Bài viết mới | Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 22:17
Truyền thuyết hoa hồng xanh by Phương Nguyên Yesterday at 19:56
Chưa “về” còn quậy by buixuanphuong09 Yesterday at 15:12
Sưu tập Bộ cánh vẩy by buixuanphuong09 Yesterday at 14:27
THĂM NGÃ BA ĐỒNG LỘC by buixuanphuong09 Yesterday at 12:29
Truyện xưa - Ái Hoa by Trà Mi Yesterday at 10:59
Sự tích hoa hồng vàng by Trà Mi Yesterday at 10:29
Những trò chơi ngày Tết by Trà Mi Yesterday at 10:13
VỀ HƯU RỒI... by Phương Nguyên Yesterday at 08:16
Góc Vườn Đào 2019 by mytutru Yesterday at 06:44
Câu đối NGỰA 2 by chuoigia Yesterday at 01:38
Khéo Tay Thiệt by mytutru Yesterday at 01:19
Tác Dụng Của Trái Bơ by mytutru Yesterday at 01:16
Sự tích hoa hồng viền trắng by Trà Mi Tue 19 Feb 2019, 11:06
9 món ngon ‘phải nếm’ trong ngày tết truyền thống tại Đài Loan by Trà Mi Tue 19 Feb 2019, 11:03
Chuyện tình Hoàng gia đẹp nhất thế giới thời hiện đại by Trà Mi Tue 19 Feb 2019, 10:59
Sự tích con heo by Trà Mi Tue 19 Feb 2019, 09:42
Người đẹp và heo by Phương Nguyên Mon 18 Feb 2019, 13:59
Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang by Mây Lang Thang Mon 18 Feb 2019, 09:23
KIM DUNG GIỮA ĐỜI TÔI - VŨ ĐỨC SAO BIỂN by Trà Mi Mon 18 Feb 2019, 09:18
Sự tích hoa hồng đỏ by Trà Mi Sun 17 Feb 2019, 13:35
Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Sun 17 Feb 2019, 10:14
Cây Chó Đẻ Trị Sơ Gan by mytutru Sat 16 Feb 2019, 18:30
WE ARE SCOUTS ! ( Chúng tôi là Hướng Đạo Sinh !) by Trăng Sat 16 Feb 2019, 10:51
Chúc Mừng Lưu by mytutru Sat 16 Feb 2019, 03:40
Happy Valentine's Day by mytutru Sat 16 Feb 2019, 02:26
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Fri 15 Feb 2019, 20:36
Tết Việt xưa và nay by Trăng Fri 15 Feb 2019, 18:17
"MÙNG 3 NHÀ THẦY " by Trăng Fri 15 Feb 2019, 18:14
MÙNG 3 TẾT : HỘI HOA XUÂN TAO ĐÀN 2019 by Trăng Fri 15 Feb 2019, 15:47
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Trăng
Tổng số bài gửi : 1053 Registration date : 23/04/2014
 | Tiêu đề: RÉT NÀNG BÂN . Sun 13 Jan 2019, 11:22 | |
| Mùa đông, mùa đông Hết dạ thương chồng Nàng Bân may áo Ba tháng chẳng xong Tàn đông, tàn đông Héo rủ cải ngồng Aó may hoàn tất Hết cả hàn phong Trời già thương xót Cho rét quay về Aó mang ra khoác ấm tình phu thê Cũng bởi nàng Bân Yêu chồng, may áo Thương người , trời xanh Ngược mùa gió bão ( Bởi có tình người Mới rét nàng Bân ) ** ** dựa ý thơ Tế Hanh " Thời gian cũng hiểu lòng ta đó / Có tình người mới có rét nàng Bân https://hoavouu.com/a1307/ret-nang-ban |
|  | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 8625 Age : 80 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: RÉT NÀNG BÂN . Sun 13 Jan 2019, 12:26 | |
| - Trăng đã viết:
- Mùa đông, mùa đông
Hết dạ thương chồng Nàng Bân may áo Ba tháng chẳng xong
Tàn đông, tàn đông Héo rủ cải ngồng Aó may hoàn tất Hết cả hàn phong
Trời già thương xót Cho rét quay về Aó mang ra khoác ấm tình phu thê
Cũng bởi nàng Bân Yêu chồng, may áo Thương người , trời xanh Ngược mùa gió bão
( Bởi có tình người Mới rét nàng Bân ) **
** dựa ý thơ Tế Hanh " Thời gian cũng hiểu lòng ta đó / Có tình người mới có rét nàng Bân
https://hoavouu.com/a1307/ret-nang-ban Ngọc muội ơi! Ở Miền Nam muội có thực sự cảm nhận được cái rét nàng Bân không? |
|  | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1053 Registration date : 23/04/2014
 | Tiêu đề: Re: RÉT NÀNG BÂN . Sun 13 Jan 2019, 14:32 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- Trăng đã viết:
- Mùa đông, mùa đông
Hết dạ thương chồng Nàng Bân may áo Ba tháng chẳng xong
Tàn đông, tàn đông Héo rủ cải ngồng Aó may hoàn tất Hết cả hàn phong
Trời già thương xót Cho rét quay về Aó mang ra khoác ấm tình phu thê
Cũng bởi nàng Bân Yêu chồng, may áo Thương người , trời xanh Ngược mùa gió bão
( Bởi có tình người Mới rét nàng Bân ) **
** dựa ý thơ Tế Hanh " Thời gian cũng hiểu lòng ta đó / Có tình người mới có rét nàng Bân
https://hoavouu.com/a1307/ret-nang-ban Ngọc muội ơi! Ở Miền Nam muội có thực sự cảm nhận được cái rét nàng Bân không?
Dạ ko ạ , muội đọc điển tích thì biết vậy chứ SG nóng kinh khiếp luôn, thèm chút rét mà ko có , khi nào rảnh, huynh viết về rét nàng Bân này huynh nha |
|  | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 8625 Age : 80 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: RÉT NÀNG BÂN . Sun 13 Jan 2019, 17:29 | |
| - Trăng đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
- Trăng đã viết:
- Mùa đông, mùa đông
Hết dạ thương chồng Nàng Bân may áo Ba tháng chẳng xong
Tàn đông, tàn đông Héo rủ cải ngồng Aó may hoàn tất Hết cả hàn phong
Trời già thương xót Cho rét quay về Aó mang ra khoác ấm tình phu thê
Cũng bởi nàng Bân Yêu chồng, may áo Thương người , trời xanh Ngược mùa gió bão
( Bởi có tình người Mới rét nàng Bân ) **
** dựa ý thơ Tế Hanh " Thời gian cũng hiểu lòng ta đó / Có tình người mới có rét nàng Bân
https://hoavouu.com/a1307/ret-nang-ban Ngọc muội ơi! Ở Miền Nam muội có thực sự cảm nhận được cái rét nàng Bân không? Dạ ko ạ , muội đọc điển tích thì biết vậy chứ SG nóng kinh khiếp luôn, thèm chút rét mà ko có , khi nào rảnh, huynh viết về rét nàng Bân này huynh nha Huynh lại thèm cái nắng ấm phương nam. Chú em của huynh cứ đến vụ rét là ho rất khổ sở, không thuốc gì trị được. Từ khi vào Nam ở với con, bệnh ho tự nhiên khỏi. Khí hậu Miền Bắc rất khắc nghiệt, cái giá rét đến Tây cũng phải sợ, cái nóng cũng rất khủng khiếp. Tuy nhiên, với huynh bây giờ thì không biết gì đến rét-nóng, suốt ngày trong phòng điều hòa, thời tiết tốt mới ra ngoài đi bộ. |
|  | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1053 Registration date : 23/04/2014
 | Tiêu đề: Re: RÉT NÀNG BÂN . Sun 13 Jan 2019, 20:04 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- Trăng đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
- Trăng đã viết:
- Mùa đông, mùa đông
Hết dạ thương chồng Nàng Bân may áo Ba tháng chẳng xong
Tàn đông, tàn đông Héo rủ cải ngồng Aó may hoàn tất Hết cả hàn phong
Trời già thương xót Cho rét quay về Aó mang ra khoác ấm tình phu thê
Cũng bởi nàng Bân Yêu chồng, may áo Thương người , trời xanh Ngược mùa gió bão
( Bởi có tình người Mới rét nàng Bân ) **
** dựa ý thơ Tế Hanh " Thời gian cũng hiểu lòng ta đó / Có tình người mới có rét nàng Bân
https://hoavouu.com/a1307/ret-nang-ban Ngọc muội ơi! Ở Miền Nam muội có thực sự cảm nhận được cái rét nàng Bân không? Dạ ko ạ , muội đọc điển tích thì biết vậy chứ SG nóng kinh khiếp luôn, thèm chút rét mà ko có , khi nào rảnh, huynh viết về rét nàng Bân này huynh nha Huynh lại thèm cái nắng ấm phương nam. Chú em của huynh cứ đến vụ rét là ho rất khổ sở, không thuốc gì trị được. Từ khi vào Nam ở với con, bệnh ho tự nhiên khỏi. Khí hậu Miền Bắc rất khắc nghiệt, cái giá rét đến Tây cũng phải sợ, cái nóng cũng rất khủng khiếp. Tuy nhiên, với huynh bây giờ thì không biết gì đến rét-nóng, suốt ngày trong phòng điều hòa, thời tiết tốt mới ra ngoài đi bộ.
Bùi huynh mến, trong nam thiệt thòi là chỉ có 2 mùa , vậy mà giờ ko còn mùa rõ rệt , mưa nắng đan xen, nhất là SG nhộn nhip cả ngày..huynh vào SG chơi lần nào chưa ạ ? |
|  | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 8625 Age : 80 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: RÉT NÀNG BÂN . Mon 14 Jan 2019, 08:14 | |
| - Trăng đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
- Trăng đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
- Trăng đã viết:
- Mùa đông, mùa đông
Hết dạ thương chồng Nàng Bân may áo Ba tháng chẳng xong
Tàn đông, tàn đông Héo rủ cải ngồng Aó may hoàn tất Hết cả hàn phong
Trời già thương xót Cho rét quay về Aó mang ra khoác ấm tình phu thê
Cũng bởi nàng Bân Yêu chồng, may áo Thương người , trời xanh Ngược mùa gió bão
( Bởi có tình người Mới rét nàng Bân ) **
** dựa ý thơ Tế Hanh " Thời gian cũng hiểu lòng ta đó / Có tình người mới có rét nàng Bân
https://hoavouu.com/a1307/ret-nang-ban Ngọc muội ơi! Ở Miền Nam muội có thực sự cảm nhận được cái rét nàng Bân không? Dạ ko ạ , muội đọc điển tích thì biết vậy chứ SG nóng kinh khiếp luôn, thèm chút rét mà ko có , khi nào rảnh, huynh viết về rét nàng Bân này huynh nha Huynh lại thèm cái nắng ấm phương nam. Chú em của huynh cứ đến vụ rét là ho rất khổ sở, không thuốc gì trị được. Từ khi vào Nam ở với con, bệnh ho tự nhiên khỏi. Khí hậu Miền Bắc rất khắc nghiệt, cái giá rét đến Tây cũng phải sợ, cái nóng cũng rất khủng khiếp. Tuy nhiên, với huynh bây giờ thì không biết gì đến rét-nóng, suốt ngày trong phòng điều hòa, thời tiết tốt mới ra ngoài đi bộ. Bùi huynh mến, trong nam thiệt thòi là chỉ có 2 mùa , vậy mà giờ ko còn mùa rõ rệt , mưa nắng đan xen, nhất là SG nhộn nhip cả ngày..huynh vào SG chơi lần nào chưa ạ ? Huynh được chú em tài trợ cho đi SG dự hôn lễ đứa cháu con cô em tháng 7/2006. Lần đầu tiên trong đời, một lão nhà quê được ngồi trên chiếc boeeng 707, được đến thăm dinh Độc Lập, thỉnh kinh chùa Vĩnh Nghiêm, thăm một số phong cảnh Miền Nam ... . Cái nóng phương nam dễ chịu chứ không gay gắt như Miền Bắc, đêm thì mát. Trước đây, MB nóng tới 38 độ đã là khủng khiếp, giờ có ngày lên tới 40 độ. Cái rét thì ... Muội có biết rét hại là thế nào không? Rét dưới 10 độ là rét hại. Không chỉ nhiệt độ thấp, cái khổ là GIÁ BUỐT. Ở Tây, rét dưới 0 độ vẫn bốc tuyết ném nhau được, nhưng ở đây, cái GIÁ BUỐT Tây cũng phải sợ.Giờ huynh được con cái chăm sóc, đầu tư cho đủ tiện nghi sinh hoạt cần thiết, nhưng thời trẻ, huynh đã phải đương đầu với cái nóng thiêu, rét buốt rụng chân tay vẫn phải lao ra đồng làm. (vì 8 đứa con!) |
|  | | |
Trang 1 trong tổng số 1 trang |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |