Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Mùa An Cư 2018

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Mùa An Cư 2018 Empty
Bài gửiTiêu đề: Mùa An Cư 2018   Mùa An Cư 2018 I_icon13Wed 16 May 2018, 19:12

Mùa An Cư 2018 Iq-ZEx_aCw0oMyvSP8nwlpjy9Izt5jpxNtdfE_S-FotTPbB8KxcLTB8EFVqaBZamEH_BdwZx_IXj8oi5TuvGd01YJJJtkkG7N-tP-KYwhNsGD7ABmIIO9D6POgbMR_KlRH3VuXZp

CHUẨN BỊ AN CƯ
(ba tháng Hạ 2018)
---
Thời gian bổng chốc Hạ quay về
Sắp đặt bao đồ hết chỗ chê
Mũ áo nào quên chèn một nẻo
Khăn y phải nhớ gọn đôi bề
Vun tài cận cảnh tâm liền sáng
Giữ hạnh giao thời ý đoạn mê
Chiếc máy bên mình luôn hổ trợ
Thay cho bộ não nhớ chiêu đề..
----
TKN Đào Liên
16.05.2018
---------
Ghi chú: Còn 14 Ngày nữa thôi
DL/ 29.05.2018
AL/ 15.04. Năm Mậu Tuất
---------
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Mùa An Cư 2018 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mùa An Cư 2018   Mùa An Cư 2018 I_icon13Mon 16 Jul 2018, 21:58

Mùa An Cư 2018 PhYx6QkHaIwCOF8XbW_yVUja5wRK_gKEU-rDVET2ARsQ7TqKwcNAm5U1LJbcflDR_BW3tDB2L7DN5kbewWAqwd2VaQSNecfsyOQwQ4KwGUG1tY6aLDge9CFRz61qkGFB68-2sTot

TRƯỜNG HẠ NGỌC ĐIỂM

Danh Sách Chư Ni 2018
---

Ni Sư 
---
01/ NT THÔNG LIÊN 
02/ NT THẮNG LIÊN 
03/ NS LIÊM LIÊN 
04/ NS DŨNG LIÊN 
05/ NS CHÁNH LIÊN 
06/ NS GƯƠNG LIÊN 
07/ NS NGUYỆT LIÊN 
---------
Sư Cô (TKN) 
---
08/ SC TỪ LIÊN 
09/ SC MINH LIÊN 
10/ SC THUẬN LIÊN 
11/ SC ĐỨC LIÊN 
12/ SC THẢO LIÊN 
13/ SC TIẾN LIÊN 
14/ SC ĐẠT LIÊN 
15/ SC NGÔN LIÊN 
16/ SC NHƯỜNG 
17/ SC PHÚC LIÊN 
18/ SC PHỤNG LIÊN 
19/ SC ÂN LIÊN 
20/ SC ĐÀO LIÊN 
21/ SC CHƠN LIÊN 
22/ SC CHÂU LIÊN 
23/ SC AN NGHIÊM 
24/ SC TÂM LIÊN 
25/ SC HẠNH LUẬN 
26/ SC LIỄU MINH 
27/ SC BÌNH LIÊN 
28/ SC HUỆ VÂN 
29/ SC HOA HUỆ 
30/ SC SÁNG LIÊN 
31/ SC TỊNH LIÊN 
32/ SC PHƯỚC LIÊN (TX Ngọc Điểm)
33/ SC THUẬN LIÊN 
34/ SC PHƯỚC LIÊN (TX Ngọc Hương) 
35/ SC NHƯ HUỆ
---------



Thức Xoa 
---
36/ TX LIÊN VÂN 
37/ TX LIÊN HOÀNG 
---------


Sa Di 
---
38/ SDN LIÊN THUẦN 
39/ SDN NGUYÊN TỈNH 
40/ SDN NGUYÊN PHÁT 
41/ SDN LIÊN LỄ 
42/ SDN TÂM HÒA
---------


Tập Sự 
-
43/ TS LIÊN THÀNH 
44/ TS TỊNH DUYÊN 
45/ TS TỊNH AN 
46/ TS TỊNH HIẾU 
47/ TS TỊNH HÒA 
---------





Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Mùa An Cư 2018 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mùa An Cư 2018   Mùa An Cư 2018 I_icon13Mon 16 Jul 2018, 22:38

TX NGỌC ĐIỂM

Mùa An Cư 2018 KXzYSVlCpWnbyx4AM7YJmwkV0oRmZPDqgUF6HjboWowKlqdo3WtYd5NnLgdpcU-4c7HKAUUwT_p11oZWg8Kht1AE2h--F92WQw7MuThiJK-p4seo2lXmIakyaClfcxmoaGcAGwFh

01/.
Ni trưởng THÔNG Liên dạy chúng lành
Nhân hòa dụng đức huệ liền sanh...
Tô bồi ngõ trúc xinh đường đạo
Phật Tổ gương hiền tựa bức tranh
02/.
THẮNG Liên ni trưởng hạnh khôn bì
Dẫu sắc thân mòn chẳng kể chi
Nghĩa sáng thêm ngời Chơn Lý tổ
Trau dồi phẩm đức đẹp từng li
03/.
Ni sư LIÊM chính hạnh ôn hòa
Sắc thể đau mà trí tỏ xa...
Dụng sức hằng khuyên đàn chúng trẻ
Gìn thân khẩu ý đặng yên nhà
04/.
Ni sư DŨNG chí vẹn bao điều
Cách trở không màng mãi chắc chiêu
Tam Bảo hằng vui mà thấu triệt
Từ tâm mở rộng sáng hôm chiều
05/.
Ni sư CHÁNH niệm ẩn từ tâm
Dụng thức vào cơm học hỏi tầm
Đại chúng no lòng thêm ấm dạ
Ân dày cảm niệm với tình thâm
06/.
Ni sư thánh thiện phủ GƯƠNG ngời
Hạnh đức chu toàn rạng khắp nơi
Ý đẹp trên hòa cho dưới nể
Tình sâu trải rộng kết an đời
07/.
Ni sư dáng NGUYỆT tỏa chơn tình
Đại chúng yêu vì diễn lý tinh...
Đạm bạc hồn nhiên hòa ái ngữ
Đàn em hóa giỏi rạng công trình
-
08/.
Sư TỪ dụng đức trải lòng thương
Chúng nhỏ khiêm cung ý tỏ tường
Mỗi bước chân vào ra cẩn trọng
Trao đời ý cả đẹp thành chương
-
09/.
Sư MINH lý đạo mãi vun bồi
Đuốc huệ soi đường rực rỡ ngôi
Ngã đó lề sai đừng phạm nữa
Kinh trì hạnh dưỡng giới là nôi
-
10/.
Sư THUẬN bình an giữa đất trời
Vững vàng ý tưởng thiện lòng khơi
Muôn hoa nở rộ ươm màu thắm
Rực rỡ ngàn sao ấm cõi đời...
-
11/.
Sư ĐỨC lời thao luyện chí thành
Ngôn từ rạng rỡ pháp lào thanh
Du thuyền Bát Nhã êm đềm trải
Sở học trì kinh hiện tướng lành...
-
12/.
Sư THẢO nhu mì mỗi bước chân
Điềm nhiên ý tưởng mỗi khi cần
Trên đời vốn hiểu bao điều biết
Sắc ở dương trần ngộ rõ nhân...
-
13/.
Sư TIẾN liên trì vượt sóng ngâu
Đài sen mở cánh rạng khuôn mầu
Nơi bình hưởng gió thần an lạc
Ý thắm yên bề trọng nghĩa sâu
-
14/.
Sư ĐẠT thành công ở quá trình
Khai lần vạn thức ở lời kinh
An nhiên tự tánh mà buông tưởng
Giữ hạnh điềm nhiên rạng ý mình
-
15/.
Sư NGÔN lắng dịu biển tâm hòa
Pháp hạnh cung trầm cảm nhận xa
Ánh mắt từ bi thầm ẩn hiện...
Trao đời cảm niệm ý ngàn hoa
16/.
Sư NHƯỜNG cả nhẫn hạnh lành khơi
Đạm bạc mà vui trải mọi thời...
Nhã nhặn an lành sinh thiện chí
Bao điều chẳng bận thoát đầy vơi
-
17/.
Sư PHÚC trời ban đẹp ý người
Nhân hiền chẳng tính sự đầy vơi
Cho lời thiện cảm an lòng khách
Tặng cả công lao hạnh pháp ngời
-
18/.
Sư PHỤNG điềm nhiên trí dụng tài
Muôn điều cởi mở rạng trời mai
Như hoa nở thắm trên đường rộng
Mỗi bước bình an nhẹ gót hài
-
19/.
Sư Ân đủng đỉnh tiếng kinh trì
Chánh niệm nơi lòng chẳng nghĩ chi
Mỗi bước kinh hành an Bát Nhã
Trong lòng tỏ rạng ánh lưu ly...
-
20/.
SƯ ĐÀO mở rộng tuyến đường qua
Giới hạnh nền tâm thức mọi nhà
Dụng pháp Bồ Đề khơi giống Phật
Ai người tỉnh ngộ sáng trời hoa
-
21/.
Sư CHƠN nhẫn nhịn rất ư tài
Hạnh đức vun bồi giới chẳng sai
Hộ pháp vun bồi thêm phước hải
Sau này sẽ được lắm điều may
-
22/.
Sư CHÂU rực rỡ lý nhân lành
Phúc lộc kho đầy mãi trổ sanh
Biết dụng cho người an thiện tánh
Liên hoa nụ trổ phúc thêm cành
-
23/.
AN NGHIÊM giới hạnh hãy soi cùng
Mực thước bao điều bởi sống chung
Vượt khỏi ao bùn sen trổ phúc
Tường sâu nghĩa rộng ý không chùng -
24/.
TÂM LIÊN rực rỡ cánh sen vàng
Giới phải nghiêm trì phúc giải nan
Ngõ trúc hoa ngời thơm lý đạo
Trần gian chốn tạm trải hương ngàn
-
25/.
HẠNH LUẬN bàn kinh tỏa sắc hào
Trao dồi đức thiện cõi trần lao
Lời kinh sám nguyện tâm hồi tỉnh
Vạn nghĩa tưng bừng sáng tựa sao
---------
26/. TKN - TX NGỌC HƯƠNG
-
LIỄU MINH dũng lực đến hơn người
Dụng sức quên mình bệnh phải ngơi
Pháp Phật làm duyên bồi chí cả
Sinh thần Bát Nhã nạn liền vơi
---------
27/.
BÌNH LIÊN vượt ải sống dung hòa
Chí nguyện sau này trổ nụ hoa
Giải thoát nơi mình Chơn Lý học
Duyên cần giới định tỏ ngày qua
----------
28/. TKN - TX NGỌC HƯƠNG
-
HUỆ VÂN tánh thế rất khiêm nhường
Giới hạnh nhu hòa tỏa ngát hương
Rạng nét từ bi vươn chí cả
Tầm sâu lý đạo hiểu vô thường
---------
29/.
HOA HUỆ thành tâm kỉnh Phật đà
Hương từ hé nụ trải gần xa
Bồ Đề ấm dạ bên tình nghĩa
Chí nguyện ngày đêm mãi thật thà
-
30/.
SÁNG LIÊN vững chí rạng tâm thiền
Định tỉnh nơi lòng hạnh giới yên..
Bát Nhã đường trăng dìu trí huệ
Trường tri lối đạo trải nhân hiền
-
31/.
TỊNH LIÊN hạnh giới tỏa trầm hương
Ánh đạo đèn hoa rạng nẻo đường
Lễ kính Nghiêm trì an pháp thể
Ba Ngôi rực rỡ sáng vô thường...
---------
32/. TX Ngọc Điểm
-
PHƯỚC LIÊN bón hạnh thể nhu hòa
Giới định chăn dày trổ vạn hoa...
Chánh niệm bên lòng an đạo nghĩa
Từ bi thể hiện ấm bao nhà...
---------
33/. TX Ngọc Hương
-
THUẬN LIÊN rực rỡ sắc trần gian
Ngõ trúc đà quen cảm thọ nhàn
Thánh đạo êm đềm Chân Lý dõi
Duy trì pháp học giải điều nan...
---------
34/. TKN - TX Ngọc Hương
-
PHƯỚC LIÊN phúc huệ giải bao điều
Chí thiện luôn ngời sự chắt chiu...
Vững bước tu hành bi trí dũng
Đèn tâm rực rỡ sáng hôm chiều
---------
35/. TKN - TX NGỌC HƯƠNG
-
NHƯ HUỆ an nhiên giữa đất trời
Nhân hiền chánh đạo tỏa ngàn nơi
Vun nền Bát Nhã Ba Ngôi thánh
Rạng rỡ uyên thâm diệu pháp ngời
-
36/. TX - TX NGỌC BÌNH
-
LIÊN VÂN trí lực phủ ngân hà
Pháp hạnh xây tròn sáng tựa hoa
Đạm bạc nhân lành luôn rực rỡ
Lòng an ngoại cảnh sống ôn hòa
-
37/. TX
-
LIÊN HOÀNG sắc thể rạng huỳnh y
Giới hạnh làm duyên thắm mọi thì
Việc đến tài thao nào quản ngại
Luôn gìn pháp học hiểu từng li
---------
38/. SDN
-
LIÊN THUẦN giữ hạnh giới rèn trui
Huệ sáng chồi hoa dứt ngậm ngùi
Mái ấm Ba Ngôi bền chí học
Tu trì vững bước đạo lành vui
---------
39/. SDN
-
NGUYÊN TỈNH thầm trau huệ tỏ dần
Bao ngày luyện tánh bỏ hờn sân
Mừng nay bước vững trên đường đạo
Pháp học đơm hoa chả ngại ngần
---------
40/. SDN
-
NGUYÊN PHÁT dày công tạo phúc điền
Bên lòng Chánh Đạo tỏa hồn nhiên...
Chăm bòn giới hạnh xây nền tảng
Dặm lối tìm ra... vững tánh hiền
-
41/. SDN
-
LIÊN LỄ duy trì đạo chánh tâm
Đời vui ở đạo dứt sai lầm..
An nhiên ngõ trúc hoa bừng rạng
Kết quả yên bình lý diệu thâm
-
42/. SDN
-
TÂM HÒA đại chúng vững bình an
Tập mãi rồi sau huệ trí nhàn
Sống đẹp nhờ trau tình pháp lữ
Sen hồng mãi rạng chốn trần gian
-
43/. TS
-
LIÊN THÀNH tựu ý sáng ngày qua
Góp việc rèn tâm sáng đạo nhà
Luyện vững nhân hiền vui ở hạnh..
Mong tròn phẩm hạnh sáng gần xa
-
44/. TS
-
TỊNH DUYÊN giới luật giữ nghiêm trì
 
Pháp học luôn rèn hạnh ái bi...
Tựa đóa sen hồng vươn trắng trải
Xa bùn kỉnh Phật thoát hoài nghi
-
45/. TS
-
TỊNH AN chẳng thích chạm ưu phiền
Dạ sáng thao tài hạnh thản nhiên
Đuốc huệ năng rèn sau rực rỡ..
Lành tâm huệ sáng tỏa gương thiền
-
46/. TS
-
TỊNH HIẾU ân sâu nghĩa lặng gìn
Tâm ngời ánh huệ trải lời kinh
Bồ Đề vững bước trên đường đạo
Thiện chí về sau đẹp ý mình
-
47/. TS
-
TỊNH HÒA hiếu hạnh tỏ gần xa
Giỏi luyện rèn nhân rạng xứ nhà
Vốn thiện từ bi dần rộng lớn
Công đền đẹp ý mỗi ngày qua
---------
TKN Đào Liên
(Trường Hạ Ngọc Điểm)
---------


Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Mùa An Cư 2018 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mùa An Cư 2018   Mùa An Cư 2018 I_icon13Mon 16 Jul 2018, 23:20

Mùa An Cư 2018 Say4xuug2kvfoC1uQ7y3clS9oqqYX90r79bPYAbybuY8KxFFncoYdn0tc2u-b8wAaDZLLp6TYZwAYvWsyGxmA7YUyIfLIjVz1avhcJnhLtbjOEtBmywT454jcyHVRABus3D0LWtC

01/. LIÊU TRÍ TUỆ / 6 vị
(Thơ ĐL thể khoán thủ)
----
CHÁNH tâm định tĩnh ý an thiền
GƯƠNG giới cho người tự tánh yên
NGUYỆT phủ Bồ Đề vui vạn chốn
TỪ trao Bát Nhã rạng bao miền
MINH ngời chí cả rèn nhân định
HUỆ tỏ công dầy lập cách yên
Ngọc Điểm đồng tu ba tháng Hạ
Là LIÊU TRÍ TUỆ giải ao phiền
----------

02/. LIÊU THIỀN ĐỊNH
(tkn 8 vị - tx 1 vi - ts 2 vi)
(Thơ ĐL thể khoán thủ thập nhị cú)
----
THÔNG suốt cõi đời chọn lối tu
DŨNG tâm luyện chí giải mây mù
THUẬN tài ý đẹp ưa hoàn hảo
THẢO hiếu duyên lành quý chỉnh chu
NGÔN vẹn thêm phần yên dạ thánh
TÂM viên vượt khỏi bước chân cừu...
LIỄU MINH thiện vững xinh màu hạ
SÁNG tỏ nhân bền dịu sắc thu
VÂN hợp trăng ngời soi khắp nẽo
HIẾU - HÒA nhật tỏ pháp hoằng du
Bên nhau góp lực lòng thanh thản
THIỀN ĐỊNH là LIÊU phẩm đặc thù
---------

03/. LIÊU TRÌ GIỚI
(tkn 1 vị - sdn 3 vi - TS 1 vi)
(Thơ ĐL thể tứ tuyệt)
----
CHƠN Lý trau dồi chánh đạo thân
PHÁT tâm học hỏi tánh trong ngần
LỄ gìn trọng nghĩa từ bi trí
HÒA hợp sâu tình hạnh dũng nhân
THÀNH ý không nề khi kẻ hỏi
Tùy duyên chả nghĩ lúc ai cần
Chung lưng góp lại tròn công quả
Rực rỡ Liêu TRÌ GIỚI rạng cân
---------

04/. LIÊU NHẪN NHỤC
(Thơ ĐL thể thập nhị cú khoán thủ)
----
ĐỨC độ nâng dìu đặng pháp hay
TIẾN tu chẳng nệ bóng đêm dày
ĐẠT trên phẩm hạnh qua bùi ngọt
NHƯỜNG dưới nhân tài vượt đắng cay
PHÚC hiển điềm nhiên thần thức dậy
ĐÀO trưng tĩnh lặng cú ngôn bày
VÂN hành chí niệm tai nàn khỏi
PHƯỚC thọ kinh trì ách nạn bay
DUYÊN khởi bùn lau lòng tỉnh thức
AN bình bụi giũ dạ bừng say
Chung quy một hướng đồng tu sửa
NHẪN NHỤC là Liêu học cả ngày
---------

05/. LIÊU CHƠN NHƯ
(tkn 5 vị - tx 1 vị - sdn 2 vi)
( Thơ ĐL thủ vĩ ngâm / thập nhị cú khoán thủ)
---
ÂN nghĩa luôn dày rạng rỡ tâm
NGHIÊM thân pháp đạo giữ ngay tầm
LUẬN bàn vạn thức nghe lìa vọng
HUỆ giải muôn điều thấy đặng âm
TỊNH thế hồn nhiên lời kệ trổi
HOÀNG gia đạm bạc tiếng kinh thầm
THUẦN nhân trọng đức tài luôn giỏi
TỈNH dạ sau này trí diệu thâm..
Đất hạ chung lòng vươn lực bổng
Trời thu kết hạnh trổ hương trầm
CHƠN NHƯ chí vững tròn gương sáng
Ân nghĩa luôn dày rạng rỡ tâm
---------

06/ LIÊU TINH TẤN
(tkn = 4 vị)
( Thơ ĐL thể khoán Thủ)
---
PHỤNG hiến cho đời đẹp thế gian
CHÂU Liên tỏa sáng huệ thanh nhàn
PHƯỚC đặng nhân lành duyên mẹ gởi
THUẬN bồi chí thiện phúc trời ban
Hạ Trường Ngọc Điểm hiền luôn thúc
Lớp học trì kinh ác miễn bàn
Kết hợp bao miền chung sức khởi
Liêu cùng TINH TẤN diệt lầm than
---------
TKN Đào Liên
( trường hạ Ngọc Điểm )
---------


Được sửa bởi mytutru ngày Tue 07 Aug 2018, 21:18; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Mùa An Cư 2018 Empty
Bài gửiTiêu đề: Hạ Trường Ngọc Điểm    Mùa An Cư 2018 I_icon13Mon 30 Jul 2018, 22:53

Mùa An Cư 2018 GA3CAq9YnMQErcK9Opg3RiFi03M_nBa4mFZoICIIq4fTCuqS2F_puqV1CNxZQmWgoj5qqj3Uf4_KXIxDZVhZ8fChDBUxbp3E-uQHaQsRfKbxpAPMn0fdiaoaP3lVNkkboZsF5n2Y

Ý NIỆM
(Trường Hạ Ngọc Điểm)
---
Ba Ngôi tam bảo dạy nhân hiền
Đức luyện kinh bồi tánh hạo nhiên
An phận tu hành vui dạ tĩnh
Cư thân học hỏi quý chơn thiền..
Trường dài sửa riết thần luôn vững
Hạ ngắn thao hoài lực cũng yên
Ngọc ý hoa đăng ngời chí cả
Điểm tô chánh đạo giải năm triền
----
TKN Đào Liên 27.05.2018
(13.04. Mậu Tuất)
---------


Được sửa bởi mytutru ngày Mon 20 Aug 2018, 22:03; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Mùa An Cư 2018 Empty
Bài gửiTiêu đề: Viết Cho Phật Tử    Mùa An Cư 2018 I_icon13Thu 09 Aug 2018, 20:01

Hạnh Của Người Phật Tử 
---------

Mùa An Cư 2018 8RHxJ7no7XBUG0ujz-R_EgN4qtfWSAyMetpsbdyazVN9Pcl9DvXIFz6wp0weAqJwOhF_lme2S_NYipoq8rnw-qOloudscZsZ5th6ONYJB9Cks-OR4yK9vnuqpaNBdvDvGlNTzJhP

PHẬT TỬ HỘ CHÚNG TU
(TX Ngọc Điểm)

---
Trung Ngọc bòn công đức mỗi ngày
Tinh thần rực rỡ thắm điều hay
Gia Đình hổ trợ tâm lành sáng
Trải rộng tình chân tạo phúc dày
-
Liên Mai giữ hạnh đức nhân hiền
Tánh rộng tâm lành trí lạc yên
Nghĩa thắm tình chơn tròn ý nguyện
Hoa dâng kỉnh Phật tánh an thiền
-
Ngọc Duyên nghĩa trọng sống thanh nhàn
Dạ kính không nề cực chẳng than
Mỗi phút luôn trì câu niệm Phật
Cúng dường thọ pháp lộc trời ban
-
Ngọc Sang rực rỡ góp công nhiều
Bón thiện duyên lành mãi chắt chiu
Trọng nghĩa tài sinh tròn hạnh trí
Vun trồng quả phúc đẹp từng chiêu
-
Tâm Ngọc hằng vui với việc lành
Cúng dường kỉnh Phật phúc hằng sanh
Gia Đình sự khó đều qua khỏi
Nhất niệm lòng an dạ chí thành
-
Diệu Phước an nhiên vẹn ý mình
Tâm từ vốn sẵn trọn niềm tin
Duyên lành tự đến đâu cần hỏi
Phúc lộc từ xưa vốn đã gìn
-
Ngọc Hòa tánh thiện ở trong tâm
Mỗi lúc làm sai sửa lỗi lầm
Bạn mến người che khi nắng phủ
Môi cười rạng rỡ sáng tình thâm
-
NHÓM CỦA YẾN PHƯƠNG
(Danh Sách nhóm 3)
-
Ngọc Chánh an vui việc chí tình
Vun tròn quả hạnh sáng niềm tin
Bồ Đề hiển hiện tâm thành kính
Đặng tánh từ bi rạng rỡ mình
-
Yến Ngọc trời cho nét dịu hiền
Trau dồi huệ tánh tỏa hồn nhiên
Câu kinh rạng tỏ hồ gương sáng
Chí cả về sau thỏa ước nguyền
-
Ngọc Minh tĩnh lặng bởi ưa lành
Phúc tạo tâm tròn chẳng nghĩ quanh
Trước cảnh êm đềm thoang thoảng gió
Nơi lòng chánh niệm trải lời thanh
-
Ngọc Châu tỏa sáng hạnh lòng vui
Bước nhẹ bình an tránh ngậm ngùi
Gạt bỏ sầu riêng hồ trăng sáng
Phúc lộc hồn nhiên bước dập dìu
-
Ngọc Huệ gìn tâm thích nhẫn nhường E dè mỗi nấc bậc hiền nương ...
Lòng từ thể hiện qua nhân cách..
Kỉnh Phật bòn duyên hạnh cúng dường
---------

DANH SÁCH
---

TRUNG NGỌC
LIÊN MAI
NGỌC DUYÊN
NGỌC SANG
TÂM NGỌC
DIỆU PHƯỚC
NGỌC HÒA
---------
TC 07 vị Mô Phật 🙏

Danh sách nhóm 3

1/ Ngọc Chánh
2/ Yến Ngọc
3/ Tuệ Yến
4/ Ngọc Minh
5/ Ngọc Châu
6/ Ngọc Huệ
---------------------
Tổng cộng = 6 vị. Mô Phật 🙏

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Mùa An Cư 2018 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mùa An Cư 2018   Mùa An Cư 2018 I_icon13Sun 19 Aug 2018, 20:58

Mùa An Cư 2018 ZA8M-9PaPJYgBP-VB2cOod-hVZhaYLwE0n2CK4XlTXHKXhMGkj-J5J7g7gxbmJXdIgZFlKa4IcN0Ur2DOsVCYHCroU3G7_mSDtTSdYANQsyD_0VsTo9ZNjvIpixx88pb8fBq3XW1

PHẬT TỬ HỘ CHÚNG TU
(TX Ngọc Điểm)
---------

Phật Tử công dầy hộ quý sư
Tài chung sức bỏ luyện tâm từ
Cơm dâng kính Phật lòng hoan hỉ
Mỗi kiếp sau này phước lộc dư

01
Trung Ngọc bòn công đức mỗi ngày
Tinh thần rực rỡ thắm điều hay
Gia Đình hổ trợ tâm lành sáng
Trải rộng tình chân tạo phúc dày
---------
02
Liên Mai giữ hạnh đức nhân hiền
Tánh rộng tâm lành trí lạc yên
Nghĩa thắm tình chơn tròn ý nguyện
Hoa dâng kỉnh Phật tánh an thiền
---------
03
Ngọc Duyên nghĩa trọng sống thanh nhàn
Dạ kính không nề cực chẳng than
Mỗi phút luôn trì câu niệm Phật
Cúng dường thọ pháp lộc trời ban
---------
04
Ngọc Sang rực rỡ góp công nhiều
Bón thiện duyên lành mãi chắt chiu
Trọng nghĩa tài sinh tròn hạnh trí
Vun trồng quả phúc đẹp từng chiêu
----------
05
Tâm Ngọc hằng vui với việc lành
Cúng dường kỉnh Phật phúc hằng sanh
Gia Đình sự khó đều qua khỏi
Nhất niệm lòng an dạ chí thành
----------
06
Diệu Phước an nhiên vẹn ý mình
Tâm từ vốn sẵn trọn niềm tin
Duyên lành tự đến đâu cần hỏi
Phúc lộc từ xưa vốn đã gìn
----------
07
Ngọc Hòa tánh thiện ở trong tâm
Mỗi lúc làm sai sửa lỗi lầm
Bạn mến người che khi nắng phủ
Môi cười rạng rỡ sáng tình thâm
---------
08  
Ngọc Chánh an vui việc chí tình
Vun tròn quả hạnh sáng niềm tin
Bồ Đề hiển hiện tâm thành kính
Đặng tánh từ bi rạng rỡ mình
---------
09
Yến Ngọc trời cho nét dịu hiền
Trau dồi huệ tánh tỏa hồn nhiên
Câu kinh rạng tỏ hồ gương sáng
Chí cả về sau thỏa ước nguyền
---------
10
Ngọc Minh tĩnh lặng bởi ưa lành
Phúc tạo tâm tròn chẳng nghĩ quanh
Trước cảnh êm đềm thoang thoảng gió
Nơi lòng chánh niệm trải lời thanh
----------
11
Ngọc Châu tỏa sáng hạnh lòng vui
Bước nhẹ bình an tránh ngậm ngùi
Gạt bỏ sầu riêng hồ trăng sáng
Phúc lộc hồn nhiên bước dập dìu
---------
12
Ngọc Huệ gìn tâm thích nhẫn nhường
 E dè mỗi nấc bậc hiền nương ...
Lòng từ thể hiện qua nhân cách..
Kỉnh Phật bòn duyên hạnh cúng dường
---------
13
Tuệ Yến lòng thanh dạ thảo hiền
Bên đời rạng rỡ sống an nhiên
Tàng kinh tỏa sáng đèn tâm huệ
Phật pháp Ba Ngôi đẹp sắc thiền
---------
14
Ngọc Tánh điềm nhiên giữ hạnh mình 
vui vì đám trẻ thật là xinh...
Gia Đình được hưởng bao la phúc
Kính lễ chư tăng vẹn nghĩa tình
---------
15
Ngọc Bửu bình an với hạnh lành
Thân già nhất niệm phúc hằng sanh
Cúng dường ni chúng lòng thạnh thản
Kính Phật cùng tăng dạ chí thành
---------
16
Thuận Ngọc an vui phúc hạnh tròn
Vun đầy ánh đạo cả lòng son
Gia Đình trí dũng gương hiền sáng
Pháp Bảo Ba Ngôi thiện mãi còn
---------
17
Thiện Chánh ôn hòa dạ thảo ngay
Tình chơn mở rộng thắm công dày
Ba Ngôi kính lễ bòn công đức
Trí hạnh vun đầy khổ lẹ bay
---------
18
Bạch cùng Đức Phật ở trần gian
Họ chúng đồng tâm bỏ tánh gàn
Thích học ham tu dù cảnh khó
Ân dầy Tam Bảo giải lầm than
---------
19
Bảy Thanh vượt khỏi dốc ao triền
Dạ thản trau dồi tánh tự nhiên..
Dũng cảm xa rời ai dối trá..
Từ bi cứu kẻ có tâm hiền...
---------
20
Thành Ngọc nơi lòng giữ hạnh bi
Êm đềm nhỏ nhẹ thoát hoài nghi
Vì yêu mái ấm mà tu tập...
Kính Phật lòng vui ở mọi thì
---------
21
KIỀU vẫn luôn gìn hạnh chánh tâm
Từ bi trải rộng lý kinh tầm..
Quý ưa lời thiện cầu sung túc..
Giải thoát như là Phật đến thăm
---------
22
Lệ là nếp sống tự thời xưa
Chuẩn mực rời xa mộng ảo thừa
Huệ sáng lòng sinh bi trí dũng
Cúng dường chơn thiện kỉnh chào thưa
---------
23
Ngọc An giữ hạnh sáng hồn nhiên
Mặc sức ai trêu vững chí hiền
Rất sợ điều sai sanh giận trách
Cúng dường tích cực tỏa đài liên
---------
24
Tám Ngọc An lành hưởng phúc vui
Tình như cơm trắng vị thơm bùi
Cúng dường với cả tâm thành kỉnh
Phúc lộc Gia Đình hạnh mãi trui
---------
25
Tánh Ngọc điềm nhiên thích lục hòa
Vui buồn chẳng bận thắm ngày qua
Tình luôn rực rỡ không phiền phức
Nghĩa sống êm đềm tựa đóa hoa
---------
26
Diệu sâu ý nghĩa Phật Tăng già
Trau lòng giữ hạnh biết về xa
Tham sân đã đoạn từ bao kiếp
Chánh niệm êm đềm mỗi phút qua
---------
27
Phương đây rạng rỡ ý nhân lành
Lặng lẽ thau lòng thiện chẳng quanh
Khởi động tâm từ bi lực khỏe
Hiền nhân tỏa sáng sự chân thành
---------
28
Minh Ngọc tâm lành luyện trí an
Hồn nhiên thế sự não thanh nhàn
Gia Đình phúc tạo muôn thời hưởng
Đức hạnh vun đầy lộc thế gian
---------
29
Ngọc Anh tỏa sáng luyện điều thân
Thể tánh hòa vui khỏe lực thần
Kính Phật thao rèn chơn thiện mỹ
Xay vòng phúc lộc trả thâm ân
---------
30
Ngọc Thành tỏ ý lại nhiều chiêu  
Trí lực như hoa nở sớm chiều
Bạn quý ân tình dày phúc lộc
Gia Đình sống đẹp trải lòng yêu
---------
31
Ngọc Hòa ý chí rạng ngời tâm
Cuộc sống đơn sơ đạo vẫn tầm
Tạo phúc khơi tài mong đặng quả
Thơm bừng hiếu hạnh trải
---------
TKN Đào Liên
Trường Hạ Ngọc Điểm
---------





Được sửa bởi mytutru ngày Tue 21 Aug 2018, 05:14; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Mùa An Cư 2018 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mùa An Cư 2018   Mùa An Cư 2018 I_icon13Tue 21 Aug 2018, 05:13

Danh Sách Phật Tử tiếp theo 
---
32
Ngọc Duyên Bà Điểm tánh ôn hòa 
Giữ đức luôn nhìn Phật Thích Ca 
Hộ pháp tùy cơ tròn hạnh quả 
Bình an sức khoẻ đẹp thân già 
---------
33 (L-Y PVS) 


SANG trải lòng nhân sống ở đời 
Kinh trì sử học miễn đùa chơi.. 
Gia Đình dũng lực đồng tu phước 
Kỉnh Phật tăng ni pháp hạnh ngời 
---------
34
Diệu Lan kỉnh Phật phát tâm thành 
Phước tựu vươn chào ý thiện sanh 
Nguyện ước công này con cháu hưởng 
Hồn nhiên nhẹ gót bởi duyên lành 
---------
35
Chân Lê đảm lược bánh ngon mềm 
Kính Phật luôn bòn phúc tuệ thêm 
Sở học duy trì bằng mọi giá
Cúng dường chẳng ngại thức ngày đêm 
---------
36
Bé Chè còn gọi Tuyết Trinh Trương 
Lý diệu hòa tâm trọng cúng dường 
Pháp hạnh luôn đầy không nệ khó 
Lòng thành trải rộng đến mười phương 
---------


TKN Đào Liên 
Trường Hạ Ngọc Điểm 
---------
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




Mùa An Cư 2018 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mùa An Cư 2018   Mùa An Cư 2018 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Mùa An Cư 2018
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» THƠ MỪNG GIÁNG SINH
» Khóa Tu Phật Thất 2018
» KN 30.04.2018
» 04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018
» Xướng Họa 2018 - 2019
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: MyTuTru-