Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Còn quậy chưa "về"

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Còn quậy chưa "về" - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Còn quậy chưa "về"   Còn quậy chưa "về" - Page 8 I_icon13Sat 23 Nov 2019, 10:54

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH

Hoa có tàn trong vườn xưa cũ
Xuân qua rồi xuân đến vãng lai
Hãy quay lại khi nắng chiều chưa tắt
Hong ấm lòng chờ ánh nắng mai.

Thu giang vũ


EM CÓ NHỚ

Em có nhớ cảnh làng quê cũ
Một mảnh vườn thấy đủ bồng lai
Tung tăng dạo khi bóng chiều đã tắt
Anh em mình thưởng nguyệt ngắm mai!

BXP 23.11.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Còn quậy chưa "về" - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Còn quậy chưa "về"   Còn quậy chưa "về" - Page 8 I_icon13Sun 24 Nov 2019, 10:33

Trích dẫn :
Bài thơ ngắm hoa Dâm Bụt:

Giâm cành Dâm Bụt làm rào
Trưa hè êm ả chui vào vườn em
Thư hồng anh ngỏ, mít kèm
Tình yêu lãng mạn anh đem trao nàng…


Huy Thanh


TÌNH HOA DÂM BỤT

Sóng yêu cứ muốn phá rào
Vạch hoa dâm bụt Bướm vào thăm em
Trên tay hỏi có chi kèm?
- Anh mang cuốn chuyện Lọ lem tặng nàng

BXP 24.11.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Còn quậy chưa "về" - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Còn quậy chưa "về"   Còn quậy chưa "về" - Page 8 I_icon13Mon 25 Nov 2019, 10:31

Trích dẫn :
Còn quậy chưa "về" - Page 8 Images?q=tbn:ANd9GcRs5j6Ld434MjQMrzHT4wNY8Nsvao6QUhH4rmaQyeZqum4cShthyw&s
Bài thơ ngắm hoa Mẫu Đơn:

Mẫu Đơn duyên dáng nồng nàn
Ngắm hoa hồng đỏ trắng vàng ngất ngây
Tượng trưng thịnh vượng phúc đầy
Bao người ngưỡng mộ, rằng cây cát tường…


Huy Thanh


TÌNH HOA MẪU ĐƠN

Có chi mà phải phàn nàn
Cái ngày xưa ấy mộng vàng còn ngây
Mẫu đơn rực rỡ tràn đầy
Hái hoa nào sợ trèo cây vượt tường.

BXP 25.11.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Còn quậy chưa "về" - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Còn quậy chưa "về"   Còn quậy chưa "về" - Page 8 I_icon13Wed 27 Nov 2019, 15:02

Còn quậy chưa "về" - Page 8 150px-Lagerstroemia_indica-flower-closeup
Bài thơ ngắm hoa Tử Vi:

Tử Vi lá nhỏ hoa chùm
Ngoại hình cây đẹp um tùm chẳng cao
Nhìn hoa duyên dáng nhiều màu
Tao nhân mặc khách dâng trào hồn thơ…


Huy Thanh


Còn quậy chưa "về" - Page 8 Cach-trong-hoa-hong-leo2

HOA TƯỜNG VI

Hồng nhiều hoa nở từng chùm
Tường vi rực rỡ trên lùm cây cao
Tầm xuân giản dị trắng màu
Nhiều tên – một loại dạt dào ý thơ.

BXP 27.11.2019

Hồng nhiều hoa, [size=18]Tường vi, [/size][size=18][size=18]Tầm xuân ....[/size][/size]
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Còn quậy chưa "về" - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Còn quậy chưa "về"   Còn quậy chưa "về" - Page 8 I_icon13Wed 27 Nov 2019, 15:05

Trích dẫn :
NHÌN SỨ NHỚ HUỆ

Cặp song sinh Bến Tre Huệ Sứ
Một đi rồi biệt xứ vút bay
Nhớ “Huệ mưa” xướng họa bao ngày
Lòng mãi đượm bóng nàng thuở ấy…!


Huy Thanh


NGẮM HUỆ NHỚ THỜI XƯA

Huệ trắng muốt cắm bình cổ sứ
Bên cụ đồ thảo chữ rồng bay
Khai bút đầu Xuân náo nức phô bày
Nhớ da diết những ngày tươi đẹp ấy

BXP 27.11.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Còn quậy chưa "về" - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Còn quậy chưa "về"   Còn quậy chưa "về" - Page 8 I_icon13Wed 27 Nov 2019, 15:05

Trích dẫn :
Còn quậy chưa "về" - Page 8 Images?q=tbn:ANd9GcRH0o_JADJzMBDvIp2H7LaYidvossTEOVlWobaLtdSHy2oQITdYMw&s
Bài thơ ngắm hoa Ban:

Mộc Châu Ban trổ ngỡ ngàng
Núi rừng Tây Bắc trông càng thêm duyên
Đồi khô, vách đá, dọc triền
Cây tràn sức sống như tiên cõi phàm…


Huy Thanh


Còn quậy chưa "về" - Page 8 Images1305264_1

HOA XUYẾN CHI

Đất quê chẳng kẻ ngó ngàng
Hạt gai níu kéo bẽ bàng mối duyên
Đơn côi thả mộng bên triền
Làm loài hoa dại bình yên thân phàm

BXP 27.11.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Còn quậy chưa "về" - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Còn quậy chưa "về"   Còn quậy chưa "về" - Page 8 I_icon13Fri 29 Nov 2019, 19:08

Trích dẫn :
Còn quậy chưa "về" - Page 8 Orange-Jasmine-500x375
Bài thơ ngắm hoa Nguyệt Quế:

Loài cây công dụng thần kì
Lá và quả tán đông y hay dùng
Sớm mai hương tỏa không trung
Sữa pha Nguyệt Quế (trị) nhiễm trùng rất hay…


Huy Thanh

Còn quậy chưa "về" - Page 8 10-loi-ich-cua-la-nguyet-que-doi-voi-suc-khoe11539936448
Nguyệt quế thực thụ hay Nguyệt quế Hy Lạp - Laurus nobilis, họ Nguyệt quế
VÒNG HOA CHIẾN THẮNG

Kết vòng chiến thắng diệu kì
Việt Nam Nguyệt quới thường khi vẫn dùng
Vua đâu mà phải giữ trung
Thay cho Nguyệt quế tưng bừng cũng hay.

BXP 29.11.2019
@ Vòng Nguyệt quế ở VN thường dùng hoa Nguyệt quới họ Cam
Nguyệt quới : Lá và rễ dùng chữa bệnh
Nguyệt quế : Lá làm gia vị và chữa bệnh, quả chữa bệnh
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Còn quậy chưa "về" - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Còn quậy chưa "về"   Còn quậy chưa "về" - Page 8 I_icon13Sat 30 Nov 2019, 09:55

Trích dẫn :
Trích dẫn :
Còn quậy chưa "về" - Page 8 Images?q=tbn:ANd9GcRttrJ_sWwK0nCY30fmM80VHlPRTskLNcS0E9Cni4f9EvCsB9lfCg&s
Bài thơ ngắm hoa Mù U:

Hoa dày trắng muốt nhụy vàng
Dầu đem trị ghẻ bỏng càng hay nha
Còn làm mỹ phẩm chăm da
Thân dùng lấy gỗ, ngoài ra đóng thuyền…


Huy Thanh


HOA MÙ U

Vốn từ Phi, Ấn nắng vàng
Làm dâu đất Việt lại càng vui nha
Lương y đặc tri ngoài da
Hạt khô làm đuốc, gỗ pha dựng thuyền.

BXP 30.11.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Còn quậy chưa "về" - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Còn quậy chưa "về"   Còn quậy chưa "về" - Page 8 I_icon13Sun 01 Dec 2019, 09:48

Trích dẫn :
Còn quậy chưa "về" - Page 8 Hoa%20mua
Bài thơ ngắm hoa Mua:

Dễ dàng lẫn lộn Sim – Mua
Giống nhau hình thể, chẳng thua chút nào
Mua chua Sim lại ngọt ngào
Loài hoa thương nhớ đem vào giấc mơ…
Huy Thanh


HOA MUA

Hoa mua ai bán mà mua
Nhưng mà sắc đẹp không thua hoa nào
Dù cho hương ít ngạt ngào
Bao nhiêu kỷ niệm đi vào mộng mơ.

TXS 01/11/2019

Còn quậy chưa "về" - Page 8 Cach-ngam-ruou-sim-mat-ong

MUA - SIM

Hoa Sim rất giống hoa Mua
Lá Sim nhỏ nhẵn giống Mua đâu nào
Quyện làn gió sớm thơm ngào
Trên đồi du ngoạn dạt dào niềm mơ.

BXP 01.12.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Còn quậy chưa "về" - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Còn quậy chưa "về"   Còn quậy chưa "về" - Page 8 I_icon13Mon 02 Dec 2019, 17:06

QUÊ MÌNH

Linh Cảm quê mình đó bác ơi!
Tam Soa nước chảy tự bao đời
Anh hùng hào kiệt ngời nhân ảnh
Tỏa sáng gương hình ở khắp nơi.

TXS 02/12/2019


QUÊ TÔI

Nhựt Tảo nơi này Tiến sĩ ơi!
Dìm sông giặc Pháp đã hai đời
Anh hùng Trung Trực từng lưu tiếng
Ngưỡng mộ danh Người ở vạn nơi.


Huy Thanh


GỐC TỔ

Bao hình ảnh đẹp bạn già ơi!
Được thấy quê thương lúc cuối đời
Một nén hương lòng dâng gốc Tổ
Mà tình trải rộng khắp muôn nơi.

BXP 02.12.2019
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Còn quậy chưa "về" - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Còn quậy chưa "về"   Còn quậy chưa "về" - Page 8 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Còn quậy chưa "về"
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 8 trong tổng số 14 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-