Bài viết mới | Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27
Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15
Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05
Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07
7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55
BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48
5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17
Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02
LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39
MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21
Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30
Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09
Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44
5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09
Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2127 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Fri 15 Feb 2019, 15:29 | |
| |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Fri 15 Feb 2019, 18:50 | |
| Chuyện xào xạo:LÃ BỐ, tức Lã Phụng Tiên, một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy thời Tam Quốc...Nghe nói, trong thời Tam Quốc ấy, ngoài LÃ BỐ (dấu sắc) còn có một nhân vật LÃ BỒ (dấu huyền nữa). Kg hỉu giữa họ có mối tương quan như thế nào, cũng kg rõ LÃ BỒ tài sắc vẹn toàn, hương xa đỉnh đỉnh tới tận đâu, chỉ biết rằng dường như LÃ BỒ có liên quan với Điêu Thuyền, và được Lã Bố rất kính, rất sợ. Tam Quốc Hư Cấu Diễn Nghĩa có ghi lại câu này: LÃ BỐ SỢ LÃ BỒ [HSN]Các câu đáp:VĂN XU TÌM VĂN XÚ [TH]
NGU CÔNG GANH NGU CỔNG [Cg]
CHU CÔNG DÌM CHU CỔNG [TH]
KHANG HY GHÌ KHANG HỶ [bmv]
CHU ĐIÊN SÒ CHU ĐIỆN [TH]CHI LONG CƯỜI CHI LỌNG [VĐ] Chi Lọng này chắc có ăn gian một chút O, Ô phải không anh? Giá mà có chữ nào thanh bằng, nghĩa như BỨT để thay cho CƯỜI thì sẽ đã hơn nữa vậy Xin cám ơn anh Việt Đường. Năm mới, chúc anh vui: Vô ít chung đi anh... Chuyện xào xạo (mới)Ở xứ Cờ Hoa có một ông Út, tên đầy đủ hình như là Khờ-lin Ít-Út (Clint Eastwood), lúc trẻ chuyên đóng phim cao bồi tóc vàng lãng tử... Tới khi già khù hết cưỡi ngựa nổi, ông Út này chuyển qua làm phim công phá những kẻ gian ác... theo kiểu của cụ Đồ Chiểu xưa (Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm - Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà)... Ông Út cứ theo phương châm ấy mà tông, thế lực to lớn nào ổng cũng tông, không hề biết nản... Người đời ghi lại thành câu đối này: ÚT TÔNG, BÚT CHẲNG TÀ [HSN]Ghi chú: chữ TÚT nghĩa là RENEW, tân trang, làm mới lại cái gì xưa tốt mà nay thì đã tàn tạ. Mời quý hữu |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2547 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Sat 16 Feb 2019, 09:00 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
-
Chuyện xào xạo (mới)
Ở xứ Cờ Hoa có một ông Út, tên đầy đủ hình như là Khờ-lin Ít-Út (Clint Eastwood), lúc trẻ chuyên đóng phim cao bồi tóc vàng lãng tử... Tới khi già khù hết cưỡi ngựa nổi, ông Út này chuyển qua làm phim công phá những kẻ gian ác... theo kiểu của cụ Đồ Chiểu xưa (Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm - Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà)... Ông Út cứ theo phương châm ấy mà tông, thế lực to lớn nào ổng cũng tông, không hề biết nản... Người đời ghi lại thành câu đối này:
ÚT TÔNG, BÚT CHẲNG TÀ [HSN]
Ghi chú: chữ TÚT nghĩa là RENEW, tân trang, làm mới lại cái gì xưa tốt mà nay thì đã tàn tạ. Mời quý hữu
Cũng chuyện nửa xạo nửa thật nè Nguyên huynh hihii ... có 2 ông già luôn kênh nhau, uýnh nhau nhưng như 1 cặp đôi lúc nào cũng tanh tanh (làm phách)
ANH TẢ, TA CÀNG CHẢNH (TH) |
| | | chuoigia
Tổng số bài gửi : 832 Registration date : 18/06/2017
| | | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Sat 16 Feb 2019, 14:29 | |
| Chuyện xào xạo (mới)Ở xứ Cờ Hoa có một ông Út, tên đầy đủ hình như là Khờ-lin Ít-Út (Clint Eastwood), lúc trẻ chuyên đóng phim cao bồi tóc vàng lãng tử... Tới khi già khù hết cưỡi ngựa nổi, ông Út này chuyển qua làm phim công phá những kẻ gian ác... theo kiểu của cụ Đồ Chiểu xưa (Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm - Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà)... Ông Út cứ theo phương châm ấy mà tông, thế lực to lớn nào ổng cũng tông, không hề biết nản... Người đời ghi lại thành câu đối này:ÚT TÔNG, BÚT CHẲNG TÀ [HSN]Các câu đáp:ANH TẢ, TA CÀNG CHẢNH [TH] (Main word: TANH) GƠ HẢ, THƠ KHÔNG HIẾM [Cg] (Main word: HƠ) TA NHỦI, NHA CHƯA CỔ [HSN] (Main word: NHẢ) -Thợ khóa hiến chiếc chìa TA NHỦI, TA này là đại văn hào TAGORE, khác chữ TA của đệ Thiên Hùng, nên kg phạm lỗi trùng lặp. -Chữ đầu là tên riêng, nên có vẻ chữ ANH của đệ TH chưa ổn... -Câu của đệ chuoigia, có lẽ định nói THƠ (không dấu) mà tay gõ lộn thành THỞ (dấu hỏi) chăng? Tôi mạn phép sửa lại là THƠ. Nếu chưa đúng ý chuoigia... xin cho hay, tôi sẽ sửa lại sau nhé Chúc quý hữu luôn vui |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Sun 17 Feb 2019, 07:28 | |
| Mới nữa:MÂM HẾT RỤ, BÀ CỤ NHỚ CÂN [HSN]Nghĩa: Cái mâm hết rượu (hết Tết), bà cụ già nhớ quả cân (nhớ việc bán hàng) CẬN: cận thị, mắt kém. Thợ khóa hiến chìa:MÁNG CÒN LU, BÁC CÙ XIN GẠO! [HSN]Nghĩa: Cái máng (xối) còn (để ở) lu (chưa cất đi), bác cù đã lo việc đi xin gạo. CÙ: Cù lần, quê quê, khờ khờ, kg theo kịp thời đại. Mời quý hữu |
| | | chuoigia
Tổng số bài gửi : 832 Registration date : 18/06/2017
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Mon 18 Feb 2019, 08:03 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
Mới nữa:
MÂM HẾT RỤ, BÀ CỤ NHỚ CÂN [HSN]
Nghĩa: Cái mâm hết rượu (hết Tết), bà cụ già nhớ quả cân (nhớ việc bán hàng) CẬN: cận thị, mắt kém.
Thợ khóa hiến chìa:
MÁNG CÒN LU, BÁC CÙ XIN GẠO! [HSN]
Nghĩa: Cái máng (xối) còn (để ở) lu (chưa cất đi), bác cù đã lo việc đi xin gạo. CÙ: Cù lần, quê quê, khờ khờ, kg theo kịp thời đại. Mời quý hữu
LẨU KHÔNG BỒ, LÃO CÔ NHẬN HỦ (cg) Nghĩa là: nấu nồi lẩu rồi mà không có bồ cùng thưởng thức, lão cô (cô cô, cô đơn) buồn đem tộng vào hủ. Vế sau lái ra tính từ HÔ chuoigia cám ơn chú HSN đã nhắc dùm lỗi typo trong câu đáp GƠ HẢ của cg. Đúng là cg muốn viết THƠ, nhưng đã gõ lộn chữ thành THỞ đó ạ. |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Tue 19 Feb 2019, 17:20 | |
| |
| | | chuoigia
Tổng số bài gửi : 832 Registration date : 18/06/2017
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Wed 20 Feb 2019, 01:38 | |
| Mấy ngày qua dường như cg bị lẫn trí thì phải. Có lẽ vì cg cứ vào chủ đề NGƯỜI ĐẸP VÀ HEO đọc thơ và xem hình hoài, nên tâm hồn mới bị ngơ ngẩn như thế ... Cám ơn chú HSN lần nữa đã nhắc dùm lỗi bằng trắc trong câu đáp của cg. chuoigia xin sửa lại câu đáp trên đây ạ. LẨU KHÔNG BỒ, LÃO CÔ DỒN HỦ (cg) |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2547 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Sat 23 Feb 2019, 08:38 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
Mới nữa:
MÂM HẾT RỤ, BÀ CỤ NHỚ CÂN [HSN]
Nghĩa: Cái mâm hết rượu (hết Tết), bà cụ già nhớ quả cân (nhớ việc bán hàng) CẬN: cận thị, mắt kém.
Thợ khóa hiến chìa:
MÁNG CÒN LU, BÁC CÙ XIN GẠO! [HSN]
Nghĩa: Cái máng (xối) còn (để ở) lu (chưa cất đi), bác cù đã lo việc đi xin gạo. CÙ: Cù lần, quê quê, khờ khờ, kg theo kịp thời đại. Mời quý hữu
LẨU KHÔNG BỒ, LÃO CÔ DỒN HỦ (cg) ... đệ cũng góp vui với Nguyên huynh & chuoigia
HỦ CẦN KEM, CẬU EM CHỜ Ả (TH)
- ăn gian k=c - ẻm = em đó |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 | |
| |
| | | |
Trang 33 trong tổng số 65 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 49 ... 65 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |