Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:44

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Câu đối NGỰA 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 47 ... 65  Next
Tác giảThông điệp
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 30 I_icon13Fri 01 Feb 2019, 15:15

HanSiNguyen đã viết:
:cheers:

Chuyện xào xạo:

Cuối năm, công ty họp thợ thuyền lại phát lương, thưởng cho anh em công nhân dzìa quê ăn Tết. Bà chủ tuổi cú băm chót (qua Tết hết băm) phổi to đùng mà bàn tiếp hậu cũng thuộc cỡ size vĩ đại... Bả cừ cừ, nheo con mắt như cừ, rồi hăm he mấy anh thợ rằng:-Lười cho nghỉ! Hỗn cho nghỉ! Vừa lười vừa hỗn: Cho nghỉ lẹ hơn! 

Túm lại là:

HỖN LƯỜI, CHỦ CHO NGHỈ  [HSN]

Nói xong, bả quay gót vô hậu phòng... Chẳng hiểu mấy chú em công nhân trai tráng lực lưỡng kia có hỉu ý bà chị mình không???

Mời quý hữu...

:cheers: :biking: :cheers:

Chuyện bên đường:

Có anh chàng nọ gốc người miền Tây, lưu lạc lên đất Sì Gòn kiếm sống, tình cờ đi ngang qua và nghe được câu nói của bà chủ, không dằn được lòng bèn đưa tay chỉ tên công an mặc sắc phục đang đứng bên đường hành sự như ngầm hăm đe bà chủ, mà rằng:

CUỒNG DẠI, Y BẮT PHANH [VĐ]

(Vốn ít học nên anh chàng ưa lẫn lộn i và y, r và d)
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2554
Registration date : 19/08/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 30 I_icon13Sat 02 Feb 2019, 13:28

HanSiNguyen đã viết:
lol2 lol2 lol2

CHUYỆN XÀO XẠO NĂM TRƯỚC:

-1-

Cu Tí đi học, vừa dốt, vừa hỗn, vừa lười, thường hay bị thầy la: -Lười chớ hỗn!
Tía cu Tí không đi học, không dốt, không hỗn cũng không lười, vậy mà tối nào cu Tí cũng nghe má cu Tí la tía nó: -Lười chớ hỗn!
Thật là khó hỉu quá. 
Cu Tí tự nhủ, để hôm nào phải hỏi thầy xem vì sao lại thế mới được!

Câu đối NGỰA 2 - Page 30 832515 Câu đối NGỰA 2 - Page 30 94861 Câu đối NGỰA 2 - Page 30 94861 Câu đối NGỰA 2 - Page 30 94861 Câu đối NGỰA 2 - Page 30 94861 Câu đối NGỰA 2 - Page 30 94861 Câu đối NGỰA 2 - Page 30 832515


-2-

Má cu Tí la tía nó, nhưng cũng chỉ dám ..."la nhỏ nhỏ", nên cu Tí nghe lỏm, thật ra cũng còn phân vân, kg biết má nó la "LƯỜI CHỚ HỖN" hay "LƯỜI CỨ HỖN" nữa...

Trước khi nghỉ Têt, cu Tí gặp, hỏi thầy: Thầy ơi, tía con kg lười, kg hỗn mà tối nào cũng bị má la: LƯỜI CHỚ HỖN. Vậy là sao thầy?
Thầy chặc lưỡi, kg trả lời vào câu hỏi mà than rằng: má trò với vợ thầy nếu kg phải bà con thì chắc cũng là bạn học đồng môn. Nói y hịt nhau, như học cùng môt sách vậy!

Cu Tí lại càng ngẩn tò te... kg hỉu thầy nói gì... Nó tự nhủ: chắc lại phải dzia hỏi má!!!

Câu đối NGỰA 2 - Page 30 832515 Câu đối NGỰA 2 - Page 30 94861 Câu đối NGỰA 2 - Page 30 94861 Câu đối NGỰA 2 - Page 30 94861 Câu đối NGỰA 2 - Page 30 94861 Câu đối NGỰA 2 - Page 30 94861 Câu đối NGỰA 2 - Page 30 832515

-3-


Má cu Tí (thứ Tám) đang gói bánh tét chuẩn bị Tết cùng với cô Chín, cô em gái liên kế, liền kề, liền ruột. Cu Tí lơn tơn lại hỏi má vụ thầy thắc mắc má nó có phải là bạn đồng môn hay bà con gì với vợ thầy không.

Má nó đớ lưỡi, kg biết phải trả lời sao... Cô Chín nghe vậy bèn hỏi:

-Chị Tám nè, ông thầy ổng nói dzậy hổng lẽ ổng cũng... cũng... cũng... ???
Má cu Tí nói:
-Thì dzậy chứ sao... Đừng nói chi "thầy", ngay đến "quan Đốc học" cũng rứa tuốt. Toàn là đệ tử trùm phát xít HITLER không à. Bởi vậy ngừ ta mới có thơ rằng:


                Ban ngày chê hỉn chê hôi
          Đêm về cụ lớn loi nhoi như ... ruồi!

Cu Tí buồn buồn: Loi nhoi như ruồi là sao? Lại còn Hit-le nào nữa? Biết hỏi ai bi giờ??? 

Câu đối NGỰA 2 - Page 30 98478 Câu đối NGỰA 2 - Page 30 94861 Câu đối NGỰA 2 - Page 30 94861 Câu đối NGỰA 2 - Page 30 94861 Câu đối NGỰA 2 - Page 30 94861 Câu đối NGỰA 2 - Page 30 94861 Câu đối NGỰA 2 - Page 30 94861 Câu đối NGỰA 2 - Page 30 94861 Câu đối NGỰA 2 - Page 30 98478

CHUYỆN XÀO XẠO (nối tiếp)

-4-

Tía cu Tí có một ông hàng xóm bị dzợ bỏ đã lâu, chưa kím được mối mới.
Đêm nào cũng nghe vợ chồng tía má cu Tí diễn kịch la nhau, ông hàng xóm không tránh khỏi phát sốt phát rét lên, đành phải “bend it crying” (bẻ củ cải khóc ròng) mà than rằng: -Bị vợ la vậy còn là may! Cứ như mình đây thì CÓ LƯỜI ĐÂU MÀ HỖN!


~X( 

CÓ LƯỜI KHÔNG HỖN
-Lục ngôn thể-

Có lười không, có hỗn không?
Tam niên khu động lệ đoanh tròng
Cổ chày không nước sao mà vắt? (1)
Lòng cối sinh giòi hết dám nong
Tí toáy cũng đành tí toáy (2)
Lòng thòng cam chịu lòng thòng (3)
Đêm xuân lạnh giá, lòng buồn quá

Có lưỡi không hồn, có hóa không!
Hàn Sĩ Nguyên

(1)-Tục ngữ: Vắt cổ chày ra nước (chỉ người hà tiện)
(2)-Tí toáy tập viết, tập mần thơ giải buồn
(3)-Không viết ngắn gọn được, đành viết dài lòng thòng, lê thê.


:biking: lol2 lol2 lol2 :biking:

Ông hàng xóm của Tía Cu Tí than ổng "có lười đâu mà hổn", nếu ổng ở gần thì đệ sẽ xúi ổng đi bắt "hổ" hay "hồ" về thui nhậu cũng đở hơn không có á Nguyên huynh :cuoi1: :cuoi1:

Đêm nằm cong ngủ lạnh phòng không
Nghía lộc đầy căng mắt lệch tròng
Có chỗ đứng mà không lỗ cắm
Mừng em nó sẳn mượn đồ nong
Thương nhau sống bên nhau xứng
Tụ bất đa ngẩn bất thòng
Mai mốt vào xuân đào khẽ nụ
Đăng hồ, lôi hổ đỡ hơn không

Thiên Hùng :cache3:



:cheers: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 30 I_icon13Sun 03 Feb 2019, 06:25

:cheers:

Chuyện xào xạo:

Cuối năm, công ty họp thợ thuyền lại phát lương, thưởng cho anh em công nhân dzìa quê ăn Tết. Bà chủ tuổi cú băm chót (qua Tết hết băm) phổi to đùng mà bàn tiếp hậu cũng thuộc cỡ size vĩ đại... Bả cừ cừ, nheo con mắt như cừ, rồi hăm he mấy anh thợ rằng:-Lười cho nghỉ! Hỗn cho nghỉ! Vừa lười vừa hỗn: Cho nghỉ lẹ hơn! 


Tóm tắt câu đối HỖN-LƯỜI

HỖN LƯỜI, CHỦ CHO NGHỈ  [HSN]

MÙ ĐIẾC, ANH SẼ BÙ  (TH)
                                                      (ăn gian c & t)
NGHIÊM CHẬM, Y KHỎI GỒNG  [NP]
CÂM NGẶT, ANH PHẢI BỒNG  [chuoigia]
CUỒNG DẠI, Y BẮT PHANH  [VĐ]


:biking: 

Anh Việt Đường thân mến,
Xin cám ơn câu đáp của anh. Câu đáp đúng và hoàn chỉnh về mặt ngữ nghĩa. Rất độc đáo cái vụ bắt "phi ngựa"
Tiếc một điều là CUỒNG DẠI mà lái thành CÀY RUỘNG thì ép quá. Ép như vậy ông "đại tiến sĩ" Bùi Hiền, Bùi Hiển gì đó (người đã nói câu bất hủ: DỒI và RỒI có khác gì đâu?) sẽ vui đó anh ạ. Có lẽ phải xin anh... câu khác.

:cheers: :biking: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 30 I_icon13Sun 03 Feb 2019, 06:41

Thiên Hùng đã viết:


CÓ LƯỜI KHÔNG HỖN
-Lục ngôn thể-

Có lười không, có hỗn không?
Tam niên khu động lệ đoanh tròng
Cổ chày không nước sao mà vắt? (1)
Lòng cối sinh giòi hết dám nong
Tí toáy cũng đành tí toáy (2)
Lòng thòng cam chịu lòng thòng (3)
Đêm xuân lạnh giá, lòng buồn quá

Có lưỡi không hồn, có hóa không!

Hàn Sĩ Nguyên


:biking:

Ông hàng xóm của Tía Cu Tí than ổng "có lười đâu mà hổn", nếu ổng ở gần thì đệ sẽ xúi ổng đi bắt "hổ" hay "hồ" về thui nhậu cũng đở hơn không có á Nguyên huynh :cuoi1: :cuoi1:

Đêm nằm cong ngủ lạnh phòng không
Nghía lộc đầy căng mắt lệch tròng
Có chỗ đứng mà không lỗ cắm
Mừng em nó sẳn mượn đồ nong
Thương nhau sống bên nhau xứng
Tụ bất đa ngẩn bất thòng
Mai mốt vào xuân đào khẽ nụ
Đăng hồ, lôi hổ đỡ hơn không

Thiên Hùng


:cheers: :cheers:

Đa tạ đệ Thiên Hùng đã QUOTE toàn bộ để "RANG QUA TRINH" giúp tôi... Cám ơn đệ nhiều
Bài thơ họa nguyên vận KHÔNG - TRÒNG - NONG - THÒNG - KHÔNG của đệ rất "QUÁI". Nhưng sao không cho nó cái tựa vậy? Tôi tạm gọi nó là bài TÁM CÂU MƯỜI LÁI có được không?
Mà có phải 10 lần LÁI không? Hay nhiều hơn (mà tôi không thấy), hay ít hơn (mà tôi đã nhìn lầm???)
Tôi in màu vào cho nó nổi lên để dễ thấy hơn nhé

Đêm nằm cong ngủ lạnh phòng không
Nghía
lộc đầy căng mắt lệch tròng
Có chỗ đứng
mà không lỗ cắm
Mừng em nó
sẳn mượn đồ nong
Thương nhau sống
bên nhau xứng
Tụ bất đa
ngẩn bất thòng
Mai mốt vào xuân đào khẽ nụ
Đăng hồ, lôi hổ đỡ hơn không 

Thiên Hùng 
:cheers: lol2 lol2 lol2 lol2 lol2 lol2 lol2 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2554
Registration date : 19/08/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 30 I_icon13Sun 03 Feb 2019, 13:27

Dạ, không có gì giấu được Nguyên huynh, đệ cám ơn Nguyên huynh đặt dùm cái tựa hihihi, đệ thấy tựa bài của Nguyên huynh là "CÓ LƯỜI KHÔNG HỖN" nên đệ cũng tính đặt là "CÓ CỔNG BỎ KHU", nhưng thấy "TÁM CÂU MƯỜI LÁI" của Nguyên huynh đặt là đúng y chang á hihiiii :cache3: :cheers: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 30 I_icon13Mon 04 Feb 2019, 23:34

:bong: rose :hoa:

KHAI XUÂN

:bong: rose :hoa:

Chuyện xào xạo:
Ở các HỘI XUÂN, đều có các cọc đu, cuộc chơi đánh đu, đu quay, đu đơn, đu kép đủ kiểu... Trên đầu các cọc đu, thường buộc những chùm chuông (CHUNG) để tạo ra âm thanh vui nhộn... Khách dự Hội Xuân, ngắm ngược ngắm xuôi mấy cái cọc đu, rồi bất thần phang ra câu đối này:

ĐU XỊN, CHUNG KHÔNG RƠI  [HSN]

Nghĩa: Những cây cọc đu tốt, chùm chuông không bị rơi xuống
Mời wí hữu...

:cheers: :biking: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 30 I_icon13Tue 05 Feb 2019, 14:20

:cheers:

CHÚC XUÂN

Nhạc Lữ Liên
Trình diễn AVT



 
:cheers: :cheers: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 30 I_icon13Tue 05 Feb 2019, 22:59

:cheers:

Chuyện xào xạo:

Những ngày cuối năm, quan nha thường ráo riết thu thuế... Các ông đội trưởng thường phải đích thân đến tận từng hàng quán mà thu... Bà chủ wán nọ gai mắt lắm... Bởi thế cho nên:

ĐỘI CHƯA THU, BÀ ĐÃ ĐUỔI  [HSN]

Khổ thân cho ông Đội quá đi thôi!

:cheers: :biking: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2554
Registration date : 19/08/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 30 I_icon13Tue 05 Feb 2019, 23:58

HanSiNguyen đã viết:
:bong: rose :hoa:

KHAI XUÂN

:bong: rose :hoa:

Chuyện xào xạo:
Ở các HỘI XUÂN, đều có các cọc đu, cuộc chơi đánh đu, đu quay, đu đơn, đu kép đủ kiểu... Trên đầu các cọc đu, thường buộc những chùm chuông (CHUNG) để tạo ra âm thanh vui nhộn... Khách dự Hội Xuân, ngắm ngược ngắm xuôi mấy cái cọc đu, rồi bất thần phang ra câu đối này:

ĐU XỊN, CHUNG KHÔNG RƠI  [HSN]

Nghĩa: Những cây cọc đu tốt, chùm chuông không bị rơi xuống
Mời wí hữu...

:cheers: :biking: :cheers:

Cây đu xịn của Nguyên huynh phải là mấy bà có tướng sang trọng xài mới đáng, khi đánh đu thì phải đội nón, và vào trận, cho họ cất nón nha Nguyên huynh :cache3:

ĐU XỊN, CHUNG KHÔNG RƠI  [HSN]

TƯỚNG SANG, MŨ PHẢI ĐỘI  (TH)

-  ngãi lía ăn gian dấu ^ .


:cheers: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
chuoigia



Tổng số bài gửi : 832
Registration date : 18/06/2017

Câu đối NGỰA 2 - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 30 I_icon13Wed 06 Feb 2019, 06:48

HanSiNguyen đã viết:
:bong: rose :hoa:

KHAI XUÂN

:bong: rose :hoa:

Chuyện xào xạo:
Ở các HỘI XUÂN, đều có các cọc đu, cuộc chơi đánh đu, đu quay, đu đơn, đu kép đủ kiểu... Trên đầu các cọc đu, thường buộc những chùm chuông (CHUNG) để tạo ra âm thanh vui nhộn... Khách dự Hội Xuân, ngắm ngược ngắm xuôi mấy cái cọc đu, rồi bất thần phang ra câu đối này:

ĐU XỊN, CHUNG KHÔNG RƠI  [HSN]

Nghĩa: Những cây cọc đu tốt, chùm chuông không bị rơi xuống
Mời wí hữu...

:cheers: :biking: :cheers:

chuoigia cũng theo xào xạo góp vui ngày Tết.

Mồng một Tết có bạn đến chơi, chủ nhà bày bánh mứt lên bàn mời khách, bánh chưng đã được cắt ra để vào dĩa và mứt thì vẫn còn để trong hộp bọc giấy kiếng. Khách thấy vậy bèn xén một miếng bánh chưng ăn trước, vừa nhâm nhi được một tí thì khách bỗng lầm bầm như sau:

BÁNH HÔI, MỨT CŨNG BỌC (cg)

Nghĩa là: bánh chưng đã bị hư, mà mứt còn bọc trong hộp. Chưa ăn hết dĩa bánh chưng mà tháo hộp mứt ra để bóc, thì e rằng vô phép.


=======================


Nhân dịp mừng Xuân Kỷ Hợi, xin chúc chú HSN, cùng toàn thể thân hữu và quý độc giả của quán CĐN một năm mới VẠN SỰ NHƯ Ý!


:cheers: :cheers: :cheers:  
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Câu đối NGỰA 2 - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 30 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Câu đối NGỰA 2
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 30 trong tổng số 65 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 47 ... 65  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Câu đối-