Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 10:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Today at 10:37

Mái Nhà Chung by mytutru Today at 01:23

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 22:29

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:55

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Tình Trần Đức Phổ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Tác giảThông điệp
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Trần Đức Phổ    Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 4 I_icon13Wed 16 Oct 2019, 20:54

Van Em Đừng Về


Em đừng về em nhé!
Dẫu ngày đã xế trưa
Mắt hờn tuôn dòng lệ
Anh dỗ dành được chưa?

Em đừng về em nhé!
Dẫu có người chờ mong
Tình mình là non bể
Lẽ nào coi như không?!

Em đừng về em nhé!
Sẽ dài nỗi chờ trông
Ngày mai rồi cách biệt
Nhớ nhau phải cầm lòng?

Em đừng về em nhé!
Đường buồn thêm xa xăm
Anh van em lần nữa
Đừng chia mảnh trăng rằm!

Em qua thời con gái
Cánh chim xanh sổ lồng
Ta nửa đời còn lại
Dõi mắt vào mênh mông!

October 10, 2017
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Trần Đức Phổ    Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 4 I_icon13Thu 17 Oct 2019, 20:08

Có Phải



Có phải em là mây của núi
Bềnh bồng trên đỉnh ngọn Vu Sơn
Có phải em là hoa của nắng
Ngào ngạt mùi thơm nở giữa hồn.

Có phải em là vì sao lạc
Chu du trong vũ trụ bao la
Để ai ngày nhớ, đêm khao khát
Dệt mộng yêu đương gửi Ngân Hà!

Có phải em là cô gái nhỏ
Giận hờn vớ vẩn chuyện không đâu
Rưng rưng nước mắt cho ta dỗ
Trách gió phong lưu, nắng nhạt màu!

Có phải em là Hồ Ly nữ
Hiện về trong giấc ngủ Liêu Trai
Bình minh đẹp đẽ em tan biến
Chảng để dư hương, chẳng dấu hài

Có phải em là cô Tấm ảo
Hóa thành quả thị tít trên cao
Cho ta hái mãi mà không được
Vớ mộng thầm yêu tự thuở nào

Em sẽ muôn đời chảng hiểu ta
Ôm sầu trăng lạnh cuối trời xa
Bốn mùa cách biệt không gần gũi
Tình cũng như sương khó mặn mà!

July 27, 2016
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Trần Đức Phổ    Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 4 I_icon13Thu 17 Oct 2019, 20:14

Mê Lộ


Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 4 874843240084373504

Thầm ước thơ anh là lửa đỏ
để đốt tim em cháy thành tro
mốt mai gom cả tàn tro lại
cất ở tim anh để phụng thờ

Thầm ước thơ anh là biển cả
để em chết đuối giữa trùng dương
tình anh là sóng tung trắng xóa
cuồn cuộn trào dâng lúc bão giông!

Thầm ước thơ anh là băng giá
để ướp hồn em suốt ngàn năm
thế gian chán vạn là con gái
anh vẫn cô đơn giữa cõi phàm

Thầm ước thơ anh là sám chớp
đánh tan u ám với mây mờ
rút ngắn không gian, dời địa trục
đêm vè hai đứa hết bơ vơ!


March 16, 2016
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Trần Đức Phổ    Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 4 I_icon13Thu 17 Oct 2019, 20:28

Em và Ta

Em hồn nhiên tuổi trẻ
Lung linh ánh sao ngời
Ta âm thầm lặng lẽ
Đếm từng mùa xuân trôi!

Em vô tư bướng bỉnh
Giông tố chẳng định kỳ
Ta trái tim biển động
Bao dung mà cuồng si!

Em mơ tình lãng mạn
Hẹn hò dưới ngàn hoa
Ta nửa đời lận đận
Thiếu quê hương, không nhà…

Em như vầng trăng sáng
Diệu huyền giữa trời đêm
Ta người say ảo mộng
Vớt trăng đáy nước chìm.

December 19, 2016
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Trần Đức Phổ    Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 4 I_icon13Thu 17 Oct 2019, 20:33

Em Về Với Biển


Em về nơi biển quê anh
Rập rờn con sóng lượn quanh chân ngà
Cát mềm dưới gót nở hoa
Gió rì rào hát bài ca mặn nồng
Nắng lên cho má em hồng
Biển chao cho mắt mênh mông sáng ngời
Cánh buồm căng gió ngoài khơi
Tóc em xõa giữa mây trời bao la
Em về với biển khơi xa
Trăng thanh muôn thuở hóa ra vú tròn
Say lòng giấc mộng con con
Ta đem xao xuyến thả hồn vào thơ
Biết đâu dâu bể mà ngờ
Xây lâu đài cát bên bờ đại dương.

London, 2016-10-21



Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 4 865934083208138752
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Trần Đức Phổ    Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 4 I_icon13Thu 17 Oct 2019, 20:39

Ghét



Ghét sao cái mụ cười duyên
Để ai lạc bước vào miền mộng mơ
Đêm về tập tễnh làm thơ
Câu dài câu ngắn đợi chờ gặp ai

Ghét sao cái bím tóc dài
Mùi hương hoa bưởi, hoa lài… vấn vương
Để con bướm trắng lạc đường
Ngày ngày vẫn cứ chập chờn lại qua

Ghét sao cái dáng thướt tha
Để cơn gió mãi la đà quẩn quanh
Áo tà lúc trắng lúc xanh
Trăm chàng họa sĩ cũng đành chịu thua

Ghét làm sao nói cho vừa
Ghét năm ghét tháng vẫn chưa thỏa lòng
Ghét từ chớm hạ sang đông
Đợi mùa xuân đến thiệp hồng cưới em!

June 19, 2019
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Trần Đức Phổ    Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 4 I_icon13Sat 19 Oct 2019, 06:05

Nếu Vắng Em Rồi



Nếu vắng em rồi anh bỏ nhậu
Vì chưng rượu đã hết men cay
Nốc vào cũng tỉnh như chim sáo
Thì rót chẳng vơi nỗi nhớ này

Nếu vắng em rồi anh bỏ chơi
Vì không còn thích, chẳng mê đời
Trăng hoa mây gió ngàn hương sắc
Cũng chỉ tro tàn tuyết lạnh thôi!

Nếu vắng em rồi anh bỏ thơ
Vì không thần tượng để tôn thờ
Không tình ai tỏ lời âu yếm
Không điệu đà, sao có mộng mơ?

Dù vắng em rồi anh vẫn mong
Ngày sau nối lại sợi tơ lòng
Trăm năm một kiếp dài hay ngắn?
Ta mất nhau rồi không hóa không!

12-03-2017
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Trần Đức Phổ    Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 4 I_icon13Sat 19 Oct 2019, 06:09

Mộng Tàn Đêm



Anh và em đã bắt đầu chưa nhỉ?
Yêu hay thù mà lý sự hơn thua?
Nếu yêu em phải làm điều ngịch lý
Anh vui lòng chấp nhận cuộc tình thua!

Anh sẽ đợi bên kia bờ ảo vọng
Một người em đã rủ sạch giận hờn
Khi khác biệt đã tan như sương mỏng
Ái ân nồng, hương lửa mặn mà hơn.

Hai đứa mình sao quá đổi long đong?
Lời chưa cạn những nỗi niềm thương nhớ
Mà trái tim đã ngăn rào, lấp ngõ
Cuối cung đường là bão tố, cuồng phong…

Anh rất buồn vì trót đã mất em
Nhưng định mệnh cũng phải đành chấp nhận
Đừng ảo tưởng ! Khi hết rồi vương vấn
Chuyện chúng mình là giấc mộng tàn đêm!

Canada, November 27, 2016
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Trần Đức Phổ    Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 4 I_icon13Sat 19 Oct 2019, 06:15

Mộng Dưới Hoa



Chẳng nợ nên duyên cũng chẳng thành
Anh về xếp lại chuyện ngày xanh
Xa nhau như thể tình nhân ảo
Bởi phận đa đoan số độc hành.

Tình lỡ rơi vào lối biển dâu
Yêu đương ngày cũ đã phai, nhàu
Em về tủi hận niềm oan trái
Anh nhớ một người mãi kiếp sau.

Rồi có khi nào em gọi tên
Một người xưa lắm đã từng quen
Khuyên em nhoẻn miệng cười vui nhé
Đừng nghĩ về anh với nỗi phiền.

Dẫu biết trọn đời ta đã xa
Sao còn vương vấn để mi nhòa
Ngàn câu ân ái thành sương khói
Có nghĩa gì đâu mộng dưới hoa!


May 19, 2016

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 4 874842488992763904
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Trần Đức Phổ    Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 4 I_icon13Sat 19 Oct 2019, 06:23

Mây


Nếu em là mây của núi
Anh làm Hy Mã Lạp Sơn
Ngày đêm lặng im chờ đợi
Dẫu em suốt kiếp dỗi hờn

Nếu em là mây của biển
Anh làm sóng Thái Bình Dương
Để khi bão dông ập đến
Cùng em chia sẻ đoạn trường

Nếu em là mây của gió
Anh làm một ngọn Đông phong
Phiêu lưu cùng em đây đó
Năm châu bốn biển một lòng

Em là mây bay muôn thuở
Anh là đất bồi vạn năm
Chờ khi mây giăng mưa đổ
Thương yêu hạnh phúc xanh nầm!

April 23, 2018
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Trần Đức Phổ    Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Tình Trần Đức Phổ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 9 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC :: Quán thơ-