Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 ĐÊM BUỒN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

ĐÊM BUỒN Empty
Bài gửiTiêu đề: ĐÊM BUỒN   ĐÊM BUỒN I_icon13Sun 07 Jan 2018, 23:34

Đêm Buồn

Bất chợt nghe lòng pha chút đắng
Con gà gáy rộn tàn đêm trắng
Nhìn ra cửa trước bướm ong buồn
Dợm tới vườn sau hoa lá lặng
Kỉ niệm trôi tìm nỗi khát khao
Xui niềm luyến tiếc yêu thương vẳng
Trông về nẻo cũ thấy sầu dâng
Bất chợt nghe lòng pha chút đắng

Phương Nguyên
11/09/2014

Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

ĐÊM BUỒN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐÊM BUỒN   ĐÊM BUỒN I_icon13Sat 29 Aug 2020, 22:56

Đêm Buồn

Bất chợt nghe lòng pha chút đắng
Con gà gáy rộn tàn đêm trắng
Nhìn ra cửa trước bướm ong buồn
Dợm tới vườn sau hoa lá lặng
Kỉ niệm trôi tìm nỗi khát khao
Xui niềm luyến tiếc yêu thương vẳng
Trông về nẻo cũ thấy sầu dâng
Bất chợt nghe lòng pha chút đắng

Phương Nguyên
11/09/2014
**********
Họa

Nỗi Buồn Đêm Cuối Năm

................
Lòng ta bỗng ngập tràn cay đắng
Hận bởi bàn tay này mãi trắng
Bữa ngập ngừng hiên cửa chói nhòa
Đêm hờ hững bước chân thầm lặng
Đèn kia gió lộng vẫn lùa sang
Quán nọ người say còn cãi vẳng
Giữa đống xe nằm đẹp khủng sao
Lòng ta bỗng ngập tràn cay đắng!
.....................
Đặng Hồng Giang
**********
Tình Đắng

Người đi để lại bao niềm đắng
Kẻ ở ngồi ôm tình đã trắng
Năm tháng âu sầu giữa tủi buồn
Đêm ngày ủ rũ trong yên lặng
Câu thề thuở đó vẫn hoài vang
Lời hứa ngày nao còn mãi vẳng
Biết đến bao giờ hạnh ngộ đây
Người đi để lại bao niềm đắng

Đặng Hoàn Thiện
**********
Vị Đắng Tình Xa

Lạnh lẽo nghe đời trăm vị đắng
Tháng năm dần nhuộm đầu phơ trắng
Dòng xưa bước trở bỗng hoang tàn
Bến cũ chân về như tịch lặng
Huyễn hoặc cung đàn thảo mộc reo
Ngẩn ngơ tiếng nhạc côn trùng vẳng
Người nay theo gió biệt phương trời
Lạnh lẽo nghe đời trăm vị đắng

Hàn Phong
**********
Cà Phê Đắng
....................
Ngồi nhâm những giọt cà phê đắng
Bỗng phả ngay vào cơn bụi trắng
Khoảng dốc bay vù đoạn rẽ ngang
Đoàn xe phá hỏng bầu yên lặng
Anh cầm mic, giọng Quảng bình lên
Chỗ ngó đài, tin Thời sự vẳng
Cả bọn về đây tán gẫu mà
Ngồi nhâm những giọt cà phê đắng!
....................
Đặng Hồng Giang
**********
Đêm Buồn

Đêm buồn cạn cốc cà phê đắng
Nghiêng ngó thần gương đầu bạc trắng
Vội vã hồn chơi điệu nhạc trầm
Ngỡ ngàng dạ kết cung sầu lặng
Ngoài hiên ộp oạp ếch kêu dồn
Trước ngõ ò o gà gáy vẳng
Ngóng đợi quê hương nỗi nhớ đầy
Cạn thêm một cốc cà phê đắng

Tiêu Tường
**********
Canh Trường!

Chả hiểu vì đâu lòng nghẹn đắng
Trong đêm gió lạnh màn sương trắng
Dư âm lắm bữa tưởng chừng quên
Kỉ niệm lâu ngày ngờ đã lặng
Chợt thấy đong đầy nỗi nhớ khơi
Luôn nghe nhắc khẽ lời than vẳng
Nhìn trăng nửa bóng chếch bên song
Chả hiểu vì đâu lòng nghẹn đắng.

Chiều Sông Quê
**********
Họa cùng chị Phương Nguyên

Đêm Buồn (y đề)

Giữa nẻo chân tình sao mặn đắng
Từng đêm lạnh lẽo còn phơi trắng
Nghe dòng hạnh phúc chẳng lần tươi
Ngẫm bước yên bình không thuở lặng
Tuổi xế niềm thương bạc bẽo tràn
Người xa nỗi nhớ âm thầm vẳng
Hoàng hôn cứ mãi lạnh lùng theo...
Giữa nẻo chân tình sao mặn  đắng

Lê Thu Trang
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

ĐÊM BUỒN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐÊM BUỒN   ĐÊM BUỒN I_icon13Mon 31 Aug 2020, 20:59

Trích dẫn :
Họa thơ Phương Nguyên
DUYÊN ĐỜI

Duyên đời nếm trải nhiều cay đắng
Khắc khoải canh dài từng thức trắng
Dõi cánh chim đi đắm dạ sầu
Ghìm chân cuốc ở chìm tâm lặng
Bằng lăng thuở ấy đẹp tươi mềm
Phượng vĩ bây giờ buồn quạnh vắng
Nguyệt Lão can chi cứ đặt bày
Duyên đời nếm trải nhiều cay đắng

BXP 31.08.2020
@ Mọi người cảm thông, tôi không đủ sức dò khắc lục nên chỉ hoạ riêng bài của Phương Nguyên thôi.

Bài xướng
Đêm Buồn

Bất chợt nghe lòng pha chút đắng
Con gà gáy rộn tàn đêm trắng
Nhìn ra cửa trước bướm ong buồn
Dợm tới vườn sau hoa lá lặng
Kỉ niệm trôi tìm nỗi khát khao
Xui niềm luyến tiếc yêu thương vẳng
Trông về nẻo cũ thấy sầu dâng
Bất chợt nghe lòng pha chút đắng

Phương Nguyên
11/09/2014
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

ĐÊM BUỒN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐÊM BUỒN   ĐÊM BUỒN I_icon13Thu 03 Sep 2020, 08:26

buixuanphuong09 đã viết:
Trích dẫn :
Họa thơ Phương Nguyên
DUYÊN ĐỜI

Duyên đời nếm trải nhiều cay đắng
Khắc khoải canh dài từng thức trắng
Dõi cánh chim đi đắm dạ sầu
Ghìm chân cuốc ở chìm tâm lặng
Bằng lăng thuở ấy đẹp tươi mềm
Phượng vĩ bây giờ buồn quạnh vắng
Nguyệt Lão can chi cứ đặt bày
Duyên đời nếm trải nhiều cay đắng

BXP 31.08.2020
@ Mọi người cảm thông, tôi không đủ sức dò khắc lục nên chỉ hoạ riêng bài của Phương Nguyên thôi.

Bài xướng
Đêm Buồn

Bất chợt nghe lòng pha chút đắng
Con gà gáy rộn tàn đêm trắng
Nhìn ra cửa trước bướm ong buồn
Dợm tới vườn sau hoa lá lặng
Kỉ niệm trôi tìm nỗi khát khao
Xui niềm luyến tiếc yêu thương vẳng
Trông về nẻo cũ thấy sầu dâng
Bất chợt nghe lòng pha chút đắng

Phương Nguyên
11/09/2014

Cháu cám ơn bác nhiều ạ! :bong:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




ĐÊM BUỒN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐÊM BUỒN   ĐÊM BUỒN I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
ĐÊM BUỒN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-