Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Today at 23:46

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 23:10

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:09

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 11:42

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 11:39

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ họa ở ngoài mang về góp vui

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 20 ... 31  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 10 I_icon13Thu 13 Jun 2019, 13:36

Trích dẫn :
Say

Quê mình khắp nẻo rỡ ràng hay
Mọi chỗ ngời loang sắc tỏ ngày
Khiến kẻ xa nhà mơ bữa ngoạn
Cho người khuất cội thỏa hồn bay
Hồng nhan toại chí dung đời vẽ
Lãng từ thành tâm ý phận bày
Mỗi cảnh thơm lừng hương đất mẹ
Gây từng lữ khách ngẩn lòng say.

Hồng Vy
12-06-2019


QUÊ NHÀ

Thôn làng đất Việt vẫn nhiều hay
Cuộc sống tươi vui trải tháng ngày
Dưới nước tung tăng đàn cá lượn
Trên trời rạo rực cánh diều bay
Lầu cao đẹp đẽ người qua thấy
Đường rộng thênh thang khách lại bày
Đã xóa nhà tranh đời hết tủi
Đình chùa lễ hội thả hồn say

BXP 13.6.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 10 I_icon13Thu 13 Jun 2019, 13:53

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
THƠ LÀM KHỔ BÚT
(Hoạ bài Đêm Tàn của Minh Thuý)

Canh dài lặng lẽ thấy buồn thêm
Tiếng nhẹ song khuya lá rụng thềm
Nhớ buổi chia tay đằm lệ xót
Mơ ngày gặp mặt đẫm dòng êm
Bâng khuâng bóng nhạn phương trời thẳm
Khắc khoải thân oanh nệm gối mềm
Sáo lướt qua sông tình đã lỡ
Thơ làm khổ bút góc phòng đêm

BXP 13.6.2019

Bài xướng
Đêm Tàn

Giấc Hạ trăng tàn gợi buốt thêm
Từng khung kỷ niệm cuốn rơi thềm
Hôm nào cạnh bến lời ca ngọt
Thuở ấy bên chiều khúc nhạc êm
Tĩnh lặng mây trời say mắt ướt
Xôn xao giọt nắng động tim mềm
Người như cánh gió bay muôn nẻo
Bỏ lại nơi này tiếng khóc đêm

Minh Thuý
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 10 I_icon13Fri 14 Jun 2019, 16:51

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Đàn Ai?

Thổn thức đàn ai giữa nguyệt hời?
Âm hờn khẽ trách mộng nào vơi
Buồn theo gió cưỡi đan tròn sợi
Tủi lắng Hồn nghe vọng đẫy trời
Khắc khoải canh dài cung mãi gợi
Tiêu điều cảnh vắng điệu hoài rơi
Tròn đêm mọi chốn sầu loang khởi
Khổ nhạc đà gieo khắp cõi đời.

Hồng Vy
13-06-2019


MỘNG CHẲNG VƠI

Đầu non nguyệt xõa bóng ru hời
Vẫn biết nơi này mộng chẳng vơi
Sóng lặng lờ buông lùa giữa biển
Thuyền ngơ ngẩn chạy dõi bên trời
Êm đềm điệu ví bay ngàn tỏa
Nhẹ nhõm câu hò chảy ý rơi
Thấp thỏm dòng trôi hồn mãi vọng
Lời trao nhạc khúc quẩn quanh đời.

Mạnh Kỷ TP Vinh.


DA DIẾT KHÚC ĐÀN AI
(Cảm xúc đọc bài thơ “Trên đường về” của Chế Lan Viên)

Bâng khuâng một thuở “bóng ma Hời”
Dạ nhớ dân Chàm khó thể vơi
Khắc khoải niềm thương bầm mạch đất
Xôn xao nỗi hận cháy phương trời
Từ qui rộn rã lời còn vọng
Đỗ Vũ âm thầm lệ mãi rơi
Vẳng tiếng đàn ai buồn quạnh quẽ
Dòng Chiêm huỷ diệt xót xa đời!

BXP 14.6.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 10 I_icon13Sun 16 Jun 2019, 09:36

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Nghiện Gái


Cả Thoại nào e gió bão khèo
Ra đường gặp gái vẫn nghiền theo
Dầu hôm bụng lả thân nhầu héo
Mặc buổi tiền vơi túi rỗng nghèo
Mãi lượn quanh đào bươn tứ nẻo
Luôn vờn khắp ngõ dụng nghìn keo
Lòng ham được ả mồn anh khéo
Phải bận tường cao hắn cũng trèo.

Hồng Vy
15-06-2019


NHIỆT HUYẾT

Thuyền ra biển lớn dễ đâu khèo
Đã nguyện trong lòng khó cũng theo
Dẫu bão rung chèo tay chẳng quẹo
Dù mưa dạt bể sức không nghèo
Buồm căng chí vững qua muôn nẻo
Sóng dữ tâm bền vượt mấy keo
Nhiệt huyết dâng đầy tăng nghị lực
Tường cao luỹ rộng ngại chi trèo.

BXP 16.6.2019
@ Hai gối lại đau, tôi đang lúng túng chưa biết xử lí cách nào, cứ giữ mức tập hay giảm tập. Nhiều ngày nay, trước cái nóng khắc nghiệt của Miền Bắc, tôi mệt nhoài, suốt ngày trong phòng hẹp điều hoà sợ ảnh hưởng nên tôi tăng cường đi bộ sáng 5 – 6h, chiều 18-19h. Ra ngoài đồng, trước không gian thoáng đãng, tinh thần sảng khoái hơn, nhưng cái gối lại đau …
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 10 I_icon13Thu 20 Jun 2019, 07:44

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Hàn Vi


Nữ phận hàn vi Cả chớ khèo
Tơ phần lẫn bạc chẳng hề theo
Mùa sang quạnh quẽ thân sầu héo
Buổi lại đìu hiu kiếp rã nghèo
Có bữa lo tiền bươn mọi nẻo
Va lần kiếm gạo thử từng keo
Nào hay số vẫn trăm điều hẻo
Mải miết ngày đêm vạn ngã trèo.

Hồng Vy
19-06-2019


CHIẾN THẮNG KHỚP GỐI
(Hoạ đảo một vần)

Khớp gối khô đau chí chẳng nghèo
Chương trình đã định quyết làm theo
Quay bền ý nhẫn chân càng dẻo
Luyện kĩ lòng kiên cẳng hết khèo
Mỗi lúc tăng dần thêm một tẹo
Đôi lần bớt tí thử vài keo
Điều ăn giảm mỡ người không béo
Những bậc cầu thang thấy dễ trèo.

BXP 20.6.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 10 I_icon13Thu 20 Jun 2019, 08:13

VUI THƠ VNTH
Trích dẫn :
Ân Mẹ

Thương đời mẹ khổ dưỡng đàn con
Buổi chợ ngày nương sắc rã mòn
Áo mỏng mưa dầm thân giữa ruộng
Chân gầy nắng dãi phận đầu non
Hằng đêm giấc ngủ chưa lần trọn
Mỗi bận giờ cơm chẳng lúc tròn
Mải miết bên người luôn đẫy việc
Ân này rõ sáng tựa ngàn son.

Hồng Vy
18-06-2019


ĐỜI MẸ

Thân gầy tóc bạc khổ vì con
Dõi cảnh buồn thương mẹ héo mòn
Áo gạo không còn trông giữa biển!
Ăn tiền hết nhẵn dựa vào non!
Khi mùa rét lại che mình hổng
Những lúc nồng qua quạt nỏ tròn
Muốn thả niềm đau lòng mãi đợi
Yêu người một kiếp bỏ ngày son.

Mạnh Kỷ TP Vinh.


Nghĩa Mẹ

Nghĩa mẹ chưa lần tách khỏi con
Dù cho biển cạn nước sông mòn
Bên đời vẫn bện tròn câu hiếu
Giữa dạ luôn ghì sáng đỉnh non
Khẽ nhủ hôm về ân báo trọn
Thầm mơ bữa đến phận lo tròn
Công người đức trọng làm sao loãng
Mãi ủ theo lòng vạn ánh son.

Hồng Vy
19-06-2019


MỘT KHỐI THÂM ÂN

Bồi hồi nhớ Mẹ đã nuôi con
Chịu khổ cho vui mặc xác mòn
Sữa vắt muôn ngày tình tựa bể
Cơm đùm vạn bữa nghĩa như non
Kiên trì sửa tính queo thành thẳng
Nhẫn nại rèn thân méo hoá tròn
Một khối ân sâu ngàn kiếp trả
Thơm bùi hiếu kính giữ lòng son.

BXP 20.6.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 10 I_icon13Thu 20 Jun 2019, 08:14

VUI THƠ VNTH
Trích dẫn :
Hảo Ý

Nhã nhặn Vy vầy hảo ý thơ
Mời huynh gởi lão khắp muôn bờ
Thi đàn ghé lại say vần khởi
Bạn hữu giao hòa thỏa chí mơ
Hãy thả bàn tay tình xiết chặt
Đừng buông áng vận nghĩa loang mờ
Câu choàng tứ bện bài đăng trải
Để chữ luôn ngời óng tựa tơ.

Hồng Vy
19-06-2019


DUYÊN TẰM

Ta cùng xướng hoạ những vần thơ
Ý tốt lời hay vượt bến bờ
Rộn rã bài đưa trao lắm ước
Êm đềm tứ gửi gói nhiều mơ
Gieo từ bốn bể tình không nhạt
Trải chữ muôn nơi nghĩa chẳng mờ
Biết mấy thân thương hoà bạn hữu
Duyên tằm ủ kén dệt đường tơ.

BXP 20.6.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 10 I_icon13Sat 22 Jun 2019, 10:45

Trích dẫn :
Trích dẫn :
Mãi Ngời Tơ

Đêm cùng bạn chuốt chuỗi đường thơ
Rộn rã niềm vui tỏa kín bờ
Nét nghĩa anh vầy câu ửng mộng
Âm vần nữ khởi điệu bừng mơ
Đồng say ý tưởng bài luôn mượt
Trĩu đắm hồn văn vận chẳng mờ
Bốn bể quay quần bên ngữ nhuận
Đơm làng xướng họa mãi ngời tơ.

Hồng Vy
20-06-2019


VƯƠNG TƠ

Bần thần nghĩ mãi chẳng ra thơ
Chữ bỏ ta đi nhảy khắp bờ
Ý đựng đầy bầu hôm trước thấy
Từ chuồn rỗng túi buổi nay mơ
Bâng khuâng nỗi ấy còn chưa nhạt
Bổi hổi niềm đây cũng chửa mờ
Một góc Huê Viên bền bỉ nhặt
Thân tằm rút ruột kéo thành tơ.

BXP 21.6.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 10 I_icon13Mon 24 Jun 2019, 06:23

Trích dẫn :
VUI THƠ THI HỮU
Mừng Sinh Nhật Bác

Mừng sinh nhật bác nữ mong người
Trọn hưởng ân trời sức mãi tươi
Cuộc sống may về hương ửng ngõ
Đường thi vận khởi sắc lên mười
Thơ hòa ngữ mượt bài suông tứ
Nghĩa trải tâm thành ý vẹn mươi
Quyến hữu bình an đời rạng rỡ
Nhà luôn trỗi lộng tiếng vui cười.

Hồng Vy
23-06-2019


GIỮ NỤ HOA CƯỜI
(Hoạ đảo một vận)

Dư Xuân bát thập được làm người
Chịu tập năng rèn ước chín mươi
Kiếm bướm say sưa không bớt một
Giao thơ hể hả lại mong mười
Tình gieo bốn bể tình đâu nhạt
Nghĩa trải ba Miền nghĩa vẫn tươi
Hiểu lẽ vô thường tâm chẳng bận
Môi luôn giữ trọn nụ hoa cười.

BXP 24.6.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 10 I_icon13Wed 26 Jun 2019, 07:49

Trích dẫn :
Trích dẫn :
Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 10 Ta-tinh

Rạng Đường Tơ

Vân đà trở lại chốn vườn thơ
Gợi ở Hồng như nước vỡ bờ
Cảm xúc dâng trào vun cõi mộng
Chân tình lắng ngập trĩu niềm mơ
Nhìn thi bạn chuốt vần không nhỡ
Đọc nghĩa nàng trao ý chẳng mờ
Ngữ nhuận chan hòa tuôn khắp nẻo
Câu ngời rạng rỡ cả đường tơ.

Hồng Vy
25-06-2019


VẪN VƯƠNG TƠ

Bao ngày bạn hữu đã hoà thơ
Ý tứ trào tuôn lúa ngập bờ
Bệnh lỗi chuyên rèn trao nẻo ước
Câu vần gắng luyện gửi đường mơ
Bâng khuâng nỗi nhớ tình không nhạt
Rộn rã niềm thương nghĩa chẳng mờ
Bận chuyện gia đình thì tạm nghỉ
Duyên tằm kén nhện vẫn vương tơ.

BXP 26.6.2019
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 10 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ họa ở ngoài mang về góp vui
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Về Quê Ngoại
» 57 thành ngữ Trung Hoa
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» Các loài cây kỳ dị mang vẻ đẹp "hiếm có khó tìm"
» THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )
Trang 10 trong tổng số 31 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 20 ... 31  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-