Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ họa ở ngoài mang về góp vui

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18 ... 31  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 5 I_icon13Tue 21 May 2019, 07:57

Trích dẫn :
Trích dẫn :
Nón Đẹp

Nữ tạ ơn người thưởng nón khoe
Hoà tô dáng liễu rạng hơn hè
Muôn lần lão Thoại ngây hồn té
mỗi nẻo trai làng ngất dạ ve
Nét đọng hương trời như đã kẻ
Dung lồng sắc bưởi tựa đang xòe
Làm bao bạn gái môi thầm khẽ
Mỏi ước danh mình cũng được nghe.

Hồng Vy
19-05-2019


SỢ GÌ KHOE

Vy này! Bác tặng … sợ gì khoe
Nón Hạ quai thao* đẹp nắng Hè
Lộng lẫy gương soi bồi vẻ phượng
Yêu kiều dáng ngắm sửa hình ve
Khuôn trăng diễm lệ ca trù hát
Nét ngọc đoan trang vũ điệu xoè
Rộn rã cung đàn muôn tiếng vọng
Cho ngàn bạn hữu tụ về nghe.

BXP 21.5.2019
* Giới thiệu Nón Hạ : “Nón có bộ khung tre, lợp lá gồi, mặt nón phẳng và tròn, đường kính khoảng 70cm, thành nón dày 8 cm, giữa lòng nón có cái sa đan bằng tre, đư*ờng kính khoảng 15 cm. Cái sa chụp trên đầu giúp chiếc nón giữ được thăng bằng”.
"Thành nón đứng không khum như nón xứ Bắc"; "Nón lợp lá kè non, may bằng sợi tơ đánh rất tỉ mỉ"; "Để tạo nên cái khung nón vững chắc, giữa các vành khung, kết dày đặc những vành tre vót nhỏ mỏng, làm cho mặt trong nón trông như có vân, khi khung được hun khói càng trở nên óng ả. Trên mặt, người ta còn dùng chỉ tơ ngũ sắc cải hoa lá, chữ "Thọ", hoặc hình "phượng ngậm bao kinh", "cái sa" - tiếng địa phương gọi "cái gàu", cũng được đan rất khéo, đặt ngửa vào lòng nón, giữa đính chiếc gương tròn, khi đội có thể nghiêng nón soi…”.
Nhưng hấp dẫn nhất là bộ quai thao người ta gắn vào thành nón một thẻ bạc mỏng dài khoảng 8 cm, giữa có khuy nhỏ để treo cái móc cũng bằng bạc, gọi là mỏ vịt để móc quai nón. Quai được tạo bằng 24 sợi dây thao tết bằng tơ đánh màu trắng, hoặc màu vàng, có khi màu đỏ, hai mút cuối có hai ngù thao dài cùng màu. Quai mắc vào mỏ vịt, hai bên hai ngù thao rủ xuống phất phơ, ở giữa không dính vào cằm như quai nón thường mà vòng xuống tận thắt lưng thành một vòng cung.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 5 I_icon13Wed 22 May 2019, 13:38

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 5 Hqdefault
Trích dẫn :
Vui hoạ thơ VNTH
Cả Thoại Teo

Bác hỡi ! xem kìa cả Thoại teo
Người trông rõ xấu lại ưa khèo
Quên lần cẳng bị tay bà béo
Duỗi bận đêm về xích ả treo
Bởi tật vờn hoa nào đã héo
Vì khoa dụ gái vẫn chưa nghèo
Hay thường đón liễu bên đường ghẹo
Nỏ sợ thi đàn nhốt võng heo.


Hồng Vy
20-05-2019


TỪ HEO ĐẾN TEO
( Họa đảo vận )

Tiêu tùng sản nghiệp cũng vì heo
Ảo não giờ em xuống hộ nghèo
Để nhận lòng đau tình nghĩa xéo
Cho tường cảnh thấy bạn bè treo
Âu sầu giỗ tiệc thôi người réo
Ngán ngẩm phần ta miễn họ khèo
Đã vậy trong nhà luôn thúi hẻo
Không tiền chẳng bạc cõi đời teo!


HỒNG THOẠI 22.5.19


KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ

Đây là Bát Giới?* Lẽ nào teo?
Bởi đóng phim nên được khểnh khèo
Sếp Cả xem thơ ngầm bụng réo
Cô Hồng thả vận lộ hình treo
Nhìn ra bút lực Vy còn dẻo
Thấy rõ nguồn câu Thoại chẳng nghèo
Cứ giỡn nhau hoài vui lắm nẻo
Thi đàn xướng hoạ đẹp năm heo.

BXP 22.5.2019
* Bài của Vy quả thật bác không đủ sức hoạ. Mắt loá nhìn hình nghĩ là Bát Giới trong phim nên viết vậy.

TREO!
( Họa hoán vận )

Cô Hồng tự lúc chuyển nghề heo
Đã tậu nhà sang hết cảnh nghèo
Cặp má to đùng không phải đẽo
Thân hình mập ú nỏ còn teo
Hoài chăm lũ lợn quên bài kéo
Mãi đếm tiền đô bỏ chuyện khèo
Tổ ấm gia đình nay lãnh thẹo
Ông chồng quá giận bởi đòn treo!


HỒNG THOẠI 22.5.19


CỨ VUI CÂU HOẠ

Lão Phượng đang buồn cái xác teo
Vần câu tắc tị cứ nằm khèo
Khi nhìn sếp Cả ham giằng kéo
Lúc ngắm Vi Hồng mải với treo
Đã rõ tay mình không phải khéo
Còn hay ý bậu có đâu nghèo
Nhưng mà hoạ xướng vui thêm tẹo
Cũng khoái như là chén thịt heo.

BXP 22.5.2019
* Tôi làm thơ vì sự sống của mình, chẳng phải để khoe. Suốt buổi sáng nay không nẩy được một câu, lòng buồn bực, mệt rã rời, vừa vào đọc bài thơ của Hồng Thoại lòng tôi lại hứng khởi, hoạ luôn, hay dở ít ngày nữa cũng tan vào gió bụi. Hãy cứ vui thoải mái cho cuộc đời đỡ hiu quạnh vì cái tai điếc chẳng giao tiếp được với ai …
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 5 I_icon13Wed 22 May 2019, 15:19

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
CHẢ KHÁC TIÊN

Cuộc sống bây giờ chả khác Tiên
Vì ta xả bỏ cóc ham tiền
Sang hèn cõi thế là do nghiệp
Sướng khổ duyên đời chẳng tại thiên
Nhẫn tụng Kim Cương rồi tới bến
Kiên suy Bát Nhã sẽ lên thuyền
“Lòng trong Tịnh Độ”* ai người biết
Cuộc sống bây giờ chả khác Tiên

BXP 22.5.2019
* Lấy ý trong bài phú “Cư trần lạc đạo” của đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông :
Tịnh Độ là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây phương
Di Đà là tính sáng soi, mựa phải nhọc tìm về Cực lạc

Bài xướng
Nợ Duyên

Bỗng thoảng mơ màng thấy gặp tiên?
Là tri kỷ vẫn đợi duyên tiền!
Yêu kiều sắc đượm chan hồn liễu
Diễm lệ hương nồng thắm cảnh thiên
Nguyệt Lão nhầm xe tình dở mối
Đường tơ nhỡ nuộc bến buông thuyền
Ba vòng phận số giờ khôn trả
Bỗng thoảng mơ màng thấy gặp tiên?

HOA MƠ
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 5 I_icon13Wed 22 May 2019, 19:24

Trích dẫn :
Trích dẫn :
BỢM

Miễn ngại trời khuya ả cứ ngồi
Cho dù lũ bạn kiếm đường trôi
Do bình rượu lớn nàng ham nhởi
Bởi đĩa xoài to chị cố nhồi
Ói kĩ làm Vy thề bỏ hội
Đau nhiều để mặt sánh tày vôi
Thời may dược sĩ kề bên lối
Thuốc giải vào ngay cũng tạm hồi!


HỒNG THOẠI 21.5.19


Nỗi Nghiện

Góc chợ từng hôm lão cả ngồi
Bơ phờ thả mộng giữa đường trôi
Đầu quên cả tháng ngài chưa gội
Bụng cố nhiều năm bữa chẳng nhồi
Mãi trộm lo nhìn cô quán ổi
Luôn thầm dõi ngắm ả hàng vôi
Đà lơi sắc vợ hằng đêm dỗi
Vẫn trụ ngoài kia nỏ muốn hồi.

Hồng Vy
21-05-2019


LÃO PHƯỢNG CÒM
(Hoạ vui)

Một góc Huê Viên lão Phượng ngồi
Hoa tìm bướm dõi tháng ngày trôi
Từ khan ý cạn lời khôn giải
Óc rỗng đầu đau tứ khó nhồi
Lúc gặp người sang - gà mắc tóc
Khi vào chốn khổ - đỉa bôi vôi
Đa tham nặng ái tâm mờ mịt
Lục đạo luân lưu kiếp tái hồi.

BXP 22.5.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 5 I_icon13Thu 23 May 2019, 11:17

Trích dẫn :
Thích Ngủ Chuồng Heo

Trông kìa sếp Thoại nhỏ tèo teo
Phận chẳng thèm lo cứ mãi khèo
Thấy ả mang bầu anh cũng ghẹo
Nên lần đến cửa vợ liền treo
Cằm run cổ thụt đầy nơi héo
Bụng lả mình vương đẫy nét nghèo
Lão Phượng thương tình luôn bảo khéo
Nhưng ngài vẫn thích ngủ chuồng heo.

Hồng Vy
22-05-2019


SẾP CẢ
(Hoạ hỗn vận)

Cúc gọi Thu về trải gió heo
Lầu Mây sếp Thoại thản nhiên khèo
Khi mừng đẫy dạ tung lời réo
Lúc bận khan vần úm tứ treo
Vẫn đó câu đùa tâm chẳng nẹo
Còn đây ý giỡn cú không nghèo
Thơ bùng vạn chữ đi muôn nẻo
Cái bụng đầy từ chớ bảo teo.

BXP 23.5.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 5 I_icon13Thu 23 May 2019, 11:42

Trích dẫn :
Tình Thi Hữu

Dẫu phận đôi mình ở cách xa
Lời thơ vẫn đượm ý chung nhà
Tâm thành bác bện đầy nơi trẻ
Ngữ nhuận vy gầy kín nẻo cha
Trọn trải niềm vui hòa ngõ thắm
Đồng xây nỗi mến điểm trăng ngà
Thi người tứ nữ vui cùng họa
Để giữa tâm nồng vạn sắc hoa.

Hồng Vy
22-05-2019


KHÔNG XA

Xẻ nửa tinh cầu cũng chẳng xa
Lầu Mây xướng hoạ vẫn vui nhà
Hồng Vi dạ thảo tình như Bé
Bác Phượng tâm lành ý tựa cha
Khắc khoải miền kia gìn nét ngọc
Bâng khuâng cõi nọ gửi khuôn ngà
Duyên thơ bốn bể đằm nhân nghĩa
Giữ để khu vườn mãi nở hoa.

BXP 23.5.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 5 I_icon13Thu 23 May 2019, 17:31

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
HOA LỘC VỪNG

Khổ hoạ làm sao cái chữ vừng
Lộc thì khắc lục với còn cưng
Màn hoa máu lệ* tình khôn ngỏ
Chuyện sử tơ duyên ý khó ngừng
Sắc đỏ khuôn tràng mời bạn thích
Màu vàng nét nhị để mình ưng
Khi mưa lúc nắng nào e ngại
Những dải xinh tươi cứ nở bừng.

BXP 23.5.2019
* Chữ lệ này đồng âm khác nghĩa với bài xướng.

Cây Lộc Vừng
(Ngắm Lộc Vừng)

Tuyệt hảo trời ban, giống lộc vừng
Khôn loài thảo quý, trở thành cưng
Hoa trường diễm lệ, buông thư thái
Nụ điểm thanh tao, thả ngập ngừng
Trước chịu âm thầm, trông kẻ giỡn
Nay mừng rạng rỡ, thấy người ưng
Muôn mầu lộng lẫy, vàng xanh tím
Phủ giọt sương treo, toả sáng bừng.

Bacanh
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 5 I_icon13Fri 24 May 2019, 19:19

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
BẾN ĐẬU

Giọt lệ âm thầm vẫn nhớ ai
Đèn khuya leo lét những canh dài
Bồi hồi buổi ấy tình chưa nhạt
Khắc khoải bây giờ nghĩa chẳng phai
Phận lỡ thì đành tan bóng nhạn
Duyên neo chớ để vỡ gương đài
Dù tim nhói buốt hình li biệt
Góp nhặt tia hồng tạo nắng mai.

BXP 24.5.2019

Bài xướng
Ẩn Dật

Hôm nào gặp gỡ dáng hình ai?
Lạnh lẽo nhìn ta thả bước dài
Tưởng sẽ êm đềm đôi bóng quyện
Đâu ngờ ảo não một chiều phai
Thầm say buổi nõn nà hoa lá
Khẽ nhớ ngày mơn mởn nhụy đài
Lấp lửng ân tình không vẹn mãi
Thôi đành ảm đạm trúc cùng mai.

Anh Duy
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 5 I_icon13Sat 25 May 2019, 19:43

Trích dẫn :
ƯỚC

Ước bữa Vy về nẻo bạn thơ
Nhằm vơi những lúc dạ mong chờ
Bên thềm bác Phượng lời thi mở
Giữa điện Trương Hồng chén tửu mơ
Dạm ngõ thầy Thanh dùng bát phở
Vào thôn tiến sĩ ngoạn nương bờ
Tha hồ tận hưởng không lần nhỡ
Đặng giữ tâm hồn bớt ngẩn ngơ.

Hồng Vy
24-05-2019


THI ĐÀN ĐÃI PHỞ

Thi đàn trải chiếu đợi bày thơ
Mặc khách hàn nho, Quảng cũng chờ
Cảm động trăm điều không thích lỡ
Giao hòa mọi ngõ chẳng lìa mơ
Hồng đi lụt kéo về ngang sở
Thoại đến triều dâng vỗ thẳng bờ
Tiến sĩ ngài ơi đừng chậm phở
Tâm hồn rộn rã khó làm ngơ.


24.05.2019
Huy Thanh


NGÁC NGƠ

Bạn hữu nơi này gợi tứ thơ
Vừa đem … đã lại diết da chờ
Bài đưa gói gọn niềm thương nhớ
Ý hoạ vo tròn nỗi ước mơ
Thấy nước thanh bình vui hết cỡ
Nhìn dân hạnh phúc sướng vô bờ
Đèn màu mắc khắp bao dây dợ
Dạo bước đôi lần cứ ngác ngơ.

BXP 25.5.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 5 I_icon13Sun 26 May 2019, 07:20

Trích dẫn :
COCC

Cô Hồng dẫu ở tận trời xa
Vẫn cứ thường xuyên quậy bể nhà
Bởi cậy thầy Thanh làm lão bá
Do đòi bác Phượng đãi tình cha
Âu sầu phía nữ thì mang vạ
Ảo não đằng nam lại vác ngà
Thấy khổ thay vì đau vật vã
Nhưng nàng tỉnh rụi hát cùng hoa!


HỒNG THOẠI 24.5.19


Vẫn Tàn Hoa

Trương Hồng biết nữ ngại đường xa
Chẳng sợ ngày nương đến gỡ nhà
Cẳng duỗi tay vờn tung luống mạ
Mưu bày kế trải ngập vườn cha
Hằng mong nợ ấy đòi cho đã
Mãi ước lòng đây phải đượm ngà
Bỏ mặc thân gầy râu tóc rã
Đâu ngờ số cụ vẫn tàn hoa.


Hồng Vy
24-05-2019


TẤM TÌNH QUÊ

Bác thấy Vi Hồng dẫu ở xa
Lòng luôn tưởng nhớ tới quê nhà
Niềm riêng lặng lẽ trao bè bạn
Chữ hiếu âm thầm kính mẹ cha
Bệnh lỗi rèn thao tươi biển cả
Vần câu tập luyện loãng trăng ngà
Trêu đùa sếp Thoại gây ồn ã
Thúc đẩy khu vườn nở thắm hoa.

BXP 26.5.2019
Hôm nay dù đau tôi vẫn quyết tập đầy đủ theo thường lệ. Kinh nghiệm riêng cho thấy nhiều lần ý chí đã thắng bệnh tật.
(Ở VNTH chúng tôi hoạ thơ với nhau chủ yếu để vui nên bệnh lỗi thoang thoáng)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 5 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ họa ở ngoài mang về góp vui
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Về Quê Ngoại
» 57 thành ngữ Trung Hoa
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )
» Cắm hoa ngày Tết mang lại may mắn
Trang 5 trong tổng số 31 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18 ... 31  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-