Bài viết mới | Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27
Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15
Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05
Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07
7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55
BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48
5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17
Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02
LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39
MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21
Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30
Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09
Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44
5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09
Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Tiến Thành
Tổng số bài gửi : 419 Registration date : 11/05/2018
| Tiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN! Sat 01 Dec 2018, 15:55 | |
| Chết chết. Câu 2. |
| | | Tiến Thành
Tổng số bài gửi : 419 Registration date : 11/05/2018
| Tiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN! Sat 01 Dec 2018, 15:55 | |
| NHỚ...!!
Chiều nay gió thoảng khẽ đôi làn Lá đổ bên đường quét bụi tan Nhớ trỗi từng giây in ngấn lệ Sầu dâng mỗi phút cảm thương đàn Ấm hơi nước tỏa pha màu cúc Lạnh tuyết đông về phủ cánh lan Lững thững bàn chân đà mỏi mệt Hồn mơ ái cảm tiếng yêu tràn.
Tiến Thành. 01/12/2018. |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4760 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN! Sat 01 Dec 2018, 20:09 | |
| - Tiến Thành đã viết:
- NHỚ...!!
Chiều nay gió thoảng khẽ đôi làn Lá đổ bên đường quét bụi tan Nhớ trỗi từng giây in ngấn lệ Sầu dâng mỗi phút cảm thương đàn Ấm hơi nước tỏa pha màu cúc Lạnh tuyết đông về phủ cánh lan Lững thững bàn chân đà mỏi mệt Hồn mơ ái cảm tiếng yêu tràn.
Tiến Thành. 01/12/2018. PN cám ơn Tiến Thành nhé. Mau học xong lục bát rồi qua học Đường Luật nè |
| | | Tiến Thành
Tổng số bài gửi : 419 Registration date : 11/05/2018
| Tiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN! Sat 01 Dec 2018, 20:42 | |
| Em muốn lắm rồi ý ạ. |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4760 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN! Sat 01 Dec 2018, 20:49 | |
| - Tiến Thành đã viết:
- Em muốn lắm rồi ý ạ.
Vậy đăng ký học luôn đi. Lục bát em cũng gần xong rồi mà. |
| | | Tiến Thành
Tổng số bài gửi : 419 Registration date : 11/05/2018
| Tiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN! Sat 01 Dec 2018, 20:57 | |
| Hổng biết thầy với tỉ TM có đồng ý không nữa? |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4760 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN! Sat 01 Dec 2018, 22:06 | |
| - Tiến Thành đã viết:
- Hổng biết thầy với tỉ TM có đồng ý không nữa?
Chưa xin sao biết nà |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11067 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN! Sun 02 Dec 2018, 01:58 | |
| THỨ BẢY NHỚ --- Thứ bảy trời xanh nắng rọi làn Đầu cành sương giọt nhẹ nhàng tan Rào thưa vẫy cánh ong tìm mật Gác nhỏ so dây bé tập đàn Rực rỡ vườn sau vàng nụ mướp Dịu dàng ngõ trước trắng bông lan Nhìn mây lững thững ngang sườn núi Bỗng thấy trong tim nỗi nhớ tràn ---- Phương Nguyên 01/12/2018 ---------☀---------
Họa linh tinh hihi - THỨ BẢY ĐI CÂU --- Thứ bảy trời trong xách vội làn Mặt hồ sương sớm đã dần tan Trên tay lỉnh kỉnh trùn dăm bịch Dưới nước lao nhao cá một đàn Ngó kĩ mờ luôn đôi mắt...ngọc Ngồi lì dẹt cả đám rau lan Vì ham chẳng biết sang giờ ngọ Chỉ thấy mồ hôi nhễ nhại tràn ---- Hàn Phong 01/12/2018 ---------☀---------
Cơn mưa bất chợt!!! --- Hôm nay lượn chợ trĩu hai làn Bất chợt mưa hoài ứ chịu tan Bún ốc không người, cô vợt muỗi Mặt bàn loáng mỡ, kiến giăng đàn Thềm xơ xác rụng đầy hoa cúc Gió lạnh lùng vò nát cánh lan Đứng đợi hồi lâu thêm chán nản Trông ra mặt phố nước dâng tràn. ---- Chiều Sông Quê 01/12/2018 ---------☀---------
CHIÊU ĐÃI --- Bảy món dồn chung một cái làn Mong người lót dạ não phiền tan Mồm ưa thức uống dòn cung nhạc Miệng thích đồ ăn dẽo phím đàn Mát mặt nhìn em bày dậu pháo Vui lòng ngắm chị tỉa vườn lan Trong ngoài rộn rã câu cười nói Chủ nhật rồi ư ý ngập tràn... ---- Mytutru 02.12.2018 ---------☀--------- ghi chú: câu 4 - 5 * Âm thanh lúc ăn nhai và uống
Được sửa bởi mytutru ngày Sun 02 Dec 2018, 12:57; sửa lần 2. |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4760 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN! Sat 15 Dec 2018, 22:36 | |
| THỨ BẢY BUỒN
Mấy ngày gặp chuyện thấy buồn thiu Cái mặt toàn trưng vẻ ỉu xìu Cún nhởn rìa sân gai mắt đập Mèo nằm cửa chạn ngứa giò tiu Giận hoa cứ nở hương ngào ngạt Đuổi bướm hoài bay cánh dập dìu Vạt nắng đầu đông dần tắt hẳn Nghe hồn chất ngập nỗi cô liêu.
Phương Nguyên 15/12/2018 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37022 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN! Mon 17 Dec 2018, 13:38 | |
| - mytutru đã viết:
THỨ BẢY NHỚ --- Thứ bảy trời xanh nắng rọi làn Đầu cành sương giọt nhẹ nhàng tan Rào thưa vẫy cánh ong tìm mật Gác nhỏ so dây bé tập đàn Rực rỡ vườn sau vàng nụ mướp Dịu dàng ngõ trước trắng bông lan Nhìn mây lững thững ngang sườn núi Bỗng thấy trong tim nỗi nhớ tràn ---- Phương Nguyên 01/12/2018 ---------☀---------
Họa linh tinh hihi - THỨ BẢY ĐI CÂU --- Thứ bảy trời trong xách vội làn Mặt hồ sương sớm đã dần tan Trên tay lỉnh kỉnh trùn dăm bịch Dưới nước lao nhao cá một đàn Ngó kĩ mờ luôn đôi mắt...ngọc Ngồi lì dẹt cả đám rau lan Vì ham chẳng biết sang giờ ngọ Chỉ thấy mồ hôi nhễ nhại tràn ---- Hàn Phong 01/12/2018 ---------☀---------
Cơn mưa bất chợt!!! --- Hôm nay lượn chợ trĩu hai làn Bất chợt mưa hoài ứ chịu tan Bún ốc không người, cô vợt muỗi Mặt bàn loáng mỡ, kiến giăng đàn Thềm xơ xác rụng đầy hoa cúc Gió lạnh lùng vò nát cánh lan Đứng đợi hồi lâu thêm chán nản Trông ra mặt phố nước dâng tràn. ---- Chiều Sông Quê 01/12/2018 ---------☀---------
CHIÊU ĐÃI --- Bảy món dồn chung một cái làn Mong người lót dạ não phiền tan Mồm ưa thức uống dòn cung nhạc Miệng thích đồ ăn dẽo phím đàn Mát mặt nhìn em bày dậu pháo Vui lòng ngắm chị tỉa vườn lan Trong ngoài rộn rã câu cười nói Chủ nhật rồi ư ý ngập tràn... ---- Mytutru 02.12.2018 ---------☀---------
ghi chú: câu 4 - 5 * Âm thanh lúc ăn nhai và uống
XỚI LẠC Vai mang cuốc nhỏ xách theo làn Lấp ló vầng hồng rét đã tan Ngõ vắng đìu hiu chim dạo nhạc Đồng thanh rạo rực gió ngân đàn Kiên trì bới đất tìm sâu đục Nhẫn nại lên vồng nhặt cỏ lan Ấm gốc sai hoa thì hạt mẩy Rồi khi rỡ lạc nỗi vui tràn.
BXP 17.12.2018 @ Bắc gọi Lạc, Nam gọi Đậu phụng, là cây thuộc họ Đậu, đặc tính là sau khi thụ tinh, bầu nhụy biến thành vòi cắm sâu xuống đất hình thành quả, ta thường gọi củ lạc. Thời trẻ tôi trồng lạc, phải sới hai lần, lần đầu khi lạc ba lá, lần hai khi lạc ra hoa, phải sới sâu và vun gốc, khi lạc đâm tia sẽ nằm kín trong đất quả mới mẩy chắc. Những tia ra sau, nằm bên trên thành “vú bò”. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN! | |
| |
| | | |
Trang 5 trong tổng số 21 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13 ... 21 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |