Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Today at 06:36

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 21:09

Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 01 May 2024, 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Wed 01 May 2024, 08:11

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Câu đối NGỰA 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 23 ... 42, 43, 44 ... 54 ... 65  Next
Tác giảThông điệp
chuoigia



Tổng số bài gửi : 832
Registration date : 18/06/2017

Câu đối NGỰA 2 - Page 43 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 43 I_icon13Sun 03 May 2020, 01:53

HanSiNguyen đã viết:
Thiên Hùng đã viết:

lol2 lol2 lol2 lol2 lol2
MÙ DẬY NÚI LỌ, NÚI LỌ MÂY MÙ?  [HSN]
GIÓ NÂNG O VỒNG, O VỒNG NÚ GIÓ  [TH]

:cheers:

Quá mau! Quá đã!
Đúng là "cười sặc cơm" thật. Cám ơn lão đệ... Giải đối có THẤY KHỔ LẮM không?

:cheers: :biking: :cheers:

chuoigia theo huynh TH đáp góp vui thôi. Câu đối này khó xơi quá chú HSN ơi! ~X(:potay:

MỘ VÙ SÔNG YÊN, SÔNG YÊN LŨ MỘ (cg)

SÔNG YÊN lái ăn gian S thành X

Bóng chiều ập xuống sông Yên, sông Yên có lũ chiều dâng


:cheers: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 43 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 43 I_icon13Sun 03 May 2020, 06:19

:cheers:

Ngẫu hứng mới, KHỔ LAI, KHỔ LẮM
HIM nọ, lúc còn nhỏ đi học thì vừa lười biếng, vừa hỗn hào, coi thầy cô như bèo như bọt. Kết cục là "VĂN thì DỐT, VÕ thì DÁT, TÍNH thì NHÁC", chẳng làm được cái gì ra hồn. Đến khi đó, HỈM mới thấm thía cái hậu quả của HỖN LƯỜI. Hỉm ngửa mặt lên trời mà than rằng:

HỖN LƯỜI, THAN TRỜI "KHỔ LẮM"  [HSN]

Mời quý hữu thưởng thức...

:cheers: :biking: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10558
Registration date : 23/11/2007

Câu đối NGỰA 2 - Page 43 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 43 I_icon13Sun 03 May 2020, 06:42

Việt Đường đã viết:
HanSiNguyen đã viết:
Việt Đường đã viết:
:cheers:
LÁI KHOE GỖ XỊN, CHỦ KHEN GIÁ NGON [HSN]

ÔNG VUỐT LY NGÀ, U QUẬY CANH TÍM [VĐ]
LƠ RỬA XE NHỜN, MÙ DẠNG NƯƠNG ẨM [VĐ]
LƠ RỬA XE NHỜN, MÙ HẺ NANG TÃ [VĐ]


Còn trong phần 2 của câu 2 thì NƯƠNG quả đúng là NƯƠNG RẪY. Phần 2 này diễn tả cảnh 1 người mù cầm gậy lần đường trên nương rẫy ẩm ướt do trời vừa đổ mưa và do đường sá trơn trượt, đất lún nên nhiều đoạn phải dạng chân bước một cách khó khăn. Kính chúc Nguyên huynh 2 ngày cuối tuần vui vẻ.
:cheers:
Theo anh ghi chú thì Người MÙ DẠNG (CHÂN/HÁNG) trên NƯƠNG rẫy ẨM. Như vậy túc từ (Object) của động từ DẠNG là cái CHÂN (hoặc HÁNG), chữ này là ẨN NGỮ (hiểu ngầm). Còn NƯƠNG sẽ là Trạng từ chỉ địa điểm (Adverb of Place), nó trả lời câu hỏi WHERE (DẠNG ở đâu), chứ không trả lời câu hỏi WHAT (DẠNG cái gì). Do đó, không đem một TRẠNG TỪ địa điểm như NƯƠNG, đối với GIÁ là danh từ được. Hơn nữa, trong Ngãi lía ra chữ NƯỜNG sẽ kg hay bằng chữ NÀNG.

Cho Ăn mày MÙ HẺ cái NANG TÃ đi anh..."NHẤT BỔNG NHỊ NANG' đó. Vốn tự có Trời cho ổng chỉ có bấy nhiêu. HẺ ra khoe hết. Vui, PKA? Kg thích TÃ thì dùng chữ NHÃO, XỆ, MỐC cũng good lắm

LƠ RỬA XE NHỜN, MÙ HẺ NANG MỐC [VĐ]

:cheers: lol2 lol2 lol2 :cheers:

Nhờ giải thích của Nguyên huynh mà VĐ lĩnh hội được nhiều hơn, vậy Nguyên huynh xin cho VĐ câu sửa trên nhé. Đa tạ Nguyên huynh.

MÙ không DẠNG thì MÓC, CHỌT, THỌC NƯƠNG cũng được mà anh VĐ  :tongue:

_________________________
Câu đối NGỰA 2 - Page 43 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 43 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 43 I_icon13Sun 03 May 2020, 08:14

HanSiNguyen đã viết:
:cheers:

Ngẫu hứng mới, KHỔ LAI, KHỔ LẮM
HIM nọ, lúc còn nhỏ đi học thì vừa lười biếng, vừa hỗn hào, coi thầy cô như bèo như bọt. Kết cục là "VĂN thì DỐT, VÕ thì DÁT, TÍNH thì NHÁC", chẳng làm được cái gì ra hồn. Đến khi đó, HỈM mới thấm thía cái hậu quả của HỖN LƯỜI. Hỉm ngửa mặt lên trời mà than rằng:

HỖN LƯỜI, THAN TRỜI "KHỔ LẮM"  [HSN]

Mời quý hữu thưởng thức...

:cheers: :biking: :cheers:

... có anh chàng không biết vó tép nên gọi phôn nhờ ai biết chỉ dùm hihiii :cuoi1:

MÙ VÓ, CHÉP MIỆNG "LIỀU PHÔN"   (TH)



:cheers: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 43 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 43 I_icon13Sun 03 May 2020, 08:44

:biking:

Từ KHỔ LAI, KHỔ LẮM, KHỔ LÂU đến... LỄ BỐ

Chuyện xào xạo: Thời còn trẻ, ông cụ chỉ lạng lách, rong chơi, thăm thú khắp làng trên thôn dưới, động nọ hang kia, chứ nhất định không chịu “lí dzợ”. Lúc đó “ảnh” nghĩ rằng: Lí dzợ ngang tuổi, tuy xứng đôi xứng cặp thật, nhưng mới 50t “nó” đã hết… “trứng”, mình vẫn còn “sung”. Nhịn đói 20 năm có mà… chết!
          Ảnh rong chơi, kiên thủ đến năm 40 mới chịu lí dzợ. May thời “dzớt” được một cô vợ trẻ, tuổi mới 20. Thế là trâu già gặm cỏ non, hạnh phúc được suốt 30 năm. Chẳng dè ông Trời ổng chơi ác, năm 50t bà vợ quá mãn, ông cụ 70t mà vẫn còn “sung độ”. Chệch pha như vậy mới khổ chứ. Củ cải ẩm sẽ mốc, đem phơi nắng mãi sao?
          Từ ngày bố bà qua đời, bà tâm niệm: Bây giờ không “thủ đạo” được với chồng, cũng nên giữ hiếu với cha. Thế là ngày nào bà cũng chăm đốt nhang, lễ… bố. Thấy bà năng LỄ BỐ như vậy, ông cụ không khen, không khuyến khích, mà lại LA. Ngày nào cũng LA. LA riết rồi ông cụ buồn, bà buồn, mà cái LU vô tri đứng ngoài hiên nó cũng mang vạ, cũng… buồn lây. Hàng xóm thấy vậy ghi lại cái “điển tích” ấy ngắn gọn như vầy:


BÀ LỄ BỐ, ÔNG CỤ LA  [HSN]

Ghi chú: BẾ, nghĩa là bít, đóng, khép chặt cái cửa của mình lại. Kg giao du, kg giao thương với ai. Không giao… ly, cũng chẳng giao… hợp!

:cheers: lol2 lol2 lol2 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
chuoigia



Tổng số bài gửi : 832
Registration date : 18/06/2017

Câu đối NGỰA 2 - Page 43 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 43 I_icon13Sun 03 May 2020, 09:59

HanSiNguyen đã viết:
:cheers:

Ngẫu hứng mới, KHỔ LAI, KHỔ LẮM
HIM nọ, lúc còn nhỏ đi học thì vừa lười biếng, vừa hỗn hào, coi thầy cô như bèo như bọt. Kết cục là "VĂN thì DỐT, VÕ thì DÁT, TÍNH thì NHÁC", chẳng làm được cái gì ra hồn. Đến khi đó, HỈM mới thấm thía cái hậu quả của HỖN LƯỜI. Hỉm ngửa mặt lên trời mà than rằng:

HỖN LƯỜI, THAN TRỜI "KHỔ LẮM"  [HSN]

Mời quý hữu thưởng thức...

:cheers: :biking: :cheers:
Có chuối ép nữa đây chú HSN. :potay:

CÂM NGẶT, NHẮN PHẬT “IM CHƯA” (cg)


:cheers: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
chuoigia



Tổng số bài gửi : 832
Registration date : 18/06/2017

Câu đối NGỰA 2 - Page 43 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 43 I_icon13Sun 03 May 2020, 10:53

HanSiNguyen đã viết:
:biking:

Từ KHỔ LAI, KHỔ LẮM, KHỔ LÂU đến... LỄ BỐ

Chuyện xào xạo: Thời còn trẻ, ông cụ chỉ lạng lách, rong chơi, thăm thú khắp làng trên thôn dưới, động nọ hang kia, chứ nhất định không chịu “lí dzợ”. Lúc đó “ảnh” nghĩ rằng: Lí dzợ ngang tuổi, tuy xứng đôi xứng cặp thật, nhưng mới 50t “nó” đã hết… “trứng”, mình vẫn còn “sung”. Nhịn đói 20 năm có mà… chết!
          Ảnh rong chơi, kiên thủ đến năm 40 mới chịu lí dzợ. May thời “dzớt” được một cô vợ trẻ, tuổi mới 20. Thế là trâu già gặm cỏ non, hạnh phúc được suốt 30 năm. Chẳng dè ông Trời ổng chơi ác, năm 50t bà vợ quá mãn, ông cụ 70t mà vẫn còn “sung độ”. Chệch pha như vậy mới khổ chứ. Củ cải ẩm sẽ mốc, đem phơi nắng mãi sao?
          Từ ngày bố bà qua đời, bà tâm niệm: Bây giờ không “thủ đạo” được với chồng, cũng nên giữ hiếu với cha. Thế là ngày nào bà cũng chăm đốt nhang, lễ… bố. Thấy bà năng LỄ BỐ như vậy, ông cụ không khen, không khuyến khích, mà lại LA. Ngày nào cũng LA. LA riết rồi ông cụ buồn, bà buồn, mà cái LU vô tri đứng ngoài hiên nó cũng mang vạ, cũng… buồn lây. Hàng xóm thấy vậy ghi lại cái “điển tích” ấy ngắn gọn như vầy:


BÀ LỄ BỐ, ÔNG CỤ LA  [HSN]

Ghi chú: BẾ, nghĩa là bít, đóng, khép chặt cái cửa của mình lại. Kg giao du, kg giao thương với ai. Không giao… ly, cũng chẳng giao… hợp!

:cheers: lol2 lol2 lol2 :cheers:

THÍM MỪNG BU, CẬU GIAI BÚNG (cg)
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 43 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 43 I_icon13Sun 03 May 2020, 16:06

:thua: :thua: :thua:
Chuối & các bạn hữu thân mến,

        CHƠI ĐỐI luôn phải có bạn, ĐỐI không thể chơi một mình. Người này xướng, người kia đáp, cùng thấm thía cái hay, cái sâu sắc của ngôn từ. Ngẫu hứng lan tỏa từ câu này sang câu kia, từ người này qua người khác. Rồi ngẫu hứng cộng hưởng với nhau, nhân lên, bình phương lên, lũy thừa lên thành ra cái thú vui hiếm có.

        CÂU ĐỐI NGỰA này thuộc về cái mảng CÂU ĐỐI TỤC THANH: Trong THANH bao hàm, ẩn chứa cái TỤC. Chất TỤC thường được ẨN KÍN dưới những ngôn từ BÌNH THƯỜNG thậm chí TAO NHÃ. Thế mới là câu đối TỤC THANH. Nếu TỤC quá, phô quá, trơ quá thì không những HẾT HAY mà còn hóa thành DUNG TỤC, TẦM THƯỜNG, thậm chí khiến sinh ra PHẢN CẢM, ÁC CẢM trong lòng người đọc nữa.

        Tôi luôn trân trọng sự tham gia của các quý hữu. Chậm mà chắc như anh Việt Đường thì rất lý thú, nhưng phải CHỜ LÂU, kg tránh khỏi ngẫu hứng phai nhạt. Còn nhanh và nóng vội như Chuối và đôi khi cả đệ Thiên Hùng nữa khiến LÀNG ĐỐI hóa ra náo nhiệt, sôi động. Tôi cám ơn cái đó... Nhưng nóng vội quá, nhanh quá để làm gì khi câu đáp KHÔNG TỐT. 

Thí dụ: 
        -LỄ BỐ cho ra một chữ Hán BẾ. CỤ LA cho ra một đồ vật là cái LU. Câu đáp MỪNG BU-GIAI BÚNG, hoàn toàn kg đáp được những ý này.
        -SÔNG YÊN đáp cho NÚI LỌ thì quá hay. Nhưng MỘ VÙ, LŨ MỘ thì có ý nghĩa gì đâu?
        -HỖN LƯỜI là 2 tính từ đặt cạnh nhau, MÙ VÓ, CÂM NGẶT thì chỉ có một tính từ MÙ, tính từ CÂM. Hai chữ sau hoàn toàn không đáp ứng. Vậy nóng vội ra câu đáp làm chi?

        Chưa kể trong câu đáp ấy lôi cả ĐỨC PHẬT ra giỡn, tôi thấy như thế là KHÔNG ĐƯỢC. Người Việt gặp gì không vừa ý thì THAN TRỜI, TRÁCH ĐẤT là chuyện bình thường. Chứ NHẮN PHẬT, HỎI PHẬT điều dung tục không những vô lễ với Đức Thế Tôn, mà còn khiến viewers rất khó chịu. Phải TRÁNH cái ấy Chuoigia ạ.

        Mấy lời TRỰC NGÔN, ắt sẽ NGHỊCH NHĨ. Mong quý hữu không phiền

:thua: :thua: :thua:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 43 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 43 I_icon13Mon 04 May 2020, 04:43

HanSiNguyen đã viết:
:cheers:

Ngẫu hứng mới, KHỔ LAI, KHỔ LẮM
HIM nọ, lúc còn nhỏ đi học thì vừa lười biếng, vừa hỗn hào, coi thầy cô như bèo như bọt. Kết cục là "VĂN thì DỐT, VÕ thì DÁT, TÍNH thì NHÁC", chẳng làm được cái gì ra hồn. Đến khi đó, HỈM mới thấm thía cái hậu quả của HỖN LƯỜI. Hỉm ngửa mặt lên trời mà than rằng:

HỖN LƯỜI, THAN TRỜI "KHỔ LẮM"  [HSN]

Mời quý hữu thưởng thức...

:cheers: :biking: :cheers:

... vậy đệ sửa lại, cho ăn gian chút nha Nguyên huynh :

MÙ ĐIẾC, CHÉP MIỆNG "ÔN(G) LIỀU"  (TH)




:cheers: :cheers:


Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Mon 04 May 2020, 22:59; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 43 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 43 I_icon13Mon 04 May 2020, 15:55

Thiên Hùng đã viết:

Ngẫu hứng mới, KHỔ LAI, KHỔ LẮM

HỖN LƯỜI, THAN TRỜI: "KHỔ LẮM"  [HSN]
MÙ ĐIẾC, CHÉP MIỆNG: "ÔNG LIỀU"  [TH]

:cheers:

Đệ Thiên Hùng thân mến,
Cám ơn đệ nhiều. Câu đáp này tốt rõ. Từ loại có chỗ chưa ổn, nhưng CỐT VUI, KHÔNG CỐT HAY thì vẫn đáng trân trọng. Và hoàn toàn không cần "ăn gian" có G hay không G gì cả. Biết sao kg? "Cái thứ ấy" bản chất nó là một cái LỒNG, chuyên NHỐT CHIM, vì vậy mà có cái tên ấy. Sau người ta nói trại đi, bỏ bớt cái GỜ bằng sắt đi, cho thanh nhã hơn, mới ra cái tên bây giờ. Bây giờ nghe quen, ghê quá, thì lại tra thêm cái GỜ bằng kẽm vô cho êm hơn... Funny, PK?

Câu thứ nhì thì 2 chữ đầu chưa ổn, lão đệ ạ... Chúc quý hữu luôn vui

:cheers: :biking: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Sponsored content




Câu đối NGỰA 2 - Page 43 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 43 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Câu đối NGỰA 2
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 43 trong tổng số 65 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 23 ... 42, 43, 44 ... 54 ... 65  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Câu đối-