Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:46
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 19:09
Chết rồi! by Phương Nguyên Today at 17:43
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Today at 13:41
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Today at 13:33
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Yesterday at 10:25
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:08
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 07:34
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Tue 14 May 2024, 13:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55
4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4782 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN! Fri 29 May 2020, 09:05 | |
| |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4782 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN! Fri 29 May 2020, 09:07 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- BỮA TRƯA
Con đòi mẹ nấu bún riêu cua Chợ búa nhanh tay chắc mới vừa Hai lạng thịt heo bìa đậu trắng Dăm nhành lá lốt quả cà chua Hành phi thơm sực bày cho đủ Chả rán vàng ươm xếp chớ thừa Nóng hổi nước dùng chan rõ ngập Mỗi người mấy lượt bát còn đưa
Phương Nguyên 23/5/2020 Để coi bún riêu cua của PN nấu với bún riêu cua của AH bên ẩm thực lâu ai làm ngon hơn? 😊
Mà sao hong chụp hình cho coi ngon thiệt hôn hay lại dãi mùi nữa? 🙄
Em nấu ngon hơn thầy nấu. Nhưng mờ cách trình bày hong đẹp bằng thầy Ngon quá nên cả nhà “sì sụp húp thi đua” một lúc hết veo thầy ạ, có kịp chụp hình đâu. Tiếc ghê chưa thấy chưa tin!
Thầy không tin vậy để khi nào có dịp em ví thầy nấu thi thầy nhé hay a, dzị khi đó để em làm giám khảo được hôn tỷ?
Phải đợi ý kiến của thầy nữa chứ TM. Nhỡ thầy hong đồng ý thi thì phải làm sao :bball:H
Hai người "bế bồng" nhau rùi, TM làm giám khảo thì chưa chấm đã có kết quả!
Hổng phải đâu, em là giám khảo "Lúa" đó thầy ui! gặp giám khảo "Lúa" thì "lúa" rùi! mừ ai "lúa" đây?
“Lúa” là gì vậy thầy, TM? Ở miền Nam "lúa" ngoài nghĩa thông thường còn có 2 nghĩa khác: nghĩa thứ nhứt là ngây ngô, nhà quê lên tỉnh (như từ Hai Lúa); nghĩa thứ hai là "chết", "tiêu đời", mà người ta cho nguồn gốc từ chiện ngày trước có ông thầy tên Lúa rất khó tánh, hay học trò (giống như Thầy Iu Bông nhà mình) .
Thời đó kỳ thi nào cũng gồm có hai phần: thi viết và thi vấn đáp. Đủ điểm thi viết rồi mới thi vấn đáp, qua được kỳ vấn đáp mới kể là đậu. Học trò thi vấn đáp bị vô phòng thầy Lúa hỏi là "tiêu đời".
Chiện kể rằng thầy Lúa có cô em gái học cũng khá, nhưng mỗi lần thi vấn đáp gặp anh trai chấm là rớt. Không bít tình cờ hay cố ý mà thi lần nào cô cũng bị xếp vào danh sách thi vấn đáp với ổng. Cô rớt mấy năm liền, đến mẹ của cô còn la: _ Mày làm gì mà chấm rớt em mày hoài vậy? Một hai lần còn có thể nói nó học kém, đến bốn năm lần thì tao không hiểu nổi!
Ông ta vẫn tỉnh bơ trá lời: _ Pháp bất vị thân mà má!
Cuối cùng cô em gái uất ức quá xin mẹ cho sang Pháp du học, trước khi đi cô thề rằng: _ Phen này tôi sang Pháp học thiệt giỏi, về dạy lại anh cho biết!
Cô sang Pháp thi 1 lần là đậu. Rồi sau đó cô học lên Tiến sĩ, sau này cô trở thành một luật sư giỏi nổi tiếng, mặc dù cô không dạy lại anh cô như lời thề!
Vì thế mỗi lần nghe tiếng chân thầy Lúa từ hành lang là học trò tim đập thình thịch mún rớt ra lun. Từ đấy sinh ra chữ "lúa", "lúa đời", "lúa vàng", chẳng hạn: "Phen này lúa rồi", "gặp anh là em lúa đời"...
Chiện này do Thầy kể lại em nghe đó tỷ!
Cám ơn TM nha. Giờ thì PN hiểu thế nào là “lúa” rùi |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4782 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN! Sat 30 May 2020, 13:23 | |
| MONG ƯỚC
Đêm nằm trằn trọc nhớ mong ai Cách biệt thời gian cũng đã dài Từ lúc hoa lê còn thắm đượm Đến ngày cánh phượng sắp tàn phai Sân vườn cỏ tốt nào tay dọn Cửa ngõ song thưa chẳng gióng cài Những ước người đi mau trở lại Đỡ dùm nửa gánh nặng oằn vai
Phương Nguyên 30/5/2020 |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4782 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN! Sat 13 Jun 2020, 23:24 | |
| BUỒN VU VƠ
BUỒN VU VƠ
Ra vào mấy lượt thấy buồn kinh Chả có ai qua đứng một mình Gió gác lả lơi khều bướm đẹp Hoa vườn nũng nịu ghẹo ong xinh Giơ tay nhặt lá rơi đầu ngõ Ngửa cổ nhìn mây quyện mái đình Muốn gửi đôi lời sang chốn đó Nghĩ hồi ngại quá lại mần thinh
Phương Nguyên 13/6/2020
|
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4782 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN! Sat 20 Jun 2020, 07:58 | |
| SAO KHÔNG THẤY HỒI ÂM
Cả buổi đần người viết lá thơ Ai kia có lẽ vẫn đang chờ Ngượng ngùng mấy chỗ bày cơn nhớ Bẽn lẽn đôi dòng kể giấc mơ Mực tím hoài trông nào mắt đọc Trang xanh cứ đợi chẳng tay sờ Hay là đã thấy mà im lặng Để mặc bên này nghĩ vẩn vơ
Phương Nguyên 20/6/2020 |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4782 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN! Sat 11 Jul 2020, 14:59 | |
| TIẾC
Tỉnh giấc ô hay đã sáu giờ Thế mà lúc ấy vẫn còn mơ Thấy chàng trước cửa trân mình đợi Gặp nhỏ ngoài hiên hếch mặt chờ Nắng ghé mành thưa nhìn ủ rũ Gió lùa tóc rối nghĩ vu vơ Hồi chuông giục giã thôi đành dậy Bởi tiếc cho nên cứ thẫn thờ
Phương Nguyên 10/7/2020 |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10567 Registration date : 23/11/2007
| | | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4782 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN! Sat 11 Jul 2020, 22:32 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- TIẾC
Tỉnh giấc ô hay đã sáu giờ Thế mà lúc ấy vẫn còn mơ Thấy chàng trước cửa trân mình đợi Gặp nhỏ ngoài hiên hếch mặt chờ Nắng ghé mành thưa nhìn ủ rũ Gió lùa tóc rối nghĩ vu vơ Hồi chuông giục giã thôi đành dậy Bởi tiếc cho nên cứ thẫn thờ
Phương Nguyên 10/7/2020 ủa dậy sớm dzị? mới 6 giờ muh? 6 giờ mùa này ở chỗ em sáng bảnh ra rồi ý thầy ạ |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10567 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN! Tue 14 Jul 2020, 15:44 | |
| |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4782 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN! Sat 22 Aug 2020, 20:48 | |
| VẮNG THƠ
Thứ bảy lâu rồi vắng vẻ thơ Bút nghiên giấy mực cũng ơ hờ Dăm bò chữ mọn nằm lăn lóc Mấy nhúm vần cùn đứng ngẩn ngơ Ý chẳng về qua da diết đợi Tình không ghé lại xốn xang chờ Từng đêm thổn thức ôm hoài niệm Đau đáu trong hồn một giấc mơ
Phương Nguyên 22/8/2020 |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN! | |
| |
| | | |
Trang 19 trong tổng số 21 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |