Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:44

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 BỊ VIÊM HỌNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4774
Registration date : 23/03/2013

BỊ VIÊM HỌNG Empty
Bài gửiTiêu đề: BỊ VIÊM HỌNG   BỊ VIÊM HỌNG I_icon13Mon 08 Jan 2018, 23:35

BỊ VIÊM HỌNG

Sốt nóng triền miên lại nhức đầu
Cả ngày bẹp dí chẳng chơi đâu
Cơm đưa tới miệng cau mày... chán
Thuốc bỏ vào tay ngoảnh mặt... rầu
Uể oải nằm ngây nhìn kiến giỡn
Lờ đờ duỗi thẳng mặc ruồi bâu
Trời mưa rả rích càng thêm nhọc
Thở dốc y như mụ... cấn bầu Razz

Phương Nguyên
07/01/2018
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4774
Registration date : 23/03/2013

BỊ VIÊM HỌNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BỊ VIÊM HỌNG   BỊ VIÊM HỌNG I_icon13Sat 29 Aug 2020, 23:03

BỊ VIÊM HỌNG

Sốt nóng triền miên lại nhức đầu
Cả ngày bẹp dí chẳng chơi đâu
Cơm đưa tới miệng cau mày... chán
Thuốc bỏ vào tay ngoảnh mặt... rầu
Uể oải nằm ngây nhìn kiến giỡn
Lờ đờ duỗi thẳng mặc ruồi bâu
Trời mưa rả rích càng thêm nhọc
Thở dốc y như mụ... cấn bầu Razz

Phương Nguyên
07/01/2018

**********
Hoạ

PHẢI CHI...

Đêm qua khó ngủ bị đau đầu
Kiếm thuốc xoa mà nỏ thấy đâu
Đập đập cô con nhằn: vứt mất
Lay lay...mụ vợ cáu: quăng "rầu"
Lôi rương ngó tới toàn lằn..ị
Mở tủ dòm vào rặc nhặng bâu
Bứt tóc ngồi thừ xong chép miệng:
Giá như còn rượu quất đôi bầu

Hàn Phong
**********
GIẢI SẦU

Cạn chén nhiều khi nhức cái đầu
Muộn phiền nên uống chứ do đâu
Một bình nốc hết sao còn nản
Đôi vại tu xong vẫn thấy rầu
Ngất ngưởng kệ thây con bọ cắn
Liêu xiêu mặc xác đám giòi bâu
Bạn hiền nếu gặp hôm say xỉn
Tâm sự lôi ra dốc hết bầu

Tiêu Tường
**********
MẤT ĐIỆN

Mất điện làm ta nghĩ nổ đầu
Cơm giờ chẳng thấy bạn nào đâu
Anh thường đến rủ than nghèo ...bực
Đứa vẫn mời ăn bảo bận ...rầu
Mở ví, ngăn tiền kia đã toạc
Coi nồi, lũ nhặng ấy còn bâu
Thôi đành nhịn bữa mong chiều có
Chốn đãi thằng khoe rượu cả bầu!

Đặng Hồng Giang
**********
Ốm!!!

Dầm mưa mấy bữa lạnh ghê đầu
Cứ nghĩ rằng mình chẳng yếu đâu
Sáng vẫn cười tươi tuy thấy mệt
Trưa còn nói khoẻ dẫu than rầu
Chiều về chẳng sức tung chăn đắp
Lúc ốm không màn kệ muỗi bâu
Được nhỏ nhà bên hay biết chuyện
Mang cho lót dạ bát canh bầu.

Chiều Sông Quê
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

BỊ VIÊM HỌNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BỊ VIÊM HỌNG   BỊ VIÊM HỌNG I_icon13Sun 30 Aug 2020, 01:05





BỊ VIÊM HỌNG

Sốt nóng triền miên lại nhức đầu
Cả ngày bẹp dí chẳng chơi đâu
Cơm đưa tới miệng cau mày... chán
Thuốc bỏ vào tay ngoảnh mặt... rầu
Uể oải nằm ngây nhìn kiến giỡn
Lờ đờ duỗi thẳng mặc ruồi bâu
Trời mưa rả rích càng thêm nhọc
Thở dốc y như mụ... cấn bầu

Phương Nguyên
07/01/2018
**********


Hoạ

PHẢI CHI...

Đêm qua khó ngủ bị đau đầu
Kiếm thuốc xoa mà nỏ thấy đâu
Đập đập cô con nhằn: vứt mất
Lay lay...mụ vợ cáu: quăng "rầu"
Lôi rương ngó tới toàn lằn..ị
Mở tủ dòm vào rặc nhặng bâu
Bứt tóc ngồi thừ xong chép miệng:
Giá như còn rượu quất đôi bầu

Hàn Phong
**********


GIẢI SẦU

Cạn chén nhiều khi nhức cái đầu
Muộn phiền nên uống chứ do đâu
Một bình nốc hết sao còn nản
Đôi vại tu xong vẫn thấy rầu
Ngất ngưởng kệ thây con bọ cắn
Liêu xiêu mặc xác đám giòi bâu
Bạn hiền nếu gặp hôm say xỉn
Tâm sự lôi ra dốc hết bầu

Tiêu Tường
**********


MẤT ĐIỆN

Mất điện làm ta nghĩ nổ đầu
Cơm giờ chẳng thấy bạn nào đâu
Anh thường đến rủ than nghèo ...bực
Đứa vẫn mời ăn bảo bận ...rầu
Mở ví, ngăn tiền kia đã toạc
Coi nồi, lũ nhặng ấy còn bâu
Thôi đành nhịn bữa mong chiều có
Chốn đãi thằng khoe rượu cả bầu!

Đặng Hồng Giang
**********

Ốm!!!

Dầm mưa mấy bữa lạnh ghê đầu
Cứ nghĩ rằng mình chẳng yếu đâu
Sáng vẫn cười tươi tuy thấy mệt
Trưa còn nói khoẻ dẫu than rầu
Chiều về chẳng sức tung chăn đắp
Lúc ốm không màn kệ muỗi bâu
Được nhỏ nhà bên hay biết chuyện
Mang cho lót dạ bát canh bầu.

Chiều Sông Quê
---------


XẠ ĐEN & TÁC DỤNG
---
Xạ đen cứ thử hết riêm đầu
Dụng ấm pha trà chẳng khó đâu
Buổi sáng thần vui liền hết mệt
Giờ trưa giấc khỏe lẹ buông rầu
An đường tỉnh dạ tài sanh thức
Định huyết yên lòng bịnh khỏi bâu
Giúp não quân bình vui cả họ
Ung - gan sạch mở phúc xinh bầu
----
TKN Đào Liên 2020
---------








Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4774
Registration date : 23/03/2013

BỊ VIÊM HỌNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BỊ VIÊM HỌNG   BỊ VIÊM HỌNG I_icon13Thu 03 Sep 2020, 08:25

Muội cám ơn tỷ nhiều ạ hon :bong:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




BỊ VIÊM HỌNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BỊ VIÊM HỌNG   BỊ VIÊM HỌNG I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
BỊ VIÊM HỌNG
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-