Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THỨ BẢY BUỒN!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 11 ... 21  Next
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

THỨ BẢY BUỒN! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN!   THỨ BẢY BUỒN! - Page 2 I_icon13Sun 21 Oct 2018, 14:12

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
THỨ BẢY NGÀY 20/10

Hôm nay thứ bảy trời không nắng
Xám ngoét vầng mây cơn gió lặng
Cạnh ngõ đong đưa nụ mướp vàng
Rìa ao nghịch ngợm con mèo trắng
Ra vào bậu cửa ước chân qua
Lật mở trang thư tìm thứ tặng
Mỏi hết hai tay chả thấy gì
Thôi đành tự thưởng ly trà đắng  :chemieng:

Phương Nguyên
20/10/2018
Tỉ iu, cứ thứ 7 là buồn hở tỉ ?Cũng còn đỡ hơn T , buồn cả 7 ngày luôn Very Happy Very Happy Very Happy
"Tặng quân thiên lý viễn. Tiếu bả nhất bình trà” ..."  , Nghĩa là gì hông biết nữa tỉ, thấy có chữ Trà nên ghi tặng tỉ , vui nha tỉ


lênTHỨ BẢY BUỒN! - Page 2 Tra-xanh-uong-nhieu

Tỷ cám ơn T tặng chữ mặc dù tỷ cũng hong hỉu gì hết kkk, thế nên cười vui như tết lun hihi

"Tặng quân thiên lý viễn. Tiếu bả nhất âu trà”

Tặng bác xa ngàn dặm
Cười nâng một ấm trà

cũng hong hiểu là gì luôn, hiểu được thì đã đắc đạo rùi, vì đây là thơ thiền muh!    lol2

Hihiii Kính bạch thầy  pls
Bài thơ của muội PN không phải là thơ thiền thầy ạ.. 
Bởi vì câu thứ 6 -> còn " Ước bước chân qua "
Bài này muội ý đang sốt ruột ai đó 
PN tỷ nói hộ muội..  :-bd (PN thơ tình số 1)

..  :bong: :bong: :bong: :bong: :bong: :bong: :bong: :bong: :bong: ..
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THỨ BẢY BUỒN! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN!   THỨ BẢY BUỒN! - Page 2 I_icon13Sun 21 Oct 2018, 15:41

mytutru đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
THỨ BẢY NGÀY 20/10

Hôm nay thứ bảy trời không nắng
Xám ngoét vầng mây cơn gió lặng
Cạnh ngõ đong đưa nụ mướp vàng
Rìa ao nghịch ngợm con mèo trắng
Ra vào bậu cửa ước chân qua
Lật mở trang thư tìm thứ tặng
Mỏi hết hai tay chả thấy gì
Thôi đành tự thưởng ly trà đắng  :chemieng:

Phương Nguyên
20/10/2018
Tỉ iu, cứ thứ 7 là buồn hở tỉ ?Cũng còn đỡ hơn T , buồn cả 7 ngày luôn Very Happy Very Happy Very Happy
"Tặng quân thiên lý viễn. Tiếu bả nhất bình trà” ..."  , Nghĩa là gì hông biết nữa tỉ, thấy có chữ Trà nên ghi tặng tỉ , vui nha tỉ


lênTHỨ BẢY BUỒN! - Page 2 Tra-xanh-uong-nhieu

Tỷ cám ơn T tặng chữ mặc dù tỷ cũng hong hỉu gì hết kkk, thế nên cười vui như tết lun hihi

"Tặng quân thiên lý viễn. Tiếu bả nhất âu trà”

Tặng bác xa ngàn dặm
Cười nâng một ấm trà

cũng hong hiểu là gì luôn, hiểu được thì đã đắc đạo rùi, vì đây là thơ thiền muh!    lol2

Hihiii Kính bạch thầy  pls
Bài thơ của muội PN không phải là thơ thiền thầy ạ.. 
Bởi vì câu thứ 6 -> còn " Ước bước chân qua "
Bài này muội ý đang sốt ruột ai đó 
PN tỷ nói hộ muội..  :-bd (PN thơ tình số 1)

..  :bong: :bong: :bong: :bong: :bong: :bong: :bong: :bong: :bong: ..

Tỷ ui, thầy nói hai câu thơ mà Trăng muội muội tặng cho muội là thơ thiền chứ không phải nói thơ muội đâu ạ. Thơ muội là thơ bình dân ai đọc cũng hiểu mà tỷ
Tặng hoa tỷ nè :bong: :bong: :bong:
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

THỨ BẢY BUỒN! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN!   THỨ BẢY BUỒN! - Page 2 I_icon13Sun 21 Oct 2018, 16:22

Phương Nguyên đã viết:
mytutru đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
THỨ BẢY NGÀY 20/10

Hôm nay thứ bảy trời không nắng
Xám ngoét vầng mây cơn gió lặng
Cạnh ngõ đong đưa nụ mướp vàng
Rìa ao nghịch ngợm con mèo trắng
Ra vào bậu cửa ước chân qua
Lật mở trang thư tìm thứ tặng
Mỏi hết hai tay chả thấy gì
Thôi đành tự thưởng ly trà đắng  :chemieng:

Phương Nguyên
20/10/2018
Tỉ iu, cứ thứ 7 là buồn hở tỉ ?Cũng còn đỡ hơn T , buồn cả 7 ngày luôn Very Happy Very Happy Very Happy
"Tặng quân thiên lý viễn. Tiếu bả nhất bình trà” ..."  , Nghĩa là gì hông biết nữa tỉ, thấy có chữ Trà nên ghi tặng tỉ , vui nha tỉ


lênTHỨ BẢY BUỒN! - Page 2 Tra-xanh-uong-nhieu

Tỷ cám ơn T tặng chữ mặc dù tỷ cũng hong hỉu gì hết kkk, thế nên cười vui như tết lun hihi

"Tặng quân thiên lý viễn. Tiếu bả nhất âu trà”

Tặng bác xa ngàn dặm
Cười nâng một ấm trà

cũng hong hiểu là gì luôn, hiểu được thì đã đắc đạo rùi, vì đây là thơ thiền muh!    lol2

Hihiii Kính bạch thầy  pls
Bài thơ của muội PN không phải là thơ thiền thầy ạ.. 
Bởi vì câu thứ 6 -> còn " Ước bước chân qua "
Bài này muội ý đang sốt ruột ai đó 
PN tỷ nói hộ muội..  :-bd (PN thơ tình số 1)

..  :bong: :bong: :bong: :bong: :bong: :bong: :bong: :bong: :bong: ..

Tỷ ui, thầy nói hai câu thơ mà Trăng muội muội tặng cho muội là thơ thiền chứ không phải nói thơ muội đâu ạ. Thơ muội là thơ bình dân ai đọc cũng hiểu mà tỷ
Tặng hoa tỷ nè :bong: :bong: :bong:
Muốn mần thơ bình dân như 2 tỷ mà hổng được nè
Tặng 2 tỷ rose rose rose rose
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

THỨ BẢY BUỒN! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN!   THỨ BẢY BUỒN! - Page 2 I_icon13Sun 21 Oct 2018, 23:29

Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
mytutru đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
THỨ BẢY NGÀY 20/10

Hôm nay thứ bảy trời không nắng
Xám ngoét vầng mây cơn gió lặng
Cạnh ngõ đong đưa nụ mướp vàng
Rìa ao nghịch ngợm con mèo trắng
Ra vào bậu cửa ước chân qua
Lật mở trang thư tìm thứ tặng
Mỏi hết hai tay chả thấy gì
Thôi đành tự thưởng ly trà đắng  :chemieng:

Phương Nguyên
20/10/2018
Tỉ iu, cứ thứ 7 là buồn hở tỉ ?Cũng còn đỡ hơn T , buồn cả 7 ngày luôn Very Happy Very Happy Very Happy
"Tặng quân thiên lý viễn. Tiếu bả nhất bình trà” ..."  , Nghĩa là gì hông biết nữa tỉ, thấy có chữ Trà nên ghi tặng tỉ , vui nha tỉ


lênTHỨ BẢY BUỒN! - Page 2 Tra-xanh-uong-nhieu

Tỷ cám ơn T tặng chữ mặc dù tỷ cũng hong hỉu gì hết kkk, thế nên cười vui như tết lun hihi

"Tặng quân thiên lý viễn. Tiếu bả nhất âu trà”

Tặng bác xa ngàn dặm
Cười nâng một ấm trà

cũng hong hiểu là gì luôn, hiểu được thì đã đắc đạo rùi, vì đây là thơ thiền muh!    lol2

Hihiii Kính bạch thầy  pls
Bài thơ của muội PN không phải là thơ thiền thầy ạ.. 
Bởi vì câu thứ 6 -> còn " Ước bước chân qua "
Bài này muội ý đang sốt ruột ai đó 
PN tỷ nói hộ muội..  :-bd (PN thơ tình số 1)

..  :bong: :bong: :bong: :bong: :bong: :bong: :bong: :bong: :bong: ..

Tỷ ui, thầy nói hai câu thơ mà Trăng muội muội tặng cho muội là thơ thiền chứ không phải nói thơ muội đâu ạ. Thơ muội là thơ bình dân ai đọc cũng hiểu mà tỷ
Tặng hoa tỷ nè :bong: :bong: :bong:
Muốn mần thơ bình dân như 2 tỷ mà hổng được nè
Tặng 2 tỷ rose rose rose rose

Thầy là cuốn Tự điển bách khoa mừ tỷ, ổng hổng biết thơ thiền thì ai biết?  :tongue:

T có mần thơ bình dân rùi đó, chỉ hổng như 2 tỷ thui  Rolling Eyes
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

THỨ BẢY BUỒN! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN!   THỨ BẢY BUỒN! - Page 2 I_icon13Tue 23 Oct 2018, 11:27

Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
mytutru đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
THỨ BẢY NGÀY 20/10

Hôm nay thứ bảy trời không nắng
Xám ngoét vầng mây cơn gió lặng
Cạnh ngõ đong đưa nụ mướp vàng
Rìa ao nghịch ngợm con mèo trắng
Ra vào bậu cửa ước chân qua
Lật mở trang thư tìm thứ tặng
Mỏi hết hai tay chả thấy gì
Thôi đành tự thưởng ly trà đắng  :chemieng:

Phương Nguyên
20/10/2018
Tỉ iu, cứ thứ 7 là buồn hở tỉ ?Cũng còn đỡ hơn T , buồn cả 7 ngày luôn Very Happy Very Happy Very Happy
"Tặng quân thiên lý viễn. Tiếu bả nhất bình trà” ..."  , Nghĩa là gì hông biết nữa tỉ, thấy có chữ Trà nên ghi tặng tỉ , vui nha tỉ


lênTHỨ BẢY BUỒN! - Page 2 Tra-xanh-uong-nhieu

Tỷ cám ơn T tặng chữ mặc dù tỷ cũng hong hỉu gì hết kkk, thế nên cười vui như tết lun hihi

"Tặng quân thiên lý viễn. Tiếu bả nhất âu trà”

Tặng bác xa ngàn dặm
Cười nâng một ấm trà

cũng hong hiểu là gì luôn, hiểu được thì đã đắc đạo rùi, vì đây là thơ thiền muh!    lol2

Hihiii Kính bạch thầy  pls
Bài thơ của muội PN không phải là thơ thiền thầy ạ.. 
Bởi vì câu thứ 6 -> còn " Ước bước chân qua "
Bài này muội ý đang sốt ruột ai đó 
PN tỷ nói hộ muội..  :-bd (PN thơ tình số 1)

..  :bong: :bong: :bong: :bong: :bong: :bong: :bong: :bong: :bong: ..

Tỷ ui, thầy nói hai câu thơ mà Trăng muội muội tặng cho muội là thơ thiền chứ không phải nói thơ muội đâu ạ. Thơ muội là thơ bình dân ai đọc cũng hiểu mà tỷ
Tặng hoa tỷ nè :bong: :bong: :bong:
Muốn mần thơ bình dân như 2 tỷ mà hổng được nè
Tặng 2 tỷ rose rose rose rose

Thầy là cuốn Tự điển bách khoa mừ tỷ, ổng hổng biết thơ thiền thì ai biết?  :tongue:

T có mần thơ bình dân rùi đó, chỉ hổng như 2 tỷ thui  Rolling Eyes

Cẩn Vũ đi đâu lâu lắm không thấy? 
Hôm qua tình cờ Mytutru cảm giác 
Tỷ Shiroi về ĐV.. 
Ngay lúc đó Mytutru có việc gấp cần xử lý 
Cữu Tỷ ơi tỷ ở đâu khỏe chưa? 
Tỷ Quê Hương nữa.. Tự dưng nhớ.. 
Hôm qua là ngày thứ hai ..
Mytutru luôn cầu nguyện an lành đến các tỷ  Muội Đệ iu Mô Phật 🙏
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

THỨ BẢY BUỒN! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN!   THỨ BẢY BUỒN! - Page 2 I_icon13Tue 23 Oct 2018, 21:46

mytutru đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
mytutru đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
THỨ BẢY NGÀY 20/10

Hôm nay thứ bảy trời không nắng
Xám ngoét vầng mây cơn gió lặng
Cạnh ngõ đong đưa nụ mướp vàng
Rìa ao nghịch ngợm con mèo trắng
Ra vào bậu cửa ước chân qua
Lật mở trang thư tìm thứ tặng
Mỏi hết hai tay chả thấy gì
Thôi đành tự thưởng ly trà đắng  :chemieng:

Phương Nguyên
20/10/2018
Tỉ iu, cứ thứ 7 là buồn hở tỉ ?Cũng còn đỡ hơn T , buồn cả 7 ngày luôn Very Happy Very Happy Very Happy
"Tặng quân thiên lý viễn. Tiếu bả nhất bình trà” ..."  , Nghĩa là gì hông biết nữa tỉ, thấy có chữ Trà nên ghi tặng tỉ , vui nha tỉ


lênTHỨ BẢY BUỒN! - Page 2 Tra-xanh-uong-nhieu

Tỷ cám ơn T tặng chữ mặc dù tỷ cũng hong hỉu gì hết kkk, thế nên cười vui như tết lun hihi

"Tặng quân thiên lý viễn. Tiếu bả nhất âu trà”

Tặng bác xa ngàn dặm
Cười nâng một ấm trà

cũng hong hiểu là gì luôn, hiểu được thì đã đắc đạo rùi, vì đây là thơ thiền muh!    lol2

Hihiii Kính bạch thầy  pls
Bài thơ của muội PN không phải là thơ thiền thầy ạ.. 
Bởi vì câu thứ 6 -> còn " Ước bước chân qua "
Bài này muội ý đang sốt ruột ai đó 
PN tỷ nói hộ muội..  :-bd (PN thơ tình số 1)

..  :bong: :bong: :bong: :bong: :bong: :bong: :bong: :bong: :bong: ..

Tỷ ui, thầy nói hai câu thơ mà Trăng muội muội tặng cho muội là thơ thiền chứ không phải nói thơ muội đâu ạ. Thơ muội là thơ bình dân ai đọc cũng hiểu mà tỷ
Tặng hoa tỷ nè :bong: :bong: :bong:
Muốn mần thơ bình dân như 2 tỷ mà hổng được nè
Tặng 2 tỷ rose rose rose rose

Thầy là cuốn Tự điển bách khoa mừ tỷ, ổng hổng biết thơ thiền thì ai biết?  :tongue:

T có mần thơ bình dân rùi đó, chỉ hổng như 2 tỷ thui  Rolling Eyes

Cẩn Vũ đi đâu lâu lắm không thấy? 
Hôm qua tình cờ Mytutru cảm giác 
Tỷ Shiroi về ĐV.. 
Ngay lúc đó Mytutru có việc gấp cần xử lý 
Cữu Tỷ ơi tỷ ở đâu khỏe chưa? 
Tỷ Quê Hương nữa.. Tự dưng nhớ.. 
Hôm qua là ngày thứ hai ..
Mytutru luôn cầu nguyện an lành đến các tỷ  Muội Đệ iu Mô Phật 🙏

9 tỷ thỉnh thoảng có vô ghé mắt 1 tí mừ hổng có nói gì, chắc đang buồn ... :fun1:
còn 8 tỷ thì biệt dạng lun đi đâu hổng biết :bitchitlin:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THỨ BẢY BUỒN! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN!   THỨ BẢY BUỒN! - Page 2 I_icon13Sat 10 Nov 2018, 12:54

THỨ BẢY SẦU!

Thứ bảy ô hay... lại nữa rồi
Cơn sầu níu mãi chả thèm trôi
Hờn ai lạnh nhạt chanh đầu ngõ
Dỗi kẻ thờ ơ mận cuối hồi
Mắt vẫn trông theo đường khấp khểnh
Tâm còn dõi tới chốn xa xôi
Mong ngày nắng đẹp đôi mình sẽ
Tay nắm tay nhau rạng rỡ cười Razz

Phương Nguyên
10/11/2018
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

THỨ BẢY BUỒN! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN!   THỨ BẢY BUỒN! - Page 2 I_icon13Sat 10 Nov 2018, 13:24

Phương Nguyên đã viết:
THỨ BẢY SẦU!

Thứ bảy ô hay... lại nữa rồi
Cơn sầu níu mãi chả thèm trôi
Hờn ai lạnh nhạt chanh đầu ngõ
Dỗi kẻ thờ ơ mận cuối hồi
Mắt vẫn trông theo đường khấp khểnh
Tâm còn dõi tới chốn xa xôi
Mong ngày nắng đẹp đôi mình sẽ
Tay nắm tay nhau rạng rỡ cười Razz

Phương Nguyên
10/11/2018

Ui..hôm qua định nhắn tỷ đăng bài mà hong biết gửi mục nào , giờ hong có thứ 7 buồn thì có thứ 7 sầu cũng thích lắm tỷ iu
Mà mong ngày nắng đep để nắm tay nhau thôi , uông công mong qúa tỷ


Được sửa bởi Trăng ngày Sat 10 Nov 2018, 13:48; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THỨ BẢY BUỒN! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN!   THỨ BẢY BUỒN! - Page 2 I_icon13Sat 10 Nov 2018, 13:34

Trăng ui, vô sửa “đường thăm thẳm” thành “đường khấp khểnh” giúp cái coi, nhanh hông có thầy bash lủng đầu PN bi giờ lol2
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

THỨ BẢY BUỒN! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN!   THỨ BẢY BUỒN! - Page 2 I_icon13Sat 10 Nov 2018, 13:41

Phương Nguyên đã viết:
Trăng ui, vô sửa “đường thăm thẳm” thành “đường khấp khểnh” giúp cái coi, nhanh hông có thầy bash lủng đầu PN bi giờ lol2

Thiệt ha tỷ , Thầy có 100 tay 1000 mắt á tỷ ,mừ xa xôi dzí thăm thẳm đối nhau chan chát mừ :cuoi1: cho Thầy bash bash cả 2 chi em luôn
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




THỨ BẢY BUỒN! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN!   THỨ BẢY BUỒN! - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THỨ BẢY BUỒN!
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 21 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 11 ... 21  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-