Bài viết mới | 5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:16
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Sun 10 May 2020, 18:34 | |
|
Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Mon 11 May 2020, 17:25; sửa lần 1. |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Sun 10 May 2020, 18:41 | |
| |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Mon 11 May 2020, 00:16 | |
| Ngẫu hứng Hán(g) thâm mới: Trước đây, các huynh đệ Đào Viên đã từng làm quen và giải phá câu Hán(g) thâm KHỔ LAI, KHỔ LAI LAI (Với nghĩa là KHỔ TỚI, KHỔ TỚI TỚI - Và "ngãi lía" là "NÓ" KHAI, "NÓ" KHAI KHAI). Dưới đây là một câu tương tự, cùng cái dạng thức đó, nhưng có lẽ KHÓ HƠN một chút, vì 5 chữ này mang nhiều nghĩa hơn, đặc biệt là NGÃI LÍA được hiểu theo 2 cách. Xin được giới thiệu:MAI VŨ, MAI VŨ VŨ [HSN]1-Nghĩa Hán: Mưa rơi, Mưa rơi rơi. Mưa này kg phải mưa thường, mà là MƯA HOA MAI (Hoa mai rơi nhiều như mưa vậy). Thực tế KHÔNG CÓ MƯA, chỉ có HOA MAI RỤNG (Mưa hoa mai, mưa hoa mai NHẢY MÚA).2-Nghĩa Nôm: Mai giũ, mai giũ giũ (ăn gian V và GI). Ngày mai sẽ giũ (áo, quần, mền, chiếu v.v...)3-Ngãi lía 1: "NÓ" GIÃY, "NÓ" GIÃY GIÃY (Chả hiểu tại sao tự nhiên nó lại GIÃY GIÃY như thế nữa...4-Ngãi lía 2: "CÁI" của bà vãi, "CÁI" của bà vãi, VÃI RA (Chữ vãi cuối cùng có nghĩa là vung ra, vãi ra, quăng ra, rải ra...)
Câu này KHÓ LẮM, hy vọng rằng các huynh đệ Đào Viên sẽ chung tay, giúp tôi tìm ra lời giải đáp. Sức riêng tôi, đã BẾ TẮC hơn 10 năm rồi, vẫn chưa tìm thấy đáp án. Đó là lời tâm sự RẤT THẬT.Vì nó khó như vậy, nên chúng ta VUI CHƠI, đáp được MỘT trong BỐN nghĩa ấy cũng coi như ĐÃ ĐẠT YÊU CẦU rồi vậy.
Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Tue 12 May 2020, 08:39; sửa lần 2. |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Mon 11 May 2020, 00:33 | |
|
Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Tue 12 May 2020, 08:39; sửa lần 1. |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Mon 11 May 2020, 01:13 | |
| |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Mon 11 May 2020, 12:34 | |
| - Thiên Hùng đã viết:
- HanSiNguyen đã viết:
Tóm tắt câu BẦM ĐẦU
ÔM ĐẦM BẦU, BỊ… BẦM ĐẦU [HSN] MẤT SỔ CÁI, NÊN… SÁI CỔ [HSN] THIẾU GHẾ BẢNH, ĐÀNH... BỂ GÁNH [HSN] (1) NỢ LÁI GIỎ, ĐÀNH… “LỞ GÁY” [VĐ] (2) GẶP TRẠNG MÍT, LÀ… TRỊT MÁNG [VĐ]
(1)Ghế: Gái Ghế bảnh: Gái đẹp (ý nói diễn viên tốt) Gánh: Gánh hát thời xa xưa, chu du khắp Nam kỳ lục tỉnh.
(2)"LỞ GÁY" cách nói NÉ ĐI theo kiểu BÀNG DZÚI ... để cò tươi thui nha Nguyên huynh, vì cò tươi nên 1 hôm lực lượng nầy thanh lọc hàng ngũ đi ...
BẮT CÚ ỐM, RA ... Ú CỚM (TH)
THẤY CỤ LÃNH, SINH LẠNH ...CẲNG!
SỢ CỤ GIÁO THÀNH CẠO ...VÍ!
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Mon 11 May 2020, 17:19 | |
| ÔM ĐẦM BẦU, BỊ... BẦM ĐẦU [HSN]Từ câu đáp TRẠNG MÍT của anh Việt Đường, tôi chợt nảy ra ngẫu hứng, xin mượn chữ MÍT này, hiểu như ANNAMITE (người Việt, tiếng thực dân Pháp gọi người Việt thời 100 năm bị Pháp đô hộ). Cũng xin lấy chữ ĐỐC (Docteur) để chọi với bà ĐẦM (Madame)ĐẾN ĐỐC MÍT, CHỜ... MỐC "TÍT" [HSN](Quan đốc tờ người Việt khách đông quá, nên người bệnh đến khám phải chờ quá lâu: Lâu tới mức cái TÍT hóa MEO MỐC, hóa... XANH RÊU) -Câu của đệ Thiên Hùng: BẮT CÚ ỐM, RA... Ú CỚM [TH] Rất hay, chứ kg chỉ CÒ TƯƠI mà thôi đâu. Xin cám ơn lão đệ, CÚ ỐM ý muốn nói mấy con "vạc ăn sương", "cú ăn đêm" girl in the red-lamp street (gái ở phố đèn đỏ), PK lão đệ?-Hai câu của trang chủ Ái Hoa:THẤY CỤ LÃNH, SINH... LẠNH "CẲNG" [AH]SỢ CỤ GIÁO, THÀNH... CẠO "VÍ" [AH]Rất đặc sắc, và 2 chữ NÉ ĐI kiểu BÀNG DZÚI khiến câu đáp trở nên rất "hóm hỉnh", chúc quý hữu luôn vui Tóm tắt câu BẦM ĐẦUÔM ĐẦM BẦU, BỊ… BẦM ĐẦU [HSN] MẤT SỔ CÁI, NÊN… SÁI CỔ [HSN] THIẾU GHẾ BẢNH, ĐÀNH... BỂ GÁNH [HSN] NỢ LÁI GIỎ, ĐÀNH… “LỞ GÁY” [VĐ] GẶP TRẠNG MÍT, LÀ… TRỊT MÁNG [VĐ] BẮT CÚ ỐM, RA... Ú CỚM [TH] THẤY CỤ LÃNH, SINH... LẠNH "CẲNG" [AH]SỢ CỤ GIÁO, THÀNH... CẠO "VÍ" [AH]ĐẾN ĐỐC MÍT, CHỜ... MỐC "TÍT" [HSN]
Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Tue 12 May 2020, 08:43; sửa lần 1. |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Tue 12 May 2020, 00:49 | |
| |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Tue 12 May 2020, 01:11 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
-
Ngẫu hứng Hán(g) thâm mới: Trước đây, các huynh đệ Đào Viên đã từng làm quen và giải phá câu Hán(g) thâm KHỔ LAI, KHỔ LAI LAI (Với nghĩa là KHỔ TỚI, KHỔ TỚI TỚI - Và "ngãi lía" là "NÓ" KHAI, "NÓ" KHAI KHAI). Dưới đây là một câu tương tự, cùng cái dạng thức đó, nhưng có lẽ KHÓ HƠN một chút, vì 5 chữ này mang nhiều nghĩa hơn, đặc biệt là NGÃI LÍA được hiểu theo 2 cách. Xin được giới thiệu:
MAI VŨ, MAI VŨ VŨ [HSN]
1-Nghĩa Hán: Mưa rơi, Mưa rơi rơi. Mưa này kg phải mưa thường, mà là MƯA HOA MAI (Hoa mai rơi nhiều như mưa vậy). Thực tế KHÔNG CÓ MƯA, chỉ có HOA MAI RỤNG (Mưa hoa mai, mưa hoa mai NHẢY MÚA). 2-Nghĩa Nôm: Mai giũ, mai giũ giũ (ăn gian V và GI). Ngày mai sẽ giũ (áo, quần, mền, chiếu v.v...) 3-Ngãi lía 1: "NÓ" GIÃY, "NÓ" GIÃY GIÃY (Chả hiểu tại sao tự nhiên nó lại GIÃY GIÃY như thế nữa... 4-Ngãi lía 2: "CÁI" của bà vãi, "CÁI" của bà vãi, VÃI RA (Chữ vãi cuối cùng có nghĩa là vung ra, vãi ra, quăng ra, rải ra...)
Câu này KHÓ LẮM, hy vọng rằng các huynh đệ Đào Viên sẽ chung tay, giúp tôi tìm ra lời giải đáp. Sức riêng tôi, đã BẾ TẮC hơn 10 năm rồi, vẫn chưa tìm thấy đáp án. Đó là lời tâm sự RẤT THẬT.
... đệ thuộc môn phái Hán(g) thâm, cũng thử 1 phen, và giải thích cuội nha Nguyên huynh hiihihii
HỔ TĂNG, HỔ TĂNG TĂNG (TH)
1- Hổ không có chữ "mang" theo sau, nên ông sư nầy chính phái võ nghệ cao cường trừ kẻ gian nên người ta gọi ông như thế ... 2- làm chuyện xấu hổ gì đó lại giấu nên bản thân thấy chuyện xấu càng ngày càng tăng trong cảm nghĩ chính mình hihiihi 3- Ngải lía 1 : lão Tổ thường hăng lắm hihihi 4- Ngải lía 2 : con chim nào đó lười biếng nên để cái tổ của nó bốc mùi quá hihiihi |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Tue 12 May 2020, 03:22 | |
| MAI VŨ, MAI VŨ VŨ [HSN]HỔ TĂNG, HỔ TĂNG TĂNG [TH] Khi cho câu đáp, đệ giải thích rõ ràng như vậy, viewers càng dễ hiểu hơn. Tôi cám ơn nhiều. Câu đáp này hay về nhiều mặt, chỉ riêng việc lấy TĂNG (là người) chọi với VŨ (Mưa, mưa hoa mai) là không ổn thôi (theo tiêu chuẩn chơi đối của Tiền bối AN CHI). Riêng tôi, tôi cho rằng câu đáp này QUÁ ĐÃ, ở chỗ có sự liên tưởng TĂNG/VÃI phê lắm... Đúng sai về ngữ nghĩa kg quan trọng gì lắm vậy... Con CHIM nào cũng phải có TỔ để mà đi đi về về, cũng phải có LỒNG để mà chui vào chui ra... Đệ TH đưa ra khái niệm cái TỔ chim bốc mùi hăng hăng... Khái niệm mới toanh, quá hay, quá đã vậy. Tôi bất chợt ngẫu hứng "NHÁI CA DAO" ít dòng nhé:TỔ CHIM ở tại cành đa Buồn tình nó phải chui ra chui vào LỒNG CHIM máng ở cành đào Mám ăn nó phải chui vào chui ra Thiên Hùng người xứ U-SA HỔ LÔI, LÔI HỔ, chui ra chui vào Hàn Sĩ đuổi bắt cào cào CHU KHỔNG LAN ĐỊA, chui vào chui ra Việt Đường bịn rịn vai ngà TIỄN ĐÀO GIƠ CỦ chui ra chui vào ......... (tính để cụ Đường tự viết tiếp, mà tôi bất chợt ngẫu hứng quá, bèn... chơi luôn! Hí hí...)
Còn vụ CỦ KHOAI của MỢ NĂM thì sao ta?
Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Tue 12 May 2020, 08:50; sửa lần 2. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 | |
| |
| | | |
Trang 47 trong tổng số 65 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 25 ... 46, 47, 48 ... 56 ... 65 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |