Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:01
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 11:27
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 11:17
SƯ Minh Tuệ by mytutru Yesterday at 01:55
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 01:48
Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 01:40
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Fri 17 May 2024, 11:58
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 17 May 2024, 07:53
Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55
4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy Fri 09 Nov 2018, 08:05 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Trăng đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
- Trăng đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
-
- Trích dẫn :
- TỰ BẢO MÌNH NGHE
Vào Trang … mắt cứ lóa mờ Đành dừng Sưu tập, hòa thơ bạn bè Tự mình bảo, tự mình nghe Không mang Ý CHÍ mà đè được đâu! Mắt mờ khác với gối đau! BXP 7.11.2018 Sáng nay vào định đăng bài, bỗng thấy hình ảnh, câu chữ nhoè nhoẹt, đành tạm dừng. Tôi đã chiến thắng cái khớp gối, ăn ngon, ngủ tốt, người khỏe, tâm vui, nhưng có lẽ do mê sưu tập ngồi máy quá nhiều … Đành tạm dừng máy ít ngày. Ui..sao buồn qúa.... Mạng ĐVTC chữ nhỏ quá huynh không đọc được, nhìn bàn phím cứ nhòe nhoẹt, dò dẫm mãi mới xong được mấy dòng này. Huynh đã sang tuổi 81 được 05 tháng, phải chấp nhận một sự thật : Xác thân già cỗi rồi! Đành phải điều chỉnh mình mà sống. Sức khỏe huynh rất tốt, ăn ngon, ngủ khỏe, nhưng … Huynh nghỉ hai ngày không vào máy, mắt đã đỡ, ngày mai sẽ đăng sưu tập. Sưu tập Hoa & Ong đã chuẩn bị trước được nhiều bài, mạng TH chữ to huynh nhìn được, đăng bài ở TH rồi copy dán vào ĐV, ấn Send là xong. Bùi huynh ơi, T ít khi vào ĐV bằng máy để bàn hay laptop mà dùng điện thoại hay cái tablet, chữ nhỏ thì T cứ lấy 2 ngón tay T kéo màn hình ra là chữ lớn à huynh T cũng sơ ý ko chỉnh size chữ , khi huynh gõ bài xong, huynh rê con chuột tô toàn bài rồi nhìn lên thanh điều khiển , sẽ thấy khung chữ nhật có chữ H, A..huynh bấm vào chữ A có mũi tên 2 chiều sẽ hiện ra số 10, số..khoan, để T xem lại , à, 13, 16, 18, 24.., hôm nọ tỉ TM nói chọn size 16 hay 18 thôi, chọn 24 lớn lắm, T thử huynh xem nha
Bùi huynh ơi, T ít khi vào ĐV bằng máy để bàn hay laptop mà dùng điện thoại hay cái tablet, chữ nhỏ thì T cứ lấy 2 ngón tay T kéo màn hình ra là chữ lớn à huynh T cũng sơ ý ko chỉnh size chữ , khi huynh gõ bài xong, huynh rê con chuột tô toàn bài rồi nhìn lên thanh điều khiển , sẽ thấy khung chữ nhật có chữ H, A..huynh bấm vào chữ A có mũi tên 2 chiều sẽ hiện ra số 10, số..khoan, để T xem lại , à, 13, 16, 18, 24.., hôm nọ tỉ TM nói chọn size 16 hay 18 thôi, chọn 24 lớn lắm, T thử huynh xem nha ( size 16 )
Bùi huynh ơi, T ít khi vào ĐV bằng máy để bàn hay laptop mà dùng điện thoại hay cái tablet, chữ nhỏ thì T cứ lấy 2 ngón tay T kéo màn hình ra là chữ lớn à huynh T cũng sơ ý ko chỉnh size chữ , khi huynh gõ bài xong, huynh rê con chuột tô toàn bài rồi nhìn lên thanh điều khiển , sẽ thấy khung chữ nhật có chữ H, A..huynh bấm vào chữ A có mũi tên 2 chiều sẽ hiện ra số 10, số..khoan, để T xem lại , à, 13, 16, 18, 24.., hôm nọ tỉ TM nói chọn size 16 hay 18 thôi, chọn 24 lớn lắm, T thử huynh xem nha ( size 24 )
Chắc là tại bác Phượng không mang kiếng. Mắt người già hầu hết là viễn thị, đọc chữ cỡ bình thường thấy nhỏ, không mang kiếng lão đọc chữ sẽ bị nhoè
TM thì ngược lại, đọc chữ to thấy nhức mắt Cảm ơn Trăng và Trà Mi đã quan tâm. + Trăng à, Huynh cũng biết cách phóng to thu nhỏ màn hình, nhưng huynh không làm vì sự kém minh mẫn, thường sẩy ra sự cố, tự mình không điều chỉnh được. Còn cỡ chữ thì huynh thường dùng cỡ 18 ở ĐV, cỡ 24 thì Trà Mi bảo to quá nên huynh không dùng. Các bài sưu tập thì huynh đăng ở Thi Hữu, copy dán vào DV, ấn Send là xong. Đăng bài riêng ĐV thì huynh làm ở máy cỡ chữ 18, dán vào ĐV cũng chỉnh cỡ 18, ổn. Đọc thì huynh copy về máy ...+ Trà Mi ơi! Mắt già mỗi người một tật, thường mắt già là viễn, nhưng hai mắt tôi không đồng. Trước đây 8 năm, mắt trái đeo kính số 01, mắt phải số 06, chỉ dùng để đọc sách. Cuối năm 2010, đột nhiên mắt phải có quầng đen, nhìn lóa, con đưa đi thay thủy tinh thể, nhưng vô tác dụng. Kính đeo chỉ để đỡ lóa khi ra ngoài, đọc sách phải dùng kính khác. Tôi có tật là hễ vào sưu tập là quên hết đất trời ... Giờ thì phải điều chỉnh lại thôi. Nghỉ hai ngày không vào máy nên mắt cũng đã dịu. |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy Fri 09 Nov 2018, 10:17 | |
| CÔ LÁNG GIỀNG Lối về bến cũ đò xưa Chồn chân quay gót rặng dừa lũy tre Tiếng ve rền giọng ru hè Cổng làng dừng bước lòng e, ngại ngần Hồi âm lặng lẽ, phân vân Cuối làng rộn rã, pháo dần vọng sang Thôi rồi! Nàng đã sang ngang Sầu thương trọn kiếp, lỡ làng duyên son Cây đa thệ ước vẫn còn Đì đùng tan nát vang giòn tai anh Lãng du trở bước, thôi đành Thanh mai trúc mã, mộng dành thiên thu!.. Huy Thanh (Tp Tân An) NHỚ Nhớ thời hoa bướm năm xưa Hồn nhiên du gót hàng dừa bóng tre Cùng nhau thả mộng chiều Hè Hương sen ngây ngất, tiếng ve trong ngần Đường đời… nhẹ bước phong vân Bỗng nhiên … hàng dậu ngăn dần lối sang Thế rồi … chim sáo rẽ ngang Quên lời hẹn ước … tim vàng … lòng son! Dừa, tre … bóng mát chẳng còn Vẫn nghe vọng tiếng cười giòn bên anh Có duyên không phận … cũng đành Xót xa nắng Hạ biến thành … mưa Thu!!! BXP 08.11.2018 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy Sun 16 Dec 2018, 21:29 | |
| - Trích dẫn :
- VẪN HĂNG!!!
Buồn thay đôi mắt lóa mờ Vào Phây chữ nhỏ lơ mơ khó nhìn Nhưng còn ý chí niềm tin Điều hòa sinh hoạt, giữ gìn tình thân Đời vui vui được mấy lần “Bóng câu cửa sổ” cứ lần lần qua Có SINH tất phải có GIÀ Vô thường nó thế biết là làm sao! Lòng còn muôn nỗi khát khao Ong-Hoa-Thơ-Học … vẫn vào chưa thôi Môi luôn rạng rỡ nụ cười “Tình yêu cuộc sống”(1) vẫn ngời trong tim Ong-Hoa … mắt lóa vẫn tìm Chữ Nho(2) lại học … giữ êm cuộc đời Đam mê … mang lại niềm vui Kiên trì luyện tập(3) nên người vẫn … HĂNG! BXP 16.12.2018 (1) Tên truyện ngắn Jack London (2) Học chữ Nho chỉ cốt để vui, hạn chế vào máy, chứ nó vào rồi nó lại ra, nó chê cái đầu già củ chuối, không chịu ở. (3) Vẫn duy trì chế độ ăn, giữ mức 65-67 ký, chế độ tập : 01 giờ xoa bóp-yoga nhẹ, 01 giờ đạp xe tập, 01 giờ đi bộ làm thơ. |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4782 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy Sun 16 Dec 2018, 22:57 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
-
- Trích dẫn :
- VẪN HĂNG!!!
Buồn thay đôi mắt lóa mờ Vào Phây chữ nhỏ lơ mơ khó nhìn Nhưng còn ý chí niềm tin Điều hòa sinh hoạt, giữ gìn tình thân Đời vui vui được mấy lần “Bóng câu cửa sổ” cứ lần lần qua Có SINH tất phải có GIÀ Vô thường nó thế biết là làm sao! Lòng còn muôn nỗi khát khao Ong-Hoa-Thơ-Học … vẫn vào chưa thôi Môi luôn rạng rỡ nụ cười “Tình yêu cuộc sống”(1) vẫn ngời trong tim Ong-Hoa … mắt lóa vẫn tìm Chữ Nho(2) lại học … giữ êm cuộc đời Đam mê … mang lại niềm vui Kiên trì luyện tập(3) nên người vẫn … HĂNG! BXP 16.12.2018 (1) Tên truyện ngắn Jack London (2) Học chữ Nho chỉ cốt để vui, hạn chế vào máy, chứ nó vào rồi nó lại ra, nó chê cái đầu già củ chuối, không chịu ở. (3) Vẫn duy trì chế độ ăn, giữ mức 65-67 ký, chế độ tập : 01 giờ xoa bóp-yoga nhẹ, 01 giờ đạp xe tập, 01 giờ đi bộ làm thơ. Cái đầu cháu cũng tệ bác ơi, đến nỗi mà nhiều thứ cháu không dám đụng vào luôn. Như lớp Trung cấp ĐL, lớp học chữ nho. Lớp lục bát vẫn nợ thầy bài tốt nghiệp, lớp hát nói có cặp câu đối mà nửa năm chưa sửa được 😥😥😥 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy Mon 17 Dec 2018, 12:52 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
-
- Trích dẫn :
- VẪN HĂNG!!!
Buồn thay đôi mắt lóa mờ Vào Phây chữ nhỏ lơ mơ khó nhìn Nhưng còn ý chí niềm tin Điều hòa sinh hoạt, giữ gìn tình thân Đời vui vui được mấy lần “Bóng câu cửa sổ” cứ lần lần qua Có SINH tất phải có GIÀ Vô thường nó thế biết là làm sao! Lòng còn muôn nỗi khát khao Ong-Hoa-Thơ-Học … vẫn vào chưa thôi Môi luôn rạng rỡ nụ cười “Tình yêu cuộc sống”(1) vẫn ngời trong tim Ong-Hoa … mắt lóa vẫn tìm Chữ Nho(2) lại học … giữ êm cuộc đời Đam mê … mang lại niềm vui Kiên trì luyện tập(3) nên người vẫn … HĂNG! BXP 16.12.2018 (1) Tên truyện ngắn Jack London (2) Học chữ Nho chỉ cốt để vui, hạn chế vào máy, chứ nó vào rồi nó lại ra, nó chê cái đầu già củ chuối, không chịu ở. (3) Vẫn duy trì chế độ ăn, giữ mức 65-67 ký, chế độ tập : 01 giờ xoa bóp-yoga nhẹ, 01 giờ đạp xe tập, 01 giờ đi bộ làm thơ. Cái đầu cháu cũng tệ bác ơi, đến nỗi mà nhiều thứ cháu không dám đụng vào luôn. Như lớp Trung cấp ĐL, lớp học chữ nho. Lớp lục bát vẫn nợ thầy bài tốt nghiệp, lớp hát nói có cặp câu đối mà nửa năm chưa sửa được 😥😥😥 Phương Nguyên ơi! Cháu đừng đổ tại cái đầu. Nếu tại cái đầu thì khi đến tuổi bác sẽ ra sao? Thầy dạy mình, mình xin lỗi có gì là khó. Ấy vậy mà nhiều người không làm được, cháu làm được chứng tỏ là người có bản lĩnh, có đạo đức. Thơ cháu hay, sống khiêm tốn, hòa nhã với mọi người, không tự cao, cũng đừng tự ti. |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4782 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy Mon 17 Dec 2018, 20:57 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
-
- Trích dẫn :
- VẪN HĂNG!!!
Buồn thay đôi mắt lóa mờ Vào Phây chữ nhỏ lơ mơ khó nhìn Nhưng còn ý chí niềm tin Điều hòa sinh hoạt, giữ gìn tình thân Đời vui vui được mấy lần “Bóng câu cửa sổ” cứ lần lần qua Có SINH tất phải có GIÀ Vô thường nó thế biết là làm sao! Lòng còn muôn nỗi khát khao Ong-Hoa-Thơ-Học … vẫn vào chưa thôi Môi luôn rạng rỡ nụ cười “Tình yêu cuộc sống”(1) vẫn ngời trong tim Ong-Hoa … mắt lóa vẫn tìm Chữ Nho(2) lại học … giữ êm cuộc đời Đam mê … mang lại niềm vui Kiên trì luyện tập(3) nên người vẫn … HĂNG! BXP 16.12.2018 (1) Tên truyện ngắn Jack London (2) Học chữ Nho chỉ cốt để vui, hạn chế vào máy, chứ nó vào rồi nó lại ra, nó chê cái đầu già củ chuối, không chịu ở. (3) Vẫn duy trì chế độ ăn, giữ mức 65-67 ký, chế độ tập : 01 giờ xoa bóp-yoga nhẹ, 01 giờ đạp xe tập, 01 giờ đi bộ làm thơ. Cái đầu cháu cũng tệ bác ơi, đến nỗi mà nhiều thứ cháu không dám đụng vào luôn. Như lớp Trung cấp ĐL, lớp học chữ nho. Lớp lục bát vẫn nợ thầy bài tốt nghiệp, lớp hát nói có cặp câu đối mà nửa năm chưa sửa được 😥😥😥 Phương Nguyên ơi! Cháu đừng đổ tại cái đầu. Nếu tại cái đầu thì khi đến tuổi bác sẽ ra sao? Thầy dạy mình, mình xin lỗi có gì là khó. Ấy vậy mà nhiều người không làm được, cháu làm được chứng tỏ là người có bản lĩnh, có đạo đức. Thơ cháu hay, sống khiêm tốn, hòa nhã với mọi người, không tự cao, cũng đừng tự ti. Dạ cháu cám ơn bác đã luôn khích lệ cháu ạ. Cháu thực tâm mong muốn khi đến tuổi của bác mà vẫn minh mẫn và làm được nhiều thơ như bác |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy Sat 22 Dec 2018, 10:02 | |
| - Trích dẫn :
-
DỆT ƯỚC MƠ Điều hòa ăn ngủ, tập hăng Dẻo chân cuốc bộ, Nguyệt Hằng cũng yêu Nhặt từng hạt tím mây chiều Chuốt tơ, kéo sợi dệt nhiều ước mơ Cái hôm qua… cái bây giờ Quyện hòa xúc tác cho thơ nẩy vần Tám mươi, lòng vẫn tràn xuân Câu thơ khỏa lấp nếp nhăn cuộc đời Tuổi già ta cứ thảnh thơi Vợ hiền, con hiếu… đất trời nở hoa BXP 22/12/2018 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy Sat 22 Dec 2018, 14:13 | |
| - Trích dẫn :
-
ĐI BỘ LÀM THƠ Chân cuốc bộ Hứng gió trời Nắng vàng tươi Phơi cơ thể Tình bốn bể Nghĩa đồng quê Cứ tràn trề Theo ngọn bút Quy y Bụt Giữ tâm không Cõi lòng trong Thành Tịnh Độ Ngàn bão tố Đã băng qua Để tuổi già An vui sống. BXP 22/12/2018 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy Tue 08 Jan 2019, 09:45 | |
| - Trích dẫn :
-
- Trích dẫn :
-
MÊ CUNG Lạc vào sương khói mịt mù Một đàn tiên nữ che dù bước ra Hồng rơi từng cánh la đà Gót sen giẫm nhẹ lên hoa yêu kiều Chao ôi! Dáng ngọc mỹ miều Đành liều ba bảy cũng liều lẹ sang Ôm ngay eo ếch một nàng Thình lình sấm động, mơ màng tỉnh say!... Huy Thanh (Tp Tân An) CÀY & MỘNG Sớm Đông trời nặng sương mù Cái đầu chẳng nón, không dù phơi ra Bước chân lội ruộng đậm đà Mồm thì lẩm bẩm câu ca … lẩy Kiều! Tôi đang cày ruộng Cầu Miều * “Ao tù nước đọng” … thèm điều cao sang! Hồn mơ cõi ấy … gặp nàng “Lều tranh hai trái tim vàng” … đắm say! BXP 08.02.2019 * Cầu Miều : Một xứ đồng quê tôi. |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy Tue 08 Jan 2019, 09:54 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
-
- Trích dẫn :
-
- Trích dẫn :
-
MÊ CUNG Lạc vào sương khói mịt mù Một đàn tiên nữ che dù bước ra Hồng rơi từng cánh la đà Gót sen giẫm nhẹ lên hoa yêu kiều Chao ôi! Dáng ngọc mỹ miều Đành liều ba bảy cũng liều lẹ sang Ôm ngay eo ếch một nàng Thình lình sấm động, mơ màng tỉnh say!... Huy Thanh (Tp Tân An) CÀY & MỘNG Sớm Đông trời nặng sương mù Cái đầu chẳng nón, không dù phơi ra Bước chân lội ruộng đậm đà Mồm thì lẩm bẩm câu ca … lẩy Kiều! Tôi đang cày ruộng Cầu Miều * “Ao tù nước đọng” … thèm điều cao sang! Hồn mơ cõi ấy … gặp nàng “Lều tranh hai trái tim vàng” … đắm say! BXP 08.02.2019 * Cầu Miều : Một xứ đồng quê tôi. Mặc dù vất vả luôn tay Mơ giữa ban ngày, ai cấm được ta |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy | |
| |
| | | |
Trang 12 trong tổng số 16 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |