Bài viết mới | Mái Nhà Chung by mytutru Today at 01:23
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 22:29
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:55
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17
SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Fri 17 May 2024, 11:58
Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55
4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
mytutru
Tổng số bài gửi : 11238 Registration date : 08/08/2009
| | | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7115 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Thơ nối tiếp Sun 08 Mar 2020, 06:26 | |
| ĐỜI EM
Nhưng nàng gợi Ý thử vài chiêu (Mytt) THỔ địa mà hăm, vẫn cứ liều (CV) Nghĩ ngợi MIÊN man buồn khó tỏ (TM) Hầm hừ ÁO não nhớ khôn tiêu (PN) Dấu dày ĐỨC hạnh đời luôn khỏe(Mytt) HỒI sạch gian truân lộc sẽ nhiều (TM) |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4782 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Thơ nối tiếp Sun 08 Mar 2020, 10:06 | |
| - Trà Mi đã viết:
- ĐỜI EM
Nhưng nàng gợi Ý thử vài chiêu (Mytt) THỔ địa mà hăm, vẫn cứ liều (CV) Nghĩ ngợi MIÊN man buồn khó tỏ (TM) Hầm hừ ÁO não nhớ khôn tiêu (PN) Dấu dày ĐỨC hạnh đời luôn khỏe(Mytt) HỒI sạch gian truân lộc sẽ nhiều (TM) PHÁP luật gìn nghiêm sầu khỏi ẵm (PN) |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: Thơ nối tiếp Sun 08 Mar 2020, 10:20 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- ĐỜI EM
Nhưng nàng gợi Ý thử vài chiêu (Mytt) THỔ địa mà hăm, vẫn cứ liều (CV) Nghĩ ngợi MIÊN man buồn khó tỏ (TM) Hầm hừ ÁO não nhớ khôn tiêu (PN) Dấu dày ĐỨC hạnh đời luôn khỏe(Mytt) HỒI sạch gian truân lộc sẽ nhiều (TM) PHÁP luật gìn nghiêm sầu khỏi ẵm (PN) ẤN đường chỉ rõ chẳng hề kiêu (CV)
|
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7115 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Thơ nối tiếp Sun 08 Mar 2020, 10:24 | |
| - Cẩn Vũ đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- ĐỜI EM
Nhưng nàng gợi Ý thử vài chiêu (Mytt) THỔ địa mà hăm, vẫn cứ liều (CV) Nghĩ ngợi MIÊN man buồn khó tỏ (TM) Hầm hừ ÁO não nhớ khôn tiêu (PN) Dấu dày ĐỨC hạnh đời luôn khỏe(Mytt) HỒI sạch gian truân lộc sẽ nhiều (TM) PHÁP luật gìn nghiêm sầu khỏi ẵm (PN) ẤN đường chỉ rõ chẳng hề kiêu (CV)
Tiếp tục về EM nữa đi CV ui, mừ tỷ MyTT phải đổi tựa để khỏi phạm đề |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: Thơ nối tiếp Sun 08 Mar 2020, 10:39 | |
| Bi gìờ Cẩn Vũ xin được niệm chú quậy tiếp nhá.(Trên đã có ĐỜI ÈM rùi, nên muội xin nói về ĐỜI ANH, thêm tí muối cho vui cửa vui nhà nha) --------------------------- KHÔNG ĐỀ
Đời DÊ gặm cỏ tiếc đê dời |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11238 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ nối tiếp Sun 08 Mar 2020, 10:57 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Cẩn Vũ đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- PHẦN EM
Nhưng nàng gợi Ý thử vài chiêu (Mytt) THỔ địa mà hăm, vẫn cứ liều (CV) Nghĩ ngợi MIÊN man buồn khó tỏ (TM) Hầm hừ ÁO não nhớ khôn tiêu (PN) Dấu dày ĐỨC hạnh đời luôn khỏe(Mytt) HỒI sạch gian truân lộc sẽ nhiều (TM) PHÁP luật gìn nghiêm sầu khỏi ẵm (PN) ẤN đường chỉ rõ chẳng hề kiêu (CV)
Tiếp tục về EM nữa đi CV ui, mừ tỷ MyTT phải đổi tựa để khỏi phạm đề
Mytt sửa PHẦN EM
Được sửa bởi mytutru ngày Wed 11 Mar 2020, 07:55; sửa lần 1. |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11238 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ nối tiếp Sun 08 Mar 2020, 11:04 | |
| - Cẩn Vũ đã viết:
- Bi gìờ Cẩn Vũ xin được niệm chú quậy tiếp nhá.(Trên đã có ĐỜI EM rùi, nên muội xin nói về ĐỜI ANH, thêm tí muối cho vui cửa vui nhà nha)
---------------------------
Đời DÊ gặm cỏ tiếc đê dời (CV) Khơi nắp thêm tình HỔ Khắp nơi (Mytt)
|
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11238 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ nối tiếp Wed 11 Mar 2020, 08:11 | |
| |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7115 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Thơ nối tiếp Wed 11 Mar 2020, 08:40 | |
| - mytutru đã viết:
- Cẩn Vũ đã viết:
- Bi gìờ Cẩn Vũ xin được niệm chú quậy tiếp nhá.(Trên đã có ĐỜI EM rùi, nên muội xin nói về ĐỜI ANH, thêm tí muối cho vui cửa vui nhà nha)
---------------------------
Đời DÊ gặm cỏ tiếc đê dời (CV) Khơi nắp thêm tình HỔ Khắp nơi (Mytt) Cẳng chó ngàn năm như chẳng có (TM)`
tí muối mà mặn chát hà CV ui! |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thơ nối tiếp | |
| |
| | | |
Trang 97 trong tổng số 98 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 50 ... 96, 97, 98 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |