Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Còn quậy chưa "về"

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Còn quậy chưa "về" - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Còn quậy chưa "về"   Còn quậy chưa "về" - Page 4 I_icon13Thu 11 Jul 2019, 07:26

Nguyên văn bởi hồng vy Còn quậy chưa "về" - Page 4 Viewpost-right
Còn quậy chưa "về" - Page 4 16-1

Chiều Thu Sầu

một mình thơ thẩn vườn thu
Nghe lòng thổn thức về ru trong chiều
Bên hoàng hôn xế đìu hiu
Nắng vàng ngả bóng tiêu điều hoang sơ

Muôn cây chìm giữa sương mờ
Gió về buông lạnh xác xơ lá vàng
Trong chiều thu ảo hoang mang
Gieo buồn man mác theo làn thu rơi

Lòng tan trăm mảnh rã rời
Như từng chiếc lá vàng rơi giữa đường
Phủ mờ thấm lạnh hơi sương
Bơ vơ lạc lõng bên vườn giá băng

Nhớ người đã độ mấy trăng
Từ khi vắng bóng thu giăng bấy sầu
Đời héo tựa lá vàng nâu
Tim tràn lệ chảy buồn rầu cảnh côi

Thu qua đã mấy lần rồi?
Vẫn chiều cùng áng mây trôi bẽ bàng
Ủ lòng tình mãi vương mang
Bên chiều thu lạnh ngỡ ngàng xót xa.


Hồng Vy
10-07-2019

ĐÊM THU SẦU

Cô phòng tịch mịch đêm Thu
Một mình ôm giấc mộng du cuối chiều
U hoài cơn gió hắt hiu
Đèn khuya leo lét cảnh nhiều hoang sơ

Ngoài song sương lạnh trăng mờ
Lều tranh trống hoác còn mơ tim vàng
Nỗi buồn sao mãi nặng mang
Ngẫm mình thật khó ngăn hàng lệ rơi

Nẻo xa tay rã chân rời
Bóng hình lữ khách chơi vơi dặm đường
Cuộc đời biết mấy gió sương
Con tim nóng hổi như dường lạnh băng

Tưởng ai ngồi tắm ánh trăng
Phút vu qui để mây giăng mắt sầu
Quên rồi … “tấm áo nhuộm nâu”
Lụa là gấm vóc hết rầu chẳng côi!

Thu qua đã mấy mùa rồi
Trời Đông hiu hắt để rơi lá bàng
Mối tình dang dở còn mang
Để đêm Thu cứ mơ màng người xa!

BXP 11.7.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Còn quậy chưa "về" - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Còn quậy chưa "về"   Còn quậy chưa "về" - Page 4 I_icon13Mon 22 Jul 2019, 14:33

Còn quậy chưa "về" - Page 4 Images?q=tbn:ANd9GcSLkHmLdR7_Cd56ZlQ5y21wSALEvHAorShxuAXX2x3y6qp_7XEr

Dòng Thơ Kỷ Niệm

Lời tình vẫn đượm trong thơ
Mà người xưa đã mịt mờ nơi đâu?
Mình em ôm mảnh duyên sầu
Cùng dòng thơ cũ canh thâu thẫn thờ

Mỏng manh tìm lại trên thơ
Đôi vần kỉ niệm giấc mơ thuở nào
Dưới trăng mộng thắm nồng trao
Ôi ! bao khoảnh khắc ngọt ngào khó nguôi

Mãi lòng sầu tủi ngậm ngùi
Ngày xưa mộng ấy buồn vui vẫn còn
Nhớ từng hồi ức vàng son
Giữa đêm thu tỏ nguyệt tròn năm xưa

Xoay quanh luẩn quẩn như vừa
Trên thơ khắc đậm vẫn chưa phai mờ
Dẫu tình chẳng được như mơ
Màu xanh nét mực từng tờ dấu yêu

Chữ nghiêng mãi thắm mỹ miều
Đượm muôn dĩ vãng chắt chiu mỗi ngày
Trong vòng tay ấm ngất say
Để tim luôn mãi đong đầy nỗi xưa.


Hồng Vy
18-07-2019

CHỈ LÀ HOÀI NIỆM

Ngồi buồn viết mấy câu thơ
Nhớ về em hỏi : Bây giờ ở đâu?
Đêm đêm nặng nỗi u sầu
Nghĩ về một mối tình sâu … thẫn thờ

Nỗi niềm gói cả vào thơ
Câu từ sao cứ ngác ngơ thế nào
Tưởng rằng tình thắm em trao
Sóng tim cứ mãi dạt dào khôn nguôi

Tình xưa nhớ lại … bùi ngùi
Đêm Thu một khắc … niềm vui mãi còn
Nguyện rằng nghĩa mãi sắt son
Hợp vào hai nửa giữ tròn lời xưa

Thơ yêu viết mấy cho vừa
Tim anh tình cũ vẫn chưa thể mờ
Dẫu rằng chỉ gặp trong mơ
Mà hình bóng ấy chẳng mờ nét yêu

Chao ôi! Dáng ngọc mỹ miều!
Chết lòng anh nỗi quạnh hiu tháng ngày
Còn đâu những phút đắm say
Chỉ là hoài niệm của ngày … xa xưa!

BXP 19.7.2019

Cảm ơn Hồng Vy đã cho bác sống lại những giây phút thần tiên của tuổi trẻ
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Còn quậy chưa "về" - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Còn quậy chưa "về"   Còn quậy chưa "về" - Page 4 I_icon13Mon 22 Jul 2019, 19:58

Nguyên văn bởi hồng vy Còn quậy chưa "về" - Page 4 Viewpost-right
Còn quậy chưa "về" - Page 4 Nhung-hinh-anh-buon-co-don-nhat-trong-tinh-yeu-2688-5

Chạnh Lòng

Đêm nghe tiếng vọng tơ lòng
Sầu khua thổn thức vang trong canh trường
Trách tình sao lắm nặng vương
Miên man ray rức khôn lường trần ai

Tỉ tê đưa trỗi đêm dài
Đoạn buồn réo rắc bi ai kiếp người
Duyên phần ngập đắm lệ rơi
Ước mơ nào trọn như đời mỏi mong

Cung sầu nỗi nhớ tràn lòng
Tình trong lận đận long đong bẽ bàng
Đường vào bến mộng gian nan
Điệp trùng trắc trở muôn vàn trớ trêu

Khi yêu vun đắp bao điều
Mà nay có được bấy nhiêu trong đời
Để lời đêm mãi tuôn rơi
Oán tình ngăn cách xa vời tầm tay

Quyện đêm khuya vắng ngập đầy
Muôn nghìn buồn tủi đắng cay nghẹn ngào
Chạnh lòng thầm trách trời cao
Nhân duyên phận số ôi sao lắm sầu...?


Hồng Vy
22-07-2019

BỂ TÌNH SÓNG CUỘN

Nỗi riêng ai biết cho lòng
Thơ gom lửa nhớ cháy trong đêm trường
Tơ tằm kén nhện còn vương
Mãi đau trong cõi vô thường vì ai

Đêm đêm thổn thức canh dài
Giọt lòng trĩu nặng bi ai cõi người
Lệ sầu cứ mãi rơi rơi
Kiếp này đâu thể gặp người mà mong

Tình xưa chôn chặt đáy lòng
Cành Đông trơ trụi rụng không lá bàng
Đường trần vạn khổ muôn nan
Nghe như thảng thốt bản đàn ai trêu

Vần thơ nói hộ muôn điều
Gói trong câu chữ bao nhiêu duyên đời
Canh trường đẫm hạt châu rơi
Vẫn còn ước mộng tay người trong tay!

Tim yêu máu vẫn ứ đầy
Lời trong muối mặn gừng cay ngọt ngào
Cháy lòng những nét thanh cao
Bể tình sóng cuộn chứa sao hết sầu.

BXP 22.7.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Còn quậy chưa "về" - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Còn quậy chưa "về"   Còn quậy chưa "về" - Page 4 I_icon13Thu 25 Jul 2019, 13:28

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
CẢM NHẬN VỀ SỰ TU

Lắng lòng cảm nhận sự TU
“Ba Tâm” đủ sức vén mù xua sương
Ơn người trí đức tâm lương
Bi Từ lộng toả xót thương mọi nhà

Họ Vương gặp lũ quỷ ma
Để cho sản nghiệp, người, nhà tiêu tan!
Nỗi người cổ ngắn khôn than
Tố Như khắc khoải lòng chan lệ thầm
Kim Cương nghiền ngẫm “ba tâm”
Đã bừng tỉnh giấc hôn trầm đời luân

Thanh minh đẹp tiết trời Xuân
Kim-Kiều gặp gỡ trao ân nguyện thề
Thờn bơn lỡ chịu ép bề
Bán mình Kiều phải giải thề chia tay
Nổi chìm biết mấy đắng cay
Gặp Từ đã tưởng đến ngày rùng rinh
Nào ngờ mới được chút vinh
Lại nhanh chóng gánh hoạ tình khổ hơn
Tấm thân mang nặng tủi hờn
Nghiệp nhân đày đoạ lòng đơn xác gầy
Dẫu cho tài sắc vẹn đầy
Mà đành để lũ dại ngây diễn trò
Bởi vì tiền kiếp nghiệp to
Gây ra kẻ đạp người vò hồng nhan
Đắm chìm biển khổ khôn than
Làm cho nhuỵ rữa hoa tàn khi mua

Vào chùa thoát lũ quan vua
Mùi thiền đã bén muối dưa cõi người
Dù chưa chuyển nghiệp đủ mười
Mà xem ác báo đã dời buông tha
Trùng trùng nhân-quả bao la
Khi tâm thức tỉnh … nhìn xa bùi ngùi

Kim-Kiều tái hợp mừng vui
“Mò kim đáy bể” mà rồi nên công
Mười lăm năm mới ấm nồng
Ong xưa hoa cũ chén hồng hợp đôi

“Danh nhân văn hoá” xứng ngôi!
Một trang tuyệt bút khắp nơi phục Người!

BXP 25.7.2019

Bài xướng
Tu Tâm Nhớ Cụ Nguyễn Du

Đôi dòng suy ngẫm “tâm tu”
Bất công xã hội, mây mù khói sương
Truyện Kiều câu chuyện thê lương
Là thơ cáo trạng vì thương bao nhà
Đồng tiền cho phép ác ma
Họ Vương vô tội cả nhà nát tan
Nàng Kiều lưu lạc lầm than.
Nguyễn Du lên tiếng chứa chan khóc thầm
Tài nhan bất hạnh thương tâm
Đời Kiều thế đó dãi dầm trầm luân:

Ai ngờ trong buổi du xuân
Kiều cùng Kim Trọng gian truân lời thề
Bởi do oan trái tứ bề
Bán thân chuộc tội gởi về lắm tay
Lầu xanh thú dữ chua cay
May mà Từ Hải người này cưới rinh
Tưởng rằng “phú quý phụ vinh”
Ngờ đâu duyên số bạc tình sầu hơn.
Vì sao Kiều lắm oán hờn
Vô cùng đau khổ, cô đơn héo gầy
Thúy Kiều trí tuệ phô đầy
Tại sao xã hội tranh gây lắm trò
Đồng tiền phong kiến quá to
Làm cho đời sống dày vò sắc nhan
Bao người phụ nữ khóc than
Như là hàng hoá tồi tàn bán mua
Tham ô một lũ cùng vua
Quan thần phong kiến thi đua hại người
Kiều ta tài sắc vẹn mười
Âm thầm tủi nhục trò cười thối tha.
Trăm năm tiếng khóc còn la
Nhà thơ, người đọc xót xa ngậm ngùi.

Nguyễn Du khai mở tia vui
Tinh thần nhân đạo đẩy lùi bất công
Tập thơ của Cụ luôn nồng
Tình ca ca ngợi, nhan hồng lứa đôi
Tâm hồn dân tộc lên ngôi
Đề cao phẩm chất, tài khôi con người.

JB.Nguyễn Hùng
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Còn quậy chưa "về" - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Còn quậy chưa "về"   Còn quậy chưa "về" - Page 4 I_icon13Sat 27 Jul 2019, 20:07

Trích dẫn :

Còn quậy chưa "về" - Page 4 38148150_10209429858342965_791787941255970816_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQmgIHlBxLYfIByKWrjjaYcKqbJwGsNp6IQqyNUw38t9OMbThW09Ntocz5sppt2mG8c&_nc_ht=scontent.fsgn5-5

QUÊN SAO NHỮNG PHÚT LẶNG THẦM!

Nhìn bức ảnh mắt nhoà đẫm lệ
Sáu năm rồi! Nhanh thế, Vi Thông ơi!
Nhớ một thời sôi nổi đông vui
Đón hai Hương : Xuân, Quê đầy phấn khởi

Nhìn chữ “em”, cụm từ “giai đoạn cuối”
Bỗng nghẹn ngào … biết nói chi đây!
Nỗi xót xa ân hận ứ đầy
May đã kịp có một ngày trở lại

Phút “Lặng thầm” những canh trường nhức nhối
Vẫn kiên tâm tiếp nối cuộc thi Đường
Nhỏ máu tay vẫn chăm bẵm nàng Hương
Đã để lại muôn thương ngàn nhớ

Vẫn sừng sững bóng Tùng xanh đứng đó
Ngắm Huê Viên đang tươi nở ngàn hoa
Nhìn khối Đồng tâm – Thân ái – Nhân hoà
Tứ Trụ vẫn bền tâm gìn giữ

Khi trái tim Ban Điều hành còn lửa
Nhất tâm cùng Tứ Trụ chung tay
Cái Hôm Qua làm đẹp cái Hôm Nay
Sẽ lại thấy cảnh Lầu Mây rực rỡ

Nén tâm hương trong lòng già bốc lửa
Nhớ bạn hiền một thuở tri âm
Ôi quên sao những phút LẶNG THẦM
Thơ trào bút – Trang đầm lệ nhớ!

BXP 27.7.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Còn quậy chưa "về" - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Còn quậy chưa "về"   Còn quậy chưa "về" - Page 4 I_icon13Sun 28 Jul 2019, 08:48

Trích dẫn :
Hoạ thơ Hồng Vy
TÌNH QUÊ

Biết bao cảnh đẹp phô bày
Vượt lên cái ác vẫn đầy thiện lương
Những người bươn chải tha phương
Lắng lòng một chút trong đường tịch liêu

Này đây tiếng sáo ngân chiều
Đàn cò sải cánh phiêu diêu trên đồng
Thuyền về tấp nập bến sông
Bạn ơi đừng có để lòng lăn tăn

Ve ran gọi Hạ trên cành
Sen hồng, phượng đỏ, lúa xanh thơm ngào
Nhịp cầu thơ phú tình giao
Gọi về kỷ niệm hôm nào … chót trôi

Nhìn sông, ngắm biển, xem đồi
Quê hương đổi mới đông vui thái bình
Ta mừng đất nước hồi sinh
Đổi điều hiềm khích lấy tình đẹp xưa

Yêu quê biết mấy cho vừa
Đuổi chuồn, rượt chấu dầm mưa thuở nào
Lòng còn muôn nỗi ước ao
Tình “chùm khế ngọt” khát khao chẳng mờ

Canh dài ấp ủ niềm mơ
Hồn quê da diết vượt bờ bến xa
Tưởng như đã được về nhà
Đình, chùa, ngõ xóm quyện hoà duyên quê.

BXP 28.7.2019

Bài xướng
Tưởng Mảnh Chiều Quê

Chiều chiều trông nhạn dõi bầy
Ôi! sao da diết đượm đầy thê lương
Chạnh lòng viễn xứ xa phương
Đơn thân lạc lõng giữa đường cô liêu

Khát khao một mảnh quê chiều
Trời thanh gió mát hiu hiu ruộng đồng
Ngắm nhìn vũng cát bờ sông
Trong làn nắng nhạt gợn dòng lăn tăn

Đong đưa liễu rủ đơm cành
Quyện mùi hoa bưởi hoa chanh ngọt ngào
Câu hò tiếng hát đồng giao
Vọng ngân thánh thót thuở nào nhẹ trôi

Mơ từng giọt nắng bên đồi
Vương vương tím quyện làng ôi! thành bình
Hương đồng cỏ nội muôn sinh
trăm ngàn hồi ức nghĩa tình năm xưa

Gợi lòng nhung nhớ khôn vừa
Ngày trên đất mẹ sớm trưa hôm nào
Đời vui mộc mạc ruộng ao
Nhiều năm xa xứ lòng sao chưa mờ?

Đêm thường chìm đắm trong mơ
Mỏng manh một thoáng bến bờ xa xa
Chan hòa vị sắc quê nhà
Khung trời ấm áp đậm đà chiều quê....


Hồng Vy
11-03-2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Còn quậy chưa "về" - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Còn quậy chưa "về"   Còn quậy chưa "về" - Page 4 I_icon13Mon 29 Jul 2019, 21:27

Trích dẫn :
Hoạ thơ Hồng Vy
NHỚ VỀ …

Lòng còn khắc khoải niềm mơ
Tưởng về cái buổi bất ngờ năm xưa
Vội vàng vào trú cơn mưa
Gốc bằng lăng ấy che vừa kín nhau

Niềm vui hội ngộ tuôn dào
Gặp nhau chẳng muốn xa nhau chút nào
Trời ơi! Mưa tạnh sao mau!
Phút giây gặp gỡ còn xao xuyến lòng

Dẫu chưa nên mối duyên nồng
Còn trong tình bạn sắc hồng rạng tươi
Xưng hô cậu-tớ vang cười
Mà trong như đã nguyện lời EM-ANH!

Đêm đêm ru giấc mộng lành
Hương thầm mái tóc trong anh thơm ngào!

BXP 29.7.2019

Bài xướng
Thơ & Nỗi Nhớ

Đêm đem mộng thả vào mơ
Diết da một bóng trông chờ nỗi xưa
Mặc trời gió bão giông mưa
Tim em vẫn tựa thuở vừa bên nhau

Ngẩn ngơ khao khát dạt dào
Mong thơ về sưởi nỗi đau ngày nào
Mà đêm nỡ vội qua mau
Khi tình vương vấn còn thao thức lòng

Nhớ xưa thơ quá mặn nồng
Trăm năm vun đượm tơ hồng thắm tươi
Vần luôn duyên dáng như cười
Quyện lòng thổn thưc một đời nhớ anh

Mỏng manh đợi cánh thơ lành
Ru em trọn giấc năm canh ngọt ngào.....


Hồng Vy 24-03-2018
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Còn quậy chưa "về" - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Còn quậy chưa "về"   Còn quậy chưa "về" - Page 4 I_icon13Tue 30 Jul 2019, 09:47

Trích dẫn :
Hoạ thơ Hồng Vy
THOÁT KHỔ HÀNH

Chân trần nhẹ bước trong mưa
Màn đêm còn phủ, đường chưa có người
Ô cầm vẫn mặc mưa rơi
Lòng sao trống vắng như đời lẻ loi

Người xưa vẫn nhớ nhung hoài
Thời gian lặng lẽ cứ trôi theo đường
Nhạt nhoà mắt phủ màn sương
Nhớ về ai thuở đến trường … đã xa!

Chưa quên được dáng ngọc ngà
Phút thời gian … “mặc nó qua” trong vòng …
Chỉ còn … “mát Hạ”, “ấm Đông”
Niềm xưa cháy bỏng … thành dòng lệ tuôn

Màn mưa đồng loã tâm buồn
Đã cùng hoà quyện thành khuôn khổ sầu
Giờ này em ở nơi đâu?
Biết chăng anh chịu nỗi đau một mình …

Bàng hoàng … tỉnh giấc vô minh!
Trở về thực tại gửi tình cho mưa
Hữu duyên quy Phật … cũng vừa
Cõi tâm bừng sáng, khổ xưa hết hành!

BXP 30.7.2019

Bài xướng
Chiều Mưa Độc Hành

Lang thang trên phố chiều mưa
Đường ôi ! quạnh quẽ lưa thưa bóng người
Tí tách giọt nhỏ giọt rơi
Đẫm bờ vai lạnh ướt đời lẻ loi


Lòng tràn ủ ngập u hoài
Miên man tựa nước mưa trôi bên đường
Thương đời độc lữ giá sương
Bơ vơ một bóng khôn lường xót xa

Nhớ xưa trong cánh tay ngà
Người thương trìu mến thiết tha khoác vòng
Chiều nay mưa lạnh trời đông
Cô đơn lạc bước giữa dòng mưa tuôn

Bờ mi chạnh nhỏ giọt buồn
Cùng mưa lăn cuộn trên khuôn mặt sầu
Giòng đời chẳng biết về đâu ?
Dưới mưa héo hắt cõi sâu mỗi mình

Khát khao mộng ánh bình minh
Sưởi tim tê lạnh bập bềnh trong mưa
Giá buốt cũng đã đủ vừa
Tấm thân mỏi mệt chiều mưa độc hành...


Hồng Vy 26-08-2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Còn quậy chưa "về" - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Còn quậy chưa "về"   Còn quậy chưa "về" - Page 4 I_icon13Wed 31 Jul 2019, 09:25

TẬP LÀM SONG TAM BÁT

Đường rộng phẳng
Chẳng ngại ngần
Ngày ngày cuốc bộ rèn thân chẳng rời

Đời vẫn đẹp
Nét hồn nhiên
Câu thơ thả mộng não phiền xua tan

Làn gió mát
Ngạt ngào hương
Cứ vui mặc cái vô thường đổi thay

Đầy bão tố
Khổ triền miên
Từ bùn trỗi dậy ngó sen vươn mình

Kinh sách đọc
Tróc não phiền
Xua tham xả ái bình yên tháng ngày

Say câu chữ
Thử vào thơ
Vần Song tam bát ngác ngơ khó làm

BXP 31.7.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Còn quậy chưa "về" - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Còn quậy chưa "về"   Còn quậy chưa "về" - Page 4 I_icon13Wed 31 Jul 2019, 19:44

Trích dẫn :
NHỚ AI

Đường rộng phẳng
Nắng vàng au
Ta đi … ngắm lúa phơi màu đẹp tươi

Trời râm mát
Hạt mưa rơi
Dương ô ta cứ thoả cười làm thơ

Ngơ ngơ ngẩn
Vẫn say mê
Con tim rạo rực tiếng ve hoạ đàn

Lan đã gọi
Vội quay về
Còn chưa kịp ngắm triền đê cúc vàng

Vang điệu nhạc
Hát mê say
Chim Chiều sải cánh về đây gặp người

Nơi phần mộ
Có vui không?
Nhân tuần huý nhật tụ lòng nhớ ai.

BXP 31.7.2019
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Còn quậy chưa "về" - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Còn quậy chưa "về"   Còn quậy chưa "về" - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Còn quậy chưa "về"
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 14 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-