Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 23:18

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 21:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 12:37

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 VỊNH PHONG CẢNH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6, 7, 8 ... 10 ... 14  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỊNH PHONG CẢNH   VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 I_icon13Sat 16 Nov 2019, 15:19

VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 Ch%C3%B9a-Ph%E1%BA%ADt-T%C3%ADch-2
Linh thú Chùa Phật Tích.

VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 Ch%C3%B9a-Ph%E1%BA%ADt-T%C3%ADch-5
Tượng Phật A Di Đà trên đỉnh núi cao 27m, lấy nguyên mẫu từ tượng trong chùa.
VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 Chua-phat-tich-1-e1529910061915
Toàn cảnh chùa Phật Tích nhìn từ trên cao.
PC.58- CHÙA PHẬT TÍCH(Phật Tích tự 佛跡寺)

Ai vào Phật Tích nhớ nhà vua
Lý Thánh thành tâm dựng mái chùa
Thập thú phơi gan cùng gió bão
Ao Rồng tỏ mặt với sương mưa
Thanh Long nước chảy hồng bao độ
Bạch Hổ non ôm đẹp mấy mùa
Thạch tượng Di Đà lưu hậu thế
Chứng nhân lịch sử tự ngàn xưa.

BXP 16.11.2019
* Chùa Phật Tích được Lý Thánh Tông khởi dựng năm 1057, năm 1066, vua lại cho xây dựng một cây tháp cao. Sau khi tháp đổ mới lộ ra ở trong đó bức tượng Phật A-di-đà bằng đá xanh nguyên khối được dát ngoài bằng vàng.
* Năm 1686, Bà Chúa Trần Ngọc Am - đệ nhất cung tần của Chúa Trịnh Tráng, khi về tu ở chùa này đã xây dựng lại với quy mô rất lớn và đổi tên là Vạn Phúc tự.
*Ba cấp nền chùa :
+ Bậc nền thứ nhất là sân chùa với vườn hoa mẫu đơn, nơi xảy ra câu truyện Từ Thức gặp tiên.
+ Bậc nền thứ hai có nền móng ngôi tháp cổ, hiện còn 10 Thạch thú điêu khắc tinh vi.
+ Bậc nền thứ ba có Ao Rồng.
+ Sau sân nền có 32 ngọn tháp, phần lớn được dựng vào thế kỷ 17, lớn nhất là Tháp Phổ Quang, cao 5,10 m.
* Câu 5-6 mượn ý trong Văn bia (1686) ca ngợi vẻ đẹp của cảnh chùa
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỊNH PHONG CẢNH   VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 I_icon13Sun 17 Nov 2019, 11:44

VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 Images?q=tbn:ANd9GcRE5tFpF0uNnc2mq25r6eso1v4frfCf0-csdPvYCWpEzLXmXxZZ&s
Cầu đá có ba nhịp uốn cong cạnh Tích thiện am

VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 53tuongphat-butthap1
Tượng Bồ tát Quan Thế Âm thiên thủ thiên nhãn bằng gỗ lớn nhất Việt Nam.VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 Ch%C3%B9a-B%C3%BAt-Th%C3%A1p-B%E1%BA%AFc-Ninh-6
VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 Hqdefault
PC.59- CHÙA BÚT THÁP

Bút Tháp còn lưu tuyệt tác này
Phật Bà nghìn mắt với nghìn tay
Thiên Đoài Đại Tổ tâm thiền dạy
Thị Kính Quan Âm dạ nhẫn bày
Nhất Báo khang trang nhìn đã thoả
Tam Toà lộng lẫy bước càng say
Cầu ba nhịp uốn, phù điêu đẹp
Mặc sự trầm thăng những tháng ngày …

BXP 17.11.2019

Chùa Bút Tháp (Ninh Phúc tự 寧福寺)
Đây là ngôi chùa có kiến trúc quy mô hoàn chỉnh nhất còn lại ở Việt Nam.
+ Trong chùa có tượng Bồ tát Quan Thế Âm thiên thủ thiên nhãn bằng gỗ lớn nhất Việt Nam.
+ Hai kiệt tác điêu khắc khác nữa làm thành một bộ ba tác phẩm danh bất hư truyền là tượng Tây Thiên Đông Độ Việt Nam lịch đại Tổ sư và tượng Thị Kính.
+ Tháp Báo Nghiêm thờ Hoà thượng Chuyết Chuyết, đỉnh tháp là ngọn bút trông giống như cây bút khổng lồ vươn thẳng tới trời cao thanh vắng. Tháp cao 13,05 mét, năm tầng với một phần đỉnh xây bằng đá xanh.
+ Qua cửa Tam quan, đến gác chuông hai tầng, tám mái. Chùa chính với ba dãy nhà Tiền đường - Thiên hương - Thượng điện tạo thành chữ "công".
Từ thượng điện, đi qua một chiếc cầu đá có ba nhịp uốn cong dẫn đến ngôi nhà gọi là Tích Thiện am. Trong Tích thiện am, có cây Cửu Phẩm Liên Hoa, là một tháp bằng gỗ 9 tầng, 8 mặt, có thể quay tròn quanh một trục, có gắn tượng Phật và chạm những cảnh dân gian hay lấy đề tài trong Phật thoại.
+ Đặc biệt trên các lan can có 51 bức chạm khắc đá : tòa Thượng Điện 26, trên cầu đá 12 và chân tháp Báo Nghiêm có 13 bức.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỊNH PHONG CẢNH   VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 I_icon13Mon 18 Nov 2019, 08:48

VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 Z
PC.60- CÔN SƠN

Cảnh sắc Côn Sơn đẹp ngỡ ngàng
Rừng tùng bãi rễ trải mênh mang
Xuân kiều Thấu Ngọc phô êm ái
Phúc tự Thiên Tư ẩn dịu dàng
Ngắm tháp Đăng Minh trầm thánh tuệ
Nhìn đền Nguyễn Trãi dậy kim quang
Danh nhân thế giới … tan niềm hận
Máu Lệ Chi Viên rực ánh vàng.

BXP 18.11.201
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỊNH PHONG CẢNH   VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 I_icon13Tue 19 Nov 2019, 12:03

Trích dẫn :
VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 10-1416899894_680x0
Bãi Rễ rừng Thông
VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 Khu-di-tich-lich-su-con-son-kiep-bac-6
Cầu Thấu Ngọc được phục dựng
VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 Clip_image001
Đền thờ Trần Nguyên Đán được phục dựng
PC.61- MỘT GÓC CÔN SƠN

Một góc Côn Sơn tuyệt quá nầy
Băng Hồ Tướng quốc đã về đây
Thanh Hư động lớn còn bia nhận
Thấu Ngọc cầu xinh vẫn lối bầy
Cấy rễ đời sau nhìn hứng khởi
Trồng tùng hậu thế thấy ngô ngây
Chăm lo cháu ngoại thành sao sáng
Lịch sử truyền lưu phúc đức dầy.

BXP 19.11.2019

Trần Nguyên Đán hiệu là Băng Hồ, là Tướng quốc của ba triều vua Trần : Dụ Tông, Nghệ Tông, Duệ Tông, có công dẹp loạn Dương Nhật Lễ, giành lại vương triều Trần. Năm 1373 – 1377, Đại tư đồ Trần Nguyên Đán xin triều đình cho xây dựng động Thanh Hư ở Côn Sơn làm nơi lui nghỉ. Động Thanh Hư không phải là hang động, đó là không gian núi non rộng lớn với các công trình kiến trúc như: Bàn Cờ Tiên, am Bạch Vân, suối Côn Sơn, cầu Thấu Ngọc ... Ở đây vẫn còn một bia đá lớn vua Trần Duệ Tông tặng ba chữ ngự bút lớn "Thanh Hư Động". Năm 1385, ông xin về nghỉ ở núi Côn Sơn, “ông trồng thông, bà cấy rễ” phủ kín vùng núi hoang, để lại thắng cảnh tuyệt vời ngày nay.
Rễ là cây Thanh hao, hoa nhỏ đẹp, hương thơm dịu, chữa được nhiều bệnh. Ai có dịp đến thăm nơi này sẽ thấy cảnh tuyệt diệu không đâu có.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỊNH PHONG CẢNH   VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 I_icon13Wed 20 Nov 2019, 13:32

Trích dẫn :
VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 Gieng-mat-rong-19359
Giếng Mắt Rồng

VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 Kb1

Cổng đền Kiếp Bạc
PC.62- ĐỀN KIẾP BẠC

Đại bản doanh xưa Đức Thánh Trần
Muôn đời hậu thế mãi tri ân
Tam quan khởi sáng dòng tiên cảnh
Giếng Ngọc khơi trong mạch nước thần
Thuở ấy quân rèn kinh vía giặc
Bây giờ tích giữ sướng lòng dân
Bao nhiêu chuyện kể còn lưu đó
Để cháu con nay biết gốc phần.

BXP 20.11.2019

Kiếp Bạc là tên ghép của hai vùng Vạn Yên (làng Kiếp) và Dược Sơn (làng Bạc). Dù được thờ cúng tại rất nhiều nơi trên toàn lãnh thổ Việt Nam nhưng không thể phủ nhận, đền Kiếp Bạc là một trong những nơi thờ cúng Ngài linh thiêng nhất, vào mỗi dịp " tháng Tám hội Cha" hàng năm, người dân khắp mọi miền đất nước lại hướng lòng thành kính, tưởng nhớ công lao của vị Quốc Công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn lừng lẫy năm nào. Ở đây còn lưu lại nhiều câu chuyện lí thú, xin kể một chuyện gắn liền với di tích :
Khi bắt đầu đóng quân ở vùng này, Người có nuôi một chú chó rất khôn và có nghĩa. Vào một hôm, chú chó đột nhiên mất tích. Sau một thời gian tìm kiếm, quân lính tìm thấy chó cùng với 4 chó con trong vùng bãi sậy cách đó không xa. Nhưng điều kỳ lạ là sau khi binh lính đem cả đàn chó về doanh trại thì chỉ ngay hôm sau, nó lại tha bầy con về khu bãi sậy đó. Cứ như vậy ba lần, Người thấy lạ bèn cùng Yết Kiêu đến tận nơi xem xét. Bằng con mắt tinh tường của một vị tướng tài, Người đã nhận thấy ngay đây là khu đắc địa để lập Đại bản doanh bất khả xâm phạm.
Khi Người vẫn còn mải ngắm thế sông thế núi thì Yết Kiêu đã nhanh chóng phát hiện một khe nước rất trong chảy ngay cạnh chỗ mẹ con chú chó nằm. Yết Kiêu múc nước uống thử thì thấy nước ngọt, mát, đem nước về cho Đại Vương uống thử. Trần Hưng Đạo uống xong cảm thấy rất sảng khoái, minh mẫn. Nhìn kỹ, nó là dòng nước chảy ra từ mạch nước ngầm của núi Rồng, đúng vị trí của Mắt Rồng. Từ đó. Trần Quốc Tuấn ra lệnh khơi sâu, kè đá, lấy nước giếng phục vụ binh sĩ trong chiến đấu.
Ngày nay, trải qua nhiều cuộc binh chiến loạn lạc, Giếng Mắt Rồng sau nhiều lần bị vùi lấp rồi trùng tu, nay được xây dựng cố định, làm nguồn nước chủ yếu phục vụ hoạt động đền.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỊNH PHONG CẢNH   VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 I_icon13Sat 23 Nov 2019, 08:13

VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 Laidat2-2-mv 
Đốt hầm được gắn với 2 cột định vị bên trên... Và kết nối với 4 tàu lai dắt
VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 Laidat1-7 
Bốn chiếc tàu kéo có công suất 3.500 mã lực lai dắt đốt hầm (Phải thuê nước ngoài)

VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 Laidat3-1-ddm 
Qua một khúc quanh của sông
VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 Laidat2-8-ddm-edit
Đốt hầm khổng lồ nhìn từ trên cao xuống

VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 Hqdefault

Trong hầm khi thông xe (do camera ghi lại)
PC.64- HẦM VƯỢT SÔNG SÀI GÒN

Lối vượt qua sông quá tuyệt vời
Nhìn hầm xúc động thét khàn hơi
Dài ngàn rưởi mét vui muôn nẻo
Rộng sáu làn xe đẹp vạn lời
Kéo nổi lai giàn xem máu ứ
Dìm ngầm hợp mối tưởng tim rơi
Công trình hiện đại nào ai biết
Đất Thủ Thiêm nay sướng lộng trời!

BXP 23.11.2019

Đường Hầm Thủ Thiêm – hầm dìm hiện đại nhất Đông Nam Á
Dài 1.490m, gồm 3 đoạn chính: hầm dẫn phía quận 1 dài gần 585 m, hầm dẫn phía quận 2 dài 535 m và đoạn hầm dìm dưới đáy sông với 4 đốt hầm dài 370 m.
Hầm có chiều rộng 33 m, phân thành 6 làn đường theo 2 hướng lưu thông. Trong hầm còn được thiết kế hệ thống báo cháy tự động và hệ thống chữa cháy phân bố dọc hầm, 41 loa phát thanh và 20 camera theo dõi. Toàn bộ hầm được thiết kế 38 cửa thoát nạn.
90 lính cứu hỏa, 10 xe đặc chủng và một tàu chữa cháy sẽ túc trực ngày đêm.
Hầm được thông xe vào ngày 20.11.2011, sau 6 năm thi công.
+ Các đốt hầm được làm tại bể đúc Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Bể đúc tương tự như một âu thuyền, đảm bảo có thể chế tạo cùng lúc 4 đốt hầm, mỗi đốt có dạng hộp đôi rộng 33,3m, cao hơn 9m, dài 94m, trọng lượng mỗi đốt nặng đến 36.000 tấn. Cùng với việc đúc các đốt hầm, nhà thầu đã tiến hành nạo vét trên 450.000m3 bùn dưới đáy sông Sài Gòn với độ sâu gần 30m và xây sẵn móng để đặt các đốt hầm xuống.
+ Việc lai dắt các đốt đốt hầm nặng hàng chục nghìn tấn, đi xa 22 km về vị trí dìm, là cả một quá trình … Việc dìm và tịnh tiến dần vào vị trí đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối bởi các khớp nối chỉ cho phép độ sai 10 mm.
Toàn bộ công việc từ đúc đốt hầm, đến dìm và lấp bề mặt, hoàn thành... đều mới với các kỹ sư, công nhân phía VN nhưng toàn bộ đều do phía VN thực hiện trực tiếp. Chỉ có vị chuyên gia kỹ sư người Nhật, chỉ huy chính thực hiện việc dìm hầm là người đã có nhiều năm kinh nghiệm và đã thực hiện dìm 50 đốt hầm ở nhiều nước trên thế giới.
Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc BQL và là người trực tiếp chỉ huy lai dắt, đã cảm xúc viết nên những câu thơ rung động:
Lên hai mươi bảy mét trên đỉnh sông ta thấy được lòng dân
Xuống hai mươi bảy mét dưới đáy sông ta nhận ra tình đồng đội...
Hầm vượt sông Sài Gòn cong như cánh võng
nâng giấc mơ nối kết đôi bờ
căng như cánh cung
mang sức bật đưa thành phố tiến về phía trước...
Vượt qua một ngàn đêm trắng
ta thấy bình minh rạng ngời
Vượt qua một ngàn bốn trăm chín mươi mét đường hầm
ta gặp mùa xuân đến sớm trong nụ cười em!.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỊNH PHONG CẢNH   VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 I_icon13Sun 24 Nov 2019, 10:19

VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 Yentu-13
Quả cầu Như Ý Báo Ân Phật


VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 Chua-quang-ninh
Chùa Lân

PC.65- CHÙA LÂN

Viện Trúc Lâm thiền rộng rãi đây
“Lầu son mấy nóc …”* lại phô bầy
Cầu Như Ý đỏ lòng thành đặt
Tượng Thích Ca hồng chí nguyện xây
Lối mới đa tùng còn đứng vững
Vườn xưa mộ tháp vẫn đan dầy
Nguy nga lộng lẫy nào thua cổ
Tĩnh lặng tâm hồn đẹp cỏ cây.

BXP 24.11.2019

* Thơ vua Trần Anh Tông ca ngợi cảnh đẹp chùa thời ấy.
Chùa Lân – Thiền Viện Trúc Lâm, là một công trình kiến trúc mang nét đẹp cổ kính, hoà vào cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ, có những cây Thông cổ, cây Đa cổ thụ ôm cây Thị kỳ lạ, linh thiêng, cành lá xum xuê tươi tốt phong sương cùng thời gian của cõi Thiền Trúc Lâm. Chùa cũ đã bị chiến tranh huỷ hoại hết. Ngày 19/1/Nhâm Ngọ (2002), với sự khởi xướng của Hoà thượng Thích Thanh Từ, sự tận tâm của các nhà khảo cổ, sự góp sức của thập phương tín thí, sự chỉ đạo của chính quyền, chùa Lân đã được phục dựng
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỊNH PHONG CẢNH   VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 I_icon13Mon 25 Nov 2019, 10:12

Trích dẫn :
VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 Maxresdefault
PC.66- CẦU VƯỢT NGÃ BA HUẾ

Lại tiếp cây cầu tuyệt diệu đây
Vươn cao giải toả lối đi nầy
Tưng bừng bốn phía hồn du mộng
Lộng lẫy ba tầng trí thả mây
Tốc độ thần kỳ phô sức Nước
Công trình hiện đại sánh phương Tây
Đôi điều nhắn gửi người xa xứ
Khế ngọt quê hương tự giãi bầy

BXP 25.11.2019

“Ngã ba Huế” là một nút giao thông cực kỳ quan trọng, là cửa ngõ duy nhất, con đường độc đạo để đi Huế, là khu vực giao nhau của rất nhiều luồng phương tiện di chuyển, là một nút thắt rất quan trọng đối với tuyến đường sắt Bắc – Nam.Do đặc thù là cửa ngõ giao thông trọng điểm của thành phố Đà Nẵng nên hàng ngày có một khối lượng lớn các xe tải, container di chuyển qua đây khiến nơi đây trở thành một điểm đen về tai nạn giao thông lớn của thành phố Đà Nẵng.
Khởi công xây dựng 28/9/2013, qua 18 tháng thi công với tốc độ thần kỳ, đến ngày 29/3/2015 hoàn thành, đúng dịp kỷ niệm 40 năm Giải phóng Đà Nẵng 29/3. Đơn vị thi công công trình đã phải huy động một lượng nhân công khổng lồ với nhiều máy móc thiết bị hiện đại thi công 24/24 giờ trong suốt nhiều tháng liền không kể ngày nghỉ, lễ, Tết.
Có chiều cao lên đến 65 mét với ba tầng giao thông có các nhánh rẽ vòng xuyến có đường kính lên đến 150 mét, Cầu vượt Ngã ba Huế xứng đáng là công trình cầu vượt hiện đại nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.
Với sự hiện đại thiết kế độc đáo của công trình khiến bất kỳ du khách nào khi ngắm nhìn Cầu vượt Ngã ba Huế cũng phải ồ lên kinh ngạc và thán phục. Nó không đơn thuần là một công trình giao thông với những khối sắt thép vô hồn, Cầu vượt Ngã ba Huế còn là một thông điệp tuyệt vời, đầy ý nghĩa mà Đà Nẵng muốn gửi đến du khách và bạn bè bốn phương.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỊNH PHONG CẢNH   VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 I_icon13Wed 27 Nov 2019, 09:19

VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 Hue-Quang-Kim-Thap
Tháp Huệ Quang (Tháp Tổ)

VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 1442628184-1442563091-cay-dai-co-thu-1
Cây đại cổ 700 năm tuổi trước chùa Hoa Yên.
VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 Chua-hoa-yen-yen-tu
Chùa Hoa Yên
PC.67- CHÙA HOA YÊN

Chùa thời Nhị Tổ rất khang trang
Giữa cảnh thiên nhiên thấy ngỡ ngàng
Trúc phủ triền lên đi rộn rã
Tùng bày nẻo xuống bước thênh thang
Tiền đường diễm lệ vui tầng lớp
Thượng điện nguy nga đẹp lối hàng
Đại bảy trăm năm là chứng tích
Triều Trần những tưởng vẫn còn mang ...

BXP 26.11.2019

Khi vua Trần Nhân Tông mới lên tu nơi đây chỉ là một am thất nhỏ có tên Vân Yên, quanh năm mây phủ. Năm 1317, Nhị Tổ Pháp Loa xây dựng nguy nga, hoành tráng, là trung tâm Phật giáo thời Trần. Khi vua Lê Thánh Tông đến vãn cảnh thấy sắc hoa tươi đẹp đã đổi tên là Hoa Yên. Nhìn theo thế núi, Hoa Yên toạ lạc nơi đầu rồng, núi nhô ra như trán, mũi, đầu rồng, hai mắt rồng ở nơi tháp Tổ. Thời Nguyễn, do chiến tranh chùa bị hoả hoạn chỉ còn là phế tích. Năm 2002, chùa được phục dựng lại trên nền chùa cũ theo kiến trúc thời Lý, Trần. Phía trước chùa là ba cây đại có tuổi 700 năm. Trên đường hành hương lên Hoa Yên là hai hàng tùng, trúc cổ, làm hai lối lên xuống cho khách thập phương. Gần Hoa Yên là vườn tháp với 99 ngọn tháp cổ, trung tâm là tháp Huệ Quang thờ xá lị của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. 
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỊNH PHONG CẢNH   VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 I_icon13Thu 28 Nov 2019, 10:38

Trích dẫn :
VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 Chu-dong-Yen-Tu-814x610
Khánh Chùa Đồng Yên Tử

VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 Chua-Dong-Yen-Tu-4-814x610
Giá treo chuông bên cạnh chùa Đồng
VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 Chua-Dong-Yen-Tu-814x541
Chùa Đồng linh thiêng nặng 70 tấn
PC.68- CHÙA ĐỒNG

Đây Thiên Trúc tự lộng mây trời
Trống rộn chiêng rền vọng khắp nơi
Bảy chục ngàn cân đồng tạo dáng
Nhân duyên tám tháng thợ dâng đời
Linh thiêng đất Phật lòng khôn tỏ
Tĩnh mịch ngôi chùa chí khó phơi
Kỷ lục dù mang không để kéo
Thành tâm cứ đến đợi ai mời.

BXP 27.11.2019

Chùa Đồng còn có tên Thiên Trúc tự (chùa Cõi Phật), tọa lạc ở độ cao 1.068m, hùng vĩ với cảnh sắc mây trời mê đắm. Chùa đã được công nhận là ngôi chùa đồng lớn nhất và nằm ở độ cao nhất cả nước ta. Không dừng lại ở đó mà chùa Đồng đã được xếp vào hàng độc đáo nhất trên thế giới.
Chùa Đồng dựng đầu tiên thế kỷ 17, đúc bằng đồng nhưng chỉ là một cái khám nhỏ một người chui không lọt. Năm 1740 bị bão lật đổ rồi kẻ gian đánh cắp mất.
Năm 1993, Việt kiều ở Mỹ phát tâm đúc lại ngôi chùa bằng đồng lớn hơn.
Ngày 29/8/2005 UBND Quảng Ninh đã phê duyệt dự án đầu tư tôn tạo, phục dựng lại chùa Đồng. Tháng 6/2006, TT Thích Thanh Quyết đã chỉ đạo khởi công, 30/1/2007 khánh thành. Chùa Đồng đúc nặng 70 tấn, dài 4,6m, rộng 3,6m và chiều cao từ cột nền tới mái là 3,35m. Đây là một kỳ công của những người thợ Ý Yên Nam Định.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỊNH PHONG CẢNH   VỊNH PHONG CẢNH - Page 7 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
VỊNH PHONG CẢNH
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» UỐNG RƯỢU NÓI NGÔNG (Hàn Phong)
» Tiếng Thơ
» Những phong tục đẹp ngày Tết
» NGÀY MỚI (Hàn Phong)
» THỢ SƠN NƯỚC (Hàn Phong)
Trang 7 trong tổng số 14 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6, 7, 8 ... 10 ... 14  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-