Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 21:02

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:17

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Today at 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Today at 12:37

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Quán nước ven đường

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 30 ... 59  Next
Tác giảThông điệp
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 2 I_icon13Thu 27 Feb 2020, 10:16

Sao cô hàng nước dỗi hờn
Để cho kém sắc tiếng đờn chùng dây
Ven đường mở quán nơi đây
Phải duyên kỳ ngộ chốn này trao nhau
 
Quán cô thắm đượm sắc màu
Chân quê giản dị cơi trầu say mê
 
Để ai đến quán khi về
Cũng mong được có lời thề mang theo
 
Chỉ e chủ quán chê nghèo
Khách không dám ngỏ muốn theo...làm chồng./.
Tutang



Xin đừng
 
Xin đừng đùa cợt má hồng
Để em thao thức nhớ mong đợi chờ
Xin đừng trao mối tình vờ
Để em ôm mộng ngẩn ngơ sớm chiều
 
Xin đừng nói tiếng thương yêu
Để em tưởng thiệt ... trốn liều theo anh!       dzot  
 
chn
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 2 I_icon13Thu 27 Feb 2020, 10:25

Xin thề có đấng cao xanh
Duyên rơm cũng tỏ lòng thành với nhau
Lời vàng đá phải đồng thau
Hôm nay là thế mai sau thế nào
 
Không tin thử hỏi trời cao
Cung trăng chú Cuội trốn vào gốc đa
Leo cành con kiến vào ra
Quẩn quanh thì cũng chỉ ta với mình
 
Trúc xinh trúc đứng đầu đình
Em xinh quán nước ven đường vẫn xinh
 
Tình ảo thì vẫn là tình
Mua vui nào có tội tình chi đâu
 
Kìa ai bay áo trên cầu
Người ta nhặt được lắc đầu...chắc chê?

Tutang
 

Anh ơi chớ vội câu thề
Lỡ mai đổi ý lấy về chẳng xong 
Bao cô má đỏ môi hồng
Vừa xinh vừa giỏi lại dòng chính chuyên
 
Em thì xấu xí vô duyên
Suốt ngày lam lũ đã yên phận rồi
 
Tình mình mộng ảo mà thôi   
 
chn
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 2 I_icon13Thu 27 Feb 2020, 10:28

Em thì xấu xí vô duyên
Suốt ngày lam lũ đã yên phận rồi
 
Tình mình mộng ảo mà thôi 

Dẫu không có thực suốt đời vẫn mong
Kệ ai má thắm môi hồng
Kệ người ta cứ kén chồng giỏi giang
 
ơi cô hàng nước bên đàng
Xinh tươi đằm thắm nhất làng...cứ mong
Một tiếng cô gọi là... chồng
Cho dù phố ảo..ta không có gì ./.


Tutang




Anh ham phố ảo thế ni
Tương lai em phải nghĩ suy tận tường
Mỏng manh một đóa Hải đường
Xuân thì khó giữ sắc hương sớm tàn
 
Đêm ôm gối chiếc bẽ bàng
Vẳng nghe tiếng gió thức choàng cơn mê
 
Tình kia đã nặng câu thề
Sao bươn đi mãi chẳng về cùng nhau?
 
chn   huhu
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 2 I_icon13Thu 27 Feb 2020, 10:31

Bẽ bàng

Bẽ bàng thôi nói nữa chi
Lời thề theo gió bay đi mất rồi
Không còn thủ thỉ bờ môi
Rằng thương em mãi suốt đời chẳng quên

Ngỡ duyên tơ tóc lâu bền
Ngờ đâu phút chốc hóa nên bọt bèo
Giọt sầu ai nỡ đem gieo
Để buồn số kiếp hẩm hiu lỡ làng...

Đêm khuya lạnh lẽo phòng loan
Thèm vòng tay ấm anh choàng qua vai
Nằm nghe tiếng mối thở dài
Nỗi niềm tâm sự mang hoài khôn nguôi

Chắp tay khấn nguyện Phật Trời
Cho con gặp được một người thương con

chn
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 2 I_icon13Fri 28 Feb 2020, 08:25

Quán ế...

Quán ế bên đường đứng mãi đây
Khách vào chẳng uống cũng vờ say
Bỏ giày bác dợm âu còn sớm
Kéo áo anh đi thác đã chầy
Lỏng chỏng đôi bàn khăn trở mặt
Lèo tèo dăm cốc nước bưng tay
Cô hàng nhăn nhó buồn tiu nghĩu
Kèo cột hai bên váng nhện đầy

chn
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

Quán nước ven đường - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 2 I_icon13Fri 28 Feb 2020, 14:28

cohangnuoc đã viết:
Quán ế...

Quán ế bên đường đứng mãi đây
Khách vào chẳng uống cũng vờ say
Bỏ giày bác dợm âu còn sớm
Kéo áo anh đi thác đã chầy
Lỏng chỏng đôi bàn khăn trở mặt
Lèo tèo dăm cốc nước bưng tay
Cô hàng nhăn nhó buồn tiu nghĩu
Kèo cột hai bên váng nhện đầy

chn


PN hoạ vui làm quen với cohangnuoc nha. Chúc cô buôn may bán đắt và mãi vui   :mim:

Ngượng

Một chiều lạc bước ghé vô đây
Khung cảnh êm đềm bỗng thấy say
Kéo ghế toan ngồi nơi sắp chật
Cầm đơn tính gọi buổi đang chầy
Lừng khừng giữa sảnh miu cào gót
Lẩn quẩn bên thềm muỗi cắn tay
Nhấp nhổm dăm lần ai chả ngó
Làm ai nỗi ngượng thoắt dâng đầy

Phương Nguyên
28/2/2010


Về Đầu Trang Go down
Út Phương

Út Phương

Tổng số bài gửi : 74
Registration date : 05/05/2016

Quán nước ven đường - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 2 I_icon13Fri 28 Feb 2020, 15:59

Phương Nguyên đã viết:
cohangnuoc đã viết:
Quán ế...

Quán ế bên đường đứng mãi đây
Khách vào chẳng uống cũng vờ say
Bỏ giày bác dợm âu còn sớm
Kéo áo anh đi thác đã chầy
Lỏng chỏng đôi bàn khăn trở mặt
Lèo tèo dăm cốc nước bưng tay
Cô hàng nhăn nhó buồn tiu nghĩu
Kèo cột hai bên váng nhện đầy

chn


PN hoạ vui làm quen với cohangnuoc nha. Chúc cô buôn may bán đắt và mãi vui   :mim:

Ngượng

Một chiều lạc bước ghé vô đây
Khung cảnh êm đềm bỗng thấy say
Kéo ghế toan ngồi nơi sắp chật
Cầm đơn tính gọi buổi đang chầy
Lừng khừng giữa sảnh miu cào gót
Lẩn quẩn bên thềm muỗi cắn tay
Nhấp nhổm dăm lần ai chả ngó
Làm ai nỗi ngượng thoắt dâng đầy

Phương Nguyên
28/2/2010



ĐÃ TÌM THẤY CÁI XƯƠNG SƯỜN THẤT LẠC
 
Cô hàng tiệm nước ngó xinh đây
Qua uống nước chè cũng thấy say
Ghẹo hỏi: chồng chưa? “Bầu bí” trễ?
Lườm thưa: em...vẫn! số duyên chầy!
Ngần ngừ cộng sổ nheo nheo mắt
Hí hửng cầm tiền dúi dúi tay
Tiếng sét tình đầu như búa bổ
Khách nghe bủn rủn nỗi yêu đầy
 
Út Phương. 28/02/2020
 

Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 2 I_icon13Sat 29 Feb 2020, 08:24

Út Phương đã viết:
Quán ế...

Quán ế bên đường đứng mãi đây
Khách vào chẳng uống cũng vờ say
Bỏ giày bác dợm âu còn sớm
Kéo áo anh đi thác đã chầy
Lỏng chỏng đôi bàn khăn trở mặt
Lèo tèo dăm cốc nước bưng tay
Cô hàng nhăn nhó buồn tiu nghĩu
Kèo cột hai bên váng nhện đầy

chn



PN hoạ vui làm quen với cohangnuoc nha. Chúc cô buôn may bán đắt và mãi vui   :mim:

Ngượng

Một chiều lạc bước ghé vô đây
Khung cảnh êm đềm bỗng thấy say
Kéo ghế toan ngồi nơi sắp chật
Cầm đơn tính gọi buổi đang chầy
Lừng khừng giữa sảnh miu cào gót
Lẩn quẩn bên thềm muỗi cắn tay
Nhấp nhổm dăm lần ai chả ngó
Làm ai nỗi ngượng thoắt dâng đầy

Phương Nguyên
28/2/2010



ĐÃ TÌM THẤY CÁI XƯƠNG SƯỜN THẤT LẠC
 
Cô hàng tiệm nước ngó xinh đây
Qua uống nước chè cũng thấy say
Ghẹo hỏi: chồng chưa? “Bầu bí” trễ?
Lườm thưa: em...vẫn! số duyên chầy!
Ngần ngừ cộng sổ nheo nheo mắt
Hí hửng cầm tiền dúi dúi tay
Tiếng sét tình đầu như búa bổ
Khách nghe bủn rủn nỗi yêu đầy
 
Út Phương. 28/02/2020
 



Ui xin lỗi hai chị chủ quán chậm trễ để quý khách đợi (quán ế nên ngủ gục)

ĐÓN KHÁCH

Hai chị không nề tới chốn đây
Bụng mừng đầu cứ ngỡ như say
Quơ quào xỏ guốc chân chưa vững
Lật đật đem khăn gót chẳng chầy
Út chọc thêm buồn chờ mỏi cổ
Nguyên cười lại tủi xoắn thừa tay
Tơ hồng ắt hẳn còn lơi mối
Họ Sở ngày đông phố vẫn đầy

chn
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11177
Registration date : 08/08/2009

Quán nước ven đường - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 2 I_icon13Sat 29 Feb 2020, 10:50

cohangnuoc đã viết:
Út Phương đã viết:
Quán ế...

Quán ế bên đường đứng mãi đây
Khách vào chẳng uống cũng vờ say
Bỏ giày bác dợm âu còn sớm
Kéo áo anh đi thác đã chầy
Lỏng chỏng đôi bàn khăn trở mặt
Lèo tèo dăm cốc nước bưng tay
Cô hàng nhăn nhó buồn tiu nghĩu
Kèo cột hai bên váng nhện đầy

chn



PN hoạ vui làm quen với cohangnuoc nha. Chúc cô buôn may bán đắt và mãi vui   :mim:

Ngượng

Một chiều lạc bước ghé vô đây
Khung cảnh êm đềm bỗng thấy say
Kéo ghế toan ngồi nơi sắp chật
Cầm đơn tính gọi buổi đang chầy
Lừng khừng giữa sảnh miu cào gót
Lẩn quẩn bên thềm muỗi cắn tay
Nhấp nhổm dăm lần ai chả ngó
Làm ai nỗi ngượng thoắt dâng đầy

Phương Nguyên
28/2/2010



ĐÃ TÌM THẤY CÁI XƯƠNG SƯỜN THẤT LẠC
 
Cô hàng tiệm nước ngó xinh đây
Qua uống nước chè cũng thấy say
Ghẹo hỏi: chồng chưa? “Bầu bí” trễ?
Lườm thưa: em...vẫn! số duyên chầy!
Ngần ngừ cộng sổ nheo nheo mắt
Hí hửng cầm tiền dúi dúi tay
Tiếng sét tình đầu như búa bổ
Khách nghe bủn rủn nỗi yêu đầy
 
Út Phương. 28/02/2020
 



Ui xin lỗi hai chị chủ quán chậm trễ để quý khách đợi (quán ế nên ngủ gục)

ĐÓN KHÁCH

Hai chị không nề tới chốn đây
Bụng mừng đầu cứ ngỡ như say
Quơ quào xỏ guốc chân chưa vững
Lật đật đem khăn gót chẳng chầy
Út chọc thêm buồn chờ mỏi cổ
Nguyên cười lại tủi xoắn thừa tay
Tơ hồng ắt hẳn còn lơi mối
Họ Sở ngày đông phố vẫn đầy

chn



Thầy Tôi Chủ Hộ
(Mái ấm Gia Đình Đào Viên)
----
Chúc bạn nương về ở tại đây ...
Thơ người khách đọc cảm mà say
Công trình khởi ý thì không muộn
Nghệ thuật tìm duyên lại phải chày
Mở lớp nhân rèn mong rạng mặt
Khai trường phú luyện ước ngời tay
Thầy luôn trọng nghĩa qua vần cú
Sở học dồi trau vững bước đầy...
----
TKN Đào Liên
29.02.2020
---------


Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 2 I_icon13Sun 01 Mar 2020, 06:56


Kính chào sư cô hạ cố ghé thăm, mời sư cô và các anh, chị cùng giải khát nước trái cây nghen, nước chuối dành cho anh chuoigia á   :tongue:




Quán nước ven đường - Page 2 Nuocsi11
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Quán nước ven đường - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Quán nước ven đường
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 59 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 30 ... 59  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-