Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ hoạ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
chuoigia



Tổng số bài gửi : 832
Registration date : 18/06/2017

Thơ hoạ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ hoạ   Thơ hoạ - Page 2 I_icon13Sat 25 May 2019, 09:59

Trà Mi đã viết:
chuoigia đã viết:
Trà Mi đã viết:
chuoigia đã viết:
Mượn câu của chuối nghen:


Rối ren


Bụng chuối bây giờ thật rối ren
Hồn thơ rỗng tuếch óc thêm quèn
Từ câu ngược ngạo đầu xơ cứng
Dáng vẻ bơ phờ chữ tối đen 
Lại ngán Trà Mi cau mặt sửa
Mà e Cẩn Vũ đá chân chèn
Sầu riêng viết ẩu thầy mang tặng
Chẳng biết khi nào được tiếng khen


Hihi


Trà Mi
13/03/2018



TỘI NGHIỆP CHUỐI GÌA HÓA CHUỐI CHIÊN 


Chuối Già bị rối lại thêm ren  ,
Khó tránh cho xa cái tiếng quèn : 
Sợ chị Trà Mi chê cổ cứng 
Lo bông Hồng Nhỏ trách lòng đen
Ái Hoa ,  đã ngán roi Thầy quất !
Lạc Thủy, còn e cẳng Quỷ chèn 
Kiếm tỷ Ý Nhi cầu  cứu  đỡ  :  
May ra sẽ được một lời khen


Q? (Quy hỏi  QỦY) 


Ma Nữ
13/03/2018



LẪN

Bao ngày lẫn trí tựa mòn ren (*)
Học vẫn chưa qua lớp bảy quèn
Đối giải sai từ câu ép gượng
Thơ làm tối nghĩa ý mờ đen
Còn trêu Cẩn Vũ lời ngoa viết
Lại phá Trà Mi tiếng bậy chèn
Cứ mãi như vầy sao khá được
Mong gì đến việc có người khen

 chuoigia
9/04/2019

(*) Ren ốc vặn ra xiết vào thường xuyên, lâu ngày sẽ bị mòn. Tâm trí con người thường hay lo âu suy nghĩ, hoạt động quá mức dễ đâm ra lẫn.
Bài nộp năm ngoái mà chuối   :potay:
Gõ lộn số đó mờ. :potay:  Đúng ra là muốn ghi ngày 4 tháng 9/2019. :tongue:

Anniversary hay là sinh nhựt ai dzị?   :fun1:

chuối nói dzóc thôi, chứ bài thơ làm nộp trong lớp ngày 9/4/2018 thì làm gì khi đăng bên ngoài lại đề ngày 9/4/2019 được đây. :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

Thơ hoạ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ hoạ   Thơ hoạ - Page 2 I_icon13Sat 25 May 2019, 13:12

chuoigia đã viết:
Huynh mượn lời của Bé để mần thơ ghẹo tỷ TM cho vui nhá. :qq:

Giận dỗi xem ra cũng tỉ lần
Cơ mà bực nhất ... chả nguyên nhân (Bé)
Nồi quăng chén đập nào lo lắng
Ghế đẩy bàn xô há ngại ngần
Lúc rảo trên đường kênh kẻ lạ
Khi ngồi dưới bếp nạt người thân    (tiểu vận)   bash
Anh phiền chị trách còn gây dữ
Mẹ nhủ thầy khuyên vẫn bất cần

chuối già
24/7/2018


Bé có ưa giận dỗi vô cớ như thế không nhỉ? :tongue:

Chòy, sao lại ghẹo TM?   :21: TM đâu có hay giận dỗi như Bé đâu nà?   (Giận cũng đâu có ai thèm năn nỉ!!!)   :cry1:

DỖI

Làm nư hẳn đã thử đôi lần
Số phận vô cầu tự túc nhân
Sáng nhóng hiên ngoài đi lỡ dỡ
Chiều lên cổng trước đứng tần ngần
Lòng đau cố giấu nhà không hiểu
Ruột nóng khôn bày bạn chẳng thân
Xấu mặt Tây Thi đừng mượn chước
Đành ôm tủi hận có ai cần

Trà Mi

25.7.2018
______________
* túc nhân = cái nguyên do từ kiếp trước
* Tây Thi mỗi lần nhăn mặt thì đẹp thêm lên. Có người Đông Thi thấy vậy bắt chước, không dè càng nhăn càng xấu xí khiến người chung quanh tưởng quỷ bỏ chạy hết. (Tích này trong sách Trang Tử)

Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

Thơ hoạ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ hoạ   Thơ hoạ - Page 2 I_icon13Fri 20 Sep 2019, 09:48

chuoigia đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
CHỜ

Tỷ ngồi nhặt lá dưới cây đa
Đón đọc bài thơ của chuối già
Tiện thả vầng mây trùm núi lớn
Liều cầm mặt nguyệt đính trời xa
Vì sao chạm tóc: Con chào mợ
Ngọn gió đùa vai: Cháu ạ bà
Chú cuội hình như chờ mãi nản
Đi vào một lúc lại đi ra

Phương Nguyên
16/9/2019

Cám ơn tỷ PN đã thả thơ xuống gốc đa, chuối họa vui với tỷ PN một bài nha. :tongue:

MONG

Cứ mỗi đêm về tựa gốc đa
Trầm tư nghĩ ngợi giống ông già
Canh dài nguyệt lạnh tâm chùng xuống
Bóng lẻ tình buồn mộng trải xa
Hết ước quen bồ năm sáu chị
Rồi mong lấy vợ một hai bà
Nơi này vắng lặng người đâu nhỉ
Kiếm đã bao ngày chửa kiếm ra

chuoigia
19/9/2018

chuối hoạ sẵn chờ tỷ PN... 1 năm rùi á   :laughing:

TÂM TÌNH CHUỐI CỤ

Nhớ thuở ai từng bám rễ đa
Cung trăng ngày tháng tuổi không già
Buồn nhìn ngọc thố chày đâm nhặt
Mảng ngó hồng trần đất chạy xa
Hạ nhật nồng nàn mơ bạn hữu
Xuân tiêu quạnh quẽ nhớ ông bà  
Bao giờ hạnh ngộ phùng tri kỷ
Nói chuyện chi mà khó nói ra

Trà Mi
19.9.2019

Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

Thơ hoạ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ hoạ   Thơ hoạ - Page 2 I_icon13Mon 12 Jul 2021, 07:52

Bài xướng
MỪNG SINH NHẬT
BÁC PHƯỢNG CỦA CHÁU.

Chúc bác hằng vui ít muộn phiền
Thi đường tiến bộ khoả liên miên
Râu dù hệt cước đua cùng tuổi
Sức cứ như voi dạo khắp miền
Gặp buổi an nhàn ưa đọc sách
Nhằm ngày rảnh rỗi dạm tu tiên
Cháu yêu tánh cụ thường nghiêm túc
Lúc hoạ giao lưu với bạn hiền

Cẩn Vũ 23/06/2021


Bài họa
CHÚC BÁC MÃI KHOẺ

Chạm tám ba xuân cũng bớt phiền
Thơ làm trong cả lúc du miên
Yêu hoa mải miết truy ngàn nẻo
Thích bướm say sưa dõi vạn miền
Sáng vẫn rèn thân nghe kệ phật
Chiều còn luyện trí đánh cờ tiên
Cầu mong bác khoẻ nhiều năm nữa
Cùng cháu con ngoan vợ thảo hiền

Phương Nguyên
3/7/2021


Họa thơ Cẩn Vũ
VÔ TƯ

Bác vẫn vô tư chả có phiền
Duyên đời tỉnh táo chống thùy miên*
Tìm hoa gõ phím hoài du nẻo
Nhặt chữ làm thơ mãi dạo miền
Kẻ giỡn : chồng ham thang thuốc quỉ
Người đùa : bố thích trái đào tiên
Còn ta gắng tập chăm trau bút
Học Pháp rèn thân tích thiện hiền.

BXP 04.07.2021
* Một Trong 5 Triền cái : Tham dục, Sân, Thuỳ miên, Trạo hối và Nghi
Thuỳ miên : Thụy miên có nghĩa là ngủ gục.


CHÚC MỪNG BÁC

Quẳng gánh lo đi vứt não phiền
Cho dù những bữa mệt triền miên
Bước vừa thẳng bước năng hoà điệu
Tâm đã ngay tâm gắng chọn miền
Tuổi hạc chưa sờn lòng dạ sắt
Canh gà hãy mộng nước non tiên
Niềm tin khó nhọc nào ngăn cản
Khát vọng theo gương bậc thánh hiền

AH



MỪNG BÁC

Sống thọ thêm lâu bụng chẳng phiền
Trên đầu tóc phủ trắng ti miên *
Vườn thi trải tứ bay mười cõi
Cửa giác trì thân giữ một miền
Hiếu mục con nhà lành tự đức
Minh tường nguồn cội sướng bằng tiên
Thong dong mỗi sớm nâng mình dậy
Tắm ánh dương quang giọt nắng hiền

TM

* ti miên = bông tơ
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

Thơ hoạ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ hoạ   Thơ hoạ - Page 2 I_icon13Mon 12 Jul 2021, 08:00

9.255.đl
MỪNG SN TỶ TUTRU
(17/01-Canh Tý)
-
Sinh nhật mừng SƯ rạng bội phần
Dốc đời mộ PHẬT hưởng hồng ân
Từng khuya niệm chú gieo mầm hạnh
Những sáng cầu kinh lấp nghiệp trần
Nẻo giác trau mình thanh ý hảo
Đường Thiền trụ thế sáng tình chân
Kim Cang phát nguyện vùi mê chấp
Bát Nhã tâm kiên đạo thấm nhuần!
-
Vongvang-17/01/21
9.255.đl
-------------------------
Ảnh Sư Cô
Hung Manh Vu
---------
-

VŨ MẠNH HÙNG
(Tỷ cảm ơn đệ chúc sn)
ĐÔI LỜI CHÚC PHÚC
---
Lời thơ của đệ sáng muôn phần
Cảm niệm ơn người trọng nghĩa ân
Đạo vững sanh thần vui tại thế
Từ chăm dưỡng hạnh sống nơi trần
Cầu cho bá tánh tròn duyên hảo
Nguyện đến môn đồ vẹn lý chân
Sức khỏe luôn dày thêm huệ giác
Hồn nhiên lộc trổ sắc tươi nhuần
----
TKN Đào Liên
18.01.2021
---------
-

Thơ hoạ - Page 2 Hoatuo10


CHÚC MỪNG SINH NHẬT HAI TỶ

Một bó hoa xinh muộn góp phần
Chúc ngày hai tỷ hạ thiên ân
Người càng yểu điệu thêm hương sắc
Kẻ vẫn an nhiên trụ thế trần
Xướng hoạ vần thơ cùng bạn cũ
Tinh tường câu kệ với niềm chân
Trăm năm dẫu biết đời dâu bể
Vị ngọt yêu thương mãi tưới nhuần

Trà Mi

(xin lỗi muội vào chúc trễ)



LỜI GIẢI TRÌNH Mytutru
(Cảm ơn Tỷ Trà My)
---
Phúc tạo rồi nay mới được phần
Phật trời thọ ký hưởng thâm ân
Bên Thầy mở trí hòa duyên tục
Cạnh Tỷ rèn nhân hợp nghĩa trần
* Nạn "cứu" dùng thơ trình ý thật..
* Nguy "phò" chọn ngữ thuyết lời chân
Tâm từ chẳng nệ đời ngang trái
* Nguyện trả ơn trên hạnh phải nhuần
----
TKN Đào Liên
20.01.2021
---------
*Nạn cứu = Cứu nạn / khi cần cứu người
*Nguy phò = phò nguy / khi cần giúp người
* Tứ Trọng Ân.. Bốn ơn trọng Khi được làm người
---------



Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

Thơ hoạ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ hoạ   Thơ hoạ - Page 2 I_icon13Mon 12 Jul 2021, 08:19

Thơ hoạ - Page 2 Lnk_he10

Nhứt Ta ... Heo
---
Nhìn đi có phải nhứt ta heo
Cẳng đạp bình nguyên áo cỏ nghèo
Bụng tựa căng đôi gò tuyết ngậm
Lưng tì nối điểm đỉnh cầu treo
Lim dim mắt nghía thiên bồng đảo
Ngoe nguẩy đuôi xoăn địa chấn đèo
Mũi hếch nghênh mùi hương thế tục
Nói đi có phải nhứt ta ... Heo
----
Thiên Hùng 
---------❤---------

Đúng là nhứt rùi hong có nhì nha huynh 

NGƯỜI ĐẸP VÀ HEO
---
Người đẹp tươi cười chụp với heo
Thân trên thiếu vải dẫu không nghèo
Bè mông giấu kín vùng rêu mọc
Nở ngực khoe hờ điểm thú treo
Má chạm bồi hồi mây xuống núi
Lưng ôm chặt chẽ nắng qua đèo
Mừng xuân Kỷ Hợi tha hồ ngắm
Người đẹp tươi cười chụp với heo
----
Phương Nguyên
16/2/2019
---------❤---------


HOÁ THÀNH HEO
---
Ước gì anh được hoá thành heo
Chị chủ nâng niu dẫu khó nghèo
Lãng đãng non Đào thu mặt nép
Bềnh bồng cửa Khuyết thõng chân treo
Tay vàng ấp lạnh khi ra gió
Miệng ngọc ru êm lúc vượt đèo
Giữa cảnh phù hoa người tất bật
Ước gì anh được hoá thành heo

AH
---------❤---------


ÔM HEO
---
Ôm chồng hổng đã lại ôm heo
Chụp ảnh khoe thân cũng ngặt nghèo
Êm ái ngực tỳ xương cốt nhũn
Dịu dàng tay bế vía hồn treo
Hẳn là phúc hạnh tu bao kiếp
Hoặc giả công lao trải mấy đèo
Dè bĩu ngại chi lời móc mỉa
Ôm chồng hổng đã lại ôm heo
----
TM
17.02.2019
---------❤---------


NGƯỜI ĐẸP ... ÔM HEO
---
Người đẹp tay ngà chọn giống heo
Để ôm chụp ảnh mặc đồ nghèo
Khỏi lo sứt mẽ đồi thông lạn
Cũng chẳng hao mòn máng cỏ treo
Chỉ phải khô khan vùng đất xéo
Lại thêm vô dụng trái dưa đèo
Ngoài cười trong mếu đâu hư thực
Người đẹp tay ngà chọn giống heo
----
Thiên Hùng 

---------❤---------



CHỚ LÀM HEO
---
Nơi người đại phúc khỏi làm heo
Dục khởi cuồng si huệ trí nghèo.!
Cảm sắc đừng quên duyên án buộc
Say tình hãy nhớ nghiệp tù treo
Trần gian sáng dạ đau lìa gánh
Cõi tục mờ tâm bịnh gắn đèo
Ước thệ đùa vui vào lục thức
Nơi người đại phúc khỏi làm heo
----
TKN Đào Liên
18.02.2019
---------❤---------
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

Thơ hoạ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ hoạ   Thơ hoạ - Page 2 I_icon13Mon 12 Jul 2021, 08:25

THỜ TINH

Mê em thật khó tỏ nên lời
Mới gặp sao lòng mộng chẳng vơi
Thích lắm màu da đen đất ruộng
Yêu ghê sắc mặt xám mây trời
Môi dày xếch khoé cười nghiêng ngửa
Mắt bự châu tròng đá lả lơi
Tiếng gọi ơi chàng nghe ngọt quá
Hồn anh chết lặng bước không dời

chuoigia


NGỌT QUÁ!

Dối trá làm chi để thẹn lời
Cho lòng uất nghẹn trí chơi vơi
Yêu thương một thuở bày gan ruột
Nguyện ước trăm năm chỉ biển trời
Trách kẻ truy phong tình đã dứt
Hờn phường sát phụ nghĩa thêm lơi
Ngây thơ phận gái đành vương bợm
Dễ đổi non sông tính khó dời

Trà Mi
12.04.2019
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

Thơ hoạ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ hoạ   Thơ hoạ - Page 2 I_icon13Mon 12 Jul 2021, 08:38

Nói trắng ra

Thân này chuẩn mực tuổi ba lăm
Nghịch dữ đùa dai tánh chẳng đằm
Học thói dê xồm bao chị quở
Trêu mòi vẹm hủi khối thằng căm
Khi thèm mỹ tửu hồn say khướt
Lúc gặp giai nhân mắt ngó chằm
Nói dóc quen nghề danh chuối cụ
Khoe rằng nguyệt phủ vốn thường thăm

chuoigia
17/11/2018

hehe...

gieo vần thế nì người ta hoạ lại đừng  Thơ hoạ - Page 2 831184  nhen   Thơ hoạ - Page 2 118990

Chuoigia

Hay chòng tỷ muội bụng lăm lăm
Hành dạ phùng ma nết mới đằm
Khỉ nhát rung cây khều đã sợ
Xe chèn thọc gậy bảo đừng căm
Lạ lùng vế đối nghiên son điểm
Già dặn  câu thơ bút ngọc chằm
Ngồi gốc cây đa buồn quá vậy
Cô Hằng quyết hẳn tuyệt đường thăm

TM
17.11.2018


chuoigia

Lúc đầu tưởng Chuối chỉ hăm lăm
Dẫu đọc thơ em thấy rất đằm
Hóm hỉnh đùa trêu ai thể trách
Ôn tồn khuyên nhủ bạn nào căm
Kính thầy mến tỷ êm lời hạ
Quí muội thương huynh ngọt ý chằm
Nghĩ Cuội trên trời sung sướng lắm
Nên thường ước muốn một lần thăm Thơ hoạ - Page 2 1f60f.png?v=2.2

Phương Nguyên
18/11/2018



MỪNG CHUỐI
(Ra Trường)
---
Xem lời nghĩ Chuối cở hai lăm
Bởi trẻ ham vui khó thể đằm
Đến bạn hay đùa xoa giận dỗi
Nghe Thầy quyết học giải hờn căm
Đường quen cú dệt từ xinh khảm
Lối thuộc thoi đan nghĩa đẹp chằm
Tỷ muội huynh mừng thơ họa biếu
Bao người chúc đệ cũng là thăm
----
Mytutru
(tkn Đào Liên)
19.11.2018



CHUOIGIA

Còn trẻ cơ mà chửa bốn lăm
Phong lưu rất mực tiếng thêm đằm
Tay thò ổ kiến vang tài quậy
Mộng vuốt râu hùm rũ mối căm
Hàn lão từng theo chiêu quái quái
Trà nương vẫn ghẹo dạ chằm chằm
Mai này xuống núi tung hồ thỉ
Mỏi bước phong trần lại nhớ thăm?

AH
19/11/2018



MỪNG SƯ ĐỆ CHUỐI GIÀ HẠ SƠN.

Nom bài tự bạch suýt cà lăm
Mắt tóe ngàn sao vỡ giọng đằm
Hiểu tánh ưa đùa ai nỡ giận
Nhắc lòng phải nhịn kẻ ôm căm
Tuy chưa đến lão thơ thường khỏa
Mặc vẫn còn tơ phú  đã chằm
Trộm hỏi gia đình nay mấy cháu?
Thuận đường lúc rỗi tỉ về thăm.

Cẩn Vũ. 19/11/2018


TH chúc mừng chuoi được Thầy cho hạ sơn ... tuổi "ba lăm" là cầm tinh con dê, nên bảo trọng ở tuổi "sáu lăm" nha chuoi hihihiii :cuoi1:

Chuối ...

Chuối chín ngon lành phải sáu lăm
Ngoại công nội tích lực trâu đằm
Ngoài vườn ửng sắc gom thèm nhắm
Trong bếp xông mùi giải oán căm
Chỉ phải cầm tinh dê mắt nhặm
Nên e đóng khố lá buông chằm
Tới luôn ta dẫu thân con mắm
Vẫn điểm danh đều khỏi bốc thăm

Thiên Hùng :cheers:
19/11/2018



Xin cảm ơn thầy, tỷ TM, huynh TH và các sư tỷ đã hoạ thơ mừng chuối được tốt nghiệp ạ.

tự bạch

Sa vào vũng mực thuở mười lăm
Trở thói ba gai khó sửa đằm
Cứ quậy gia đình cho mẹ mắng
Hay gièm xã hội khiến người căm
Sai đường lập nghiệp niềm tin vỡ
Nghịch cảnh ly hương mối hận chằm
Vật đổi sao dời khai hữu sự
Gần đèn tỏ dạ phúc tìm thăm

chuoigia
19/11/2018
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

Thơ hoạ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ hoạ   Thơ hoạ - Page 2 I_icon13Mon 12 Jul 2021, 08:44

THẦY KHOẺ HÔN THẦY?
(Cô nhạn nhập bầy)

Thầy lại đi đâu bỏ mốc nhà
Học trò được thể ít vào ra
Tơ giăng rậm rạp quanh lều cỏ
Cây đổ lung tung trước quán trà
Lạnh lẽo vườn văn nào tiếng kể
Âm thầm góc nhạc chẳng lời ca
Tuần qua đã cạn tuần nay tới
Sao vẫn chưa vô... nhẽ bịnh rùi?

Phương Nguyên
29/10/2019


THẦY VẮNG

Mười hôm vắng bóng để hoang nhà
Láo nháo trông hoài cũng chửa ra
Ngòi Bích lang thang chờ bán ảnh?
Cầu Lam ngấp nghé gạ cho trà?
Tiêu Tương trỗi giọng xuôi dòng nước?
Thục Quận cầu hoàng vọng khúc ca?
Chín vía ba hồn mau tỉnh lại
Đào viên xin trở bước đây à (rùi)

Trà Mi
29.10.2019


THẦY ĐI LÂU THÍA

Những chục ngày ư đóng chặt nhà
Khi về gỉ sét giật nào ra
Làm sao nổi lửa đun siêu nước
Để được ngồi hiên uống chén trà
Rồi ngắm Trà Mi phe phẩy quạt
Và nhìn Cẩn Vũ líu lo ca
Hay thầy gọi thợ mang cưa tới
Phá lúc là xong... khoá mở à (rùi)

Phương Nguyên
31/10/2019
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

Thơ hoạ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ hoạ   Thơ hoạ - Page 2 I_icon13Tue 15 Feb 2022, 10:00

CHÚC TỶ TRÀ MY
---
Nhâm Dần rạng rỡ dáng Trà My
Chúc tỷ bình an ở mọi thì..
Lớp mở Đào Viên chiêu đệ chúng
Trò vào Thi Các học đường thi
Nâng tầm nhắc nhở nào đâu ngại
Dẫn cách khai tâm chẳng quảng gì
Phúc tạo đơm chồi hoa lộc nở
Nhâm Dần rạng rỡ dáng Trà My
----
TKN Đào Liên
Mùng 02 Nhâm Dần 2022
---------



CẢM TẠ TỶ TỨ TRỤ
---
cảm tạ thâm tình đối với Mi
chị em gặp gỡ buổi xuân thì..
theo Thầy học hỏi đôi dòng chữ
giúp bạn trau giồi mấy vận thi
kính mến lâu ngày mang nghĩa vậy
thân quen chầy tháng tiếc công gì
thư lòng đáp lại vài câu ngắn
cảm tạ thâm tình đối với Mi

Trà Mi
Xuân Nhâm Dần 2022
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ hoạ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ hoạ   Thơ hoạ - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ hoạ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Trà Mi-