Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48
LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15
NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49
Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46
Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32
Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26
Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07
Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15
Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20
7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27
BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48
5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17
Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10552 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Sun 12 May 2019, 10:53 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- MỤ ẤY CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI ƯA NÓI DỐI?
Nhà mụ bé xíu ở trong một hẻm nhỏ. Muốn vào nhà mụ thì từ phố lớn phải qua một phố nhỏ. Mà cái phố nhỏ này người ta họp chợ suốt ngày. Rồi vào một con ngõ. Con ngõ này không rộng lắm (hai xe gắn máy có thể tránh nhau được) và cũng không đến nỗi dài. Rồi lại vào một con hẻm (con hẻm này thì hẹp hơn con ngõ. Anh mà đi thì tôi dừng lại nép vô tường nhường lối hoặc ngược lại ). Nhà mụ có một khoảng sân chung nho nhỏ. Trước của có trồng một cây đinh lăng xanh mướt mát và một chậu lô hội. Tuy nhiên chậu lô hội kia chỉ để phục cụ hàng xóm khi họ cần. Còn mụ, mụ chưa một lần sử dụng. Trên lan can tầng trên có trồng một cây chanh. Năm ngoái ra rất nhiều hoa nhưng chỉ đậu một quả. Quả chanh đó tồn tại dai dẳng đến bảy tám tháng. Nhà mụ nâng niu trân quí có dám hái ăn đâu. Rồi nó cũng rụng. Mụ tiếc đứt ruột. Nhặt mang vào để trên bàn mấy ngày tới khi nó héo quắt đi mới vứt. Nhưng mà mụ làm thơ hay tả vườn sau ra vẻ rộng rãi lắm. Có trồng rất nhiều loại hoa. Còn có cổng ngõ xinh xắn gốc bàng cây phượng, ghế đá tường vôi. Mụ nhiều lần tự hỏi: Mụ có phải là người ưa nói dối không? Hong phải nói dối mà là nói thiếu, vườn sau... nhà người ta!
Chanh ra 1 trái mà hong ăn, thật phí quá! Cây độc quả quý lém đó, coi truyện võ hiệp mấy người ăn quả quý đều trở thành phi thường (hay bất thường), giống như... AH dzị
Ui thầy chả dạy em sớm. Giá mà em măm trái chanh kia thì có phải đã phi thường rồi không Uổng quá tỷ PN hén? Phải chi tỷ măm nó thì ĐV sẽ có 1 cặp phi thường Hùi đó thầy cũng ăn trái cây độc quả hở? Hùi nhỏ sau nhà có cây chùm ruột, trồng bao năm rùi hong biết, rất cao lớn. Chùm ruột thường ra trái chùm rất nhiều, nhưng đặc biệt cây này chỉ ra môt trái độc nhất, to hơn đầu ngón chân cái, vàng rượm trông rất ngon lành. Hái ăn ngọt lịm. Ăn xong từ đó tự nhiên học hành tấn tới, bài học chỉ đọc qua một lần là thuộc (ngày xưa không có sách, chỉ chép bài trong tập, chép xong bài là thuộc luôn về nhà khỏi học). Toán thì luôn luôn bị thầy bắt chép bài giải lên bảng cho bạn coi theo mà sửa. Năm lớp 7 lần đầu tiên học thơ ĐL, thầy giáo bảo học sinh mỗi người làm 1 bài, cả lớp chỉ có một bài không mắc lỗi. Chỉ phải cái tội suy nghĩ hong giống ai, bố mẹ bảo gàn, bè bạn nói khùng, còn người iu đầu chê là sống trên mây! _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4760 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Sun 12 May 2019, 13:17 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- MỤ ẤY CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI ƯA NÓI DỐI?
Nhà mụ bé xíu ở trong một hẻm nhỏ. Muốn vào nhà mụ thì từ phố lớn phải qua một phố nhỏ. Mà cái phố nhỏ này người ta họp chợ suốt ngày. Rồi vào một con ngõ. Con ngõ này không rộng lắm (hai xe gắn máy có thể tránh nhau được) và cũng không đến nỗi dài. Rồi lại vào một con hẻm (con hẻm này thì hẹp hơn con ngõ. Anh mà đi thì tôi dừng lại nép vô tường nhường lối hoặc ngược lại ). Nhà mụ có một khoảng sân chung nho nhỏ. Trước của có trồng một cây đinh lăng xanh mướt mát và một chậu lô hội. Tuy nhiên chậu lô hội kia chỉ để phục cụ hàng xóm khi họ cần. Còn mụ, mụ chưa một lần sử dụng. Trên lan can tầng trên có trồng một cây chanh. Năm ngoái ra rất nhiều hoa nhưng chỉ đậu một quả. Quả chanh đó tồn tại dai dẳng đến bảy tám tháng. Nhà mụ nâng niu trân quí có dám hái ăn đâu. Rồi nó cũng rụng. Mụ tiếc đứt ruột. Nhặt mang vào để trên bàn mấy ngày tới khi nó héo quắt đi mới vứt. Nhưng mà mụ làm thơ hay tả vườn sau ra vẻ rộng rãi lắm. Có trồng rất nhiều loại hoa. Còn có cổng ngõ xinh xắn gốc bàng cây phượng, ghế đá tường vôi. Mụ nhiều lần tự hỏi: Mụ có phải là người ưa nói dối không? Hong phải nói dối mà là nói thiếu, vườn sau... nhà người ta!
Chanh ra 1 trái mà hong ăn, thật phí quá! Cây độc quả quý lém đó, coi truyện võ hiệp mấy người ăn quả quý đều trở thành phi thường (hay bất thường), giống như... AH dzị
Ui thầy chả dạy em sớm. Giá mà em măm trái chanh kia thì có phải đã phi thường rồi không Uổng quá tỷ PN hén? Phải chi tỷ măm nó thì ĐV sẽ có 1 cặp phi thường Hùi đó thầy cũng ăn trái cây độc quả hở? Hùi nhỏ sau nhà có cây chùm ruột, trồng bao năm rùi hong biết, rất cao lớn. Chùm ruột thường ra trái chùm rất nhiều, nhưng đặc biệt cây này chỉ ra môt trái độc nhất, to hơn đầu ngón chân cái, vàng rượm trông rất ngon lành. Hái ăn ngọt lịm. Ăn xong từ đó tự nhiên học hành tấn tới, bài học chỉ đọc qua một lần là thuộc (ngày xưa không có sách, chỉ chép bài trong tập, chép xong bài là thuộc luôn về nhà khỏi học). Toán thì luôn luôn bị thầy bắt chép bài giải lên bảng cho bạn coi theo mà sửa. Năm lớp 7 lần đầu tiên học thơ ĐL, thầy giáo bảo học sinh mỗi người làm 1 bài, cả lớp chỉ có một bài không mắc lỗi. Chỉ phải cái tội suy nghĩ hong giống ai, bố mẹ bảo gàn, bè bạn nói khùng, còn người iu đầu chê là sống trên mây! Thầy ăn trái độc lúc còn trẻ thì phần nhiều giỏi giang, phần ít gàn, khùng. Còn em giờ mà ăn thì giỏi giang đâu không thấy chắc thấy điên điên dại dại quá may mà em hông ăn |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Sun 12 May 2019, 18:25 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- MỤ ẤY CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI ƯA NÓI DỐI?
Nhà mụ bé xíu ở trong một hẻm nhỏ. Muốn vào nhà mụ thì từ phố lớn phải qua một phố nhỏ. Mà cái phố nhỏ này người ta họp chợ suốt ngày. Rồi vào một con ngõ. Con ngõ này không rộng lắm (hai xe gắn máy có thể tránh nhau được) và cũng không đến nỗi dài. Rồi lại vào một con hẻm (con hẻm này thì hẹp hơn con ngõ. Anh mà đi thì tôi dừng lại nép vô tường nhường lối hoặc ngược lại ). Nhà mụ có một khoảng sân chung nho nhỏ. Trước của có trồng một cây đinh lăng xanh mướt mát và một chậu lô hội. Tuy nhiên chậu lô hội kia chỉ để phục cụ hàng xóm khi họ cần. Còn mụ, mụ chưa một lần sử dụng. Trên lan can tầng trên có trồng một cây chanh. Năm ngoái ra rất nhiều hoa nhưng chỉ đậu một quả. Quả chanh đó tồn tại dai dẳng đến bảy tám tháng. Nhà mụ nâng niu trân quí có dám hái ăn đâu. Rồi nó cũng rụng. Mụ tiếc đứt ruột. Nhặt mang vào để trên bàn mấy ngày tới khi nó héo quắt đi mới vứt. Nhưng mà mụ làm thơ hay tả vườn sau ra vẻ rộng rãi lắm. Có trồng rất nhiều loại hoa. Còn có cổng ngõ xinh xắn gốc bàng cây phượng, ghế đá tường vôi. Mụ nhiều lần tự hỏi: Mụ có phải là người ưa nói dối không? Hong phải nói dối mà là nói thiếu, vườn sau... nhà người ta!
Chanh ra 1 trái mà hong ăn, thật phí quá! Cây độc quả quý lém đó, coi truyện võ hiệp mấy người ăn quả quý đều trở thành phi thường (hay bất thường), giống như... AH dzị
Ui thầy chả dạy em sớm. Giá mà em măm trái chanh kia thì có phải đã phi thường rồi không Uổng quá tỷ PN hén? Phải chi tỷ măm nó thì ĐV sẽ có 1 cặp phi thường Hùi đó thầy cũng ăn trái cây độc quả hở? Hùi nhỏ sau nhà có cây chùm ruột, trồng bao năm rùi hong biết, rất cao lớn. Chùm ruột thường ra trái chùm rất nhiều, nhưng đặc biệt cây này chỉ ra môt trái độc nhất, to hơn đầu ngón chân cái, vàng rượm trông rất ngon lành. Hái ăn ngọt lịm. Ăn xong từ đó tự nhiên học hành tấn tới, bài học chỉ đọc qua một lần là thuộc (ngày xưa không có sách, chỉ chép bài trong tập, chép xong bài là thuộc luôn về nhà khỏi học). Toán thì luôn luôn bị thầy bắt chép bài giải lên bảng cho bạn coi theo mà sửa. Năm lớp 7 lần đầu tiên học thơ ĐL, thầy giáo bảo học sinh mỗi người làm 1 bài, cả lớp chỉ có một bài không mắc lỗi. Chỉ phải cái tội suy nghĩ hong giống ai, bố mẹ bảo gàn, bè bạn nói khùng, còn người iu đầu chê là sống trên mây! Thầy ăn trái độc lúc còn trẻ thì phần nhiều giỏi giang, phần ít gàn, khùng. Còn em giờ mà ăn thì giỏi giang đâu không thấy chắc thấy điên điên dại dại quá may mà em hông ăn Dạ Thầy ơi, bây giờ cây chùm "guộc" đó còn hôn Thầy ? Tỷ PN , Hong co nói dối đâu , vì Mảnh vườn kia chỉ là mảnh vườn mơ Nơi ngày ngày lòng em ươm tổ mật Nơi hàng đêm dệt vần thơ ngây ngất Nơi nhớ thương cứ đau đáu trôi dìa |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4760 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Sun 12 May 2019, 19:13 | |
| - Trăng đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- MỤ ẤY CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI ƯA NÓI DỐI?
Nhà mụ bé xíu ở trong một hẻm nhỏ. Muốn vào nhà mụ thì từ phố lớn phải qua một phố nhỏ. Mà cái phố nhỏ này người ta họp chợ suốt ngày. Rồi vào một con ngõ. Con ngõ này không rộng lắm (hai xe gắn máy có thể tránh nhau được) và cũng không đến nỗi dài. Rồi lại vào một con hẻm (con hẻm này thì hẹp hơn con ngõ. Anh mà đi thì tôi dừng lại nép vô tường nhường lối hoặc ngược lại ). Nhà mụ có một khoảng sân chung nho nhỏ. Trước của có trồng một cây đinh lăng xanh mướt mát và một chậu lô hội. Tuy nhiên chậu lô hội kia chỉ để phục cụ hàng xóm khi họ cần. Còn mụ, mụ chưa một lần sử dụng. Trên lan can tầng trên có trồng một cây chanh. Năm ngoái ra rất nhiều hoa nhưng chỉ đậu một quả. Quả chanh đó tồn tại dai dẳng đến bảy tám tháng. Nhà mụ nâng niu trân quí có dám hái ăn đâu. Rồi nó cũng rụng. Mụ tiếc đứt ruột. Nhặt mang vào để trên bàn mấy ngày tới khi nó héo quắt đi mới vứt. Nhưng mà mụ làm thơ hay tả vườn sau ra vẻ rộng rãi lắm. Có trồng rất nhiều loại hoa. Còn có cổng ngõ xinh xắn gốc bàng cây phượng, ghế đá tường vôi. Mụ nhiều lần tự hỏi: Mụ có phải là người ưa nói dối không? Hong phải nói dối mà là nói thiếu, vườn sau... nhà người ta!
Chanh ra 1 trái mà hong ăn, thật phí quá! Cây độc quả quý lém đó, coi truyện võ hiệp mấy người ăn quả quý đều trở thành phi thường (hay bất thường), giống như... AH dzị
Ui thầy chả dạy em sớm. Giá mà em măm trái chanh kia thì có phải đã phi thường rồi không Uổng quá tỷ PN hén? Phải chi tỷ măm nó thì ĐV sẽ có 1 cặp phi thường Hùi đó thầy cũng ăn trái cây độc quả hở? Hùi nhỏ sau nhà có cây chùm ruột, trồng bao năm rùi hong biết, rất cao lớn. Chùm ruột thường ra trái chùm rất nhiều, nhưng đặc biệt cây này chỉ ra môt trái độc nhất, to hơn đầu ngón chân cái, vàng rượm trông rất ngon lành. Hái ăn ngọt lịm. Ăn xong từ đó tự nhiên học hành tấn tới, bài học chỉ đọc qua một lần là thuộc (ngày xưa không có sách, chỉ chép bài trong tập, chép xong bài là thuộc luôn về nhà khỏi học). Toán thì luôn luôn bị thầy bắt chép bài giải lên bảng cho bạn coi theo mà sửa. Năm lớp 7 lần đầu tiên học thơ ĐL, thầy giáo bảo học sinh mỗi người làm 1 bài, cả lớp chỉ có một bài không mắc lỗi. Chỉ phải cái tội suy nghĩ hong giống ai, bố mẹ bảo gàn, bè bạn nói khùng, còn người iu đầu chê là sống trên mây! Thầy ăn trái độc lúc còn trẻ thì phần nhiều giỏi giang, phần ít gàn, khùng. Còn em giờ mà ăn thì giỏi giang đâu không thấy chắc thấy điên điên dại dại quá may mà em hông ăn Dạ Thầy ơi, bây giờ cây chùm "guộc" đó còn hôn Thầy ? Tỷ PN , Hong co nói dối đâu , vì Mảnh vườn kia chỉ là mảnh vườn mơ Nơi ngày ngày lòng em ươm tổ mật Nơi hàng đêm dệt vần thơ ngây ngất Nơi nhớ thương cứ đau đáu trôi dìa Cám ơn T động viên nha. Vậy từ nay thỉnh thoảng PN lại “nói dối” một lần hihi |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10552 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Mon 13 May 2019, 15:48 | |
| - Trăng đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- MỤ ẤY CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI ƯA NÓI DỐI?
Nhà mụ bé xíu ở trong một hẻm nhỏ. Muốn vào nhà mụ thì từ phố lớn phải qua một phố nhỏ. Mà cái phố nhỏ này người ta họp chợ suốt ngày. Rồi vào một con ngõ. Con ngõ này không rộng lắm (hai xe gắn máy có thể tránh nhau được) và cũng không đến nỗi dài. Rồi lại vào một con hẻm (con hẻm này thì hẹp hơn con ngõ. Anh mà đi thì tôi dừng lại nép vô tường nhường lối hoặc ngược lại ). Nhà mụ có một khoảng sân chung nho nhỏ. Trước của có trồng một cây đinh lăng xanh mướt mát và một chậu lô hội. Tuy nhiên chậu lô hội kia chỉ để phục cụ hàng xóm khi họ cần. Còn mụ, mụ chưa một lần sử dụng. Trên lan can tầng trên có trồng một cây chanh. Năm ngoái ra rất nhiều hoa nhưng chỉ đậu một quả. Quả chanh đó tồn tại dai dẳng đến bảy tám tháng. Nhà mụ nâng niu trân quí có dám hái ăn đâu. Rồi nó cũng rụng. Mụ tiếc đứt ruột. Nhặt mang vào để trên bàn mấy ngày tới khi nó héo quắt đi mới vứt. Nhưng mà mụ làm thơ hay tả vườn sau ra vẻ rộng rãi lắm. Có trồng rất nhiều loại hoa. Còn có cổng ngõ xinh xắn gốc bàng cây phượng, ghế đá tường vôi. Mụ nhiều lần tự hỏi: Mụ có phải là người ưa nói dối không? Hong phải nói dối mà là nói thiếu, vườn sau... nhà người ta!
Chanh ra 1 trái mà hong ăn, thật phí quá! Cây độc quả quý lém đó, coi truyện võ hiệp mấy người ăn quả quý đều trở thành phi thường (hay bất thường), giống như... AH dzị
Ui thầy chả dạy em sớm. Giá mà em măm trái chanh kia thì có phải đã phi thường rồi không Uổng quá tỷ PN hén? Phải chi tỷ măm nó thì ĐV sẽ có 1 cặp phi thường Hùi đó thầy cũng ăn trái cây độc quả hở? Hùi nhỏ sau nhà có cây chùm ruột, trồng bao năm rùi hong biết, rất cao lớn. Chùm ruột thường ra trái chùm rất nhiều, nhưng đặc biệt cây này chỉ ra môt trái độc nhất, to hơn đầu ngón chân cái, vàng rượm trông rất ngon lành. Hái ăn ngọt lịm. Ăn xong từ đó tự nhiên học hành tấn tới, bài học chỉ đọc qua một lần là thuộc (ngày xưa không có sách, chỉ chép bài trong tập, chép xong bài là thuộc luôn về nhà khỏi học). Toán thì luôn luôn bị thầy bắt chép bài giải lên bảng cho bạn coi theo mà sửa. Năm lớp 7 lần đầu tiên học thơ ĐL, thầy giáo bảo học sinh mỗi người làm 1 bài, cả lớp chỉ có một bài không mắc lỗi. Chỉ phải cái tội suy nghĩ hong giống ai, bố mẹ bảo gàn, bè bạn nói khùng, còn người iu đầu chê là sống trên mây! Thầy ăn trái độc lúc còn trẻ thì phần nhiều giỏi giang, phần ít gàn, khùng. Còn em giờ mà ăn thì giỏi giang đâu không thấy chắc thấy điên điên dại dại quá may mà em hông ăn Dạ Thầy ơi, bây giờ cây chùm "guộc" đó còn hôn Thầy ? Tỷ PN , Hong co nói dối đâu , vì Mảnh vườn kia chỉ là mảnh vườn mơ Nơi ngày ngày lòng em ươm tổ mật Nơi hàng đêm dệt vần thơ ngây ngất Nơi nhớ thương cứ đau đáu trôi dìa Cái cây đó, đợi hoài hong ra trái nào nữa nên đốn rùi! T cũng có một mảnh vườn mơ hở? _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10552 Registration date : 23/11/2007
| | | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4760 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Tue 14 May 2019, 08:23 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
Cám ơn T động viên nha. Vậy từ nay thỉnh thoảng PN lại “nói dối” một lần hihi Mũi PN dài tới mấy tấc rùi? Có cần con chim của Nàng tiên xanh... cắn bớt hong? Thầy ui, em chưa đọc truyện này ạ |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4760 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Tue 21 May 2019, 12:54 | |
| Cứ suốt ngày ru rú quanh ra quanh vào ở nhà. Hết quét nhà giặt giũ lại đi chợ nấu ăn. Mụ chán lắm rồi. Mụ muốn có nhiều tiền và nhiều thời gian để đi chơi. Rồi mụ tưởng tượng nếu mụ có nhiều tiền, mụ sẽ đi chơi ở đâu nhỉ Bắt đầu mụ sẽ đi du lịch trong nước trước. Mà mụ đi một mình thôi. Kết hợp thăm bạn bè trong lớp học ĐV một thể. Mụ sẽ tới Hải Dương thăm bác Phượng rồi đi Thái Bình thăm mụi Bé Tường Vy. Rồi mụ vô Sài Gòn chơi với T, ghé Bình Dương diện kiến tỷ Tứ Trụ. Vô Thường ở đâu mụ quên mất rồi nhưng sẽ nhắn tin hỏi đệ ấy để tới. Còn HP nguyên Phong nữa, nhất định phải đến xem mặt Tiểu Long Nữ của đệ ấy mới được. Mụ muốn tới thăm tất cả các học viên ĐV. Ở đây nhất thời mụ không nhớ được tên ai thì nhắc mụ với nhé Đi hết trong Nam ngoài Bắc, mụ sẽ ra nước ngoài. Trước hết mụ sẽ sang Pháp rùi rủ Cẩn Vũ đi thăm 9 tỷ, tỷ Quê Hương (còn ai nữa hong bít lúc đó sẽ thăm lun ) Rùi mụ qua Mỹ. Ở đó mụ sẽ gặp Chuối già xem đệ ấy đã già mõm ra chưa . Gặp huynh Thiên Hùng và bé Mập Tâm An. Còn có muội Bạch Vân đang học STLB. Trà Mi ở đâu cũng chưa biết lun. Nếu TM mún mụ tới thăm thì có thể cho mụ biết quốc gia mà TM đang ở ở đây. Đặc biệt là ở Mỹ mụ sẽ được gặp thầy . Cẩn Vũ thế nào cũng dặn mụ chụp ảnh thầy cho muội ấy chiêm ngưỡng. Muội ấy chắc chắn sẽ nhắc mụ làm một cái biển ghi tên thầy rùi nhờ thầy đeo trước ngực. Sau đó mới chụp ảnh. Có như vậy muội ấy mới tin đó là thầy Ơ hay. Nghĩ tới lúc được gặp thầy, tự nhiên mụ thấy run run. Chắc tại sợ thầy lâu quá rùi nên vậy. Thì nói đâu xa mới hôm nọ còn bị quỳ vỏ sầu riêng tới nát cả đầu gối đây còn gì HP nóng quá. Đang giữa trưa thì lại mất điện. Thế là giấc mơ của mụ bị dừng lại ở đây. Tiếc đứt ruột... haizzz |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4760 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Wed 22 May 2019, 08:57 | |
| Chiều qua con bé cháu nhờ mua cuộn giấy bạc. Tiện đi gần tới Big C nên rẽ vào mua. Mà có tới tỷ ngày mụ chưa vào Big C nên lại lớ ngớ như ngày đầu chả biết cái giấy bạc đấy nó nằm ở khu nào. Chặn một nhân viên lại hỏi: “Cháu chỉ giúp cô chỗ bán giấy nến” - Trong đầu mụ lúc đó quên luôn tên cái đồ vật cần mua rồi Thấy mặt thằng bé đần ra mụ mới biết là mình nói nhầm “À quên, là giấy thiếc hihi” - “Cô đi thẳng đây, tới chỗ hai chị kia thì rẽ trái rồi đi đến phía cuối, đó là chỗ để giấy bạc” - “Đúng rồi, đúng rồi. Là giấy bạc. Cám ơn cháu nhé!” Đầu óc hay quên thế bảo sao làm thơ ĐL cũng phạm lỗi bệnh liên tục. Hì |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10552 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Wed 22 May 2019, 14:40 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Cứ suốt ngày ru rú quanh ra quanh vào ở nhà. Hết quét nhà giặt giũ lại đi chợ nấu ăn. Mụ chán lắm rồi. Mụ muốn có nhiều tiền và nhiều thời gian để đi chơi. Rồi mụ tưởng tượng nếu mụ có nhiều tiền, mụ sẽ đi chơi ở đâu nhỉ
Bắt đầu mụ sẽ đi du lịch trong nước trước. Mà mụ đi một mình thôi. Kết hợp thăm bạn bè trong lớp học ĐV một thể. Mụ sẽ tới Hải Dương thăm bác Phượng rồi đi Thái Bình thăm mụi Bé Tường Vy. Rồi mụ vô Sài Gòn chơi với T, ghé Bình Dương diện kiến tỷ Tứ Trụ. Vô Thường ở đâu mụ quên mất rồi nhưng sẽ nhắn tin hỏi đệ ấy để tới. Còn HP nguyên Phong nữa, nhất định phải đến xem mặt Tiểu Long Nữ của đệ ấy mới được. Mụ muốn tới thăm tất cả các học viên ĐV. Ở đây nhất thời mụ không nhớ được tên ai thì nhắc mụ với nhé Đi hết trong Nam ngoài Bắc, mụ sẽ ra nước ngoài. Trước hết mụ sẽ sang Pháp rùi rủ Cẩn Vũ đi thăm 9 tỷ, tỷ Quê Hương (còn ai nữa hong bít lúc đó sẽ thăm lun ) Rùi mụ qua Mỹ. Ở đó mụ sẽ gặp Chuối già xem đệ ấy đã già mõm ra chưa . Gặp huynh Thiên Hùng và bé Mập Tâm An. Còn có muội Bạch Vân đang học STLB. Trà Mi ở đâu cũng chưa biết lun. Nếu TM mún mụ tới thăm thì có thể cho mụ biết quốc gia mà TM đang ở ở đây. Đặc biệt là ở Mỹ mụ sẽ được gặp thầy . Cẩn Vũ thế nào cũng dặn mụ chụp ảnh thầy cho muội ấy chiêm ngưỡng. Muội ấy chắc chắn sẽ nhắc mụ làm một cái biển ghi tên thầy rùi nhờ thầy đeo trước ngực. Sau đó mới chụp ảnh. Có như vậy muội ấy mới tin đó là thầy Ơ hay. Nghĩ tới lúc được gặp thầy, tự nhiên mụ thấy run run. Chắc tại sợ thầy lâu quá rùi nên vậy. Thì nói đâu xa mới hôm nọ còn bị quỳ vỏ sầu riêng tới nát cả đầu gối đây còn gì HP nóng quá. Đang giữa trưa thì lại mất điện. Thế là giấc mơ của mụ bị dừng lại ở đây. Tiếc đứt ruột... haizzz Còn kiếm chiện... nhờ nhắc nữa! Mún bít thiếu ai thì vô Gia đình ĐV kìa... Ham dzui quên mất TB, vmh, thichvui, Thơ Thơ, Tiến Thành... rùi _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 19 trong tổng số 57 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 38 ... 57 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |