Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 EM KHÔNG SAO ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

EM KHÔNG SAO .... Empty
Bài gửiTiêu đề: EM KHÔNG SAO ....   EM KHÔNG SAO .... I_icon13Wed 19 Sep 2018, 18:58

Em không sao...
Xin anh cứ yên tâm
Em đã tạo khoảng trời riêng tĩnh lặng
Gom vài sợi mưa, kết vòng hoa nắng
Tựa chim sâu vùi trong tổ lá đơn côi
Em không sao..
Rồi sẽ chóng quên thôi
Đừng ngoảnh lại, kẻo quỳnh hương trăn trở
Chớ nao lòng, nếu vỡ òa giọt nhớ
Bụi thôi mà, phố thị lắm người qua
Em không sao...
Làm một cuộc chia xa
Là tuyệt vọng, chẳng thể nào đổi khác
Còn bên em, khúc trầm Serenade
Tiếng Vạc sành, với bóng..cũng ổn thôi.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

EM KHÔNG SAO .... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EM KHÔNG SAO ....   EM KHÔNG SAO .... I_icon13Thu 20 Sep 2018, 22:49

Trăng đã viết:
Em không sao...
Xin anh cứ yên tâm
Em đã tạo khoảng trời riêng tĩnh lặng
Gom vài sợi mưa, kết vòng hoa nắng
Tựa chim sâu vùi trong tổ lá đơn côi
Em không sao..
Rồi sẽ chóng quên thôi
Đừng ngoảnh lại, kẻo quỳnh hương trăn trở
Chớ nao lòng, nếu vỡ òa giọt nhớ
Bụi thôi mà, phố thị lắm người qua
Em không sao...
Làm một cuộc chia xa
Là tuyệt vọng, chẳng thể nào đổi khác
Còn bên em, khúc trầm Serenade
Tiếng Vạc sành, với bóng..cũng ổn thôi.

Không sao thật hay vờ không sao hở Trăng?
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

EM KHÔNG SAO .... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EM KHÔNG SAO ....   EM KHÔNG SAO .... I_icon13Fri 21 Sep 2018, 07:34

Trăng đã viết:
Em không sao...
Xin anh cứ yên tâm
Em đã tạo khoảng trời riêng tĩnh lặng
Gom vài sợi mưa, kết vòng hoa nắng
Tựa chim sâu vùi trong tổ lá đơn côi
Em không sao..
Rồi sẽ chóng quên thôi
Đừng ngoảnh lại, kẻo quỳnh hương trăn trở
Chớ nao lòng, nếu vỡ òa giọt nhớ
Bụi thôi mà, phố thị lắm người qua
Em không sao...
Làm một cuộc chia xa
Là tuyệt vọng, chẳng thể nào đổi khác
Còn bên em, khúc trầm Serenade
Tiếng Vạc sành, với bóng..cũng ổn thôi.

Em không sao ... Em có Trăng    :cheerleader2:
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

EM KHÔNG SAO .... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EM KHÔNG SAO ....   EM KHÔNG SAO .... I_icon13Mon 24 Sep 2018, 09:49

Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Em không sao...
Xin anh cứ yên tâm
Em đã tạo khoảng trời riêng tĩnh lặng
Gom vài sợi mưa, kết vòng hoa nắng
Tựa chim sâu vùi trong tổ lá đơn côi
Em không sao..
Rồi sẽ chóng quên thôi
Đừng ngoảnh lại, kẻo quỳnh hương trăn trở
Chớ nao lòng, nếu vỡ òa giọt nhớ
Bụi thôi mà, phố thị lắm người qua
Em không sao...
Làm một cuộc chia xa
Là tuyệt vọng, chẳng thể nào đổi khác
Còn bên em, khúc trầm Serenade
Tiếng Vạc sành, với bóng..cũng ổn thôi.

Không sao thật hay vờ không sao hở Trăng?
Tỉ iu vấu, " Em không sao..Em không sao..Rồi sẽ chóng quên thôi", T mau quên nỗi tiếng ở ĐV mà, Thầy AH và tỉ Shi, Tỉ TM vừa sửa bài xong, quay lưng đi là T sai nữa :cuoi1: :cuoi1: :cuoi1:
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

EM KHÔNG SAO .... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EM KHÔNG SAO ....   EM KHÔNG SAO .... I_icon13Mon 24 Sep 2018, 09:50

Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Em không sao...
Xin anh cứ yên tâm
Em đã tạo khoảng trời riêng tĩnh lặng
Gom vài sợi mưa, kết vòng hoa nắng
Tựa chim sâu vùi trong tổ lá đơn côi
Em không sao..
Rồi sẽ chóng quên thôi
Đừng ngoảnh lại, kẻo quỳnh hương trăn trở
Chớ nao lòng, nếu vỡ òa giọt nhớ
Bụi thôi mà, phố thị lắm người qua
Em không sao...
Làm một cuộc chia xa
Là tuyệt vọng, chẳng thể nào đổi khác
Còn bên em, khúc trầm Serenade
Tiếng Vạc sành, với bóng..cũng ổn thôi.

Em không sao ... Em có Trăng    :cheerleader2:
Đêm 30 là T tiêu lun á tỉ rose
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

EM KHÔNG SAO .... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EM KHÔNG SAO ....   EM KHÔNG SAO .... I_icon13Mon 24 Sep 2018, 12:27

Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Em không sao...
Xin anh cứ yên tâm
Em đã tạo khoảng trời riêng tĩnh lặng
Gom vài sợi mưa, kết vòng hoa nắng
Tựa chim sâu vùi trong tổ lá đơn côi
Em không sao..
Rồi sẽ chóng quên thôi
Đừng ngoảnh lại, kẻo quỳnh hương trăn trở
Chớ nao lòng, nếu vỡ òa giọt nhớ
Bụi thôi mà, phố thị lắm người qua
Em không sao...
Làm một cuộc chia xa
Là tuyệt vọng, chẳng thể nào đổi khác
Còn bên em, khúc trầm Serenade
Tiếng Vạc sành, với bóng..cũng ổn thôi.

Không sao thật hay vờ không sao hở Trăng?
Tỉ iu vấu, " Em không sao..Em không sao..Rồi sẽ chóng quên thôi", T mau quên nỗi tiếng ở ĐV mà, Thầy AH và tỉ Shi, Tỉ TM vừa sửa bài xong, quay lưng đi là T sai nữa :cuoi1: :cuoi1: :cuoi1:

Tỉ lại hơi ngược lại với T xíu. Nhiều khi không sao nhưng lại cứ la ầm lên là có sao, hì
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

EM KHÔNG SAO .... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EM KHÔNG SAO ....   EM KHÔNG SAO .... I_icon13Mon 24 Sep 2018, 16:50

Trăng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Em không sao...
Xin anh cứ yên tâm
Em đã tạo khoảng trời riêng tĩnh lặng
Gom vài sợi mưa, kết vòng hoa nắng
Tựa chim sâu vùi trong tổ lá đơn côi
Em không sao..
Rồi sẽ chóng quên thôi
Đừng ngoảnh lại, kẻo quỳnh hương trăn trở
Chớ nao lòng, nếu vỡ òa giọt nhớ
Bụi thôi mà, phố thị lắm người qua
Em không sao...
Làm một cuộc chia xa
Là tuyệt vọng, chẳng thể nào đổi khác
Còn bên em, khúc trầm Serenade
Tiếng Vạc sành, với bóng..cũng ổn thôi.

Em không sao ... Em có Trăng    :cheerleader2:
Đêm 30 là T tiêu lun á tỉ rose
Sao mà tiêu được hở T? Trăng tròn hay khuyết là do cách nhìn của con người, còn Trăng thì muôn đời vẫn tròn vành vạnh mà. Đúng hôn??
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

EM KHÔNG SAO .... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EM KHÔNG SAO ....   EM KHÔNG SAO .... I_icon13Tue 25 Sep 2018, 07:04

Trăng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Em không sao...
Xin anh cứ yên tâm
Em đã tạo khoảng trời riêng tĩnh lặng
Gom vài sợi mưa, kết vòng hoa nắng
Tựa chim sâu vùi trong tổ lá đơn côi
Em không sao..
Rồi sẽ chóng quên thôi
Đừng ngoảnh lại, kẻo quỳnh hương trăn trở
Chớ nao lòng, nếu vỡ òa giọt nhớ
Bụi thôi mà, phố thị lắm người qua
Em không sao...
Làm một cuộc chia xa
Là tuyệt vọng, chẳng thể nào đổi khác
Còn bên em, khúc trầm Serenade
Tiếng Vạc sành, với bóng..cũng ổn thôi.

Em không sao ... Em có Trăng    :cheerleader2:
Đêm 30 là T tiêu lun á tỉ rose

Thỉnh thoảng T vờ vắng đêm 30 cho người ta nhớ hén? :pp:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




EM KHÔNG SAO .... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EM KHÔNG SAO ....   EM KHÔNG SAO .... I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
EM KHÔNG SAO ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Trăng-