Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 39 ... 57  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 21 I_icon13Fri 24 May 2019, 13:02

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Hồi mụ mới tập tọng làm thơ, có viết một bài, xong rồi cứ tự mình thấy hay, tự khen lấy khen để, sung sướng lắm hihi.... Hôm nay dọn dẹp vô tình thấy lại nó bèn mang lên đây cho mọi người đọc chơi. Xin nói trước rằng đây là một câu chuyện hoàn toàn hư cấu  :tongue:

VỢ CHỒNG CÃI LỘN

Choang !!!
Cái bát vỡ tan tành
Cơm canh văng tung tóe
Tiếng mụ vợ xoe xóe
Ông định làm gì tôi

Lão chồng chẳng lôi thôi
Tiếp tục quăng cái đĩa
Thằng cu đang ăn mía
Chạy rẽ chân ra ngoài

Mụ vợ đếm : "Một, hai
Tôi với ông cùng đập
Phen này thì tôi chấp
Chẳng vợ chồng thì thôi"

Vẫn không nói một lời
Lão chồng vằn đôi mắt
Con bé sợ tái mặt
Đứng run trong xó nhà

Mụ vợ bắt đầu ca
"Sao đời tôi khổ thế
Hàng họ thì cứ ế
Chồng rượu chè bê tha
Còn không chịu ở nhà
Suốt ngày đi bài bạc "

Bốp!!!
Lão chồng vung tay tát
Mụ vợ gào to lên
Thằng cu kìm tiếng rên
"Lại chiến tranh em ạ..."

Hai đứa nhỏ sợ quá
Dắt nhau ra ngoài đường
Chi hội phụ nữ phường
Kéo sang nhà hòa giải

Cãi nhau qua lại mãi
Chẳng bên nào chịu thua
Trời bắt đầu đổ mưa
Mụ vợ tu tu khóc

Lão chồng vẫn hằn học
Đứng lên đi vào buồng
Mấy bà phụ nữ phường
Rủ nhau đi về hết

Mụ vợ chắc đã mệt
Cũng không còn kêu than
Hai đứa trẻ lang thang
Thấy trong nhà im ắng
Biết trời yên biển lặng
Anh dắt em về nhà.

Đêm !
Quá mười một giờ khuya
Bọn trẻ con đi ngủ
Mụ vợ ngồi ủ rũ
Nghĩ lão chồng còn say

Bỗng có một đôi tay
Vòng qua eo mụ vợ
Và một làn hơi thở
Còn thơm thơm mùi cồn

Mụ vợ sợ hết hồn
Há miệng ra định hét
Cái mặt thì tái mét
Ôi, thì ra lão chồng

Mụ vợ định nói không
Lão chồng càng ôm chặt
Mụ vợ đành khép mắt
Thôi trận này mình thua !  Very Happy

Thiệt hôn đây? Ai mà nói nặng AH một tiếng là mười ngày hong nói chiện! :potay:

Thầy, em đã ghi chú bên trên là chuyện hư cấu rùi mờ :mim:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 21 I_icon13Mon 27 May 2019, 14:04

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:


Cám ơn T động viên nha. Vậy từ nay thỉnh thoảng PN lại “nói dối” một lần hihi

Mũi PN dài tới mấy tấc rùi?  Có cần con chim của Nàng tiên xanh... cắn bớt hong?  :bitchitlin:

Thầy ui, em chưa đọc truyện này ạ :whisper:

Dân ta khỏi học sử ta
Cái gì chẳng biết thì tra gú gồ
(ca dao thời đại)



Lên gú gồ gõ chữ "thằng người gỗ pinocchio" thì ra mà!

_________________________
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 21 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 21 I_icon13Mon 27 May 2019, 20:55

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:


Cám ơn T động viên nha. Vậy từ nay thỉnh thoảng PN lại “nói dối” một lần hihi

Mũi PN dài tới mấy tấc rùi?  Có cần con chim của Nàng tiên xanh... cắn bớt hong?  :bitchitlin:

Thầy ui, em chưa đọc truyện này ạ :whisper:

Dân ta khỏi học sử ta
Cái gì chẳng biết thì tra gú gồ
(ca dao thời đại)



Lên gú gồ gõ chữ "thằng người gỗ pinocchio" thì ra mà!

Em cám ơn thầy. Chuyện thằng người gỗ này em chỉ biết sơ sơ thành ra không biết tới cô tiên xanh. Nhớ mang máng là Pinocchio rất hay nói dối, mà mỗi lần nói dối thì mũi nó lại dài ra một tí Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 21 I_icon13Tue 28 May 2019, 08:06

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:


Cám ơn T động viên nha. Vậy từ nay thỉnh thoảng PN lại “nói dối” một lần hihi

Mũi PN dài tới mấy tấc rùi?  Có cần con chim của Nàng tiên xanh... cắn bớt hong?  :bitchitlin:

Thầy ui, em chưa đọc truyện này ạ :whisper:

Dân ta khỏi học sử ta
Cái gì chẳng biết thì tra gú gồ
(ca dao thời đại)



Lên gú gồ gõ chữ "thằng người gỗ pinocchio" thì ra mà!

Em cám ơn thầy. Chuyện thằng người gỗ này em chỉ biết sơ sơ thành ra không biết tới cô tiên xanh. Nhớ mang máng là Pinocchio rất hay nói dối, mà mỗi lần nói dối thì mũi nó lại dài ra một tí Very Happy

Để TM tìm truyện về đăng cho tỷ coi :mim:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 21 I_icon13Tue 28 May 2019, 08:49

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:


Cám ơn T động viên nha. Vậy từ nay thỉnh thoảng PN lại “nói dối” một lần hihi

Mũi PN dài tới mấy tấc rùi?  Có cần con chim của Nàng tiên xanh... cắn bớt hong?  :bitchitlin:

Thầy ui, em chưa đọc truyện này ạ :whisper:

Dân ta khỏi học sử ta
Cái gì chẳng biết thì tra gú gồ
(ca dao thời đại)



Lên gú gồ gõ chữ "thằng người gỗ pinocchio" thì ra mà!

Em cám ơn thầy. Chuyện thằng người gỗ này em chỉ biết sơ sơ thành ra không biết tới cô tiên xanh. Nhớ mang máng là Pinocchio rất hay nói dối, mà mỗi lần nói dối thì mũi nó lại dài ra một tí Very Happy

Để TM tìm truyện về đăng cho tỷ coi   :mim:

Cám ơn TM nhiều thật nhiều hon
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 21 I_icon13Mon 03 Jun 2019, 09:31

Mụ chơi face book được mấy năm. Cũng có nhiều bạn bè. Đa số là bạn thơ chứ bạn đồng nghiệp với gia đình ít lắm. Mấy người đó mà biết mụ làm thơ có lẽ họ bảo mụ hâm :chemieng:
Trong số bạn thơ fb của mụ có một em. Em hay nhắn tin tâm sự với mụ mọi chuyện từ tào lao đến nghiêm túc. Em cũng biết viết Đường luật và khá đam mê.
Em kể cho mụ nghe về mối tình trên mạng của em với một chàng người trong Nam. Họ yêu nhau qua những vần thơ. Thơ chàng cũng hay và rất mùi mẫn. Chàng cũng là bạn fb của mụ. Nhưng chàng mù tịt về thơ Đường luật. Chảng theo dõi em rất sát sao trên fb. Em đăng gì còm gì chàng cũng thấy được hết. Và chàng rất hay ghen. Thấy em hay xướng hoạ với các bạn khác mà lời thơ có hơi mùi mẫn chút là chàng ghen Very Happy.
Lần ấy mụ đăng một bài thơ ĐL (lâu rồi chả nhớ tựa bài thơ), mà bài thơ lại có lỗi. Em vào còm một câu “Phong yêu”. Vài phút sau thì một nick có một chữ là Phong (hình như là Nguyên Phong) vào còm: Thơ hay quá! Trong khi mụ còn chưa kịp quay lại để đọc còm bấm like thì chàng của em đã đọc xong hai cái còm kia rồi. Thế là chàng nhắn tin chất vấn em. Nào là bây giờ mới lộ mặt bắt cá hai tay nhé, nào là yêu nhau rõ ràng như thế còn chối cãi cái gì. Nào là gọi Phong yêu công khai trongg nhà PN, gọi xong là Phong tới liền vân vân và mây mây. Nàng vừa tức vừa buồn cười. Giải thích cho chàng rằng thì là bài thơ của tỷ PN bị phong yêu, nàng vào nhắc nhở còn tự nhiêu cái anh chàng Phong kia vào khen hay thì liên quan gì đến đâu. Nhưng chàng vẫn không tin. Chàng bảo thơ làm gì có cái lỗi Phong yêu, làm gì mà trùng hợp thế, vừa gọi Phong yêu cái thì Phong xuất hiện  lol2
Sau lần ấy họ chia tay nhau. Em kể cho mụ nghe mà mụ cười hứng được mấy ca nước mắt  dd  Mụ bảo em rủ chàng vào ĐV học thầy AH nhưng em không học. Sau khi chia tay với chàng thì em cũng chia tay với thơ ĐL luôn. Uổng ghê. Mụ thấy mình cũng có tí ti liên quan. Ai bảo mụ không kiểm tra lại bài cẩn thận mà vội đăng khi vẫn còn Phong yêu chứ  horangche
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 21 I_icon13Mon 03 Jun 2019, 13:15

Phương Nguyên đã viết:
Mụ chơi face book được mấy năm. Cũng có nhiều bạn bè. Đa số là bạn thơ chứ bạn đồng nghiệp với gia đình ít lắm. Mấy người đó mà biết mụ làm thơ có lẽ họ bảo mụ hâm :chemieng:
Trong số bạn thơ fb của mụ có một em. Em hay nhắn tin tâm sự với mụ mọi chuyện từ tào lao đến nghiêm túc. Em cũng biết viết Đường luật và khá đam mê.
Em kể cho mụ nghe về mối tình trên mạng của em với một chàng người trong Nam. Họ yêu nhau qua những vần thơ. Thơ chàng cũng hay và rất mùi mẫn. Chàng cũng là bạn fb của mụ. Nhưng chàng mù tịt về thơ Đường luật. Chảng theo dõi em rất sát sao trên fb. Em đăng gì còm gì chàng cũng thấy được hết. Và chàng rất hay ghen. Thấy em hay xướng hoạ với các bạn khác mà lời thơ có hơi mùi mẫn chút là chàng ghen Very Happy.
Lần ấy mụ đăng một bài thơ ĐL (lâu rồi chả nhớ tựa bài thơ), mà bài thơ lại có lỗi. Em vào còm một câu “Phong yêu”. Vài phút sau thì một nick có một chữ là Phong (hình như là Nguyên Phong) vào còm: Thơ hay quá! Trong khi mụ còn chưa kịp quay lại để đọc còm bấm like thì chàng của em đã đọc xong hai cái còm kia rồi. Thế là chàng nhắn tin chất vấn em. Nào là bây giờ mới lộ mặt bắt cá hai tay nhé, nào là yêu nhau rõ ràng như thế còn chối cãi cái gì. Nào là gọi Phong yêu công khai trongg nhà PN, gọi xong là Phong tới liền vân vân và mây mây. Nàng vừa tức vừa buồn cười. Giải thích cho chàng rằng thì là bài thơ của tỷ PN bị phong yêu, nàng vào nhắc nhở còn tự nhiêu cái anh chàng Phong kia vào khen hay thì liên quan gì đến đâu. Nhưng chàng vẫn không tin. Chàng bảo thơ làm gì có cái lỗi Phong yêu, làm gì mà trùng hợp thế, vừa gọi Phong yêu cái thì Phong xuất hiện  lol2
Sau lần ấy họ chia tay nhau. Em kể cho mụ nghe mà mụ cười hứng được mấy ca nước mắt  dd  Mụ bảo em rủ chàng vào ĐV học thầy AH nhưng em không học. Sau khi chia tay với chàng thì em cũng chia tay với thơ ĐL luôn. Uổng ghê. Mụ thấy mình cũng có tí ti liên quan. Ai bảo mụ không kiểm tra lại bài cẩn thận mà vội đăng khi vẫn còn Phong yêu chứ  horangche

May mờ mới iu trên mạng thui! :laughing:



Chẳng bít "em" của "mụ" có phải tên Tiểu Long Nữ hông dzị?  :fun1:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 21 I_icon13Tue 04 Jun 2019, 08:38

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Mụ chơi face book được mấy năm. Cũng có nhiều bạn bè. Đa số là bạn thơ chứ bạn đồng nghiệp với gia đình ít lắm. Mấy người đó mà biết mụ làm thơ có lẽ họ bảo mụ hâm :chemieng:
Trong số bạn thơ fb của mụ có một em. Em hay nhắn tin tâm sự với mụ mọi chuyện từ tào lao đến nghiêm túc. Em cũng biết viết Đường luật và khá đam mê.
Em kể cho mụ nghe về mối tình trên mạng của em với một chàng người trong Nam. Họ yêu nhau qua những vần thơ. Thơ chàng cũng hay và rất mùi mẫn. Chàng cũng là bạn fb của mụ. Nhưng chàng mù tịt về thơ Đường luật. Chảng theo dõi em rất sát sao trên fb. Em đăng gì còm gì chàng cũng thấy được hết. Và chàng rất hay ghen. Thấy em hay xướng hoạ với các bạn khác mà lời thơ có hơi mùi mẫn chút là chàng ghen Very Happy.
Lần ấy mụ đăng một bài thơ ĐL (lâu rồi chả nhớ tựa bài thơ), mà bài thơ lại có lỗi. Em vào còm một câu “Phong yêu”. Vài phút sau thì một nick có một chữ là Phong (hình như là Nguyên Phong) vào còm: Thơ hay quá! Trong khi mụ còn chưa kịp quay lại để đọc còm bấm like thì chàng của em đã đọc xong hai cái còm kia rồi. Thế là chàng nhắn tin chất vấn em. Nào là bây giờ mới lộ mặt bắt cá hai tay nhé, nào là yêu nhau rõ ràng như thế còn chối cãi cái gì. Nào là gọi Phong yêu công khai trongg nhà PN, gọi xong là Phong tới liền vân vân và mây mây. Nàng vừa tức vừa buồn cười. Giải thích cho chàng rằng thì là bài thơ của tỷ PN bị phong yêu, nàng vào nhắc nhở còn tự nhiêu cái anh chàng Phong kia vào khen hay thì liên quan gì đến đâu. Nhưng chàng vẫn không tin. Chàng bảo thơ làm gì có cái lỗi Phong yêu, làm gì mà trùng hợp thế, vừa gọi Phong yêu cái thì Phong xuất hiện  lol2
Sau lần ấy họ chia tay nhau. Em kể cho mụ nghe mà mụ cười hứng được mấy ca nước mắt  dd  Mụ bảo em rủ chàng vào ĐV học thầy AH nhưng em không học. Sau khi chia tay với chàng thì em cũng chia tay với thơ ĐL luôn. Uổng ghê. Mụ thấy mình cũng có tí ti liên quan. Ai bảo mụ không kiểm tra lại bài cẩn thận mà vội đăng khi vẫn còn Phong yêu chứ  horangche

May mờ mới iu trên mạng thui! :laughing:



Chẳng bít "em" của "mụ" có phải tên Tiểu Long Nữ hông dzị?  :fun1:

Hông phải TM ơi :mim: Tiểu Long Nữ là cô cô của HP Nguyên Phong nhà mình. Mà NP thì biết Phong yêu là gì rùi mờ :chemieng:
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 21 I_icon13Tue 04 Jun 2019, 15:48

Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Mụ chơi face book được mấy năm. Cũng có nhiều bạn bè. Đa số là bạn thơ chứ bạn đồng nghiệp với gia đình ít lắm. Mấy người đó mà biết mụ làm thơ có lẽ họ bảo mụ hâm :chemieng:
Trong số bạn thơ fb của mụ có một em. Em hay nhắn tin tâm sự với mụ mọi chuyện từ tào lao đến nghiêm túc. Em cũng biết viết Đường luật và khá đam mê.
Em kể cho mụ nghe về mối tình trên mạng của em với một chàng người trong Nam. Họ yêu nhau qua những vần thơ. Thơ chàng cũng hay và rất mùi mẫn. Chàng cũng là bạn fb của mụ. Nhưng chàng mù tịt về thơ Đường luật. Chảng theo dõi em rất sát sao trên fb. Em đăng gì còm gì chàng cũng thấy được hết. Và chàng rất hay ghen. Thấy em hay xướng hoạ với các bạn khác mà lời thơ có hơi mùi mẫn chút là chàng ghen Very Happy.
Lần ấy mụ đăng một bài thơ ĐL (lâu rồi chả nhớ tựa bài thơ), mà bài thơ lại có lỗi. Em vào còm một câu “Phong yêu”. Vài phút sau thì một nick có một chữ là Phong (hình như là Nguyên Phong) vào còm: Thơ hay quá! Trong khi mụ còn chưa kịp quay lại để đọc còm bấm like thì chàng của em đã đọc xong hai cái còm kia rồi. Thế là chàng nhắn tin chất vấn em. Nào là bây giờ mới lộ mặt bắt cá hai tay nhé, nào là yêu nhau rõ ràng như thế còn chối cãi cái gì. Nào là gọi Phong yêu công khai trongg nhà PN, gọi xong là Phong tới liền vân vân và mây mây. Nàng vừa tức vừa buồn cười. Giải thích cho chàng rằng thì là bài thơ của tỷ PN bị phong yêu, nàng vào nhắc nhở còn tự nhiêu cái anh chàng Phong kia vào khen hay thì liên quan gì đến đâu. Nhưng chàng vẫn không tin. Chàng bảo thơ làm gì có cái lỗi Phong yêu, làm gì mà trùng hợp thế, vừa gọi Phong yêu cái thì Phong xuất hiện  lol2
Sau lần ấy họ chia tay nhau. Em kể cho mụ nghe mà mụ cười hứng được mấy ca nước mắt  dd  Mụ bảo em rủ chàng vào ĐV học thầy AH nhưng em không học. Sau khi chia tay với chàng thì em cũng chia tay với thơ ĐL luôn. Uổng ghê. Mụ thấy mình cũng có tí ti liên quan. Ai bảo mụ không kiểm tra lại bài cẩn thận mà vội đăng khi vẫn còn Phong yêu chứ  horangche

May mờ mới iu trên mạng thui! :laughing:



Chẳng bít "em" của "mụ" có phải tên Tiểu Long Nữ hông dzị?  :fun1:

Hông phải TM ơi :mim: Tiểu Long Nữ là cô cô của HP Nguyên Phong nhà mình. Mà NP thì biết Phong yêu là gì rùi mờ :chemieng:
T hiểu lỗi phong yêu là lỗi gì nhưng hông hiểu tại sao hông đặt tên khác mà đặt tên vậy, bị lỗi hông bị quỳ vỏ sầu riêng là may rồi, còn yêu dzí thương  Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 21 I_icon13Tue 04 Jun 2019, 22:32

Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Mụ chơi face book được mấy năm. Cũng có nhiều bạn bè. Đa số là bạn thơ chứ bạn đồng nghiệp với gia đình ít lắm. Mấy người đó mà biết mụ làm thơ có lẽ họ bảo mụ hâm :chemieng:
Trong số bạn thơ fb của mụ có một em. Em hay nhắn tin tâm sự với mụ mọi chuyện từ tào lao đến nghiêm túc. Em cũng biết viết Đường luật và khá đam mê.
Em kể cho mụ nghe về mối tình trên mạng của em với một chàng người trong Nam. Họ yêu nhau qua những vần thơ. Thơ chàng cũng hay và rất mùi mẫn. Chàng cũng là bạn fb của mụ. Nhưng chàng mù tịt về thơ Đường luật. Chảng theo dõi em rất sát sao trên fb. Em đăng gì còm gì chàng cũng thấy được hết. Và chàng rất hay ghen. Thấy em hay xướng hoạ với các bạn khác mà lời thơ có hơi mùi mẫn chút là chàng ghen Very Happy.
Lần ấy mụ đăng một bài thơ ĐL (lâu rồi chả nhớ tựa bài thơ), mà bài thơ lại có lỗi. Em vào còm một câu “Phong yêu”. Vài phút sau thì một nick có một chữ là Phong (hình như là Nguyên Phong) vào còm: Thơ hay quá! Trong khi mụ còn chưa kịp quay lại để đọc còm bấm like thì chàng của em đã đọc xong hai cái còm kia rồi. Thế là chàng nhắn tin chất vấn em. Nào là bây giờ mới lộ mặt bắt cá hai tay nhé, nào là yêu nhau rõ ràng như thế còn chối cãi cái gì. Nào là gọi Phong yêu công khai trongg nhà PN, gọi xong là Phong tới liền vân vân và mây mây. Nàng vừa tức vừa buồn cười. Giải thích cho chàng rằng thì là bài thơ của tỷ PN bị phong yêu, nàng vào nhắc nhở còn tự nhiêu cái anh chàng Phong kia vào khen hay thì liên quan gì đến đâu. Nhưng chàng vẫn không tin. Chàng bảo thơ làm gì có cái lỗi Phong yêu, làm gì mà trùng hợp thế, vừa gọi Phong yêu cái thì Phong xuất hiện  lol2
Sau lần ấy họ chia tay nhau. Em kể cho mụ nghe mà mụ cười hứng được mấy ca nước mắt  dd  Mụ bảo em rủ chàng vào ĐV học thầy AH nhưng em không học. Sau khi chia tay với chàng thì em cũng chia tay với thơ ĐL luôn. Uổng ghê. Mụ thấy mình cũng có tí ti liên quan. Ai bảo mụ không kiểm tra lại bài cẩn thận mà vội đăng khi vẫn còn Phong yêu chứ  horangche

May mờ mới iu trên mạng thui! :laughing:



Chẳng bít "em" của "mụ" có phải tên Tiểu Long Nữ hông dzị?  :fun1:

Hông phải TM ơi :mim: Tiểu Long Nữ là cô cô của HP Nguyên Phong nhà mình. Mà NP thì biết Phong yêu là gì rùi mờ :chemieng:
T hiểu lỗi phong yêu là lỗi gì nhưng hông hiểu tại sao hông đặt tên khác mà đặt tên vậy, bị lỗi hông bị quỳ vỏ sầu riêng là may rồi, còn yêu dzí thương  Very Happy

Công nhận lol2
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 21 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Truyện audio chọn lọc ( nhiều giọng đọc )
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 2 - Nguyễn Khắc Thuần
» Cảnh mộ của gia quyến Khổng Tử bị đào trong thời Cách mạng Văn hóa
» Chuyện Các Bà Trong Cung Nguyễn (Tập 1)
Trang 21 trong tổng số 57 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 39 ... 57  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Phương Nguyên-