Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 HƯỚNG ĐẠO SINH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

HƯỚNG ĐẠO SINH Empty
Bài gửiTiêu đề: HƯỚNG ĐẠO SINH   HƯỚNG ĐẠO SINH I_icon13Wed 14 Aug 2019, 17:32

HƯỚNG ĐẠO SINH
(Kính nhờ thầy Ái Hoa diễn giải)

Thôn trò gần huyện lỵ, trước chiến tranh có trường Tiểu học cửa kính cửa chớp rất đẹp nhưng đã bị Pháp phá tan khi chiếm Cẩm Giàng, trò phải học ba năm lớp Sơ đẳng ở trường Hương học của cha. Đến năm 50-51 huyện mới có trường Tiểu học, nhưng mới chỉ có một lớp Nhì-Nhất ghép, trò học lớp Nhì ở đây. Năm 51-52 mới hoàn thiện một trường Tiểu học, năm này trò học lớp Nhất, cũng năm này tổ chức Hướng đạo sinh hình thành, được học nhiều thứ rất vui. Năm học 52-54, trò được học Trung học ở Hà Nội, thuở ấy trò cũng ga lăng lắm chứ không đần độn như bây giờ, được nhiều bạn  gái yêu mến (không phải YÊU). Cả hai năm trò đều được cử là đại biểu trong đoàn Hướng đạo sinh của trường đị dự hội ở Nhà hát lớn Hà Nội. Trò cảm thấy tổ chức này rất hay, chắc ở Miền Nam trước năm 75 vẫn có. Giờ trò muốn tìm hiểu về nó, một là muốn tìm về những kỷ niệm xưa, hai là muốn hiểu đầy đủ về tổ chức này. Thầy là người thông tuệ, hiểu rộng, biết nhiều, nhờ thầy giúp.
Bùi Xuân Phượng
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

HƯỚNG ĐẠO SINH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HƯỚNG ĐẠO SINH   HƯỚNG ĐẠO SINH I_icon13Thu 15 Aug 2019, 13:47

buixuanphuong09 đã viết:
HƯỚNG ĐẠO SINH
(Kính nhờ thầy Ái Hoa diễn giải)

Thôn trò gần huyện lỵ, trước chiến tranh có trường Tiểu học cửa kính cửa chớp rất đẹp nhưng đã bị Pháp phá tan khi chiếm Cẩm Giàng, trò phải học ba năm lớp Sơ đẳng ở trường Hương học của cha. Đến năm 50-51 huyện mới có trường Tiểu học, nhưng mới chỉ có một lớp Nhì-Nhất ghép, trò học lớp Nhì ở đây. Năm 51-52 mới hoàn thiện một trường Tiểu học, năm này trò học lớp Nhất, cũng năm này tổ chức Hướng đạo sinh hình thành, được học nhiều thứ rất vui. Năm học 52-54, trò được học Trung học ở Hà Nội, thuở ấy trò cũng ga lăng lắm chứ không đần độn như bây giờ, được nhiều bạn  gái yêu mến (không phải YÊU). Cả hai năm trò đều được cử là đại biểu trong đoàn Hướng đạo sinh của trường đị dự hội ở Nhà hát lớn Hà Nội. Trò cảm thấy tổ chức này rất hay, chắc ở Miền Nam trước năm 75 vẫn có. Giờ trò muốn tìm hiểu về nó, một là muốn tìm về những kỷ niệm xưa, hai là muốn hiểu đầy đủ về tổ chức này. Thầy là người thông tuệ, hiểu rộng, biết nhiều, nhờ thầy giúp.
Bùi Xuân Phượng

Về phong trào hướng đạo bác có thể tham khảo trên wikipedia. Khi nào có thời gian AH sẽ nói thêm về phong trào này ở miền Nam trước 1975.

_________________________
HƯỚNG ĐẠO SINH Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

HƯỚNG ĐẠO SINH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HƯỚNG ĐẠO SINH   HƯỚNG ĐẠO SINH I_icon13Thu 15 Aug 2019, 21:09

Ai Hoa đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
HƯỚNG ĐẠO SINH
(Kính nhờ thầy Ái Hoa diễn giải)

Thôn trò gần huyện lỵ, trước chiến tranh có trường Tiểu học cửa kính cửa chớp rất đẹp nhưng đã bị Pháp phá tan khi chiếm Cẩm Giàng, trò phải học ba năm lớp Sơ đẳng ở trường Hương học của cha. Đến năm 50-51 huyện mới có trường Tiểu học, nhưng mới chỉ có một lớp Nhì-Nhất ghép, trò học lớp Nhì ở đây. Năm 51-52 mới hoàn thiện một trường Tiểu học, năm này trò học lớp Nhất, cũng năm này tổ chức Hướng đạo sinh hình thành, được học nhiều thứ rất vui. Năm học 52-54, trò được học Trung học ở Hà Nội, thuở ấy trò cũng ga lăng lắm chứ không đần độn như bây giờ, được nhiều bạn  gái yêu mến (không phải YÊU). Cả hai năm trò đều được cử là đại biểu trong đoàn Hướng đạo sinh của trường đị dự hội ở Nhà hát lớn Hà Nội. Trò cảm thấy tổ chức này rất hay, chắc ở Miền Nam trước năm 75 vẫn có. Giờ trò muốn tìm hiểu về nó, một là muốn tìm về những kỷ niệm xưa, hai là muốn hiểu đầy đủ về tổ chức này. Thầy là người thông tuệ, hiểu rộng, biết nhiều, nhờ thầy giúp.
Bùi Xuân Phượng

Về phong trào hướng đạo bác có thể tham khảo trên wikipedia. Khi nào có thời gian AH sẽ nói thêm về phong trào này ở miền Nam trước 1975.
Cảm ơn thầy. Trò đã vào wikipedia đọc về Hướng đạo sinh VN. Rất nhiều điều thú vị, tiếc rằng chỉ đọc được rất ít. Trò đã là một Hướng đạo sinh tuyên thệ, có cách chào riêng, ở cái tuổi Teen đầy sôi nổi, biết bao kỷ niệm đẹp. Nhưng, đã 66 năm rồi. Trước đây không được đọc, giờ được đọc thì không đọc được nữa. 
Khi nào có điều kiện, nhờ thầy tóm tắt những nét cơ bản của phong trào Hướng đạo sinh VN và thế giới. Trò chỉ có thể đọc ít mới đủ sức tiếp thu.
Ôi! Nhớ diết da cái tuổi "Trẻ con đã qua, người lớn chưa tới", nó hồn nhiên sôi nổi. Tổ chức này rất hợp với tuổi ấy, nó ghi đậm bao dấu ấn cuộc đời.
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

HƯỚNG ĐẠO SINH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HƯỚNG ĐẠO SINH   HƯỚNG ĐẠO SINH I_icon13Fri 16 Aug 2019, 11:53

buixuanphuong09 đã viết:
Ai Hoa đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
HƯỚNG ĐẠO SINH
(Kính nhờ thầy Ái Hoa diễn giải)

Thôn trò gần huyện lỵ, trước chiến tranh có trường Tiểu học cửa kính cửa chớp rất đẹp nhưng đã bị Pháp phá tan khi chiếm Cẩm Giàng, trò phải học ba năm lớp Sơ đẳng ở trường Hương học của cha. Đến năm 50-51 huyện mới có trường Tiểu học, nhưng mới chỉ có một lớp Nhì-Nhất ghép, trò học lớp Nhì ở đây. Năm 51-52 mới hoàn thiện một trường Tiểu học, năm này trò học lớp Nhất, cũng năm này tổ chức Hướng đạo sinh hình thành, được học nhiều thứ rất vui. Năm học 52-54, trò được học Trung học ở Hà Nội, thuở ấy trò cũng ga lăng lắm chứ không đần độn như bây giờ, được nhiều bạn  gái yêu mến (không phải YÊU). Cả hai năm trò đều được cử là đại biểu trong đoàn Hướng đạo sinh của trường đị dự hội ở Nhà hát lớn Hà Nội. Trò cảm thấy tổ chức này rất hay, chắc ở Miền Nam trước năm 75 vẫn có. Giờ trò muốn tìm hiểu về nó, một là muốn tìm về những kỷ niệm xưa, hai là muốn hiểu đầy đủ về tổ chức này. Thầy là người thông tuệ, hiểu rộng, biết nhiều, nhờ thầy giúp.
Bùi Xuân Phượng

Về phong trào hướng đạo bác có thể tham khảo trên wikipedia. Khi nào có thời gian AH sẽ nói thêm về phong trào này ở miền Nam trước 1975.
Cảm ơn thầy. Trò đã vào wikipedia đọc về Hướng đạo sinh VN. Rất nhiều điều thú vị, tiếc rằng chỉ đọc được rất ít. Trò đã là một Hướng đạo sinh tuyên thệ, có cách chào riêng, ở cái tuổi Teen đầy sôi nổi, biết bao kỷ niệm đẹp. Nhưng, đã 66 năm rồi. Trước đây không được đọc, giờ được đọc thì không đọc được nữa. 
Khi nào có điều kiện, nhờ thầy tóm tắt những nét cơ bản của phong trào Hướng đạo sinh VN và thế giới. Trò chỉ có thể đọc ít mới đủ sức tiếp thu.
Ôi! Nhớ diết da cái tuổi "Trẻ con đã qua, người lớn chưa tới", nó hồn nhiên sôi nổi. Tổ chức này rất hợp với tuổi ấy, nó ghi đậm bao dấu ấn cuộc đời.
Bùi huynh kính , T cũng là 1 HĐS ( Hướng Đạo Sinh ) từ thuở bé , kỷ niệm thì nhiều lắm , nhớ những đêm lửa trại, , , những lúc phải dò theo mật mã , đánh Morse để tìm đường về lều , những lần Sói Con  HĐ Cảnh Sát gây sự với sói con HĐ Quân Đội rồi cả 2 phe đều bi Kha trưởng hay huynh trưởng xách tai lôi về( vì SG có công viên Tao Đàn là nơi sinh hoạt của các tổ chưc HĐ ngày chủ nhật , bọn sói con cứ giành chỗ dựng lều, giành củi khô..)
Sau 75, T vẫn còn tuổi sinh hoạt đội Thiếu niên tiền phong và cũng có tham gia hoạt động ,nhưng những gì rèn luyện được từ HĐ khó phai mờ , ngay cả cách xưng hô , như đa số thành viên nơi này gọi huynh là Bác, T vẫn quen gọi như HĐ, huynh trưởng, Kha trưởng
Trong khi chờ Thầy viết bài , T mời huynh nghe bài hát của HĐ chúng ta
Trưa bình an ạ
We are  Scouts !


Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

HƯỚNG ĐẠO SINH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HƯỚNG ĐẠO SINH   HƯỚNG ĐẠO SINH I_icon13Fri 16 Aug 2019, 14:06

Trăng đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Ai Hoa đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
HƯỚNG ĐẠO SINH
(Kính nhờ thầy Ái Hoa diễn giải)

Thôn trò gần huyện lỵ, trước chiến tranh có trường Tiểu học cửa kính cửa chớp rất đẹp nhưng đã bị Pháp phá tan khi chiếm Cẩm Giàng, trò phải học ba năm lớp Sơ đẳng ở trường Hương học của cha. Đến năm 50-51 huyện mới có trường Tiểu học, nhưng mới chỉ có một lớp Nhì-Nhất ghép, trò học lớp Nhì ở đây. Năm 51-52 mới hoàn thiện một trường Tiểu học, năm này trò học lớp Nhất, cũng năm này tổ chức Hướng đạo sinh hình thành, được học nhiều thứ rất vui. Năm học 52-54, trò được học Trung học ở Hà Nội, thuở ấy trò cũng ga lăng lắm chứ không đần độn như bây giờ, được nhiều bạn  gái yêu mến (không phải YÊU). Cả hai năm trò đều được cử là đại biểu trong đoàn Hướng đạo sinh của trường đị dự hội ở Nhà hát lớn Hà Nội. Trò cảm thấy tổ chức này rất hay, chắc ở Miền Nam trước năm 75 vẫn có. Giờ trò muốn tìm hiểu về nó, một là muốn tìm về những kỷ niệm xưa, hai là muốn hiểu đầy đủ về tổ chức này. Thầy là người thông tuệ, hiểu rộng, biết nhiều, nhờ thầy giúp.
Bùi Xuân Phượng

Về phong trào hướng đạo bác có thể tham khảo trên wikipedia. Khi nào có thời gian AH sẽ nói thêm về phong trào này ở miền Nam trước 1975.
Cảm ơn thầy. Trò đã vào wikipedia đọc về Hướng đạo sinh VN. Rất nhiều điều thú vị, tiếc rằng chỉ đọc được rất ít. Trò đã là một Hướng đạo sinh tuyên thệ, có cách chào riêng, ở cái tuổi Teen đầy sôi nổi, biết bao kỷ niệm đẹp. Nhưng, đã 66 năm rồi. Trước đây không được đọc, giờ được đọc thì không đọc được nữa. 
Khi nào có điều kiện, nhờ thầy tóm tắt những nét cơ bản của phong trào Hướng đạo sinh VN và thế giới. Trò chỉ có thể đọc ít mới đủ sức tiếp thu.
Ôi! Nhớ diết da cái tuổi "Trẻ con đã qua, người lớn chưa tới", nó hồn nhiên sôi nổi. Tổ chức này rất hợp với tuổi ấy, nó ghi đậm bao dấu ấn cuộc đời.
Bùi huynh kính , T cũng là 1 HĐS ( Hướng Đạo Sinh ) từ thuở bé , kỷ niệm thì nhiều lắm , nhớ những đêm lửa trại, , , những lúc phải dò theo mật mã , đánh Morse để tìm đường về lều , những lần Sói Con  HĐ Cảnh Sát gây sự với sói con HĐ Quân Đội rồi cả 2 phe đều bi Kha trưởng hay huynh trưởng xách tai lôi về( vì SG có công viên Tao Đàn là nơi sinh hoạt của các tổ chưc HĐ ngày chủ nhật , bọn sói con cứ giành chỗ dựng lều, giành củi khô..)
Sau 75, T vẫn còn tuổi sinh hoạt đội Thiếu niên tiền phong và cũng có tham gia hoạt động ,nhưng những gì rèn luyện được từ HĐ khó phai mờ , ngay cả cách xưng hô , như đa số thành viên nơi này gọi huynh là Bác, T vẫn quen gọi như HĐ, huynh trưởng, Kha trưởng
Trong khi chờ Thầy viết bài , T mời huynh nghe bài hát của HĐ chúng ta
Trưa bình an ạ
We are  Scouts !


Cảm ơn Bùi muội. Huynh điếc không nghe được lời, nhưng tiếng nhạc hình như quen. Năm 52-54 huynh cũng là một Sói con, một Sói con hoạt bát chứ không đần như bây giờ. Ôi! Những cái nốt tạch tè ấy huynh đánh rất thạo, nhưng giờ chẳng còn nhớ được gì và những cái nút (nút thắt ấy, chả nhớ gọi là gì) huynh thắt cởi rất nhanh ....
Muội còn nhớ những cái nút ấy không, kể lại cho huynh nghe với. 
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

HƯỚNG ĐẠO SINH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HƯỚNG ĐẠO SINH   HƯỚNG ĐẠO SINH I_icon13Sat 17 Aug 2019, 15:55

T cũng quên gần hết rồi ạ , từ khi ngừng sinh hoạt HĐ qua sinh hoat đội, ngừng nút thắt , tạch tè để đi nhặt bao, giấy vụn nộp cho đủ tiêu chuẩn 3 kg , chỉ nhớ mang máng nút dẹt, nút sơn ca vì áp dụng được trong đời sống hàng ngày đó ạ
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

HƯỚNG ĐẠO SINH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HƯỚNG ĐẠO SINH   HƯỚNG ĐẠO SINH I_icon13Sat 17 Aug 2019, 19:30

Trăng đã viết:
T cũng quên gần hết rồi ạ , từ khi ngừng sinh hoạt HĐ qua sinh hoat đội, ngừng nút thắt , tạch tè để đi nhặt bao, giấy vụn nộp cho đủ tiêu chuẩn 3 kg , chỉ nhớ mang máng nút dẹt, nút sơn ca vì áp dụng được trong đời sống hàng ngày đó ạ
Huynh thì chỉ nhớ mỗi nút dẹt thôi, vì nó ứng dụng thực tế trong cuộc sống. Ngày xưa huynh đánh Morse rất thạo, nhưng bây giờ cố moi óc xem đánh thế nào thì chịu. Nếu có ai hỏi đánh thế nào, không trả lời được, người ta bảo là bịa, là khoác thì cũng phải chịu, huynh không sao hình dung ra được, 66 năm rồi! Theo ý huynh, phong trào thanh thiếu niên bây giờ cũng rất đa dạng, nhưng không sôi nổi và nhiều lợi ích như HĐS.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




HƯỚNG ĐẠO SINH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HƯỚNG ĐẠO SINH   HƯỚNG ĐẠO SINH I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
HƯỚNG ĐẠO SINH
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Sau phúc khảo, học sinh trượt tốt nghiệp trở thành sinh viên nhận học bổng
» Sinh Tố Bơ và Cà Rốt
» Sinh Tố Táo Quýt
» Mưu sinh của người Việt cuối thế kỉ 19
» Cư dân mạng "dậy sóng" với tâm thư của người Nhật gửi Việt Nam
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-