Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Today at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 23:54

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:10

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:09

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Lông mày sẽ dày, rậm tự nhiên mà không phải tốn tiền phun xăm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

Lông mày sẽ dày, rậm tự nhiên mà không phải tốn tiền phun xăm - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lông mày sẽ dày, rậm tự nhiên mà không phải tốn tiền phun xăm   Lông mày sẽ dày, rậm tự nhiên mà không phải tốn tiền phun xăm - Page 2 I_icon13Fri 27 Sep 2019, 07:27

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:

T lại rất tự ti về hai hàng lông mày á tỷ , rậm và đen như 2 con sâu róm vắt ngang trông dữ lắm , phải tỉa bớt hoài

mún rậm mí khó chớ tỉa bớt cho đẹp thì dễ thui mờ T!     :mim:

Lông mày với tóc có giống nhau không TM. PN ăn nhiều trứng lắm mà tóc cứ rụng dần. Hai ba năm nữa chắc phải mua tóc giả về đội huhu

bài viết bảo thoa chớ đâu có bảo ăn trứng, chắc tóc lông cũng dzị thui tỷ ui  :-bd

Tưởng ăn vào thì có tác dụng hơn là bôi chứ nhỉ :pp:
Tỷ PN ui, chuyện chữa rụng tóc thì T biết nè , chẳng qua nhà T có chị tư bị rụng tóc, chị năm thì tóc xơ,nhỏ cháu cũng rụng do nhuộm màu mè , T cũng bị mà ít nên T dùng dầu gội TREsemmé, thôi, cũng bớt rụng, còn mấy bà chị dùng dầu gội Thái Dương 7 , uống thêm Maxhair gì đó , cũng 1 thời gian dài mới thấy hiệu quả
à, Tỷ gội đâu nhớ massage chân tóc và trước khi ngủ chải tóc 100 lần , T nghe nhiều người bày vậy , mà T chái mới chục lần là ngủ mất tiêu.. Very Happy

Chải tóc thì phải ngồi. Mờ đang ngồi cũng ngủ được hở T :mim: PN giờ vuốt tóc còn chả mún vì vuốt là tóc hắn rụng. Chải 100 cái hông bít còn cái nào hông nữa huhu

bởi dzị thầy mới bảo là "công chúa ngủ trong rừng" đó tỷ PN, tỷ bít truyện nì chưa?  :tongue:

Phải truyện về nàng công chúa bị lời nguyền ngủ 100 năm rồi tỉnh lại khi có một hoàng tử hun vào môi hông TM?
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7114
Registration date : 01/04/2011

Lông mày sẽ dày, rậm tự nhiên mà không phải tốn tiền phun xăm - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lông mày sẽ dày, rậm tự nhiên mà không phải tốn tiền phun xăm   Lông mày sẽ dày, rậm tự nhiên mà không phải tốn tiền phun xăm - Page 2 I_icon13Fri 27 Sep 2019, 07:53

Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:

T lại rất tự ti về hai hàng lông mày á tỷ , rậm và đen như 2 con sâu róm vắt ngang trông dữ lắm , phải tỉa bớt hoài

mún rậm mí khó chớ tỉa bớt cho đẹp thì dễ thui mờ T!     :mim:

Lông mày với tóc có giống nhau không TM. PN ăn nhiều trứng lắm mà tóc cứ rụng dần. Hai ba năm nữa chắc phải mua tóc giả về đội huhu

bài viết bảo thoa chớ đâu có bảo ăn trứng, chắc tóc lông cũng dzị thui tỷ ui  :-bd

Tưởng ăn vào thì có tác dụng hơn là bôi chứ nhỉ :pp:
Tỷ PN ui, chuyện chữa rụng tóc thì T biết nè , chẳng qua nhà T có chị tư bị rụng tóc, chị năm thì tóc xơ,nhỏ cháu cũng rụng do nhuộm màu mè , T cũng bị mà ít nên T dùng dầu gội TREsemmé, thôi, cũng bớt rụng, còn mấy bà chị dùng dầu gội Thái Dương 7 , uống thêm Maxhair gì đó , cũng 1 thời gian dài mới thấy hiệu quả
à, Tỷ gội đâu nhớ massage chân tóc và trước khi ngủ chải tóc 100 lần , T nghe nhiều người bày vậy , mà T chái mới chục lần là ngủ mất tiêu.. Very Happy

Chải tóc thì phải ngồi. Mờ đang ngồi cũng ngủ được hở T :mim: PN giờ vuốt tóc còn chả mún vì vuốt là tóc hắn rụng. Chải 100 cái hông bít còn cái nào hông nữa huhu

bởi dzị thầy mới bảo là "công chúa ngủ trong rừng" đó tỷ PN, tỷ bít truyện nì chưa?  :tongue:

Phải truyện về nàng công chúa bị lời nguyền ngủ 100 năm  rồi tỉnh lại khi có một hoàng tử hun vào môi hông TM?

đúng rùi tỷ, khi nàng công chúa bị mũi nhọn của guồng quay sợi chích vô tay lăn ra ngủ thì bà tiên hoá phép cho mọi người trong lâu đài đều ngủ và giữ nguyên tư thế đang làm việc, giúng như là T đang ngồi chải tóc dzị :dancing2:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

Lông mày sẽ dày, rậm tự nhiên mà không phải tốn tiền phun xăm - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lông mày sẽ dày, rậm tự nhiên mà không phải tốn tiền phun xăm   Lông mày sẽ dày, rậm tự nhiên mà không phải tốn tiền phun xăm - Page 2 I_icon13Fri 27 Sep 2019, 08:27

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:

T lại rất tự ti về hai hàng lông mày á tỷ , rậm và đen như 2 con sâu róm vắt ngang trông dữ lắm , phải tỉa bớt hoài

mún rậm mí khó chớ tỉa bớt cho đẹp thì dễ thui mờ T!     :mim:

Lông mày với tóc có giống nhau không TM. PN ăn nhiều trứng lắm mà tóc cứ rụng dần. Hai ba năm nữa chắc phải mua tóc giả về đội huhu

bài viết bảo thoa chớ đâu có bảo ăn trứng, chắc tóc lông cũng dzị thui tỷ ui  :-bd

Tưởng ăn vào thì có tác dụng hơn là bôi chứ nhỉ :pp:
Tỷ PN ui, chuyện chữa rụng tóc thì T biết nè , chẳng qua nhà T có chị tư bị rụng tóc, chị năm thì tóc xơ,nhỏ cháu cũng rụng do nhuộm màu mè , T cũng bị mà ít nên T dùng dầu gội TREsemmé, thôi, cũng bớt rụng, còn mấy bà chị dùng dầu gội Thái Dương 7 , uống thêm Maxhair gì đó , cũng 1 thời gian dài mới thấy hiệu quả
à, Tỷ gội đâu nhớ massage chân tóc và trước khi ngủ chải tóc 100 lần , T nghe nhiều người bày vậy , mà T chái mới chục lần là ngủ mất tiêu.. Very Happy

Chải tóc thì phải ngồi. Mờ đang ngồi cũng ngủ được hở T :mim: PN giờ vuốt tóc còn chả mún vì vuốt là tóc hắn rụng. Chải 100 cái hông bít còn cái nào hông nữa huhu

bởi dzị thầy mới bảo là "công chúa ngủ trong rừng" đó tỷ PN, tỷ bít truyện nì chưa?  :tongue:

Phải truyện về nàng công chúa bị lời nguyền ngủ 100 năm  rồi tỉnh lại khi có một hoàng tử hun vào môi hông TM?

đúng rùi tỷ, khi nàng công chúa bị mũi nhọn của guồng quay sợi chích vô tay lăn ra ngủ thì bà tiên hoá phép cho mọi người trong lâu đài đều ngủ và giữ nguyên tư thế đang làm việc, giúng như là T đang ngồi chải tóc dzị   :dancing2:

Ui, PN đúng là chậm hiểu thật. Đọc bình lựng của thầy chỉ liên hệ tới con số 100 thôi mà không nhớ vụ mọi người ngủ ngồi ngủ đứng :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7114
Registration date : 01/04/2011

Lông mày sẽ dày, rậm tự nhiên mà không phải tốn tiền phun xăm - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lông mày sẽ dày, rậm tự nhiên mà không phải tốn tiền phun xăm   Lông mày sẽ dày, rậm tự nhiên mà không phải tốn tiền phun xăm - Page 2 I_icon13Fri 27 Sep 2019, 08:34

Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:

T lại rất tự ti về hai hàng lông mày á tỷ , rậm và đen như 2 con sâu róm vắt ngang trông dữ lắm , phải tỉa bớt hoài

mún rậm mí khó chớ tỉa bớt cho đẹp thì dễ thui mờ T!     :mim:

Lông mày với tóc có giống nhau không TM. PN ăn nhiều trứng lắm mà tóc cứ rụng dần. Hai ba năm nữa chắc phải mua tóc giả về đội huhu

bài viết bảo thoa chớ đâu có bảo ăn trứng, chắc tóc lông cũng dzị thui tỷ ui  :-bd

Tưởng ăn vào thì có tác dụng hơn là bôi chứ nhỉ :pp:
Tỷ PN ui, chuyện chữa rụng tóc thì T biết nè , chẳng qua nhà T có chị tư bị rụng tóc, chị năm thì tóc xơ,nhỏ cháu cũng rụng do nhuộm màu mè , T cũng bị mà ít nên T dùng dầu gội TREsemmé, thôi, cũng bớt rụng, còn mấy bà chị dùng dầu gội Thái Dương 7 , uống thêm Maxhair gì đó , cũng 1 thời gian dài mới thấy hiệu quả
à, Tỷ gội đâu nhớ massage chân tóc và trước khi ngủ chải tóc 100 lần , T nghe nhiều người bày vậy , mà T chái mới chục lần là ngủ mất tiêu.. Very Happy

Chải tóc thì phải ngồi. Mờ đang ngồi cũng ngủ được hở T :mim: PN giờ vuốt tóc còn chả mún vì vuốt là tóc hắn rụng. Chải 100 cái hông bít còn cái nào hông nữa huhu

bởi dzị thầy mới bảo là "công chúa ngủ trong rừng" đó tỷ PN, tỷ bít truyện nì chưa?  :tongue:

Phải truyện về nàng công chúa bị lời nguyền ngủ 100 năm  rồi tỉnh lại khi có một hoàng tử hun vào môi hông TM?

đúng rùi tỷ, khi nàng công chúa bị mũi nhọn của guồng quay sợi chích vô tay lăn ra ngủ thì bà tiên hoá phép cho mọi người trong lâu đài đều ngủ và giữ nguyên tư thế đang làm việc, giúng như là T đang ngồi chải tóc dzị   :dancing2:

Ui, PN đúng là chậm hiểu thật. Đọc bình lựng của thầy chỉ liên hệ tới con số 100 thôi mà không nhớ vụ mọi người ngủ ngồi ngủ đứng :tongue:

mờ chưa có ai hun vào môi hông TM hết :whisper: :cuoi2:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

Lông mày sẽ dày, rậm tự nhiên mà không phải tốn tiền phun xăm - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lông mày sẽ dày, rậm tự nhiên mà không phải tốn tiền phun xăm   Lông mày sẽ dày, rậm tự nhiên mà không phải tốn tiền phun xăm - Page 2 I_icon13Fri 27 Sep 2019, 09:24

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:

T lại rất tự ti về hai hàng lông mày á tỷ , rậm và đen như 2 con sâu róm vắt ngang trông dữ lắm , phải tỉa bớt hoài

mún rậm mí khó chớ tỉa bớt cho đẹp thì dễ thui mờ T!     :mim:

Lông mày với tóc có giống nhau không TM. PN ăn nhiều trứng lắm mà tóc cứ rụng dần. Hai ba năm nữa chắc phải mua tóc giả về đội huhu

bài viết bảo thoa chớ đâu có bảo ăn trứng, chắc tóc lông cũng dzị thui tỷ ui  :-bd

Tưởng ăn vào thì có tác dụng hơn là bôi chứ nhỉ :pp:
Tỷ PN ui, chuyện chữa rụng tóc thì T biết nè , chẳng qua nhà T có chị tư bị rụng tóc, chị năm thì tóc xơ,nhỏ cháu cũng rụng do nhuộm màu mè , T cũng bị mà ít nên T dùng dầu gội TREsemmé, thôi, cũng bớt rụng, còn mấy bà chị dùng dầu gội Thái Dương 7 , uống thêm Maxhair gì đó , cũng 1 thời gian dài mới thấy hiệu quả
à, Tỷ gội đâu nhớ massage chân tóc và trước khi ngủ chải tóc 100 lần , T nghe nhiều người bày vậy , mà T chái mới chục lần là ngủ mất tiêu.. Very Happy

Chải tóc thì phải ngồi. Mờ đang ngồi cũng ngủ được hở T :mim: PN giờ vuốt tóc còn chả mún vì vuốt là tóc hắn rụng. Chải 100 cái hông bít còn cái nào hông nữa huhu

bởi dzị thầy mới bảo là "công chúa ngủ trong rừng" đó tỷ PN, tỷ bít truyện nì chưa?  :tongue:

Phải truyện về nàng công chúa bị lời nguyền ngủ 100 năm  rồi tỉnh lại khi có một hoàng tử hun vào môi hông TM?

đúng rùi tỷ, khi nàng công chúa bị mũi nhọn của guồng quay sợi chích vô tay lăn ra ngủ thì bà tiên hoá phép cho mọi người trong lâu đài đều ngủ và giữ nguyên tư thế đang làm việc, giúng như là T đang ngồi chải tóc dzị   :dancing2:

Ui, PN đúng là chậm hiểu thật. Đọc bình lựng của thầy chỉ liên hệ tới con số 100 thôi mà không nhớ vụ mọi người ngủ ngồi ngủ đứng :tongue:

mờ chưa có ai hun vào môi hông TM hết   :whisper:   :cuoi2:

Thì PN cũng giúng như TM vậy mờ. Được hun chỗ này thì thui chỗ kia lol2
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Lông mày sẽ dày, rậm tự nhiên mà không phải tốn tiền phun xăm - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lông mày sẽ dày, rậm tự nhiên mà không phải tốn tiền phun xăm   Lông mày sẽ dày, rậm tự nhiên mà không phải tốn tiền phun xăm - Page 2 I_icon13Fri 27 Sep 2019, 10:50

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:

T lại rất tự ti về hai hàng lông mày á tỷ , rậm và đen như 2 con sâu róm vắt ngang trông dữ lắm , phải tỉa bớt hoài

mún rậm mí khó chớ tỉa bớt cho đẹp thì dễ thui mờ T!     :mim:

Lông mày với tóc có giống nhau không TM. PN ăn nhiều trứng lắm mà tóc cứ rụng dần. Hai ba năm nữa chắc phải mua tóc giả về đội huhu

bài viết bảo thoa chớ đâu có bảo ăn trứng, chắc tóc lông cũng dzị thui tỷ ui  :-bd

Tưởng ăn vào thì có tác dụng hơn là bôi chứ nhỉ :pp:
Tỷ PN ui, chuyện chữa rụng tóc thì T biết nè , chẳng qua nhà T có chị tư bị rụng tóc, chị năm thì tóc xơ,nhỏ cháu cũng rụng do nhuộm màu mè , T cũng bị mà ít nên T dùng dầu gội TREsemmé, thôi, cũng bớt rụng, còn mấy bà chị dùng dầu gội Thái Dương 7 , uống thêm Maxhair gì đó , cũng 1 thời gian dài mới thấy hiệu quả
à, Tỷ gội đâu nhớ massage chân tóc và trước khi ngủ chải tóc 100 lần , T nghe nhiều người bày vậy , mà T chái mới chục lần là ngủ mất tiêu.. Very Happy

Chải tóc thì phải ngồi. Mờ đang ngồi cũng ngủ được hở T :mim: PN giờ vuốt tóc còn chả mún vì vuốt là tóc hắn rụng. Chải 100 cái hông bít còn cái nào hông nữa huhu

bởi dzị thầy mới bảo là "công chúa ngủ trong rừng" đó tỷ PN, tỷ bít truyện nì chưa?  :tongue:

Phải truyện về nàng công chúa bị lời nguyền ngủ 100 năm  rồi tỉnh lại khi có một hoàng tử hun vào môi hông TM?

đúng rùi tỷ, khi nàng công chúa bị mũi nhọn của guồng quay sợi chích vô tay lăn ra ngủ thì bà tiên hoá phép cho mọi người trong lâu đài đều ngủ và giữ nguyên tư thế đang làm việc, giúng như là T đang ngồi chải tóc dzị   :dancing2:

Ui, PN đúng là chậm hiểu thật. Đọc bình lựng của thầy chỉ liên hệ tới con số 100 thôi mà không nhớ vụ mọi người ngủ ngồi ngủ đứng :tongue:

mờ chưa có ai hun vào môi hông TM hết   :whisper:   :cuoi2:

Hun chỗ khác thì có rùi?  :pp:

_________________________
Lông mày sẽ dày, rậm tự nhiên mà không phải tốn tiền phun xăm - Page 2 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Lông mày sẽ dày, rậm tự nhiên mà không phải tốn tiền phun xăm - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lông mày sẽ dày, rậm tự nhiên mà không phải tốn tiền phun xăm   Lông mày sẽ dày, rậm tự nhiên mà không phải tốn tiền phun xăm - Page 2 I_icon13Fri 27 Sep 2019, 10:53

Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:

T lại rất tự ti về hai hàng lông mày á tỷ , rậm và đen như 2 con sâu róm vắt ngang trông dữ lắm , phải tỉa bớt hoài

mún rậm mí khó chớ tỉa bớt cho đẹp thì dễ thui mờ T!     :mim:

Lông mày với tóc có giống nhau không TM. PN ăn nhiều trứng lắm mà tóc cứ rụng dần. Hai ba năm nữa chắc phải mua tóc giả về đội huhu

bài viết bảo thoa chớ đâu có bảo ăn trứng, chắc tóc lông cũng dzị thui tỷ ui  :-bd

Tưởng ăn vào thì có tác dụng hơn là bôi chứ nhỉ :pp:
Tỷ PN ui, chuyện chữa rụng tóc thì T biết nè , chẳng qua nhà T có chị tư bị rụng tóc, chị năm thì tóc xơ,nhỏ cháu cũng rụng do nhuộm màu mè , T cũng bị mà ít nên T dùng dầu gội TREsemmé, thôi, cũng bớt rụng, còn mấy bà chị dùng dầu gội Thái Dương 7 , uống thêm Maxhair gì đó , cũng 1 thời gian dài mới thấy hiệu quả
à, Tỷ gội đâu nhớ massage chân tóc và trước khi ngủ chải tóc 100 lần , T nghe nhiều người bày vậy , mà T chái mới chục lần là ngủ mất tiêu.. Very Happy

Chải tóc thì phải ngồi. Mờ đang ngồi cũng ngủ được hở T :mim: PN giờ vuốt tóc còn chả mún vì vuốt là tóc hắn rụng. Chải 100 cái hông bít còn cái nào hông nữa huhu

bởi dzị thầy mới bảo là "công chúa ngủ trong rừng" đó tỷ PN, tỷ bít truyện nì chưa?  :tongue:

Phải truyện về nàng công chúa bị lời nguyền ngủ 100 năm  rồi tỉnh lại khi có một hoàng tử hun vào môi hông TM?

đúng rùi tỷ, khi nàng công chúa bị mũi nhọn của guồng quay sợi chích vô tay lăn ra ngủ thì bà tiên hoá phép cho mọi người trong lâu đài đều ngủ và giữ nguyên tư thế đang làm việc, giúng như là T đang ngồi chải tóc dzị   :dancing2:

Ui, PN đúng là chậm hiểu thật. Đọc bình lựng của thầy chỉ liên hệ tới con số 100 thôi mà không nhớ vụ mọi người ngủ ngồi ngủ đứng :tongue:

mờ chưa có ai hun vào môi hông TM hết   :whisper:   :cuoi2:

Thì PN cũng giúng như TM vậy mờ. Được hun chỗ này thì thui chỗ kia lol2

Tỷ muội hỉu í nhau thật!    :224:

_________________________
Lông mày sẽ dày, rậm tự nhiên mà không phải tốn tiền phun xăm - Page 2 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

Lông mày sẽ dày, rậm tự nhiên mà không phải tốn tiền phun xăm - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lông mày sẽ dày, rậm tự nhiên mà không phải tốn tiền phun xăm   Lông mày sẽ dày, rậm tự nhiên mà không phải tốn tiền phun xăm - Page 2 I_icon13Fri 27 Sep 2019, 12:16

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:

T lại rất tự ti về hai hàng lông mày á tỷ , rậm và đen như 2 con sâu róm vắt ngang trông dữ lắm , phải tỉa bớt hoài

mún rậm mí khó chớ tỉa bớt cho đẹp thì dễ thui mờ T!     :mim:

Lông mày với tóc có giống nhau không TM. PN ăn nhiều trứng lắm mà tóc cứ rụng dần. Hai ba năm nữa chắc phải mua tóc giả về đội huhu

bài viết bảo thoa chớ đâu có bảo ăn trứng, chắc tóc lông cũng dzị thui tỷ ui  :-bd

Tưởng ăn vào thì có tác dụng hơn là bôi chứ nhỉ :pp:
Tỷ PN ui, chuyện chữa rụng tóc thì T biết nè , chẳng qua nhà T có chị tư bị rụng tóc, chị năm thì tóc xơ,nhỏ cháu cũng rụng do nhuộm màu mè , T cũng bị mà ít nên T dùng dầu gội TREsemmé, thôi, cũng bớt rụng, còn mấy bà chị dùng dầu gội Thái Dương 7 , uống thêm Maxhair gì đó , cũng 1 thời gian dài mới thấy hiệu quả
à, Tỷ gội đâu nhớ massage chân tóc và trước khi ngủ chải tóc 100 lần , T nghe nhiều người bày vậy , mà T chái mới chục lần là ngủ mất tiêu.. Very Happy

Chải tóc thì phải ngồi. Mờ đang ngồi cũng ngủ được hở T :mim: PN giờ vuốt tóc còn chả mún vì vuốt là tóc hắn rụng. Chải 100 cái hông bít còn cái nào hông nữa huhu

bởi dzị thầy mới bảo là "công chúa ngủ trong rừng" đó tỷ PN, tỷ bít truyện nì chưa?  :tongue:

Phải truyện về nàng công chúa bị lời nguyền ngủ 100 năm  rồi tỉnh lại khi có một hoàng tử hun vào môi hông TM?

đúng rùi tỷ, khi nàng công chúa bị mũi nhọn của guồng quay sợi chích vô tay lăn ra ngủ thì bà tiên hoá phép cho mọi người trong lâu đài đều ngủ và giữ nguyên tư thế đang làm việc, giúng như là T đang ngồi chải tóc dzị   :dancing2:

Ui, PN đúng là chậm hiểu thật. Đọc bình lựng của thầy chỉ liên hệ tới con số 100 thôi mà không nhớ vụ mọi người ngủ ngồi ngủ đứng :tongue:

mờ chưa có ai hun vào môi hông TM hết   :whisper:   :cuoi2:

Thì PN cũng giúng như TM vậy mờ. Được hun chỗ này thì thui chỗ kia lol2

Tỷ muội hỉu í nhau thật!    :224:

Ôi không :dapdau: em lại hỉu sai ý của TM rùi nè. Nhờ có thầy nói nên em mới hỉu TM mún nói gì. Và em phát hiện ra là chỉ có TM mí hỉu thầy và ngược lại :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

Lông mày sẽ dày, rậm tự nhiên mà không phải tốn tiền phun xăm - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lông mày sẽ dày, rậm tự nhiên mà không phải tốn tiền phun xăm   Lông mày sẽ dày, rậm tự nhiên mà không phải tốn tiền phun xăm - Page 2 I_icon13Fri 27 Sep 2019, 14:02

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:

T lại rất tự ti về hai hàng lông mày á tỷ , rậm và đen như 2 con sâu róm vắt ngang trông dữ lắm , phải tỉa bớt hoài

mún rậm mí khó chớ tỉa bớt cho đẹp thì dễ thui mờ T!     :mim:

Lông mày với tóc có giống nhau không TM. PN ăn nhiều trứng lắm mà tóc cứ rụng dần. Hai ba năm nữa chắc phải mua tóc giả về đội huhu

bài viết bảo thoa chớ đâu có bảo ăn trứng, chắc tóc lông cũng dzị thui tỷ ui  :-bd

Tưởng ăn vào thì có tác dụng hơn là bôi chứ nhỉ :pp:
Tỷ PN ui, chuyện chữa rụng tóc thì T biết nè , chẳng qua nhà T có chị tư bị rụng tóc, chị năm thì tóc xơ,nhỏ cháu cũng rụng do nhuộm màu mè , T cũng bị mà ít nên T dùng dầu gội TREsemmé, thôi, cũng bớt rụng, còn mấy bà chị dùng dầu gội Thái Dương 7 , uống thêm Maxhair gì đó , cũng 1 thời gian dài mới thấy hiệu quả
à, Tỷ gội đâu nhớ massage chân tóc và trước khi ngủ chải tóc 100 lần , T nghe nhiều người bày vậy , mà T chái mới chục lần là ngủ mất tiêu.. Very Happy

Chải tóc thì phải ngồi. Mờ đang ngồi cũng ngủ được hở T :mim: PN giờ vuốt tóc còn chả mún vì vuốt là tóc hắn rụng. Chải 100 cái hông bít còn cái nào hông nữa huhu

bởi dzị thầy mới bảo là "công chúa ngủ trong rừng" đó tỷ PN, tỷ bít truyện nì chưa?  :tongue:

Phải truyện về nàng công chúa bị lời nguyền ngủ 100 năm  rồi tỉnh lại khi có một hoàng tử hun vào môi hông TM?

đúng rùi tỷ, khi nàng công chúa bị mũi nhọn của guồng quay sợi chích vô tay lăn ra ngủ thì bà tiên hoá phép cho mọi người trong lâu đài đều ngủ và giữ nguyên tư thế đang làm việc, giúng như là T đang ngồi chải tóc dzị   :dancing2:

Ui, PN đúng là chậm hiểu thật. Đọc bình lựng của thầy chỉ liên hệ tới con số 100 thôi mà không nhớ vụ mọi người ngủ ngồi ngủ đứng :tongue:

mờ chưa có ai hun vào môi hông TM hết   :whisper:   :cuoi2:

Thì PN cũng giúng như TM vậy mờ. Được hun chỗ này thì thui chỗ kia lol2

Tỷ muội hỉu í nhau thật!    :224:

Ôi không :dapdau: em lại hỉu sai ý của TM rùi nè. Nhờ có thầy nói nên em mới hỉu TM mún nói gì. Và em phát hiện ra là chỉ có TM mí hỉu thầy và ngược lại :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

Lông mày sẽ dày, rậm tự nhiên mà không phải tốn tiền phun xăm - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lông mày sẽ dày, rậm tự nhiên mà không phải tốn tiền phun xăm   Lông mày sẽ dày, rậm tự nhiên mà không phải tốn tiền phun xăm - Page 2 I_icon13Fri 27 Sep 2019, 14:07

Ui, Thầy ui, tỉ PN và tỉ TM ui
Dzị là Thầy và 2 tỉ chưa từng ngủ gục rồi..   Very Happy Very Happy
T thiếu ngủ trầm trọng lắm , nên hong những ngủ ngồi mà cả chạy xe trên đường cũng gục nữa á, nói thiệt là lần đó đi trên đường cũng vắng, gục xuống 1 cái tỉnh ngủ luôn, hết hồn , còn ngủ ngồi thì thường xuyên, những lúc gác thi cứ phải đi qua đi lại, chứ ngồi 1 chỗ là gục ! Nên trong túi xách lúc nào cũng có chai dầu gió, buồn ngủ hít dzô cũng đỡ
Còn nằm chải tóc thì cũng gục thiệt mà, lược rớt bịch bịch , lụm lên chải tiếp hoài Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy

Lông mày sẽ dày, rậm tự nhiên mà không phải tốn tiền phun xăm - Page 2 10292132_1440213546231172_6779844534192661329_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQnsfec8RaQdZS5tJZs7vVeCOPPu7YxUuUhJkiI-vPiIDPB9UwCpvX2tqUd4E4KYg38&_nc_ht=scontent.fhan3-3
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Lông mày sẽ dày, rậm tự nhiên mà không phải tốn tiền phun xăm - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lông mày sẽ dày, rậm tự nhiên mà không phải tốn tiền phun xăm   Lông mày sẽ dày, rậm tự nhiên mà không phải tốn tiền phun xăm - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Lông mày sẽ dày, rậm tự nhiên mà không phải tốn tiền phun xăm
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thơ Tú_Yên
» TiCa - Góc Đời_Thơ
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 1 - Nguyễn Khắc Thuần
» PhỐ ĐạI GiA !
» Bụi, tro tàn của núi lửa sau khi phun ra...
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: KIẾN THỨC và CUỘC SỐNG :: GÓC BẠN GÁI :: Làm đẹp-