Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Today at 12:06

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 08:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Mình biết mình hay

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Tác giảThông điệp
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay Empty
Bài gửiTiêu đề: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay I_icon13Mon 01 Oct 2012, 13:43

5/9/2012
Viết gì nhỉ ? Hôm nay là ngày đáng nhớ "ngày toàn dân đưa trẻ đến trường" - khai giảng năm học mới 2012 -2013, lần đầu tiên mình được làm khách mời, ngồi dự khai giảng, cảm xúc đến là lạ...họp mặt cùng toàn trường, đại diện hội cha mẹ học sinh,hội các chàng rể, cô Nhung – nguyên hiệu trưởng của trường cùng 1 số CBNV đã nghỉ hưu thông báo về việc mình và chị Hà về nghỉ, lời phát biểu chia tay của chị Hải khiến mình không ngăn được cảm xúc, chẳng biết nói gì mặc dù mình đẫ chuẩn bị nói những lời chia tay thật sâu thẳm tự lòng mình...thôi đành để chị Hà thay mình phát biểu vậy...mọi người sẽ nghĩ gì khi mình chẳng nói lời nào nhỉ? Chắc mọi người cũng hiểu thôi, sống bao nhiêu năm dưới mái trường MNB rồi ai cũng biết mình là người không thích màu mè chỉ ưa sự thẳng thắn, chân thực...mà mình đâu muốn nói tới 2 từ: chia tay???

12/9/0212
Tuần đầu tiên của năm học mới qua đi thật nhanh, mình vẫn chưa quên tình cảm được quây quần bên các bé thơ với ánh mắt long lanh, nụ cười hồn nhiên và những câu hỏi thơ ngây...tình cảm dành cho các bé đã gắn bó với mình bao nhiêu năm đâu dễ quên được.


23/9/2012
Tự dưng thèm ăn cơm nắm, nhưng mình thèm được thưởng thức lại vị cơm nắm chấm với nước tương trong ngày xưa bà ngoại vẫn làm cho mình ăn ... mùi gạo mới, dẻo thơm, vẫn còn vương vị ngọt của gạo giã bằng cối đá, như còn cả một lớp cám mỏng, giữ lại vị hương đồng nội ( không như gạo sát bằng máy trắng muốt bây giờ nhìn thì đẹp mắt nhưng ăn thì vị ngọt giảm nhiều)...Cơm nắm cắt thành từng thanh dài vừa miệng, chấm với nước tương trong được chắt ngay trong vại...ai đã cảm nhận thì không thể quên vị ngọt thanh, ngầy ngậy của đỗ tương, tương thơm mùi đặc trưng của nếp cái hoa vàng và giữ nguyên màu vàng dịu của nắng hanh cuối thu, đầu đông...


26/9/2012
Người đầu tiên mà mình nhớ đến ngày hôm nay là Mẹ...Chín tháng mang nặng đẻ đau...52 năm trước đây Mẹ đã mang mình đến với cuộc đời, trong niềm hy vọng của hai bên gia đình nội ngoại...cảm ơn Mẹ kính yêu, dẫu cho âm dương cách biệt, con không thể cận kề bên Mẹ nhưng con vẫn thấy Mẹ bên con từng giây, từng phút...cầu chúc Mẹ mãi vĩnh hằng nơi Thiên Chúa...Mẹ ơi, con yêu Mẹ và thương nhớ Mẹ nhiều....
:flower_2++: BT vẫn nhớ sinh nhật mình và gửi tặng mình đóa hồng mừng ngày sinh nhật. Hoa đẹp mình rất cảm động, cảm ơn BT nhiều, chỉ cần một chút nhớ dành cho nhau là có thể đi hết cuộc đời rồi, mình thật hạnh phúc...
BT biết không? Mình đang nhớ nhiều về những kỷ niệm đã qua của hai đứa mình đấy: Có những địa danh, những nơi chốn...người ta chỉ đi qua một lần nhưng vẫn không sao quên được... vậy mà có một nơi hàng ngày mình vẫn đi qua trên con đường đó, cảm nhận cảnh vật đổi thay hàng ngày bởi nhịp sống đô thị và nhu cầu ngày càng cao của con người...khiến mình càng không sao quên được...ở đó đã ghi dấu những ký ức không phai... nơi chàng trai học năm cuối bậc ĐH và cô giáo trẻ MN đã ghi vào dấu ấn thời khắc cảm xúc của tình yêu đầu đời chiều 3 Tết năm ấy...khi đó ngôi trường vẫn còn ngổn ngang sắt thép, gạch, ngói, xi măng...chứ đâu được khang trang như bây giờ...vậy mà 30 năm đã đi qua, thời gian đủ để con người ta có tất cả những gì mà cuộc đời mang lại, mình cảm thấy sau thời khắc đó mình sẽ có tất cả một tương lai đẹp và hạnh phúc ngập tràn, trái lại giờ đây tất cả chỉ là ảo tưởng, một con số 0 tròn trịa và cảm xúc vỡ òa bởi hai chữ định mệnh, đành phải nghĩ vậy để tự an ủi mình mà đi tiếp chặng đường còn lại...

27/9/2012
Hàng năm cứ đến ngày 12/8 âm lịch, dân ngụ cư quanh khu vực Hoàng Cầu lại tổ chức “ngày hóa của Bố Cái Đại vương”, năm nay cũng vậy từ sáng sớm mọi người đã tề tựu đông đủ ở đình làng, các cụ ông, cụ bà trong trang phục lễ hội: khăn đóng, áo dài đứng thành từng hàng theo nghi thức làm lễ dâng hương, trong điện thờ dưới màn hương khói mờ ảo "Thành Hoàng" linh ứng, chứng giám lòng thành của con dân trăm họ kính dâng lên Ngài thanh bông, hoa quả và cầu mong Ngài phù hộ cho mưa thuận, gió hòa, mọi điều an lành và phúc ấm cho mọi nhà...

28/9/2012
:119: Hàng ngày mình vẫn có thói quen dùng những tờ lịch để ghi lại những trạng thái cảm xúc của ngày mới, những công việc cần làm và đặc biệt nhờ những tờ lịch kết nối thông điệp mình cần gửi tới ÔX để chuẩn bị cho bữa tối xum họp của gia đình
Mỗi ngày trôi qua, một tờ lịch rơi xuông nhưng nó không vô vị mà nó giữ lại trong đó những tình cảm của mình đối với cuộc sống, với ÔX, với gia đình và những người thân yêu...

30/9/2012
:gaquay: Mình trở về cuộc sống đời thường sau 2 ngày cuối tuần vi vu cùng ÔX tận hưởng không khí trong lành tuyệt vời và ngắm ánh trăng sáng giữa núi rừng Hòa Bình, vùng đất mang trong mình công trình thế kỷ, thắm đượm tình hữu nghị Việt - Xô bởi công trình "Thủy điện Hòa Bình", miền đất này không phải là nơi lần đầu mình đến nhưng lần này mình mới có thời gian cảm nhận đầy đủ tầm vĩ đại của công trình khi được cùng hướng dẫn viên đi vào đường hầm dẫn tới 8 tổ máy đặt sâu dưới lòng đất 25m, mình cảm động và khâm phục sự cống hiến quên mình của CB- CNV ở đây đã ngày đêm làm việc để mang dòng điện thắp sáng mọi miền đất nước, dần xua đi những lạc hậu, đói nghèo...

1/10/2012
:read: Cuộc đời như những trang sách...mình vừa lật sang trang mới khi bước vào tuổi 53, không biết trang này sẽ ra sao, nhiều niềm vui hay nỗi buồn, không ai biết được đời mình sẽ lật giở bao nhiêu trang và đâu sẽ là trang cuối.. mỗi lần lật trang là ghi dấu bao sự trải nghiệm, hạnh phúc thường không nằm trong những biến cố mà nằm trong trải nghiệm cuả mỗi người vào những gì đã qua...dù cuộc sống có đem đến những biến cố và nhiều sóng gió nhưng chỉ cần nụ cười luôn nở trên môi là sẽ vượt qua hết để vui sống mỗi ngày...
Con trai, hôm nay là ngày đầu tiên con đi làm...cầu mong mọi sự tốt lành sẽ đến với con, nếu được nhận vào làm tại gia đình UCMAS thì đây cũng là niềm vui dành cho con, hãy cố gắng làm việc chăm chỉ, năng động... thành công chỉ đến với những người hết lòng cho công việc con à, muốn có trái ngon phải chăm cây xanh từ lúc là cây mầm đấy, hãy yêu thích công việc mà mình đã lựa chọn, mẹ luôn bên con...thương con nhiều!


Được sửa bởi Hạ Ly Hương ngày Sun 02 Dec 2012, 16:26; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay I_icon13Mon 08 Oct 2012, 17:47

3/10/2012
:ae_053: Vậy là con bắt đầu cùng đi cùng mẹ trên con đường của UCMAS, mẹ mong con hãy cố gắng thu lượm những kiến thức cần thiết để bước vào đời cho vững vàng, để năng động hơn trong cuộc sống, không thể cứ đứng mãi một chỗ mà phải tiến lên không ngừng bằng sự bứt phá của bản thân điều đó đòi hỏi phải cố gắng mỗi ngày một chút, một chút...con đã có một sự khởi đầu thuận lợi khi có mẹ đi cùng nhưng đừng vì thế mà trễ nải nghe con, mẹ tin con trai của mẹ sẽ ngày một vững vàng hơn trong cuộc sống, cố lên con nhé!

6/10/2012
Đã qua 16 tháng mình ăn ngủ, vui chơi cùng UCMAS, nay nhìn lại chương trình vẫn còn nhiều bất cập cả về đào tạo CI và tuyển dụng lễ tân đều còn nhiều điều phải bàn, chưa đạt đến 1 chuẩn mực nhất , người làm công tác hướng dẫn viên dù đã được trang bị phần nào những kiến thức của chương trình nhưng vẫn chưa bài bản, vẫn phải tự bơi khi kỹ năng truyền tải về chương trình còn hạn chế, áp lực công việc cao. Bộ máy làm việc trên công ty có nhiều vấn đề phải xem lại, mới chỉ dừng lại ở việc gọi điện điều hành chứ chưa xuống tận địa bàn xem chất lượng công việc đến đâu, làm việc với các đối tác còn chưa có tính thuyết phục, chưa lưu tâm tới quyền lợi của những người cộng tác nên chưa thúc đẩy được chương trình bức phá hơn.... có lúc mình chợt nghĩ: liệu mình có xốc nổi khi lựa chọn chương trình là hướng đi tiếp cho những năm tháng tiếp theo??? Dẫu sao thì mình cũng đã chon UCMAS rồi, suy nghĩ thì suy nghĩ vậy thôi, một mình mình có là gì so với cả hệ thống, có chăng là đem trứng chọi với đá, thôi cũng đành!!!
:potay:

7/10/2012
:laughing15: Niềm vui hiện rõ trên nét mặt và ánh mắt con, con biết ko: con vui 1 thì mẹ vui 10, mẹ vui vì con đã thích, say mê với công việc mà con đã lựa chọn, bởi khởi đầu của mọi sự thành công đều phải bắt đầu từ niềm say mê với công việc, còn nhiều điều con phải cố gắng học tập nhưng khởi đầu như vậy mẹ nghĩ là thuận lợi đang đến với con, nếu thật sự hết lòng thì chắc chắn con sẽ thành công…chúc mừng niềm vui của con trai mẹ!
Con đã biết việc gì mình cần phải làm khi có sự cố xảy ra ở TT, cứ như vậy con sẽ trưởng thành dần, mẹ hài lòng về cách thể hiện của con và tự hào về con trai của mẹ...thương con...
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Mình biết mình hay Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay I_icon13Mon 08 Oct 2012, 18:50

Cảm ơn HLH với những lời lẽ thật ấm áp.. Mình xem mà cứ cảm giác "Được những lời khuyên ở bậc bề trên nói với mình vậy" Mình biết mình hay 574862

Mình biết mình hay 659892
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay I_icon13Mon 08 Oct 2012, 19:15

Hổng dám đâu, đó chỉ là những tâm sự rất thật bằng tình cảm của những người làm cha làm mẹ thôi mà. Cảm ơn Mytutru đã ghé thăm. :thankyou:
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay I_icon13Thu 11 Oct 2012, 12:17

10/10/2012
Hà Nội đón 58 năm giải phóng Thủ đô với 1 ngày đẹp trời, nắng hanh vàng, không khí tuyệt vời, nét khí hậu đặc trưng mà chỉ riêng mùa thu HN mới có...mình trân trọng và tự hào là một công dân yêu HN đến cồn cào, ở đây mình có tất cả: hạnh phúc gia đình và cả những ký ức còn mãi với thời gian, với HN thân thương...
drum

11/10/2012
:118: Mấy hôm nay sk của mình có vấn đề ho rát họng, đầu váng vất có đôi chút khó thở bất thường...mình đã phải sử dụng đến thuốc giảm đau, cũng có giảm ko biết do thời tiết hay do mình làm việc quá sức mà sao nhãng với tập luyện củng cố sk? Mình cứ chạy theo công việc mà chưa chủ động được thời gian bởi đặc thù nghề nghiệp...có lẽ mình phải xem lại nếp sinh hoạt cho bản thân, cứ tình trạng này lên cân vù vù là cái chắc...
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay I_icon13Tue 23 Oct 2012, 16:51

23/10/2012
Giữa cuộc đời bộn bề vất vả cho cuộc sống mưu sinh... vẫn còn trong lòng HN những nếp nghĩ bình dị...Mình cũng như bao người Hà Nội gốc luôn kín đáo, trầm mặc và hoài cổ…Vòng cẩm thạch - hôm nay tròn 16 năm mình đeo trên tay, mang theo bên mình như đứa con tinh thần kết tinh bởi tình cảm 2 chúng mình đã dành và giữ cho nhau, mình luôn nâng niu, trân trọng, gìn giữ như báu vật của cuộc đời vì đâu phải ai cũng có được???
H nhớ, có lần gặp nhau anh đã hỏi: vòng này chỉ khi nào mình gặp nhau H mới đeo đúng ko? H nói sao anh lại hỏi vậy thì anh bảo vì nhìn nó luôn bóng đẹp, ko xước sát…nên nghĩ vậy, anh kỳ thật ko lẽ bảo vật thì phải cất sâu tận trong đáy rương, có dịp mới mang ra chưng diện như suy nghĩ của các cụ ta ngày xưa là vậy đúng ko? Anh hoàn toàn đã nhầm, chiếc vòng này từ khi anh tặng nó chưa bao giờ dời H giây phút nào, luôn chứng kiến những tâm sự, niềm vui, nỗi buồn, những suy tư, trăn trở…có nó ở bên mình H nghĩ có anh luôn an ủi, động viên khi H buồn, cổ vũ, khích lệ khi H vui… sao H cứ phải mất công tháo ra, tra vào làm chi nhỉ, anh nghĩ vậy là chưa hiểu H rồi, anh nghĩ vậy ko sợ H sẽ buồn sao? Mà đây đâu phải chiếc vòng đầu tiên anh tặng H cơ chứ? Chiếc vòng trước anh tặng đúng dịp sinh nhật H khi H 21 tuổi, để nó dời xa H đó là điều ân hận, H vẫn trách giận mình sao bất cẩn, vô tình và tắc trách với tình cảm anh dành cho H, ko giữ được nó là H mất luôn tình cảm đầu đời, dường như đó là điềm báo trước cho sự chia tay của 2 đứa mình cũng nên, chiếc vòng ban đầu H ko giữ được thay bằng chiếc vòng H luôn mang bên mình ngày hôm là minh chứng chúng mình luôn đúng khi đã chọn, dành và giữ tình cảm cho nhau, bởi vậy tình cảm sau bao năm xa cách anh dành cho H khi cả 2 đều đã có hạnh phúc riêng càng quí biết nhường nào. Cảm ơn anh! Về tất cả những gì anh đã, đang, sẽ và mãi dành cho H…cám ơn anh! :blowkiss:
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay I_icon13Thu 25 Oct 2012, 08:50

25/10/2012

Sống chậm
Sáng yoga, chiều tản bộ
Tọa thiền, nghe nhạc, đọc sách, làm thơ
Tiền tài, danh lợi chẳng màng
Tâm bình an, thân thể nhẹ nhàng
Chồng yêu, con quí..phúc ấm là đây???
drum
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay I_icon13Fri 02 Nov 2012, 08:46

28&29/10/2012
Hai ngày sống trên đất Phật, ăn cơm chay, nghe giảng bởi các sư cô và thiền sư mình ngộ ra được nhiều điều bổ ích làm thế nào để có cái tâm bình an trong cuộc sống đời thường với bao tham, sân, si, hỉ,nộ , ái ố...
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay I_icon13Fri 02 Nov 2012, 09:01

2/11/2012
5giờ30 khai trương TT Yoga Annanda Hà Nội trong tiếng đàn, tiếng hát Kitan ấm áp của những người hết lòng vì yoga, mang chân phúc và tình yêu thương đến cho cộng đồng... hòa cùng niềm vui với mọi người mình cùng: "Cầu chúc cho ngôi nhà mới mọi sự tốt đẹp...cầu chúc cho mọi người sống trong ngôi nhà này đem lộc đến cho ngôi nhà và ngôi nhà này cũng đem phúc lộc đến cho mọi người sống ở đây. Cầu chúc cho chúng ta cùng giữ gìn , trang trí và mở rộng ngôi nhà này một cách phù hợp. Cầu chúc ngôi nhà là nơi trú ngụ bình yên cho mọi người..."
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay I_icon13Fri 22 Feb 2013, 10:42

22/2/2013
Lâu lắm rồi mình mới vào đây để tự sự: hôm qua gọi cho BT nói chuyện thật thoải mái ko còn điều gì phải e ngại, giữ gìn... mình tự cảm thấy thanh thản... mà cũng phải vậy thôi, sắp lên ông, lên bà cả rồi... mọi cái chỉ còn là kỷ niệm đẹp... BT đưa ra ý kiến họp lớp KN 35 năm ngày dời ghế trường cấp III Bạch Mai ở Huế hoặc Đà Nẵng cũng hay đó, mình sẽ đưa ý kiến này ra để BLL xem xét, biết đâu thực hiện được thì vui lắm nhỉ? Ko biết thời gian thế nào?ước gì hội ngộ vào dịp con trai mình thi ĐH xong rồi thì tuyệt, lúc đó tha hồ mà vi vu... có lẽ cũng phải đề đạt nguyện vọng này chứ, vì có 3 cháu thi ĐH cơ mà? Thôi cứ hạ hồi phân giải! Ôi mình mong được gặp mặt các bạn quá, lúc đó hàn huyên thật đã... ngày xưa ơi??? :biking: hocbai
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Mình biết mình hay Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Mình biết mình hay
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-