ÐỖ QUÝ BÁI - Nhiều Thể Loại
» Mùa xuân, nên ăn nhiều lá hẹ
Trang 3 trong tổng số 19 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 11 ... 19  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-