Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 34 ... 57  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 11 I_icon13Sat 12 Jan 2019, 23:09

Một chuyện chép ở bệnh viện bây giờ mới kể 😁

Chồng cô bị cả một luống sỏi cư trú trong cơ thể, một viên mải chơi lạc xuống chỗ kia khiến chú chỉ có thể uống vào mà không tống bớt ra được. Đau quá chú quyết định vào bệnh viện nhờ can thiệp. Sau khi chiếu chụp các kiểu cộng thêm phần điều trị trước khi mổ mất hai ngày, chú được lên lịch mổ. Sáng hôm đó (11/01/2017), 8h30 phút chú được đưa vào phòng mổ, được đưa lên bàn mổ và được gây mê. Người nhà gồm cả một tiểu đội chầu chực bên ngoài. Hai tiếng, ba tiếng, năm tiếng, 7 tiếng.... vẫn chưa thấy ra. Hỏi bác sĩ lần nào cũng "đang làm". Cô mặt mũi tái mét, các anh trai em trai chị dâu chị gái anh rể lo lắng bồn chồn và đói xanh mặt.
Đến 4h chiều chú tỉnh lại và "cho em gặp vợ em". Một bác sĩ trẻ ra gọi cô vào, giải thích là bác sĩ phụ trách ca mổ này phải đi mổ một trường hợp cấp cứu nên anh nhà phải đợi đến 8 giờ tối mới được mổ, gia đình thay nhau đi ăn kẻo đói.
Lo lắng, đói, mệt... giờ thêm bực tức mà không ai dám có ý kiến gì vì cô nói "tính mạng chồng em còn ở trong tay họ nên mình nhịn một chút đi"
Mọi người tản ra đi ăn uống và thay nhau về tắm rửa nghỉ ngơi. Tám giờ tối lại có mặt tại bệnh viện. Đến 10h30 đêm hôm đó mới được đón bệnh nhân về phòng điều trị. Mổ nội soi lấy một viên sỏi to cỡ trứng chim cút mà mất 14 tiếng đồng hồ. Còn gì để bình luận không nhỉ?
Về Đầu Trang Go down
Vo_thuong



Tổng số bài gửi : 753
Registration date : 28/02/2018

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 11 I_icon13Sun 13 Jan 2019, 09:55

Tỷ PN ui
Đệ biết tại sao rồi ạ
Đồng tiền nhét túi mổ liền
Sau cùng mới tới cái phiên của mình
Đệ giải thích zdậy đúng hôn Tỷ
~X(
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 11 I_icon13Sun 13 Jan 2019, 10:01

Vo_thuong đã viết:
Tỷ PN ui
Đệ biết tại sao rồi ạ
Đồng tiền nhét túi mổ liền
Sau cùng mới tới cái phiên của mình
Đệ giải thích zdậy đúng hôn Tỷ
~X(

Đúng 100% lun VT ui :-bd
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 11 I_icon13Sun 13 Jan 2019, 12:16

Phương Nguyên đã viết:
Vo_thuong đã viết:
Tỷ PN ui
Đệ biết tại sao rồi ạ
Đồng tiền nhét túi mổ liền
Sau cùng mới tới cái phiên của mình
Đệ giải thích zdậy đúng hôn Tỷ
~X(

Đúng 100% lun VT ui :-bd
Đôi khi phải lo cả ê kíp mổ luôn á , ngày má em té, đưa vào bệnh viện chấn thương chỉnh hình, từ sáng sớm dến18g vẫn nằm trên băng ca trong phòng cấp cứu , xin cho bà cụ ăn hay uống xíu cũng bị la , hỏi sao để nằm lâu qúa cũng bị la ,là chờ hội chẩn , nhà má em sát bên nhà bs làm ở bv này nhưng ko muốn nhờ vả, mà chờ đến 8g tối đành phải nhờ xem tình hình giùm, bs vào hỏi thi biết do bà cụ bị tiểu đường nặng nên chưa mổ ngay , lý do vậy thôi mà tiếc chi lời giải thích cho người nhà yên tâm, cứ quạu đeo..
Rồi gđ em cử bà chị là người khéo ăn nói cầm phong bì gửi cho bs nha láng giềng cùng êkip mổ , bs cương quyết ko nhận ,sau mới biết ông là trửơng khoa ccúu . 
Nói đến y tế nứơc mình là ngán ngẩm, nhưng 10 người xấu củng có 1 người tồt , như lần em nhập viện mổ , chich trụ sinh bầm tím cả người, đau lắm mà y tá cứ đâm kim phập phập như chích heo  Very Happy Very Happy , chỉ có 1 cô tay tiêm thuồc tay xoa xoa gãi gãi cho bớt cảm giác đau
Nên vào bv thì hên xui, chỉ ngạc nhiên nơi toàn ngưòi trí thức mà quá cộc cằn thô lỗ tỷ à
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 11 I_icon13Sun 13 Jan 2019, 13:16

Phương Nguyên đã viết:
Một chuyện chép ở bệnh viện bây giờ mới kể 😁

Chồng cô bị cả một luống sỏi cư trú trong cơ thể, một viên mải chơi lạc xuống chỗ kia khiến chú chỉ có thể uống vào mà không tống bớt ra được. Đau quá chú quyết định vào bệnh viện nhờ can thiệp. Sau khi chiếu chụp các kiểu cộng thêm phần điều trị trước khi mổ mất hai ngày, chú được lên lịch mổ. Sáng hôm đó (11/01/2017), 8h30 phút chú được đưa vào phòng mổ, được đưa lên bàn mổ và được gây mê. Người nhà gồm cả một tiểu đội chầu chực bên ngoài. Hai tiếng, ba tiếng, năm tiếng, 7 tiếng.... vẫn chưa thấy ra. Hỏi bác sĩ lần nào cũng "đang làm". Cô mặt mũi tái mét, các anh trai em trai chị dâu chị gái anh rể lo lắng bồn chồn và đói xanh mặt.
Đến 4h chiều chú tỉnh lại và "cho em gặp vợ em". Một bác sĩ trẻ ra gọi cô vào, giải thích là bác sĩ phụ trách ca mổ này phải đi mổ một trường hợp cấp cứu nên anh nhà phải đợi đến 8 giờ tối mới được mổ, gia đình thay nhau đi ăn kẻo đói.
Lo lắng, đói, mệt... giờ thêm bực tức mà không ai dám có ý kiến gì vì cô nói "tính mạng chồng em còn ở trong tay họ nên mình nhịn một chút đi"
Mọi người tản ra đi ăn uống và thay nhau về tắm rửa nghỉ ngơi. Tám giờ tối lại có mặt tại bệnh viện. Đến 10h30 đêm hôm đó mới được đón bệnh nhân về phòng điều trị. Mổ nội soi lấy một viên sỏi to cỡ trứng chim cút mà mất 14 tiếng đồng hồ. Còn gì để bình luận không nhỉ?
Chuyện PN kể sự thật 100/100. Tệ nạn này tồi tàn nhất từ sau năm chống Tầu 1979. Đầu năm 1961, bác nằm tại BV Việt Tiệp Hải Phòng, ăn Tết trong BV. Ở đây có một tập thể BS, YS, YT, Hộ lý thực sự là "Lương y như từ mẫu". Trọn đời bác không quên được những hình ảnh đẹp trong hai tháng điều trị nơi đây. Cán bộ, cnv nhà nước ăn tiêu chuẩn 01 đồng/ngày, bác là nông dân, ăn tiêu chuẩn 06 hào/ngày, những bữa mệt báo cháo thịt thì được một tô cháo thịt thơm phức, báo cháo đường thì đường ăn không hết. Hàng tuần có cuộc họp b/n toàn phòng, được nói những điều không vừa ý của mình với tập thể Y, BS và hộ lý ... Bệnh viện Việt Tiệp HP những năm ấy đúng là thiên đường của bn. 
Nhưng rồi ... 
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 11 I_icon13Sun 13 Jan 2019, 23:19

buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Một chuyện chép ở bệnh viện bây giờ mới kể 😁

Chồng cô bị cả một luống sỏi cư trú trong cơ thể, một viên mải chơi lạc xuống chỗ kia khiến chú chỉ có thể uống vào mà không tống bớt ra được. Đau quá chú quyết định vào bệnh viện nhờ can thiệp. Sau khi chiếu chụp các kiểu cộng thêm phần điều trị trước khi mổ mất hai ngày, chú được lên lịch mổ. Sáng hôm đó (11/01/2017), 8h30 phút chú được đưa vào phòng mổ, được đưa lên bàn mổ và được gây mê. Người nhà gồm cả một tiểu đội chầu chực bên ngoài. Hai tiếng, ba tiếng, năm tiếng, 7 tiếng.... vẫn chưa thấy ra. Hỏi bác sĩ lần nào cũng "đang làm". Cô mặt mũi tái mét, các anh trai em trai chị dâu chị gái anh rể lo lắng bồn chồn và đói xanh mặt.
Đến 4h chiều chú tỉnh lại và "cho em gặp vợ em". Một bác sĩ trẻ ra gọi cô vào, giải thích là bác sĩ phụ trách ca mổ này phải đi mổ một trường hợp cấp cứu nên anh nhà phải đợi đến 8 giờ tối mới được mổ, gia đình thay nhau đi ăn kẻo đói.
Lo lắng, đói, mệt... giờ thêm bực tức mà không ai dám có ý kiến gì vì cô nói "tính mạng chồng em còn ở trong tay họ nên mình nhịn một chút đi"
Mọi người tản ra đi ăn uống và thay nhau về tắm rửa nghỉ ngơi. Tám giờ tối lại có mặt tại bệnh viện. Đến 10h30 đêm hôm đó mới được đón bệnh nhân về phòng điều trị. Mổ nội soi lấy một viên sỏi to cỡ trứng chim cút mà mất 14 tiếng đồng hồ. Còn gì để bình luận không nhỉ?
Chuyện PN kể sự thật 100/100. Tệ nạn này tồi tàn nhất từ sau năm chống Tầu 1979. Đầu năm 1961, bác nằm tại BV Việt Tiệp Hải Phòng, ăn Tết trong BV. Ở đây có một tập thể BS, YS, YT, Hộ lý thực sự là "Lương y như từ mẫu". Trọn đời bác không quên được những hình ảnh đẹp trong hai tháng điều trị nơi đây. Cán bộ, cnv nhà nước ăn tiêu chuẩn 01 đồng/ngày, bác là nông dân, ăn tiêu chuẩn 06 hào/ngày, những bữa mệt báo cháo thịt thì được một tô cháo thịt thơm phức, báo cháo đường thì đường ăn không hết. Hàng tuần có cuộc họp b/n toàn phòng, được nói những điều không vừa ý của mình với tập thể Y, BS và hộ lý ... Bệnh viện Việt Tiệp HP những năm ấy đúng là thiên đường của bn. 
Nhưng rồi ... 

Chuyện cháu kể ở trên cũng xảy ra ở bệnh viện VT bác ạ.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 11 I_icon13Sun 13 Jan 2019, 23:20

Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Vo_thuong đã viết:
Tỷ PN ui
Đệ biết tại sao rồi ạ
Đồng tiền nhét túi mổ liền
Sau cùng mới tới cái phiên của mình
Đệ giải thích zdậy đúng hôn Tỷ
~X(

Đúng 100% lun VT ui :-bd
Đôi khi phải lo cả ê kíp mổ luôn á , ngày má em té, đưa vào bệnh viện chấn thương chỉnh hình, từ sáng sớm dến18g vẫn nằm trên băng ca trong phòng cấp cứu , xin cho bà cụ ăn hay uống xíu cũng bị la , hỏi sao để nằm lâu qúa cũng bị la ,là chờ hội chẩn , nhà má em sát bên nhà bs làm ở bv này nhưng ko muốn nhờ vả, mà chờ đến 8g tối đành phải nhờ xem tình hình giùm, bs vào hỏi thi biết do bà cụ bị tiểu đường nặng nên chưa mổ ngay , lý do vậy thôi mà tiếc chi lời giải thích cho người nhà yên tâm, cứ quạu đeo..
Rồi gđ em cử bà chị là người khéo ăn nói cầm phong bì gửi cho bs nha láng giềng cùng êkip mổ , bs cương quyết ko nhận ,sau mới biết ông là trửơng khoa ccúu . 
Nói đến y tế nứơc mình là ngán ngẩm, nhưng 10 người xấu củng có 1 người tồt , như lần em nhập viện mổ , chich trụ sinh bầm tím cả người, đau lắm mà y tá cứ đâm kim phập phập như chích heo  Very Happy Very Happy , chỉ có 1 cô tay tiêm thuồc tay xoa xoa gãi gãi cho bớt cảm giác đau
Nên vào bv thì hên xui, chỉ ngạc nhiên nơi toàn ngưòi trí thức mà quá cộc cằn thô lỗ tỷ à

PN đi chăm bệnh nhân trong bệnh viện nhiều nên thấy sợ lắm. Thành nỗi ám ảnh luôn đó T Sad
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 11 I_icon13Fri 25 Jan 2019, 00:07

BẬT MÍ MỘT BÍ MẬT 😛

Hồi đó mới tập toẹ lên mạng chơi. Công việc ở công ty không nhiều lắm, lại đúng chuyên môn nên mình giải quyết khá nhanh. Thời gian thảnh thơi nhiều. Ban đầu toàn tham gia các nhóm linh tinh. Chả biết diễn đàn nào hết. Sau đó có một thanh niên rủ vào Yahoo Hỏi và Đáp chơi. Lò dò vào box Thơ ca thấy người hỏi đăng một bài thơ, mấy người trả lời cũng bằng một bài thơ. Ở những box khác thì người hỏi nêu vấn đề và được những người khác giải đáp. Chỉ riêng có box Thơ ca là câu hỏi không phải để hỏi mà câu trả lời cũng không phải để trả lời.
Tò mò đọc thơ của họ, thấy dễ ẹt mờ. Thơ như này mình làm thừa sức 😂 Thế là cũng nhảy vào trả lời bằng mấy câu thơ (giờ đọc lại vẫn thấy buồn cười vì độ ngô nghê của nó 😛)
Rồi dần dần thơ mình cũng bớt ngô nghê. Cũng có một vài bài hay và da diết ra phết hihi.
Cũng ở đó mình quen biết Nhỏ. Đêm nào hai chị em cũng chát với nhau tới khuya. Nhỏ dễ thương ghê lắm. Gửi cho mình mấy tấm hình rất đẹp và nói “em đấy!” Woa, nhỏ xinh thật, như diễn viên á 😵 Về sau mới biết nhỏ lấy hình diễn viên trên mạng gửi cho mình. Lúc đó trách nhỏ. Nhỏ bảo em thân gái một mình sống xa nhà phải cẩn thận (hic). Vậy là mình lại tin và tiếp tục yêu quí nhỏ. Ở box Thơ ca lúc đó có mấy nick chuyên viết thất ngôn bát cú. Mọi người gọi đó là thơ Đường luật và ai cũng tin đó là thơ ĐL thật, vì có biết thơ ĐL nó như nào đâu. Thấy họ biết làm thơ ĐL, hai chị em ngưỡng mộ lắm 😁 cũng mày mò tìm hiểu và cũng viết. Ôi giời, mấy bài ngộ nhận là thơ ĐL đó khiến mình hãnh diện lắm 🤭.
Được một thời gian Yahoo Hỏi và đáp không còn vui vẻ thân thiện nữa. Có những nick chuyên lấy thơ người ta vừa đăng chế thành những bài bậy bạ. Rồi xảy ra mâu thuẫn giữa các nick dẫn đến đăng bài chửi bới thoá mạ nhau. Còn hẹn gặp nhau để “thanh toán” nữa. Dĩ nhiên chả ai dại gì mà tới chỗ hẹn mặc dù đều lớn tiếng tuyên bố “Ai không tới là hèn” với “không gặp không về”
Cũng không nhớ ai rủ rê, mình và nhỏ vào diễn đàn Hoa Viên của anh ntd Nguyễn Mẫn Trí chơi. Mình hay nói chuyện với ntd (mọi người thường hay gọi là anh Đùa hay lão Đùa) về thơ. Ảnh khuyến khích mình viết ĐL, viết xong gửi ảnh xem rồi ảnh sửa giúp. Được lời như cởi tấm lòng. Mình hăm hở viết. Viết xong gửi qua cho anh Đùa. Ảnh khen hay lắm, chỉ cần sửa chút chỗ này chỗ kia là ngon 😀 Bây giờ ở Hoa Viên vẫn còn những bài thơ ĐL làm hồi đó. Khủng khiếp lỗi bệnh lun 😋
(Còn nữa)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 11 I_icon13Fri 25 Jan 2019, 09:31

Phương Nguyên đã viết:
BẬT MÍ MỘT BÍ MẬT 😛

Hồi đó mới tập toẹ lên mạng chơi. Công việc ở công ty không nhiều lắm, lại đúng chuyên môn nên mình giải quyết khá nhanh. Thời gian thảnh thơi nhiều. Ban đầu toàn tham gia các nhóm linh tinh. Chả biết diễn đàn nào hết. Sau đó có một thanh niên rủ vào Yahoo Hỏi và Đáp chơi. Lò dò vào box Thơ ca thấy người hỏi đăng một bài thơ, mấy người trả lời cũng bằng một bài thơ. Ở những box khác thì người hỏi nêu vấn đề và được những người khác giải đáp. Chỉ riêng có box Thơ ca là câu hỏi không phải để hỏi mà câu trả lời cũng không phải để trả lời.
Tò mò đọc thơ của họ, thấy dễ ẹt mờ. Thơ như này mình làm thừa sức 😂 Thế là cũng nhảy vào trả lời bằng mấy câu thơ (giờ đọc lại vẫn thấy buồn cười vì độ ngô nghê của nó 😛)
Rồi dần dần thơ mình cũng bớt ngô nghê. Cũng có một vài bài hay và da diết ra phết hihi.
Cũng ở đó mình quen biết Nhỏ. Đêm nào hai chị em cũng chát với nhau tới khuya. Nhỏ dễ thương ghê lắm. Gửi cho mình mấy tấm hình rất đẹp và nói “em đấy!” Woa, nhỏ xinh thật, như diễn viên á 😵 Về sau mới biết nhỏ lấy hình diễn viên trên mạng gửi cho mình. Lúc đó trách nhỏ. Nhỏ bảo em thân gái một mình sống xa nhà phải cẩn thận (hic). Vậy là mình lại tin và tiếp tục yêu quí nhỏ. Ở box Thơ ca lúc đó có mấy nick chuyên viết thất ngôn bát cú. Mọi người gọi đó là thơ Đường luật và ai cũng tin đó là thơ ĐL thật, vì có biết thơ ĐL nó như nào đâu. Thấy họ biết làm thơ ĐL, hai chị em ngưỡng mộ lắm 😁 cũng mày mò tìm hiểu và cũng viết. Ôi giời, mấy bài ngộ nhận là thơ ĐL đó khiến mình hãnh diện lắm 🤭.
Được một thời gian Yahoo Hỏi và đáp không còn vui vẻ thân thiện nữa. Có những nick chuyên lấy thơ người ta vừa đăng chế thành những bài bậy bạ. Rồi xảy ra mâu thuẫn giữa các nick dẫn đến đăng bài chửi bới thoá mạ nhau. Còn hẹn gặp nhau để “thanh toán” nữa. Dĩ nhiên chả ai dại gì mà tới chỗ hẹn mặc dù đều lớn tiếng tuyên bố “Ai không tới là hèn” với “không gặp không về”
Cũng không nhớ ai rủ rê, mình và nhỏ vào diễn đàn Hoa Viên của anh ntd Nguyễn Mẫn Trí chơi. Mình hay nói chuyện với ntd (mọi người thường hay gọi là anh Đùa hay lão Đùa) về thơ. Ảnh khuyến khích mình viết ĐL, viết xong gửi ảnh xem rồi ảnh sửa giúp. Được lời như cởi tấm lòng. Mình hăm hở viết. Viết xong gửi qua cho anh Đùa. Ảnh khen hay lắm, chỉ cần sửa chút chỗ này chỗ kia là ngon 😀 Bây giờ ở Hoa Viên vẫn còn những bài thơ ĐL làm hồi đó. Khủng khiếp lỗi bệnh lun 😋
(Còn nữa)

Nhỏ nào dzị tỷ? Có mặt ở ĐV của mình hôn?   :fun1:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 11 I_icon13Fri 25 Jan 2019, 10:38

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
BẬT MÍ MỘT BÍ MẬT 😛

Hồi đó mới tập toẹ lên mạng chơi. Công việc ở công ty không nhiều lắm, lại đúng chuyên môn nên mình giải quyết khá nhanh. Thời gian thảnh thơi nhiều. Ban đầu toàn tham gia các nhóm linh tinh. Chả biết diễn đàn nào hết. Sau đó có một thanh niên rủ vào Yahoo Hỏi và Đáp chơi. Lò dò vào box Thơ ca thấy người hỏi đăng một bài thơ, mấy người trả lời cũng bằng một bài thơ. Ở những box khác thì người hỏi nêu vấn đề và được những người khác giải đáp. Chỉ riêng có box Thơ ca là câu hỏi không phải để hỏi mà câu trả lời cũng không phải để trả lời.
Tò mò đọc thơ của họ, thấy dễ ẹt mờ. Thơ như này mình làm thừa sức 😂 Thế là cũng nhảy vào trả lời bằng mấy câu thơ (giờ đọc lại vẫn thấy buồn cười vì độ ngô nghê của nó 😛)
Rồi dần dần thơ mình cũng bớt ngô nghê. Cũng có một vài bài hay và da diết ra phết hihi.
Cũng ở đó mình quen biết Nhỏ. Đêm nào hai chị em cũng chát với nhau tới khuya. Nhỏ dễ thương ghê lắm. Gửi cho mình mấy tấm hình rất đẹp và nói “em đấy!” Woa, nhỏ xinh thật, như diễn viên á 😵 Về sau mới biết nhỏ lấy hình diễn viên trên mạng gửi cho mình. Lúc đó trách nhỏ. Nhỏ bảo em thân gái một mình sống xa nhà phải cẩn thận (hic). Vậy là mình lại tin và tiếp tục yêu quí nhỏ. Ở box Thơ ca lúc đó có mấy nick chuyên viết thất ngôn bát cú. Mọi người gọi đó là thơ Đường luật và ai cũng tin đó là thơ ĐL thật, vì có biết thơ ĐL nó như nào đâu. Thấy họ biết làm thơ ĐL, hai chị em ngưỡng mộ lắm 😁 cũng mày mò tìm hiểu và cũng viết. Ôi giời, mấy bài ngộ nhận là thơ ĐL đó khiến mình hãnh diện lắm 🤭.
Được một thời gian Yahoo Hỏi và đáp không còn vui vẻ thân thiện nữa. Có những nick chuyên lấy thơ người ta vừa đăng chế thành những bài bậy bạ. Rồi xảy ra mâu thuẫn giữa các nick dẫn đến đăng bài chửi bới thoá mạ nhau. Còn hẹn gặp nhau để “thanh toán” nữa. Dĩ nhiên chả ai dại gì mà tới chỗ hẹn mặc dù đều lớn tiếng tuyên bố “Ai không tới là hèn” với “không gặp không về”
Cũng không nhớ ai rủ rê, mình và nhỏ vào diễn đàn Hoa Viên của anh ntd Nguyễn Mẫn Trí chơi. Mình hay nói chuyện với ntd (mọi người thường hay gọi là anh Đùa hay lão Đùa) về thơ. Ảnh khuyến khích mình viết ĐL, viết xong gửi ảnh xem rồi ảnh sửa giúp. Được lời như cởi tấm lòng. Mình hăm hở viết. Viết xong gửi qua cho anh Đùa. Ảnh khen hay lắm, chỉ cần sửa chút chỗ này chỗ kia là ngon 😀 Bây giờ ở Hoa Viên vẫn còn những bài thơ ĐL làm hồi đó. Khủng khiếp lỗi bệnh lun 😋
(Còn nữa)

Nhỏ nào dzị tỷ? Có mặt ở ĐV của mình hôn?   :fun1:

Có hay không hồi sau sẽ rõ :whisper:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 11 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Truyện audio chọn lọc ( nhiều giọng đọc )
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 2 - Nguyễn Khắc Thuần
» Cảnh mộ của gia quyến Khổng Tử bị đào trong thời Cách mạng Văn hóa
» Chuyện Các Bà Trong Cung Nguyễn (Tập 1)
Trang 11 trong tổng số 57 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 34 ... 57  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Phương Nguyên-