Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Sắc - KHÔNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Sắc - KHÔNG  Empty
Bài gửiTiêu đề: Sắc - KHÔNG    Sắc - KHÔNG  I_icon13Fri 12 Oct 2018, 07:45

Sắc - KHÔNG  MgDgvvYELxIHmhoCPruOW3MESautM3OB0BJkHI12knRLfg-qqDAdt-yPKsocHIIYrf40TuyBYfy8DL58GrrolEEn5n9NTKJfXfcWSbLlJxLlVcBzEXoh_2m9HvocaoSefrAShE7Y

SẮC - KHÔNG

Thấy có mà không / Cái thấy sẽ bị hoại
Không thấy mà có / ý thức không thấy mà là bất sanh bất diệt 
Những lời nói trong đạo Phật
---
Phần 1.

Không = Không thấy

Thí dụ: Như dưới đây
---
Suy nghĩ và tư tưởng của người a = (Ý thức)
Thì người b không nhìn thấy được
Chỉ trừ khi người a nói ra thì người b mới cảm nhận được ...
-
Sắc = có thấy 
---
Sắc = Cảnh Vật màu hình ảnh .v.v..
Những thể loại mắt nhìn thấy được
-

Phần 2.

Sắc sẽ bị hoại diệt rồi thay đổi (biến đổi)
Ý thức còn gọi là A Lại Da Thức
A Lại Da Thức nằm trong thức thứ tám
Của mỗi con người..
Nó luôn bị huấn luyện ( huân tập) thành thói quen ..
Và khi đi qua một kiếp khác, thói quen đó
Như hành động y như trước không khác
-
Nguyên nhân của A Lại Da Thức
Tạo ra thiện hay ác ... Chánh hay tà ...
Người có tâm trạng buồn phiền phát xuất từ thói quen này
Người có bản tánh hồn nhiên cũng từ thói quen này
-
Và cũng vì lý do này mà Đức Phật đã dạy chúng sanh phải tu ...Tu là sửa những điều  sai lầm (sai trái) để cuộc sống có ý nghĩa trong suốt quá trình làm một con người
-
Những giai cấp trong vũ trụ
Từ vật thể lớn nhỏ .. Sắp theo thứ lớp
1/ Hình dáng
2/ ý tưởng
Trong hình ảnh vóc dáng
Trong ý tưởng hành động
Có ẩn chứa Nhân và Quả
Mà với con mắt thường không thể biết được
-
Đức Phật từng làm chúng sanh trong vạn vật
Từng sửa chữa ý thức cho đến lúc hoàn hảo
Rồi đến khi sự hoàn hảo đã rắn chắc như kim cương
Đến lúc đó gọi là bậc giác ngộ hoàn toàn
-
Về sau các vị Tổ thầy nối tiếp theo hạnh của Đức Phật tiếp tục phát triển trước sửa mình sau dạy người ... Cùng tu cùng học
- Mọi việc muốn tốt hơn điều phải qua quá trình thật công phu khổ hạnh
Ngoài đời gọi là : Công thức là phương pháp chuẩn mực thực hiện để thành công
----
Mô phật TKN Đào Liên
---------


Được sửa bởi mytutru ngày Sat 13 Oct 2018, 18:18; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

Sắc - KHÔNG  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc - KHÔNG    Sắc - KHÔNG  I_icon13Fri 12 Oct 2018, 15:53

mytutru đã viết:
Sắc - KHÔNG  MgDgvvYELxIHmhoCPruOW3MESautM3OB0BJkHI12knRLfg-qqDAdt-yPKsocHIIYrf40TuyBYfy8DL58GrrolEEn5n9NTKJfXfcWSbLlJxLlVcBzEXoh_2m9HvocaoSefrAShE7Y

SẮC - KHÔNG

Thấy có mà không / Cái thấy sẽ bị hoại
Không thấy mà có / ý thức không thấy mà là bất sanh bất diệt 
Những lời nói trong đạo Phật
---
Phần 1.

Không = Không thấy

Thí dụ: Như dưới đây
---
Suy nghĩ và tư tưởng của người a = (Ý thức)
Thì người b không nhìn thấy được
Chỉ trừ khi người a nói ra thì người b mới cảm nhận được ...
-
Sắc = có thấy 
---
Sắc = Cảnh Vật màu hình ảnh .v.v..
Những thể loại mắt nhìn thấy được
-

Phần 2.

Sắc sẽ bị hoại diệt rồi thay đổi (biến đổi)
Ý thức còn gọi là A Lại Da Thức
A Lại Da Thức nằm trong thức thứ tám
Của mỗi con người..
Nó luôn bị huấn luyện ( huân tập) thành thói quen ..
Và khi đi qua một kiếp khác, thói quen đó
Như hành động y như trước không khác
-
Nguyên nhân của A Lại Da Thức
Tạo ra thiện hay ác ... Chánh hay tà ...
Người có tâm trạng buồn phiền phát xuất từ thói quen này
Người có bản tánh hồn nhiên cũng từ thói quen này
-
Và cũng vì lý do này mà Đức Phật đã dạy chúng sanh phải tu ...Tu là sửa những điều  sai lầm (sai trái) để cuộc sống có ý nghĩa trong suốt quá trình làm một con người
-
Những giai cấp trong vũ trụ
Từ vật thể lớn nhỏ .. Sắp theo thứ lớp
1/ Hình dáng
2/ ý tưởng
Trong hình ảnh vóc dáng
Trong ý tưởng hành động
Có ẩn chứa Nhân và Quả
Mà với con mắt thường không thể biết được
-
Đức Phật từng làm chúng sanh trong vạn vật
Từng sửa chữa ý thức cho đến lúc hoàn hảo
Rồi đến khi sự hoàn hảo đã rắn chắc như kim cương
Đến lúc đó gọi là bậc giác ngộ hoàn toàn
-
Về sau các vị Tổ thầy nối tiếp theo hạnh của Đức Phật tiếp tục phát triển trước sửa mình sau dạy người ... Cùng tu cùng học
- Mọi việc muốn tốt hơn điều phải qua quá trình thật công phu khổ hạnh
Ngoài đời gọi là : Công thức là phương pháp chuẩn mực thực hiện để thành công
----
Mô phật TKN Đào Liên
---------
Trước giờ T nghe kinh có câu " Sắc bất thị không .." mà hông hiểu, giờ qua bài này, T hiểu rồi, :bong: :bong: :bong: :bong:
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Sắc - KHÔNG  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc - KHÔNG    Sắc - KHÔNG  I_icon13Fri 12 Oct 2018, 19:49

Trăng đã viết:
mytutru đã viết:
Sắc - KHÔNG  MgDgvvYELxIHmhoCPruOW3MESautM3OB0BJkHI12knRLfg-qqDAdt-yPKsocHIIYrf40TuyBYfy8DL58GrrolEEn5n9NTKJfXfcWSbLlJxLlVcBzEXoh_2m9HvocaoSefrAShE7Y

SẮC - KHÔNG

Thấy có mà không / Cái thấy sẽ bị hoại
Không thấy mà có / ý thức không thấy mà là bất sanh bất diệt 
Những lời nói trong đạo Phật
---
Phần 1.

Không = Không thấy

Thí dụ: Như dưới đây
---
Suy nghĩ và tư tưởng của người a = (Ý thức)
Thì người b không nhìn thấy được
Chỉ trừ khi người a nói ra thì người b mới cảm nhận được ...
-
Sắc = có thấy 
---
Sắc = Cảnh Vật màu hình ảnh .v.v..
Những thể loại mắt nhìn thấy được
-

Phần 2.

Sắc sẽ bị hoại diệt rồi thay đổi (biến đổi)
Ý thức còn gọi là A Lại Da Thức
A Lại Da Thức nằm trong thức thứ tám
Của mỗi con người..
Nó luôn bị huấn luyện ( huân tập) thành thói quen ..
Và khi đi qua một kiếp khác, thói quen đó
Như hành động y như trước không khác
-
Nguyên nhân của A Lại Da Thức
Tạo ra thiện hay ác ... Chánh hay tà ...
Người có tâm trạng buồn phiền phát xuất từ thói quen này
Người có bản tánh hồn nhiên cũng từ thói quen này
-
Và cũng vì lý do này mà Đức Phật đã dạy chúng sanh phải tu ...Tu là sửa những điều  sai lầm (sai trái) để cuộc sống có ý nghĩa trong suốt quá trình làm một con người
-
Những giai cấp trong vũ trụ
Từ vật thể lớn nhỏ .. Sắp theo thứ lớp
1/ Hình dáng
2/ ý tưởng
Trong hình ảnh vóc dáng
Trong ý tưởng hành động
Có ẩn chứa Nhân và Quả
Mà với con mắt thường không thể biết được
-
Đức Phật từng làm chúng sanh trong vạn vật
Từng sửa chữa ý thức cho đến lúc hoàn hảo
Rồi đến khi sự hoàn hảo đã rắn chắc như kim cương
Đến lúc đó gọi là bậc giác ngộ hoàn toàn
-
Về sau các vị Tổ thầy nối tiếp theo hạnh của Đức Phật tiếp tục phát triển trước sửa mình sau dạy người ... Cùng tu cùng học
- Mọi việc muốn tốt hơn điều phải qua quá trình thật công phu khổ hạnh
Ngoài đời gọi là : Công thức là phương pháp chuẩn mực thực hiện để thành công
----
Mô phật TKN Đào Liên
---------
Trước giờ T nghe kinh có câu " Sắc bất thị không .." mà hông hiểu, giờ qua bài này, T hiểu rồi, :bong: :bong: :bong: :bong:

Trăng  hearts Trăng Mytutru chúc Trăng 
Thân tâm khỏe mạnh an lạc cùng Gia Đình 
:bong: :bong: :bong: :bong: :bong: :bong: :bong: :bong: :bong:
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Sắc - KHÔNG  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc - KHÔNG    Sắc - KHÔNG  I_icon13Thu 16 Dec 2021, 09:30



Sắc - KHÔNG  06947a10








THIỀN QUÁN
---
U buồn giũ sạch hết vào sông
Định tỉnh an vui ửng nét hồng
Khổ bởi trần gian thân - sắc / có
Đau vì cõi tục ý - màu / không
Lo nhìn vạn hướng hờn trôi nổi
Sợ thấy muôn phương dỗi cuộn phồng
Quán tưởng chu du hằng ngộ ý
Suy cùng giải thoát rạng tây đông
----
Thungocng là Pháp Danh
(Cư Sĩ lúc chưa xuất gia )
* 11.03.2012
---------



Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




Sắc - KHÔNG  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc - KHÔNG    Sắc - KHÔNG  I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Sắc - KHÔNG
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: mytutru-