Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THƠ TƯỜNG VY

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

THƠ TƯỜNG VY - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ TƯỜNG VY   THƠ TƯỜNG VY - Page 8 I_icon13Wed 07 Aug 2019, 15:02

Vo_thuong đã viết:
Trăng đã viết:
Vo_thuong đã viết:
Trăng đã viết:
Vo_thuong đã viết:
Lâu rồi mới gặp tỷ Tường Vy
Tỷ khỏe khg ạ
bounce
Bé về rồi, mừng ghê , thấy đệ VT nhảy tưng bừng hôn Bé
Embarassed Embarassed Embarassed pale pale pale
Câu này nhiều ý lém Tỷ T ạ
Laughing tỷ thiếu dấu ?
Hèn chi làm đệ mắc cỡ , sợ quá mặt trắng bệch ra nè Tỷ T
pale pale pale

Tỷ đệ gặp nhau mừng, hôn là thường tình sao lại mắc cỡ? bộ đầu óc nghĩ gì khác ư? :fun1:

_________________________
THƠ TƯỜNG VY - Page 8 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Vo_thuong



Tổng số bài gửi : 753
Registration date : 28/02/2018

THƠ TƯỜNG VY - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ TƯỜNG VY   THƠ TƯỜNG VY - Page 8 I_icon13Wed 07 Aug 2019, 18:34

Ai Hoa đã viết:
Vo_thuong đã viết:
Trăng đã viết:
Vo_thuong đã viết:
Trăng đã viết:
Vo_thuong đã viết:
Lâu rồi mới gặp tỷ Tường Vy
Tỷ khỏe khg ạ
bounce
Bé về rồi, mừng ghê , thấy đệ VT nhảy tưng bừng hôn Bé
Embarassed Embarassed Embarassed pale pale pale
Câu này nhiều ý lém Tỷ T ạ
Laughing tỷ thiếu dấu ?
Hèn chi làm đệ mắc cỡ , sợ quá mặt trắng bệch ra nè Tỷ T
pale pale pale

Tỷ đệ gặp nhau mừng, hôn là thường tình sao lại mắc cỡ? bộ đầu óc nghĩ gì khác ư?  :fun1:
Dạ thưa Thầy
Không hiểu sao VT gặp người khác phái là cứ tim đập mạnh, chân run
Sợ sợ sao đó.
Về Đầu Trang Go down


Bé

Tổng số bài gửi : 345
Registration date : 08/03/2018

THƠ TƯỜNG VY - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ TƯỜNG VY   THƠ TƯỜNG VY - Page 8 I_icon13Wed 07 Aug 2019, 22:55

Vo_thuong đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Vo_thuong đã viết:
Trăng đã viết:
Vo_thuong đã viết:
Trăng đã viết:
Vo_thuong đã viết:
Lâu rồi mới gặp tỷ Tường Vy
Tỷ khỏe khg ạ
bounce
Bé về rồi, mừng ghê , thấy đệ VT nhảy tưng bừng hôn Bé
Embarassed Embarassed Embarassed pale pale pale
Câu này nhiều ý lém Tỷ T ạ
Laughing tỷ thiếu dấu ?
Hèn chi làm đệ mắc cỡ , sợ quá mặt trắng bệch ra nè Tỷ T
pale pale pale

Tỷ đệ gặp nhau mừng, hôn là thường tình sao lại mắc cỡ? bộ đầu óc nghĩ gì khác ư?  :fun1:
Dạ thưa Thầy
Không hiểu sao VT gặp người khác phái là cứ tim đập mạnh, chân run
Sợ sợ sao đó.

Thầy với mọi người vui quá :mim:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

THƠ TƯỜNG VY - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ TƯỜNG VY   THƠ TƯỜNG VY - Page 8 I_icon13Thu 08 Aug 2019, 06:51

Bé đã viết:
Vo_thuong đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Vo_thuong đã viết:
Trăng đã viết:
Vo_thuong đã viết:
Trăng đã viết:
Vo_thuong đã viết:
Lâu rồi mới gặp tỷ Tường Vy
Tỷ khỏe khg ạ
bounce
Bé về rồi, mừng ghê , thấy đệ VT nhảy tưng bừng hôn Bé
Embarassed Embarassed Embarassed pale pale pale
Câu này nhiều ý lém Tỷ T ạ
Laughing tỷ thiếu dấu ?
Hèn chi làm đệ mắc cỡ , sợ quá mặt trắng bệch ra nè Tỷ T
pale pale pale

Tỷ đệ gặp nhau mừng, hôn là thường tình sao lại mắc cỡ? bộ đầu óc nghĩ gì khác ư?  :fun1:
Dạ thưa Thầy
Không hiểu sao VT gặp người khác phái là cứ tim đập mạnh, chân run
Sợ sợ sao đó.

Thầy với mọi người vui quá :mim:


hi
Về Đầu Trang Go down
chuoigia



Tổng số bài gửi : 832
Registration date : 18/06/2017

THƠ TƯỜNG VY - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ TƯỜNG VY   THƠ TƯỜNG VY - Page 8 I_icon13Thu 28 Nov 2019, 09:59

Bé đã viết:
BÉ GIẬN

Bé giận người ta, giận lắm rồi
Ra vườn đập nát cả bình vôi
Mèo chui xó chạn còn phang cố
Cún lủi chân rơm* vẫn đạp bồi
Đấm ngực trừng ngươi xơ xác tóc
Vò đầu bĩu mỏ nhạt nhòa môi
Kêu gào nửa buổi không ai dỗ
Trùm kín chăn bông khóc một hồi THƠ TƯỜNG VY - Page 8 2709312475 

Tường Vy-31/5/2019


HẮN QUẠU

Chọc hắn làm sao hắn quạu rồi
Tô cầm ném mạnh nứt tường vôi
Nhào xô đứa bạn chiêu cào giở
Sấn quật thằng em cú nhéo bồi
Lửa bốc sôi lòng phùng đỏ mặt
Hơi trào nghẹn cổ cắn bầm môi
Nhìn anh chửa đụng anh thầm quíu
Mẹ bảo đừng lo dỗ mấy hồi (*)

chuoigia
2/6/2019

(*) Muốn dỗ cho hắn hết quạu lúc nào cũng được, đừng có lo.


Bé có nổi quạu dữ như hắn không nhỉ? :tongue:

Bé không quạu mà Bé chỉ cáu thôi huynh Chuối  Very Happy

BÉ CÁU

Bắt nhỏ chờ lâu nhỏ cáu rồi
Mặt mày trắng bệch tựa thoa vôi
Nhìn nia sứt lạt hờn quăng tiếp
Chạm thúng tưa nan bực đá bồi
Hậm hực tia lườm trong đáy mắt
Cằn nhằn tiếng mắng ở đầu môi
Thêm vài phút nữa mà chưa ghé
Trật tự ngoài trong khó vãn hồi *

Tường Vy-02/6/2019

* Nồi niêu cốc chén trong nhà ngoài cửa sẽ bay lung tung đó huynh Chuối  :tongue:


NÀNG GÂY

Hắn sợ nàng gây sợ khiếp rồi
Chu dài mỏ nhọn sánh chìa vôi
Mâm cơm mới gạt bàn xô nữa
Cán chổi vừa quơ dép phóng bồi
Nhạc mở xoa hờn còn dậm gót
Thơ làm dỗ ngọt lại trề môi
Chuồn đi chỗ khác nào yên được
Bởi tiếng gào la cứ vọng hồi

chuoigia
27/11/2019

Lâu rồi hong thấy Bé ghé về chơi, huynh khều chút nha. :mim:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

THƠ TƯỜNG VY - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ TƯỜNG VY   THƠ TƯỜNG VY - Page 8 I_icon13Thu 28 Nov 2019, 21:26

chuoigia đã viết:
Bé đã viết:
BÉ GIẬN

Bé giận người ta, giận lắm rồi
Ra vườn đập nát cả bình vôi
Mèo chui xó chạn còn phang cố
Cún lủi chân rơm* vẫn đạp bồi
Đấm ngực trừng ngươi xơ xác tóc
Vò đầu bĩu mỏ nhạt nhòa môi
Kêu gào nửa buổi không ai dỗ
Trùm kín chăn bông khóc một hồi THƠ TƯỜNG VY - Page 8 2709312475 

Tường Vy-31/5/2019


HẮN QUẠU

Chọc hắn làm sao hắn quạu rồi
Tô cầm ném mạnh nứt tường vôi
Nhào xô đứa bạn chiêu cào giở
Sấn quật thằng em cú nhéo bồi
Lửa bốc sôi lòng phùng đỏ mặt
Hơi trào nghẹn cổ cắn bầm môi
Nhìn anh chửa đụng anh thầm quíu
Mẹ bảo đừng lo dỗ mấy hồi (*)

chuoigia
2/6/2019

(*) Muốn dỗ cho hắn hết quạu lúc nào cũng được, đừng có lo.


Bé có nổi quạu dữ như hắn không nhỉ? :tongue:

Bé không quạu mà Bé chỉ cáu thôi huynh Chuối  Very Happy

BÉ CÁU

Bắt nhỏ chờ lâu nhỏ cáu rồi
Mặt mày trắng bệch tựa thoa vôi
Nhìn nia sứt lạt hờn quăng tiếp
Chạm thúng tưa nan bực đá bồi
Hậm hực tia lườm trong đáy mắt
Cằn nhằn tiếng mắng ở đầu môi
Thêm vài phút nữa mà chưa ghé
Trật tự ngoài trong khó vãn hồi *

Tường Vy-02/6/2019

* Nồi niêu cốc chén trong nhà ngoài cửa sẽ bay lung tung đó huynh Chuối  :tongue:


NÀNG GÂY

Hắn sợ nàng gây sợ khiếp rồi
Chu dài mỏ nhọn sánh chìa vôi
Mâm cơm mới gạt bàn xô nữa
Cán chổi vừa quơ dép phóng bồi
Nhạc mở xoa hờn còn dậm gót
Thơ làm dỗ ngọt lại trề môi
Chuồn đi chỗ khác nào yên được
Bởi tiếng gào la cứ vọng hồi

chuoigia
27/11/2019

Lâu rồi hong thấy Bé ghé về chơi, huynh khều chút nha. :mim:

nàng nào gây kinh thế? :qq:

THƠ TƯỜNG VY - Page 8 Cai_nh10
Về Đầu Trang Go down


Bé

Tổng số bài gửi : 345
Registration date : 08/03/2018

THƠ TƯỜNG VY - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ TƯỜNG VY   THƠ TƯỜNG VY - Page 8 I_icon13Thu 28 Nov 2019, 23:21

Trà Mi đã viết:
chuoigia đã viết:
Bé đã viết:
BÉ GIẬN

Bé giận người ta, giận lắm rồi
Ra vườn đập nát cả bình vôi
Mèo chui xó chạn còn phang cố
Cún lủi chân rơm* vẫn đạp bồi
Đấm ngực trừng ngươi xơ xác tóc
Vò đầu bĩu mỏ nhạt nhòa môi
Kêu gào nửa buổi không ai dỗ
Trùm kín chăn bông khóc một hồi THƠ TƯỜNG VY - Page 8 2709312475 

Tường Vy-31/5/2019


HẮN QUẠU

Chọc hắn làm sao hắn quạu rồi
Tô cầm ném mạnh nứt tường vôi
Nhào xô đứa bạn chiêu cào giở
Sấn quật thằng em cú nhéo bồi
Lửa bốc sôi lòng phùng đỏ mặt
Hơi trào nghẹn cổ cắn bầm môi
Nhìn anh chửa đụng anh thầm quíu
Mẹ bảo đừng lo dỗ mấy hồi (*)

chuoigia
2/6/2019

(*) Muốn dỗ cho hắn hết quạu lúc nào cũng được, đừng có lo.


Bé có nổi quạu dữ như hắn không nhỉ? :tongue:

Bé không quạu mà Bé chỉ cáu thôi huynh Chuối  Very Happy

BÉ CÁU

Bắt nhỏ chờ lâu nhỏ cáu rồi
Mặt mày trắng bệch tựa thoa vôi
Nhìn nia sứt lạt hờn quăng tiếp
Chạm thúng tưa nan bực đá bồi
Hậm hực tia lườm trong đáy mắt
Cằn nhằn tiếng mắng ở đầu môi
Thêm vài phút nữa mà chưa ghé
Trật tự ngoài trong khó vãn hồi *

Tường Vy-02/6/2019

* Nồi niêu cốc chén trong nhà ngoài cửa sẽ bay lung tung đó huynh Chuối  :tongue:


NÀNG GÂY

Hắn sợ nàng gây sợ khiếp rồi
Chu dài mỏ nhọn sánh chìa vôi
Mâm cơm mới gạt bàn xô nữa
Cán chổi vừa quơ dép phóng bồi
Nhạc mở xoa hờn còn dậm gót
Thơ làm dỗ ngọt lại trề môi
Chuồn đi chỗ khác nào yên được
Bởi tiếng gào la cứ vọng hồi

chuoigia
27/11/2019

Lâu rồi hong thấy Bé ghé về chơi, huynh khều chút nha. :mim:

nàng nào gây kinh thế?   :qq:  

THƠ TƯỜNG VY - Page 8 Cai_nh10

Tỷ TM à. Bé không biết nàng nào mà gây kinh thế với huynh chuối. Nhưng mà huynh ấy đã khều Bé thì Bé xuất hiện thôi :tongue:

BÉ ĐÂY

Khều muội thì đây muội đến rồi
Vội vàng té ngã giữa sân vôi
Tay đè phải cún bài quăng giở
Gót giẫm nhằm miu mánh đập bồi
Phấn bợt lem nhem nào đẹp má
Son nhoè lợt lạt hết xinh môi
Mún vào gặp chuối mà e ngại
Thấy Bé huynh chê: “Xấu. Miễn hồi!”

Tường Vy - 28/11/2019
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

THƠ TƯỜNG VY - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ TƯỜNG VY   THƠ TƯỜNG VY - Page 8 I_icon13Fri 29 Nov 2019, 05:41

Bé đã viết:
Trà Mi đã viết:
chuoigia đã viết:
Bé đã viết:
BÉ GIẬN

Bé giận người ta, giận lắm rồi
Ra vườn đập nát cả bình vôi
Mèo chui xó chạn còn phang cố
Cún lủi chân rơm* vẫn đạp bồi
Đấm ngực trừng ngươi xơ xác tóc
Vò đầu bĩu mỏ nhạt nhòa môi
Kêu gào nửa buổi không ai dỗ
Trùm kín chăn bông khóc một hồi THƠ TƯỜNG VY - Page 8 2709312475 

Tường Vy-31/5/2019


HẮN QUẠU

Chọc hắn làm sao hắn quạu rồi
Tô cầm ném mạnh nứt tường vôi
Nhào xô đứa bạn chiêu cào giở
Sấn quật thằng em cú nhéo bồi
Lửa bốc sôi lòng phùng đỏ mặt
Hơi trào nghẹn cổ cắn bầm môi
Nhìn anh chửa đụng anh thầm quíu
Mẹ bảo đừng lo dỗ mấy hồi (*)

chuoigia
2/6/2019

(*) Muốn dỗ cho hắn hết quạu lúc nào cũng được, đừng có lo.


Bé có nổi quạu dữ như hắn không nhỉ? :tongue:

Bé không quạu mà Bé chỉ cáu thôi huynh Chuối  Very Happy

BÉ CÁU

Bắt nhỏ chờ lâu nhỏ cáu rồi
Mặt mày trắng bệch tựa thoa vôi
Nhìn nia sứt lạt hờn quăng tiếp
Chạm thúng tưa nan bực đá bồi
Hậm hực tia lườm trong đáy mắt
Cằn nhằn tiếng mắng ở đầu môi
Thêm vài phút nữa mà chưa ghé
Trật tự ngoài trong khó vãn hồi *

Tường Vy-02/6/2019

* Nồi niêu cốc chén trong nhà ngoài cửa sẽ bay lung tung đó huynh Chuối  :tongue:

NÀNG GÂY

Hắn sợ nàng gây sợ khiếp rồi
Chu dài mỏ nhọn sánh chìa vôi
Mâm cơm mới gạt bàn xô nữa
Cán chổi vừa quơ dép phóng bồi
Nhạc mở xoa hờn còn dậm gót
Thơ làm dỗ ngọt lại trề môi
Chuồn đi chỗ khác nào yên được
Bởi tiếng gào la cứ vọng hồi

chuoigia
27/11/2019

Lâu rồi hong thấy Bé ghé về chơi, huynh khều chút nha. :mim:

nàng nào gây kinh thế?   :qq:  

THƠ TƯỜNG VY - Page 8 Cai_nh10

Tỷ TM à. Bé không biết nàng nào mà gây kinh thế với huynh chuối. Nhưng mà huynh ấy đã khều Bé thì Bé xuất hiện thôi :tongue:

BÉ ĐÂY

Khều muội thì đây muội đến rồi
Vội vàng té ngã giữa sân vôi
Tay đè phải cún bài quăng giở
Gót giẫm nhằm miu mánh đập bồi
Phấn bợt lem nhem nào đẹp má
Son nhoè lợt lạt hết xinh môi
Mún vào gặp chuối mà e ngại
Thấy Bé huynh chê: “Xấu. Miễn hồi!”

Tường Vy - 28/11/2019
---------

Chuối và Tường Vy xướng hoạ rất hay.. 
Cho tỷ sen vô chuyện nhà của hai em chút xíu  no
---------

BÌNH TÂM 
---
Hai em nhịn xíu tĩnh tâm rồi 
Rối ruột thua vì đĩa phải vôi 
Luận thấy khi đùa lành đến dữ 
Bàn xem lúc giận lỡ hay bồi 
Người trên để ý mà đau ruột 
Kẻ dưới vô tình lại sứt môi 
Tỉnh trí buông hờn đâu hại não 
Bình an phúc lộc trổ luôn hồi 
----
TKN Đào Liên 
29.11.2019
---------
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




THƠ TƯỜNG VY - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ TƯỜNG VY   THƠ TƯỜNG VY - Page 8 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THƠ TƯỜNG VY
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 8 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Tường Vy-