Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Nguyễn Thành Sáng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 57 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 14 I_icon13Sat 19 May 2018, 17:37

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcSt-pzAkJQLc8q0yMKHewRYgEqcwN_xoPA13-LrWL_tv_o0tIa8ig


Gió Với Bạn (2)

Sáng ơi Sáng! Xung quanh đã ngủ
Sao bạn còn trăn trở ngồi đây
Trầm ngâm như thể heo may
Chơ vơ, héo hắt loang dài đêm đen!

Ta đang đứng dưới đèn nhìn bạn
Mà nghe lòng lai láng niềm thương
Dòng đời sao mãi chuyện buồn
Quấn vào chí cả khiến sương nhỏ sầu

Làm lóng lánh chìm sâu vào đất
Để cánh ngàn chất ngất ngậm ngùi
Lo cho bạn thiết giữa đồi
Chơi vơi khoảnh khắc để rồi chùn chân!...

Gió ơi gió! ngập tràn thương nhớ
Chuyện con thuyền của thuở năm xưa
Khiến ta cứ mãi bốn mùa
Vấn vương, lưu luyến, hồn đưa vật vờ

Rồi lần bước vào thơ phôi lãng
Dẫu khung trời tắt nắng, mù khơi
Tim ta vẫn nhịp từng hồi
Nửa ngân, nửa tặng cho đời thêm xanh…

Bỗng từ đâu mùi tanh chợt đến
Làm cung đàn khấp khểnh âm vang
Canh thâu thoáng chốc ngỡ ngàng
Bâng khuâng, tư lự, vô vàn tái tê…

5/4/2017
Nguyễn Thành Sáng



Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Tue 07 Aug 2018, 12:03; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 14 I_icon13Sun 20 May 2018, 15:17

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcQjJP9j9eu20D9UXNotzjenRF_r9nEd3HDHN8CF4a5om6jR-asO


Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (28)

Giây Phút Lâng Lâng

Rồi ẵm nàng ta bay vào cõi lộng
Hai mảnh hồn quyện bóng tắm trăng thanh
Niềm dào dạt lâng lâng chìm giữa mộng
Gợn sóng tình khuấy động cả khung xanh

Tai chẳng còn nghe tiếng gió ngàn phương
Mắt thôi thấy mây sương mờ lãng đãng...
Chỉ quả thắm ngập tràn thương với tưởng
Phút giây nầy chầm chậm…khảy cung đàn…… 

NTS

Gối Đầu Dưới Trăng

Xuân phong thổi nhẹ miên man
Tình thơ kết nối mộng sang thuyền đài
Chén quỳnh ta cạn đêm nay
Thả hồn bay bổng đắm say canh trường

Ngủ đi chàng hỡi Lang thương
Dệt mơ quên lãng đoạn trường khổ đau
Vòng tay ân ái ta trao
Tình Lang Nương Tử gối đầu dưới trăng........

T.M
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 14 I_icon13Sun 20 May 2018, 15:19

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 14 Nhung-hinh-anh-thien-nhien-dep-va-lang-man-nhat-khi-hoang-hon-dan-buon-xuong-3


 Thơ họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (207)

CHUYỆN TRÒ

Đành lòng em nỡ bỏ anh đây
mỏi mắt trông ai với thở dài
vợ hỡi! đừng về! em hỡi hỡi
để buồn anh kiếm..rượu lai rai!...

Làm sao em nỡ bỏ anh
Duyên kia trời định đã dành cho nhau
Anh đừng uống rượu em sầu
Đây bờ môi ngọt em đâu tiếc chồng.

chai kia bỏ lại ngoài đồng
ta về với vợ tâm đồng của ta
từ nay chè rượu rời xa
để ta yêu vợ mặn mà thế thôi!...

Nguyễn Thành Sáng
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 14 I_icon13Sun 20 May 2018, 15:20

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcQDuah6-yTS9oYMbl8Gv0mMBFAExuiMOnUCzt5SqTW5XKWb8F3L2w


Gió Với Bạn (3)

Vẫn biết đêm nầy bạn luống đau
Nên trầm, héo hắt thả canh thâu
Tìm vơi khắc khoải bầu tâm sự
Lảy khúc bi ai giải khối sầu!

Ánh mắt năm nào rực sáng tinh
Mà nay toé lệ, ngóng thang thênh
Nhạt mờ điểm tới theo tà xuống
Hằn dấu thời gian quạnh quẽ mình

Thuở xưa thanh thản một tâm hồn
Trải cánh mộng đời mỗi sớm hôm
Những lúc bay xa vào diệu vợi
Rồi khi lững thững rải hoàng hôn

Bạn nói, bạn cười, bạn ngất say
Ta hừng theo đó cũng xoè tay
Kéo người bạn thiết vào khung lộng
Thoả thích cùng nhau ngắm đỉnh đài

Vậy mà thoáng chốc vội qua nhanh
Khô tím giờ đây nhuộm nhánh cành
Óng mượt, xanh hồng đâu thấy nữa
Chỉ còn teo tóp tựa mong manh…

Gió ơi! Hãy kể, kể nhiều đi
Để nhớ, để quên, để bỏ hờn
Một mảnh nan thuyền treo sóng nước
Lật chìm khuất dạng dưới mông mênh

Cố gắng trồi lên giữa dập vùi
Giương nhìn bốn phía chỉ mù khơi
Nào ai hiểu được niềm tan tác
Mệt mỏi là đây với rã rời

Ta tấp được bờ buổi ráng tan
Dõi tìm, dõi đợi một vầng trăng
Nhưng trăng đã lặn sau ghềnh đá
Đành phải lần soi dãy ánh tàn

Rồi dựng căn lều đỡ nắng mưa
Niềm thương dĩ vãng quyện vào thơ
Ngân nga khuây khoả theo ngày tháng
Khép lại từ đây nỗi vật vờ…

6/4/2017
Nguyễn Thành Sáng


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Tue 07 Aug 2018, 12:05; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 14 I_icon13Sun 20 May 2018, 15:21

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcSZdOrduTys-t8U3lLDRfGprWwWhUbEHpHXCUPWYpbvO5Va03BAKQ



Ờ! Thì Cứ Mãi! 

Ờ! Thì cứ mãi…chuyện ngày xưa
Luẩn quẩn, loanh quanh giữa bốn mùa
Nỗi nhớ, niềm thương cùng ước vọng
Một thời xuân mộng…ngắm vầng trăng!

Để kẻ giờ đây hốt lá vàng
Lắng nghe đồng vọng tiếng ai đàn
Nỉ non, réo rắt cung trầm bổng 
Dào dạt, u hoài, dạ…vấn vương

Em ơi! Có thấy tụ sương buồn?
Lặng lẽ đêm dài rỉ rả buông
Từng giọt rụng rơi vào đất lạnh
Như niềm thổn thức…thoáng qua nhanh

Bởi kia trái mộng ửng trên cành
Còn khách phương nầy cánh gió xanh
Dẫu luyến lưu nhiều nơi tấc dạ
Cũng đành khoảnh khắc…phải rời xa!

Chiều nay chợt nghĩ đến người ta
Xúc cảm trào dâng dưới ráng tà
Nầy mắt, nầy môi, nầy thỏ thẻ…
Chập chờn ẩn hiện…ở đây mà!...


“ Thơ họa vui Không vần chữ 
cuối bốn khổ đầu”

23/12/2016
Nguyễn Thành Sáng
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 14 I_icon13Mon 21 May 2018, 14:07

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcQHtAGlCj8OCJ790JO64lP5YgbkgXKZIRkBUm7UwWH0HIi7U0H7


Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (29)

Gối Đầu Dưới Trăng

Xuân phong thổi nhẹ miên man
Tình thơ kết nối mộng sang thuyền đài
Chén quỳnh ta cạn đêm nay
Thả hồn bay bổng đắm say canh trường

Ngủ đi chàng hỡi Lang thương
Dệt mơ quên lãng đoạn trường khổ đau
Vòng tay ân ái ta trao
Tình Lang Nương Tử gối đầu dưới trăng........

T.M

Giấc Nồng

Lâng lâng, dào dạt, mơ màng
Không gian êm ả nhịp đàn du dương…
Cuốn hồn chìm mộng canh trường
Hoa xuân đón ngõ, làn hương đợi chờ

Nhẹ nhàng trải cánh lững lờ
Vạt nghiêng lất phất, vật vờ đê mê
Trên cao gió quyện trăng thề
Xé mây chầm chậm kéo lê giấc nồng……….

NTS
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 14 I_icon13Mon 21 May 2018, 14:09

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcQcYmfV6wIs1a0TmOl9BS4NgFXKSF7ANyT6Jm07ZyNvKGNA_NwV



 Thơ họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (208)

CHUYỆN TRÒ

Sơn hỡi! phương trời xa dịu vợi
có nghe tiếng sóng vọng ngàn khơi
vang lên khúc nhạc tình tri ngộ
thắm đậm hồn tim ý mộng đời!...

Em đã nghe tiếng lòng anh vọng lại
Như ngàn trùng con sóng ngoài khơi xa
Bến mộng này nơi gặp gỡ hai ta
Cứ lan tỏa một tình yêu cháy bỏng.........

Ngứa tim thì gãi bằng tim
Chịu hông hay để vợ tìm cách đây

lấy tim ra gãi! hỡi ôi!
còn gì tim của vợ tôi trong mình!

Khi tình yêu đã đậm sâu
Hiến dâng nào tiếc chi đâu hỡi mình

bốn mươi ngày đã trôi qua
tình nàng nơi ấy ngân nga thế nào?

Nguyễn Thành Sáng
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 14 I_icon13Mon 21 May 2018, 14:10

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcQe3JZ-Ingqf-BMWaSL2IQVVGSODNRknoP8ZU-N3BzqIDbtHA2NVw


Lời Với Em 

Tôi ngồi lặng lẽ từng giờ
Cạn dòng thơ tím bên bờ vọng xa
Đêm đông phủ trắng hiên nhà
Bao nhiêu tuyết tụ, bao mà vấn vương!

Em ơi! Hãy bớt nỗi buồn
Tìm quên dĩ vãng, con đường thuở xưa
Năm kia trăng rụng giữa mùa
Tình ta tan vỡ, gió lùa đêm đen

Bởi em phận gái thuyền quyên
Còn tôi cánh nhạn lạc miền hư không
Làm sao kết mối tơ hồng
Dưới ngàn phong vũ, bềnh bồng mây trôi…

Nơi đây suốt cả cuộc đời
Lắm khi thao thức, ngậm ngùi nhớ ai!...

2/1/2017
Nguyễn Thành Sáng
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 14 I_icon13Mon 21 May 2018, 14:11

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcQSinhMmYTnR4XNAuzP8PS2xaY2vs16zQpS4slDDyyfIfO-mQkWIQ


Vẫn Còn Đây 

Em ơi! Tình cũ hãy còn đây
Vẫn mãi theo anh suốt chuỗi dài
Kỷ niệm êm đềm muôn thắm thiết
Nào đâu nhạt loãng với mờ phai!

Bởi nay xanh thắm điểm sương rồi
Buốt lạnh, canh tàn ánh rụng trôi
Trăng sáng đã nhoà sau đỉnh núi
Nên đành lặng lẽ khuất mà thôi!

Năm xưa hoa nở giữa vườn xuân
Hồn bóng đôi ta quyện gió ngàn
Giờ hắt hiu buồn khung ảm đạm
Ráng tà bảng lảng áng giăng ngang…

Anh muốn gần em, sưởi ấm yêu
Phôi phai tuyết trắng chuỗi cô liêu
Ngân đàn vạn thuở lời thương nhớ
Chỉ tiếc hoàng hôn, bóng ngả chiều!...


8/1/2017
Nguyễn Thành Sáng
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 14 I_icon13Tue 22 May 2018, 11:37

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcR9Sd2oV5lVde-6nI0poOjBXb-Y0zhwoj40107QYdudIATqZYiOKA



Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (30)


Đừng Buồn

Đừng buồn, đừng khóc nữa Nương ơi!
Da diết trong ta nỗi nhớ nàng
Dẫu biệt nghìn trùng xa diệu vợi
Còn đây hồn mộng dưới trăng thanh

NTS

Ước Vọng

Bên đời gió thổi dạ chơ vơ
Lưu luyến suy tư bước thẫn thờ
Đôi ngả thương sầu xa vạn dặm
Chạnh lòng canh vắng nhớ chàng thơ

Hương yêu tha thiết chân tình quá
Đã khiến con tim biết dại khờ
Muốn vượt trùng dương ngàn hải lý
Cùng chàng hội ngộ dưới trăng mơ...

T.M
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Sponsored content




Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 14 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Nguyễn Thành Sáng
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
»  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1)
» Còn chút gì để nhớ - Nguyễn Nhật Ánh
» Hình Tự Chụp + tự Vẽ và Sưu Tầm lắp ghép
» Thơ Xướng Hoạ : Hoạ thơ cu> Tản Đà Nguyễn khắc Hiếu
Trang 14 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 57 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-