Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 20:34

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:12

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Today at 13:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Tác giảThông điệp
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ   Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 5 I_icon13Mon 21 Oct 2019, 02:08

Nhớ Huyền Trân


Qua miền đất Huế, nhớ Huyền Trân
Nước non nỡ lụy đến hồng nhan
Hai châu Ô, Lý vuông ngàn dặm
Một gái Huyền Trân sắc vẹn toàn.

Vì nước quên đi chuyện riêng mình
Giữ yên bờ cõi khỏi đao binh
Giai nhân nào kém chi danh tướng
Bất chiến mà thành, mới đáng kinh!

Từ đó, Huế ta đẹp vạn lần
Sông Hương suối tóc của Huyền Trân
Ngự bình nét ngực nàng sương phụ
Mày liễu xanh rờn ngọn Ải vân.

Thương nhớ người ơi, ngập cõi lòng
Ai xa xứ Huế có buồn không?
Xuôi dòng Nam tiến còn ai nữa?
Mở nước non nhà đến Cửu long!

2015
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ   Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 5 I_icon13Tue 22 Oct 2019, 04:30

Quê Hương



Quê hương là cuống rún
mẹ đem chôn sau vườn
thấm sâu vào lòng đất
như suối nguồn yêu thương

Quê hương là lớp học
bập bẹ chữ i tờ
mhững bàn tay nắn nót
chép ca dao, vần thơ

Quê hương là bè bạn
thuở mười hai, mười ba
cùng tắm sông, hái ổi
chơi đá dế, chọi gà...

Quê hương là giọng nói
của cô bé cạnh nhà
tình yêu em chưa ngỏ
đã vội vàng chia xa

Ôi, quê hương còn đó
không ai cướp được đâu
xa xôi lòng còn nhớ
cho đến bạc mái đầu!



2015

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 5 865197521732296704
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ   Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 5 I_icon13Tue 22 Oct 2019, 04:40

Tháng Bảy



Tháng bảy nằm nghe những giọt mưa
Mưa từ cổ tích rất xa xưa
Mưa xuyên qua cả hai miền nhớ
Mưa thấm trong lòng đủ lạnh chưa?


Tháng bảy buồn nghe chuyện Trương lang*
Mỵ nương sao nỡ phụ tình chàng?
Còn đâu tiếng sáo mê tơi nữa
Đáy nước người chôn phận bẽ bang

Tháng bảy sông Ngân quạ bắt cầu
Mà bầy Ô Thước chẳng về đâu!
Chàng Ngưu ả Chức bao giờ gặp?
Có lẽ thề xưa hết nhiệm mầu!

Tháng bảy đìu hiu buổi hạ tàn
Cô hồn ngự trị cõi trần gian
Lạc loài trong chốn trầm luân mãi
Bát cháo lá đa đẫm lệ tràn…

Tháng bảy của em, tháng bảy tôi
Lời yêu lời ghét cũng xa vời
Tôi về gom hết ba trăng lại
Chép nốt vào thơ những ngậm ngùi!

July 14, 2017

________________
*Trương Chi
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ   Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 5 I_icon13Tue 22 Oct 2019, 04:43

Hành Tha Hương


 
Những cuộc chia ly đầy ngấn lệ
Những hồn thấp thỏm nỗi âu lo
Tâm can quặn thắt, lòng đau xé
Họ đã ra đi lúc gãy cờ!

Cha đứng nghiêm trang chào lần cuối
Quân kỳ vấy máu bạn hùng binh
Nghe trong gió thoảng lời trăn trối
Vì nước sá gì chuyện tử sinh!

Mẹ đã bao lần luôn gượng dậy
Cố nhìn vút mắt cuối trời xa
Tận cùng biển lớn mênh mông ấy
Là chốn thương yêu – một mái nhà!

Em bỏ trường xưa rời sách vở
Làm chim mất tổ sống quê người
Tha hương mấy kẻ là không nhớ
Áo trắng, một thời mộng thắm tươi!

Chiều nay đọc lại dòng di cảo
Thấm nỗi hờn đau của núi sông
Nghĩ thẹn vì miếng cơm mảnh áo
Mà ta đánh mất chí tang bồng!

Canada
July 01, 2017
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ   Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 5 I_icon13Tue 22 Oct 2019, 04:50

Quê Em Miền Tây Bắc


Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 5 Tho-hay-viet-ve-ve-dep-cua-nui-rung-tay-bac-2

Thương quê em chốn đèo heo hút gió
Mái lá thưa không che nổi sao trời
Đêm thức giấc nai lạc bầy tác gọi
Nghe nao lòng như điệp khúc à ơi !

Thương em bé ngủ vùi trên lưng mẹ
Giữa trưa hè nắng đổ lửa trên nương
Nơi dốc núi kìa dăm ba đứa trẻ
Mặt buồn xo đi chân đất đến trường

Thương quê em mùa về giăng nước lũ
Đường hóa sông thành phố trắng mưa rừng
Những em bé vùng cao càng lam lũ
Mắt mẹ già những giọt lệ rưng rưng!

Thương quê em những đoàn tàu rất vội
Chở tài nguyên đem bán tháo nước người
Từng mét gỗ, từng xe gòng mỏ quặng
Còn thơm nồng những giọt máu đỏ tươi!

Thương quê em những tượng đài, dinh thự
Mọc hiên ngang trước đói khổ bần hàn
Những « dấu ấn » của một thời lịch sử
Rồi sẽ thành bia miệng của thế nhân !

July 12 2017
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ   Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 5 I_icon13Tue 22 Oct 2019, 04:54

Xuân Mới


Này pháo, này hoa, này cánh én…
Mùa xuân rộn rã đến quanh ta
Đường quê áo mới thơm mùi nắng
Đầy tiếng cười vui khắp mọi nhà

Xuân mới cho em niềm khát vọng
Tuổi đời xanh biếc nụ tầm xuân
Ngày mai là cả phương trời rộng
Hứa hẹn đợi chờ đón bước chân

Xuân mới cho anh thầm đốn ngộ
Đất trời vốn dĩ mãi thanh tân
Dù khi mưa bão hay giông tố
Thời khắc dần xoay nắng lại vàng!

Xuân mới - mùa yêu, vừa kịp lúc
Muôn lòng khấp khởi phút giao thoa
Bên nhau nâng chén vang lời chúc:
Non nước ngàn thu mãi thái hòa!
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ   Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 5 I_icon13Wed 23 Oct 2019, 04:47

Khúc Tình Ca


Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 5 872865987808464896 

1
Hát lên em khúc hát yêu thương
Đưa tình ta đến cõi thiên đường
Xua tan đi hết sầu-đau-khổ
Tiếng hát ân tình tỏa ngát hương.
 


2
Em hãy cất cao khúc tình ca
Lời mây ghẹo nguyệt, bướm vờn hoa
Thiên nhiên vốn dĩ đa tình lắm
Chim Phượng cầu Hoàng giọng thiết tha.
 


3
Em hãy hát lên điệu nhạc hường
Đưa tình ta đến với ngàn phương
Lời ca vang mãi trong tiềm thức
Lữ khách phương xa lạc nẻo đường.
 


4
Đừng hát nghe em khúc biệt ly
Dẫu rằng kẻ ở đợi người đi
Máu ta còn nóng tim còn đập
Ngày tới đoàn viên có khó gì.
 


5
Có hạnh phúc nào hơn thế đâu?
Được nghe em hát khuc tình đầu
Lời ca ngọt lịm tình trai gái
Anh đã nghe rồi dạ khắc sâu.

May 27, 2014
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ   Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 5 I_icon13Wed 23 Oct 2019, 04:50

Cảm Ơn Em

 

Cảm ơn tiếng hát của em thương
Đi suốt cùng ta vạn nẻo đường
Ru giấc mơ hồng đêm giá buốt
Gọi ngày nắng đẹp chốn tha hương.

Cảm ơn những mẩu chuyện đùa vui
Rót giữa canh khuya rộn tiếng cười
Them vững tin yêu niềm hạnh phúc
Và lòng nở rộ những hoa tươi…

Cảm ơn hình bóng rất nên thơ
Để trái tim ta bỗng dại khờ
Sớm nhớ, chiều mong, đêm mất ngủ
Tơ lòng kéo sợi dệt thành thơ !

Cảm ơn người ấy đã cho ta
Vị ngọt, chua, cay, lẫn mặn mà
Của trái tình yêu vừa ửng nụ
Trong vườn trăng sáng đẹp nguy nga!

23-08-2016
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ   Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 5 I_icon13Wed 23 Oct 2019, 04:54

Tháng Tám



Tháng tám có gì nhớ không em?
Vườn Trăng tơi tả cánh hoa mềm
Bên đường cỏ dại đua nhau mọc
Côn trùng rỉ rả mãi thâu đêm.

Tháng tám triều dâng nước vỡ bò
Mưa về rũ rượi những vần thơ
Con đò năm cũ trôi biền biệt
Lữ khách sang sông vẫn đứng chờ

Tháng tám cũng đành bỏ lại ta
Mặc cho ngày tháng lửa hương già
Còn không nỗi nhớ khi xa cách
Hay chỉ như hình bóng vội qua?

Tháng tám thu sang thấm nỗi buồn
Lòng người rách nát lá sầu tuôn
Vầng trăng lạnh lẽo như băng giá
Tháng tám cô đơn trĩu nặng hồn!

August 6, 2017


Được sửa bởi Trần Đức Phổ ngày Tue 29 Oct 2019, 22:59; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ   Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 5 I_icon13Wed 23 Oct 2019, 04:59

Là Tri Kỷ 


Là tri kỷ đừng nên câu nệ
Chuyện ta mình nghịch ý sai lòng
Ai cũng có vui buồn khôn kể
Đừng cạn tàu ráo máng đếm đong

Là tri kỷ đừng nên bỡn cợt
Xem giao tình như tiếng cười khan
Lời hứa hẹn như lươn trơn tuột
Nay chân thành mai hóa dối gian

Là tri kỷ xin đừng buông thả
Sớm bên Đông tối ở bên Đoài
Xem cảm tình mỏng manh như lá
Trái tim người không thể chia hai

Là tri kỷ phải chăng thấu hiểu
Dù bọt bèo cũng nghĩa tâm linh
Gốc và ngọn không cần đối chiếu
Vì cả hai chung bóng, chung hình!

January 31, 2019
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ   Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 5 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Giai thoại văn học Việt Nam
» Vẻ đẹp của 'Giai nhân đỏ' xứ sở sương mù
» 57 thành ngữ Trung Hoa
» Bài Tình Ca Cho Giai Nhân ..
» Giai nhân
Trang 5 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-