Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Nguyễn Thành Sáng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 58 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 17 I_icon13Mon 28 May 2018, 18:45

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 17 Images?q=tbn:ANd9GcSc4MNbywC920G8e3Gmlj4hea_BofSgZ22hv_vFWKHn1B6F2O4y


Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (36)

Quyến Luyến

Trăng sáng mây giăng lấp đỉnh đầu
Sương khuya lành lạnh nhạt dòng châu
Sầu thương một khối Tình Lang hỡi
Thao thức u hoài tận đáy sâu

Đoản tiêu ngân khúc buồn hiu hắt
Quyến luyến trong lòng, chàng biết đâu?
Cô thân độc bước về quê tổ
Nhớ mẹ xa chàng đành biệt nhau.....

T.M

Nỗi Nhớ

Dãy xám từ đâu chợt kéo về
Không gian bỗng chốc tím lên thề
Âm u, giăng phủ… Tình Nương hỡi!
Khiến mảnh trăng vàng rải tái tê

Cỏ lá đìu hiu rũ mé đường
Âm thầm chầm chậm tụ hàn sương!
Tạm xa ít bửa nàng thăm Mẹ
Nỗi nhớ, chơ vơ….lặng lẽ buồn…

NTS
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 17 I_icon13Mon 28 May 2018, 18:47

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 17 Images?q=tbn:ANd9GcRdtxwtiqAeBzaouFgyjNZXiZXqVDlWjk3J30KW8QoUT2Io2c6e3g



 Thơ họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (215)

CHUYỆN TRÒ

Có cơm khê cá cháy vàng
Canh cua rau rút màng tang tươi màu
Lại thêm hai hũ rượu đào
Mời chàng nâng cốc chạm vào nhớ nhung... hì hì hì...

Sao lại đổ quạu với em
Rượu còn hai hũ trinh nguyên đó mà
Uống cho say đến la đà
Cơm canh bỏ mặc phở nhà ngon hơn...

thơ thơ càng nói càng sùng
rượu nàng chẳng có lùng bùng lỗ tai
trời ơi! tức quá! ai hay!
rượu thèm muốn chết, đứng nhai thơ hoài!

Giận thì em phải zìa đây
Ở thêm một chút có ngày tan xương
Hu hu sao chẳng còn thương
Bỏ về lòng lại thấy thương cho chồng...

ra chiêu tiếp tục hù chồng
để ta phải ẵm phải bồng phải yêu
đừng đừng, đừng có chơi chiêu
hù về, hù khóc lắm điều với ta
quá rành chiêu đó kha! kha!

Nguyễn Thành Sáng
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 17 I_icon13Mon 28 May 2018, 18:48

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 17 Images?q=tbn:ANd9GcSBcOaJPWjcWo891q8hK-cYlAQRpOpHRriUd_2bamplBkuvu2sSwA



Ba Lần Đổi Ảnh 

Cảnh cũ năm nào lởn vởn đây
Có người trai trẻ mộng đời bay
Thường hay dạo mát, niềm thanh thản
Dào dạt, lâng lâng duỗi cánh dài!

Phía trước lững lờ con nước chảy
Xa xa nhấp nhố lục bình trôi
Đò đưa tấp nập người qua lại…
Bức vẽ hoàng hôn sắc tuyệt vời

Ninh Kiều yêu dấu của quê hương
Nào thấy nơi đây nỗi đoạn trường
Chỉ lắm ươm mơ hoà ước vọng
Người hồn đón gió, kẻ mơ thương...

Thời gian thắm thoát nhẹ thoi đưa
Ửng sáng bây giờ lại hoá trưa
Khắp cõi không gian đầy nắng cháy
Khung trời réo gọi tháng ngày mưa!

Giã từ mây nước với không trung
Chàng sớm lao thân chốn mịt mùng
Một chiếc đàn cò đang nhẹ khảy
Giờ đây bỏ xuống, cất vào trong

Sỏi đá, chân mềm mãi bước đi
Từng cơn rỉ máu, tóe vành mi
Đường xa thăm thẳm, mờ sương tuyết
An ủi là đây! Tắm nguyệt thề…

Giờ đây tiếp tục nắng rơi tàn
Mởn thắm, cằn chai lại tím dần
Khoảnh khắc ba lần thay đổi ảnh
Nghẹn ngào lam khói rã phù vân!

23/4/2017
Nguyễn Thành Sáng



Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Fri 10 Aug 2018, 11:45; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 17 I_icon13Wed 30 May 2018, 18:40

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 17 Images?q=tbn:ANd9GcTTj0zA-2VFWX3aDbjRHBPsWAZHOdOu4UtIe2ycni8z_4--E2QS


Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (37)

Nỗi Nhớ

Dãy xám từ đâu chợt kéo về
Không gian bỗng chốc tím lên thề
Âm u, giăng phủ… Tình Nương hỡi!
Khiến mảnh trăng vàng rải tái tê

Cỏ lá đìu hiu rũ mé đường
Âm thầm chầm chậm tụ hàn sương!
Tạm xa ít bửa nàng thăm Mẹ
Nỗi nhớ, chơ vơ….lặng lẽ buồn…

NTS


CHIỀU VƯƠNG VẤN

Khúc điệu tơ lòng đượm vấn vương
Mây chiều ảm đạm quyện hồn Nương 
Nhìn con sóng gợn buồn da diết
Biển vắng chênh vênh bước chán chường

Thấp thoáng thuyền ai neo bóng lẻ
Chạnh lòng thổn thức nhớ Tình Lang
Bao ngày cách biệt khung trời ấy
Nhạn có nhớ thương, để lệ tràn?.........

T.M

Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 17 I_icon13Wed 30 May 2018, 18:41

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 17 2Q==




Thơ họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (216)

CHUYỆN TRÒ (Mỗi người một đoạn)

Chiều mơ gặp gỡ bến mơ 
Hồn ai hết cảnh bơ vơ một mình 
Toả lan con sóng màu xanh 
Tình thơ đã thấu hồn anh hồn nàng 

Nhịp đời mở rộng thênh thang 
Đón đưa cùng ánh trăng vàng nương theo 
Cõi đời dẫu lắm gieo neo 
Sá chi cái nỗi giầu nghèo bởi thơ. 

Sáng nay bận cúng mồng năm
Trang thơ để trắng người thăm bỏ về
Biết rồi ta cũng đắm mê
Xin mình chớ có não nề mình ơi

Chữ tình chữ nghĩa đầy vơi
Mình ơi hãy nhớ những lời của em
Nhớ mình thao thức từng đêm
Thương mình trao gửi môi mềm sang qua

Đường có xa tình chẳng xa
Ảo thôi nhưng mãi vẫn là của nhau
Vui đi mình nhé đừng sầu
Em tin mình chớ lo âu nhé mình.

               Nguyễn Thành Sáng

Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 17 I_icon13Wed 30 May 2018, 18:42

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 17 Images?q=tbn:ANd9GcRWsJJlPrcQVmpiUjuKBrdYJNiDMuc9WDPCGCoYRzH7nnRVrKEQWw

   

    Thao Thức (4)

Lặng ngồi ngẫm nghĩ chuyện đời
Nghe từ thăm thẳm bao lời vọng ra
Phôi phai khắc khoải Sáng à!
Xem như giông gió chỉ là vững cây!

Chim trời xoải cánh tung bay
Làm sao chẳng gặp nắng dầy mưa tuôn
Lộng cuồng chuyển hướng ngàn phương
Dập vùi tơi tả trên đường thênh thang

Có ai thao thức dưới trăng
Chưa lần muỗi đốt lên thân bao giờ
Thuyền nào rời khỏi bến bờ
Chưa từng sóng đẩy những giờ chông chênh…

Hôm nay thấy bạn mình ên
Sắc mùa thu tím phủ lên nỗi niềm
Hãy nghe thắm thiết lời khuyên
Đừng sầu héo hắt mà nghiêng chí lòng!...

Bao năm ta trải trên dòng
Mộng ngàn diệu vợi bềnh bồng trôi đi
Đêm đêm hướng vọng ảnh thề
Nấu nung lửa sống tìm về trùng khơi

Lúc buồn rồi cũng khi vui
Lúc đầy sảng khoái khi bùi ngùi đau
Thu hình ngắm cảnh bể dâu
Nửa quên nửa nhớ cất vào quả tim

Bỗng đâu tiếng ré ngoài hiên
Phá bầu yên tĩnh, chút phiền cho ta
Bâng khuâng một thoáng thôi mà
Vẫn đâu vào đó, vẫn xa gọi mời!...

                          24/4/2017
                  Nguyễn Thành Sáng
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 17 I_icon13Wed 30 May 2018, 18:42

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 17 Images?q=tbn:ANd9GcTn3ePQUS7FAFnbCbhZ4PPbU4iTfp4k8pDcSrStACKbOy2gFLFH



Thấy Buồn Làm Sao!

Lâu rồi không gặp được em
Biết nơi chốn ấy…Quả tim thế nào
Có mang sóng cuộn ba đào
Hoặc mùa thu chết lần vào tiết đông?!

Mà sao tĩnh lặng trên dòng
Trăng mờ, gió đứng, mịt mùng phủ đây
Để buồn mây chẳng thiết bay
Để sầu lá cũng cuốn hoài chưa rơi

Phải chăng em đã hờn tôi
Nên chìm băng giá và rồi phôi phai
Nhẹ nhàng cửa đóng then cài
Đêm sâu cứ mặc, ngày dài cứ quên

Hay vì vườn mộng không tên
Đường vào nơi đó gập ghềnh bước chân
Dẫu cho bóng lại thật gần
Chỉ là ảo ảnh như trăng dưới hồ?!

Ta cười, ta nói, ta mơ
Ta thương, ta nhớ, ta chờ, ta mong
Ta yêu da diết cõi lòng
Ngày đêm vương vấn bềnh bồng trong thơ…

Ví như cát trắng quyện bờ
Cũng rồi sóng vỗ xác xơ dập vùi
Cuốn theo nước bạc mù khơi
Về nơi thăm thẳm một đời phù vân

Xuôi chi xúc cảm, bâng khuâng
Xuôi chi nhịp đập lâng lâng hãy còn
Giờ đây ánh khuất đầu thôn
Thiết tha hướng vọng…Thấy buồn làm sao!


27/4/2017
Nguyễn Thành Sáng
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 17 I_icon13Thu 31 May 2018, 18:44

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 17 Images?q=tbn:ANd9GcQwDaYtzW3bx65AScfoBZ5Ox5WKPQUHtHKCTisM7PKVd0KQxLtw



Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (38)

CHIỀU VƯƠNG VẤN

Khúc điệu tơ lòng đượm vấn vương
Mây chiều ảm đạm quyện hồn Nương 
Nhìn con sóng gợn buồn da diết
Biển vắng chênh vênh bước chán chường

Thấp thoáng thuyền ai neo bóng lẻ
Chạnh lòng thổn thức nhớ Tình Lang
Bao ngày cách biệt khung trời ấy
Nhạn có nhớ thương, để lệ tràn?.........

T.M

Canh Khuya Nỗi Nhớ

Lặng lẽ canh khuya vọng hướng ngàn
Nhớ người yêu dấu, tím Hồn Lang
Từng cơn gió thoảng rèm lay động
Nhè nhẹ con tim, nhịp khúc đàn

Lá cỏ sân vườn tụ ánh sương
Long lanh ẩn hiện bóng Tình Nương
Mình ơi! Về ấy vui không nhỉ!
Tạm biệt mấy hôm có chạnh buồn?..

NTS
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 17 I_icon13Thu 31 May 2018, 18:46

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 17 2Q==



 Thơ họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (217)

CHUYỆN TRÒ (Mỗi người một đoạn)

Yêu ai chẳng ngại ngần chi
dẫu cho tơi tả, sá gì tóc sương!

Nhận từ nơi ấy tình thương
Sẻ chia nhau những đêm trường xót xa

chẳng hề năm tháng phôi pha
tình ta vẫn mãi đậm đà mà thôi

Hề chi bèo dạt mây trôi
Yêu anh em nguyện trọn đời thủy chung

tiền duyên nay đã tương phùng
nhưng còn trắc trở, não nùng xa xôi
nàng ơi! hồn ái của tôi
yêu em tha thiết trọn đời mà thôi!

Bấy nay em đã hiểu rồi
Thương em anh đã gửi lời sẻ san
Ước ao cùng dệt mộng vàng
Cùng mong trọn vẹn thiếp chàng tương tri.


nhớ thương tha thiết mộng thì
đường xa cách trở thầm thì vấn vương
hai ta mãi trọn chung đường
đêm đêm hai bóng thân thương quyện hồn!

                     Nguyễn Thành Sáng

Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 17 I_icon13Thu 31 May 2018, 18:47

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 17 Images?q=tbn:ANd9GcRgx25HC57ovf-7q0XTu1E-GfB7PPQh83JPNYELzxkT7kf9ozXI



Lão Về Thăm Chốn Cũ

Lồng lộng thổi từ cánh đồng bát ngát
Lay lão già trải mắt buổi chiều nay
Trên cầu cao, dãy sắt dưới bàn tay
Như trì níu hình ai đừng thả bước!

Ở nơi đây năm mươi năm về trước
Nắng cháy da rỉ nước dưới chang chang
Miếng đất phèn vàng trấu vạch lằn ngang
Sau vất vả vạn lần từng cục một

Mảnh vườn nhỏ phủ lên hàng sắc tốt
Xanh, đỏ, hồng từng đợt rộ dần cao
Giá không nhiều, ý nghĩa lại biết bao
Bởi không số, đi vào bài tính đếm

Chàng trai trẻ khôi ngô màu đen quyện
Mượn nhọc nhằn tôi luyện chí bình sinh
Ngoài nén hờn, trong ấp ủ mối tình thâm
Quên năm tháng mình trầm muôn khốn khó

Và nơi đây cũng bao lần ngọn gió
Lảy cung đàn muôn thuở khúc yêu đương…
Tan vỡ rồi trọn kiếp tụ hàn sương
Từng giọt nhỏ trên đường quay dĩ vãng 

Lão dừng lại, lòng như ôm khối nặng
Nỗi niềm xưa tụ lắng tự bao giờ
Nay trồi dần, loang tỏa quấn chơ vơ
Siết da diết, vật vờ theo bóng xế…

Chuyến xe đò trở về mang ánh lệ
Phả nhạt mờ như để rửa trần ai
Mới hừng đông xoải cánh lướt tầng mây
Giờ ảm đạm héo gầy bên hốc đá!


29/4/2017
Nguyễn Thành Sáng

Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Sponsored content




Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 17 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Nguyễn Thành Sáng
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
» Danh tướng Việt Nam 3 - Nguyễn Khắc Thuần
» Đường Thi
» Danh sĩ kim cổ thế giới - Nhất Như, Phạm Cao Hoàn
» Chùm thơ Ý Nguyên
Trang 17 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 58 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-