Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:14

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Sự tích hoa Lay ơn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

Sự tích hoa Lay ơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Sự tích hoa Lay ơn   Sự tích hoa Lay ơn I_icon13Thu 23 May 2019, 10:23

Sự tích hoa Lay ơn

Lay ơn hay Lay dơn, ngắn gọn hơn là Dơn, phiên âm từ tiếng Pháp Glaïeul (danh pháp khoa học: Gladiolus) từ tiếng Latinh: gladius - cây kiếm, bởi vì hình dáng thon dài và nhọn của nó. Ở La mã, lay ơn được gắn liền với các gladiator (dũng sĩ giác đấu). Người ta nói rằng các dũng sĩ giác đấu đeo vòng củ lay ơn quanh cổ để bảo vệ họ khi đấu và tránh cái chết. Do quan hệ này, hoa lay ơn mang ý nghĩa mạnh mẽ và nguyên vẹn.

Lay ơn còn biểu tượng cho sự mê đắm. Khi tặng lay ơn cho người nào đó, người tặng muốn nhắn gởi tín hiệu: "em đâm thủng trái tim anh". Ngoài ra lay ơn còn mang nghĩa là sự tưởng nhớ. Nó thường được chưng bày phổ biến trong những ngày tết, như thể hiện lòng biết ơn, sự tôn kính đối với người đã khuất.

Tục truyền rằng xưa kia chiến tranh xảy ra giữa quân La Mã và các chiến sĩ Thracian. Sau khi chiến thắng viên tướng La Mã là Barbagallo treo cổ hầu hết các tù binh Thracian, chỉ để lại hai chàng dũng sĩ khoẻ mạnh và đẹp trai nhất Sevt and Teresa và đưa họ về trường giác đấu.


Sự tích hoa Lay ơn Hoa-la18


Hai chàng bị nỗi buồn nhớ quê hương, nỗi cay đắng vì mất tự do và thân phận nô lệ thấp hèn hành hạ khôn nguôi. Họ chỉ cầu xin Chúa một điều là được chết ngay tức khắc. Nhưng Chúa không bận tâm đến những lời thỉnh cầu của họ. Ngày lại ngày qua, hai chàng vẫn sống bình yên và khoẻ mạnh.

- Phải chăng Chúa đã sắp đặt cho chúng ta một số phận khác rồi - một hôm Teresa nói với Sevt - và có thể những người này còn muốn dạy cho chúng ta bài học phải biết sử dụng thành thạo thanh gươm để rửa mối nhục cho dân tộc ta chăng?

- Nếu đến cả Chúa cũng không đủ sức che chở cho dân lành thì chúng ta làm điều đó sao được? - Sevt thở dài nặng nề, nói với Teresa.

- Ta phải cầu xin nữ thần để bà nói cho chúng ta biết điều gì đang đợi chúng ta ở phía trước. - Teresa nói và được Sevt đồng tình.

Một buổi sáng, Teresa kể cho Sevt nghe về giấc mơ đêm qua của chàng, Teresa mơ thấy chàng cầm thanh gươm bước lên đấu đài, còn Sevt cũng cầm thanh gươm bước ra thách đấu. Họ lúng túng nhìn nhau, còn đám đông la ó ầm ĩ đòi các chàng trai phải bắt đầu cuộc giao chiến. Trong khi không người nào vung gươm trước về phía bạn mình để gây chuyện bất hạnh cho nhau, bỗng một cô gái La Mã xinh đẹp chạy lại gần Teresa và nói: "Hãy giành chiến thắng, chàng sẽ được tự do và tình yêu của ta! Teresa vung gươm lên, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, từ lòng đất vang lên một tiếng thét: "Hãy hành động theo trái tim!"

- Kìa, dường như em đã chứng kiến giấc mơ của ta! - Sevt kinh ngạc thốt lên.

Trước lúc trời tối, khi đám bạn bè từ đấu trường trở về nhà hết, hai chàng bắt gặp hai cô gái La Mã dũng cảm, đó là Octavia và Leocardia, con gái của Barbagallo. Teresa và Octavia, cả hai cùng không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau. Họ không sao rời mắt khỏi nhau được nữa, vì vậy họ không hề biết giữa Sevt và Leocardia cũng đã xảy ra một chuyện tương tự như thế.

Tình yêu đâu phải lúc nào cũng mù quáng, mà trái lại rất sáng suốt, và những người yêu nhau bao giờ cũng tìm thấy lối thoát để được ở bên nhau, ngay cả khi giữa họ xuất hiện một vực thẳm giống như vực thẳm ngăn cách người chiến thắng và kẻ chiến bại. Đã từ lâu, Barbagallo không còn nghi ngờ gì về việc các con gái của ngài vẫn bí mật gặp gỡ hai tù nhân. Và ngài có ý chờ xem Octavia cũng như Leocardia có dám thú nhận tình yêu mù quáng của mình với Teresa và với Sevt không. Barbagallo rất hiểu tính nết cương trực của các con mình, ngài không nỡ bỏ tù chúng, không ngăn cấm được chúng gặp gỡ người tình một cách vội vã. Ngài chỉ báo cho các con biết rằng, sắp tới, hai tù nhân Teresa và Sevt sẽ phải so gươm với nhau, và kẻ nào chiến thắng kẻ ấy sẽ được tự do. Barbagallo khát máu hy vọng rằng hai đấu sĩ kia sẽ giáp chiến không phải vì cuộc sống mà là vì cái chết, và cả hai sẽ phải rời khỏi cõi đời này, chỉ có điều sự thật ấy thì người đến xem không thể thấy được.


Sự tích hoa Lay ơn Hoa-la17


Tất cả đều diễn ra như dự đoán của Barbagallo. Octavia khích lệ Teresa phải bằng mọi cách để giành được chiến thắng và chàng sẽ được tự do; Leocardia cũng khích lệ Sevt như vậy. Hai chị em bỗng dưng trở thành kẻ thù của nhau, vì người nào cũng muốn bảo vệ hạnh phúc của mình - hạnh phúc được đổi bằng nỗi bất hạnh của kẻ kia.

Ngày diễn ra trận đấu bắt đầu. Đấu trường chật ních công chúng. Ngay ở hàng ghế thứ nhất, có Barbagallo và các con gái.

Khi Teresa và Sevt, mình trần như các chiến binh Thracian bước ra đấu đài, họ giơ cao các thanh gươm lấp loá và hô: "Những người đi tìm cái chết gửi lời chào em!" Lập tức đám đông reo hò vị bị kích động. Octavia đưa mắt khích lệ Teresa. Leocardia dùng ngón tay cái dúi xuống thấp vừa chỉ vào Teresa vừa gật đầu với Sevt.

Các đấu sĩ nâng gươm lên chuẩn bị giao chiến. Bầu không khí căng thẳng trùm lên đám khán giả, các cô gái thì gần chết giấc.

Nhưng đúng khoảnh khắc mà Teresa xỉa gươm để đâm vào ngực Sevt, bỗng anh nghe thấy tiếng trái tim mình thôi thúc:

- Hỡi chàng trai Thracian Teresa, chàng sẽ trả lời thế nào trước người mẹ Tổ Quốc về việc chàng đã sát hại đứa con trai của bà?

Câu hỏi ấy cũng vang vọng trong trái tim của Sevt, và cùng lúc đó hai đấu thủ đã lao vào ôm hôn nhau, khiến đám đông la ó phẫn nộ:

- Hai đứa phải chết!

Octavia chồm lên hét:

- Teresa, hãy chiến đấu vì hạnh phúc của đôi ta!

Cũng những lời lẽ ấy, Leocardia khích lệ Sevt.

Teresa, sau khi vung gươm lên làm yên lòng khán giả, bèn ngẩng cao đầu một cách kiêu hãnh và nói:

Các người có sức mạnh hơn, các người đã biến chúng ta thành nô lệ, nhưng các người đừng hòng buộc chúng ta phải làm những kẻ hèn hạ! Các người có thể giết chúng ta, song các người không phải là kẻ chiến thắng!

Dứt lời, chàng bèn cắm thanh gươm của mình xuống đất; Sevt cũng làm như vậy.


Sự tích hoa Lay ơn Hoa-la16


Barbagallo ra hiệu cho các chiến binh giết những kẻ nổi loạn. Khi xác của Teresa và Sevt được đưa ra khỏi đấu trường, một chuyện kỳ lạ đã xẩy ra: những thanh gươm được cắm xuống đất cứ kêu leng keng, và ngay trên mảnh đất có hai thanh gươm ấy đã mọc lên những bông hoa. Những bông hoa người đời vẫn thường gọi là Hoa Lay Ơn.

(Sưu tầm)
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

Sự tích hoa Lay ơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sự tích hoa Lay ơn   Sự tích hoa Lay ơn I_icon13Fri 24 May 2019, 12:53

Trà Mi đã viết:
Sự tích hoa Lay ơn

Lay ơn hay Lay dơn, ngắn gọn hơn là Dơn, phiên âm từ tiếng Pháp Glaïeul (danh pháp khoa học: Gladiolus) từ tiếng Latinh: gladius - cây kiếm, bởi vì hình dáng thon dài và nhọn của nó. Ở La mã, lay ơn được gắn liền với các gladiator (dũng sĩ giác đấu). Người ta nói rằng các dũng sĩ giác đấu đeo vòng củ lay ơn quanh cổ để bảo vệ họ khi đấu và tránh cái chết. Do quan hệ này, hoa lay ơn mang ý nghĩa mạnh mẽ và nguyên vẹn.

Lay ơn còn biểu tượng cho sự mê đắm. Khi tặng lay ơn cho người nào đó, người tặng muốn nhắn gởi tín hiệu: "em đâm thủng trái tim anh". Ngoài ra lay ơn còn mang nghĩa là sự tưởng nhớ. Nó thường được chưng bày phổ biến trong những ngày tết, như thể hiện lòng biết ơn, sự tôn kính đối với người đã khuất.

Tục truyền rằng xưa kia chiến tranh xảy ra giữa quân La Mã và các chiến sĩ Thracian. Sau khi chiến thắng viên tướng La Mã là Barbagallo treo cổ hầu hết các tù binh Thracian, chỉ để lại hai chàng dũng sĩ khoẻ mạnh và đẹp trai nhất Sevt and Teresa và đưa họ về trường giác đấu.


Sự tích hoa Lay ơn Hoa-la18


Hai chàng bị nỗi buồn nhớ quê hương, nỗi cay đắng vì mất tự do và thân phận nô lệ thấp hèn hành hạ khôn nguôi. Họ chỉ cầu xin Chúa một điều là được chết ngay tức khắc. Nhưng Chúa không bận tâm đến những lời thỉnh cầu của họ. Ngày lại ngày qua, hai chàng vẫn sống bình yên và khoẻ mạnh.

- Phải chăng Chúa đã sắp đặt cho chúng ta một số phận khác rồi - một hôm Teresa nói với Sevt - và có thể những người này còn muốn dạy cho chúng ta bài học phải biết sử dụng thành thạo thanh gươm để rửa mối nhục cho dân tộc ta chăng?

- Nếu đến cả Chúa cũng không đủ sức che chở cho dân lành thì chúng ta làm điều đó sao được? - Sevt thở dài nặng nề, nói với Teresa.

- Ta phải cầu xin nữ thần để bà nói cho chúng ta biết điều gì đang đợi chúng ta ở phía trước. - Teresa nói và được Sevt đồng tình.

Một buổi sáng, Teresa kể cho Sevt nghe về giấc mơ đêm qua của chàng, Teresa mơ thấy chàng cầm thanh gươm bước lên đấu đài, còn Sevt cũng cầm thanh gươm bước ra thách đấu. Họ lúng túng nhìn nhau, còn đám đông la ó ầm ĩ đòi các chàng trai phải bắt đầu cuộc giao chiến. Trong khi không người nào vung gươm trước về phía bạn mình để gây chuyện bất hạnh cho nhau, bỗng một cô gái La Mã xinh đẹp chạy lại gần Teresa và nói: "Hãy giành chiến thắng, chàng sẽ được tự do và tình yêu của ta! Teresa vung gươm lên, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, từ lòng đất vang lên một tiếng thét: "Hãy hành động theo trái tim!"

- Kìa, dường như em đã chứng kiến giấc mơ của ta! - Sevt kinh ngạc thốt lên.

Trước lúc trời tối, khi đám bạn bè từ đấu trường trở về nhà hết, hai chàng bắt gặp hai cô gái La Mã dũng cảm, đó là Octavia và Leocardia, con gái của Barbagallo. Teresa và Octavia, cả hai cùng không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau. Họ không sao rời mắt khỏi nhau được nữa, vì vậy họ không hề biết giữa Sevt và Leocardia cũng đã xảy ra một chuyện tương tự như thế.

Tình yêu đâu phải lúc nào cũng mù quáng, mà trái lại rất sáng suốt, và những người yêu nhau bao giờ cũng tìm thấy lối thoát để được ở bên nhau, ngay cả khi giữa họ xuất hiện một vực thẳm giống như vực thẳm ngăn cách người chiến thắng và kẻ chiến bại. Đã từ lâu, Barbagallo không còn nghi ngờ gì về việc các con gái của ngài vẫn bí mật gặp gỡ hai tù nhân. Và ngài có ý chờ xem Octavia cũng như Leocardia có dám thú nhận tình yêu mù quáng của mình với Teresa và với Sevt không. Barbagallo rất hiểu tính nết cương trực của các con mình, ngài không nỡ bỏ tù chúng, không ngăn cấm được chúng gặp gỡ người tình một cách vội vã. Ngài chỉ báo cho các con biết rằng, sắp tới, hai tù nhân Teresa và Sevt sẽ phải so gươm với nhau, và kẻ nào chiến thắng kẻ ấy sẽ được tự do. Barbagallo khát máu hy vọng rằng hai đấu sĩ kia sẽ giáp chiến không phải vì cuộc sống mà là vì cái chết, và cả hai sẽ phải rời khỏi cõi đời này, chỉ có điều sự thật ấy thì người đến xem không thể thấy được.


Sự tích hoa Lay ơn Hoa-la17


Tất cả đều diễn ra như dự đoán của Barbagallo. Octavia khích lệ Teresa phải bằng mọi cách để giành được chiến thắng và chàng sẽ được tự do; Leocardia cũng khích lệ Sevt như vậy. Hai chị em bỗng dưng trở thành kẻ thù của nhau, vì người nào cũng muốn bảo vệ hạnh phúc của mình - hạnh phúc được đổi bằng nỗi bất hạnh của kẻ kia.

Ngày diễn ra trận đấu bắt đầu. Đấu trường chật ních công chúng. Ngay ở hàng ghế thứ nhất, có Barbagallo và các con gái.

Khi Teresa và Sevt, mình trần như các chiến binh Thracian bước ra đấu đài, họ giơ cao các thanh gươm lấp loá và hô: "Những người đi tìm cái chết gửi lời chào em!" Lập tức đám đông reo hò vị bị kích động. Octavia đưa mắt khích lệ Teresa. Leocardia dùng ngón tay cái dúi xuống thấp vừa chỉ vào Teresa vừa gật đầu với Sevt.

Các đấu sĩ nâng gươm lên chuẩn bị giao chiến. Bầu không khí căng thẳng trùm lên đám khán giả, các cô gái thì gần chết giấc.

Nhưng đúng khoảnh khắc mà Teresa xỉa gươm để đâm vào ngực Sevt, bỗng anh nghe thấy tiếng trái tim mình thôi thúc:

- Hỡi chàng trai Thracian Teresa, chàng sẽ trả lời thế nào trước người mẹ Tổ Quốc về việc chàng đã sát hại đứa con trai của bà?

Câu hỏi ấy cũng vang vọng trong trái tim của Sevt, và cùng lúc đó hai đấu thủ đã lao vào ôm hôn nhau, khiến đám đông la ó phẫn nộ:

- Hai đứa phải chết!

Octavia chồm lên hét:

- Teresa, hãy chiến đấu vì hạnh phúc của đôi ta!

Cũng những lời lẽ ấy, Leocardia khích lệ Sevt.

Teresa, sau khi vung gươm lên làm yên lòng khán giả, bèn ngẩng cao đầu một cách kiêu hãnh và nói:

Các người có sức mạnh hơn, các người đã biến chúng ta thành nô lệ, nhưng các người đừng hòng buộc chúng ta phải làm những kẻ hèn hạ! Các người có thể giết chúng ta, song các người không phải là kẻ chiến thắng!

Dứt lời, chàng bèn cắm thanh gươm của mình xuống đất; Sevt cũng làm như vậy.


Sự tích hoa Lay ơn Hoa-la16


Barbagallo ra hiệu cho các chiến binh giết những kẻ nổi loạn. Khi xác của Teresa và Sevt được đưa ra khỏi đấu trường, một chuyện kỳ lạ đã xẩy ra: những thanh gươm được cắm xuống đất cứ kêu leng keng, và ngay trên mảnh đất có hai thanh gươm ấy đã mọc lên những bông hoa. Những bông hoa người đời vẫn thường gọi là Hoa Lay Ơn.

(Sưu tầm)
Tỷ mến, hoa này T thường đặt lên bàn thờ ba, nhưng phải tìm hoa vàng vì ông cụ thích vàng ( hi..thích màu vàng nhưng nói thích vàng cho gọn )
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

Sự tích hoa Lay ơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sự tích hoa Lay ơn   Sự tích hoa Lay ơn I_icon13Fri 24 May 2019, 21:30

Trăng đã viết:

Tỷ mến, hoa này T thường đặt lên bàn thờ ba, nhưng phải tìm hoa vàng vì ông cụ thích vàng ( hi..thích màu vàng nhưng nói thích vàng cho gọn )

Sự tích hoa Lay ơn Hoalay10

Ý nghĩa hoa lay ơn

Ý nghĩa hoa lay ơn rất đa dạng thể hiện qua từng màu sắc ví dụ như:

Màu đỏ thể hiện tình yêu và sự đam mê
Màu trắng thể hiện sự thanh khiết
Màu vàng thể hiện sự vui vẻ, từ bi
Màu hồng thẫm thể hiện sự xin lỗi
Màu hồng phớt thể hiện sự ngưỡng mộ
Màu cam thể hiện tình yêu nồng cháy


Sự tích hoa Lay ơn Hoalay11


Với nhiều quốc gia loài hoa này được xem là hoa của các đấu sĩ bởi lá, cành của nó giống như lưỡi kiếm, thậm chí một số nơi gọi nó là hoa thanh kiếm. Nhưng ý nghĩa được nhiều người biết đến nhất là tượng trưng cho danh dự, sự ghi nhớ. Nó cũng là biểu tượng của sức mạnh cá tính, trung thành, chân thành và vẹn toàn, không bao giờ bỏ cuộc.

Riêng ở Việt Nam, hoa lay ơn được xem là loài hoa mang lại vượng tài cho gia chủ. Nó được gọi là lan kiếm có ý nghĩa về mặt phong thủy rất lớn với tác dụng trừ tà, xua đuổi điềm xấu, mang đến may mắn.

(Theo Hoa đẹp VN)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Sự tích hoa Lay ơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sự tích hoa Lay ơn   Sự tích hoa Lay ơn I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Sự tích hoa Lay ơn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Quê Hương yêu dấu :: Truyền thuyết - Sự tích-