Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THƠ MỪNG GIÁNG SINH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
Lê Hải Châu



Tổng số bài gửi : 256
Registration date : 07/09/2015

THƠ MỪNG GIÁNG SINH Empty
Bài gửiTiêu đề: THƠ MỪNG GIÁNG SINH   THƠ MỪNG GIÁNG SINH I_icon13Sat 16 Dec 2017, 09:02

THƠ MỪNG GIÁNG SINH

Nghe chuông gióng giả ngân dài

Nào ai buồn tủi, nào ai ưu sầu?

Chân trời góc bể nông sâu

Chắp tay ta hãy nguyện cầu: BẰNG AN

Đừng ai xẻ nghé tan đàn

Đừng ai héo ruột rầu gan đêm trường

Đừng ai cầu thực tha phương

Đừng ai lỡ dở bước đường công danh

A Men kính Chúa lòng lành

Đừng cho quỉ dữ nhe nanh bắt vòi

Hãy dành những vạc dầu sôi

Chín tầng địa ngục cho loài bất lương

Con không mơ cửa Thiên đường

Chỉ mơ Nhân loại yêu thương ngập tràn

Phép lành xin chúa hãy ban

Con xin hát khúc Khải Hoàn ngợi ca

 

Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu



Tổng số bài gửi : 256
Registration date : 07/09/2015

THƠ MỪNG GIÁNG SINH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ MỪNG GIÁNG SINH   THƠ MỪNG GIÁNG SINH I_icon13Fri 22 Dec 2017, 10:55

BÀI THƠ CUỐI NĂM
Tháng ngày bươn chải mưu sinh,
Bận đến nỗi quên cả ngày cả thứ.
Sớm nắng chiều mưa ngược xuôi vần vũ.
Giật mình chợt nhớ,
Mới hay tháng tận năm cùng.
Gió lạnh dập dìu nửa cuối Mùa đông.
Lá bay đầy lối ngõ,
Ồ lạ nhỉ, Hoa Xương rồng vẫn đỏ.
Ấm áp tình thương của Chúa,
Xóm Đạo tưng bừng trong lễ Giáng sinh.
Lời chúc lành xen lẫn tiếng cầu kinh,
Nguyện ước an vui, hòa bình hạnh phúc.
Kết nối trái tim khơi trong gạn đục.
Đầu chạm vại kề trong tiếng Khải hoàn ca.
Mai ngày năm cũ lùi xa,
Khi cánh Én mang Mùa Xuân trở lại,
Mơn mởn nương dâu, biếc xanh bờ bãi,
Tôi lại ngồi khai bút, chọn vần thơ.
./.
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu



Tổng số bài gửi : 256
Registration date : 07/09/2015

THƠ MỪNG GIÁNG SINH Empty
Bài gửiTiêu đề: BẾN XƯA   THƠ MỪNG GIÁNG SINH I_icon13Sat 23 Dec 2017, 11:58

BẾN XƯA
Tuổi già trở lại bến xưa
Lối mòn giờ chỉ đặt vừa bước chân
Nắng mưa dấu cũ phai dần
Bàn chân bước tới, bàn chân ngập ngừng
Có gì đó cứ rưng rưng
Dâng lên nghèn nghẹn giữa chừng lại thôi
Người ơi khuất bóng đâu rồi
Để cho dòng nước đầy vơi tháng ngày
Ngang trời lạc cánh chim bay
Con chim Bìm Bịp cuối ngày lại kêu
Thương về bến cũ cô liêu
Cây đa, quán nước, mái lều ngày xưa
Nhớ thương biết mấy cho vừa
Cái ngày xưa ấy…đã xưa lắm rồi
Bây giờ còn lại mình tôi
Lần theo lối cũ lại ngồi bến xưa
 
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu



Tổng số bài gửi : 256
Registration date : 07/09/2015

THƠ MỪNG GIÁNG SINH Empty
Bài gửiTiêu đề: NHÀ NÔNG BỎ RUỘNG   THƠ MỪNG GIÁNG SINH I_icon13Mon 25 Dec 2017, 11:39

NHÀ NÔNG BỎ RUỘNG
Chuyện nghe có vẻ lạ đời,
Nông dân trong huyện nhiều nơi bỏ đồng.
Chương trình phát triển Tam nông,
Bà con giờ thấy cũng không mặn mà.
Chẳng đi tìm hiểu đâu xa,
Chỉ cần nghe chuyện mấy bà nông dân:
Công cày công cấy…vân vân,
Tiền thuê máy gặt, tiền phân cộng vào.
Rồi tiền mua thuốc trừ sâu,
Bảo nông bảo vệ tưới tiêu hộ mình.
Mua cân giống mất trăm nghìn,
Mua thuốc diệt cỏ, mua bình phun sâu.
Con cái đứa trước đứa sau,
Đứa đi bán bắp, đứa vào công ty.
Gặp khi đông vụ chí kỳ,
Giành nhau thợ cấy như thi cướp cờ.
Lại thêm mấy đứa cháu thơ,
Đứa cần đi học, đứa chờ nấu cơm.
Đêm nằm suy nghĩ thiệt hơn,
Sáng ra đến gặp trưởng thôn trả đồng.
Cái chung là thiếu nhân công,
Lãi lời chẳng bõ, nhà nông hững hờ.
Chuyện này nhiều cấp phải lo,
Đừng cho là chuyện con bò trắng răng.
 
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu



Tổng số bài gửi : 256
Registration date : 07/09/2015

THƠ MỪNG GIÁNG SINH Empty
Bài gửiTiêu đề: TÓC DÀI   THƠ MỪNG GIÁNG SINH I_icon13Wed 27 Dec 2017, 09:59

TÓC DÀI
Tóc dài em thả bờ vai
Em ơi anh sợ người ngoài nhìn theo
Sợi mềm óng mượt suôn đều
Có hương của sả bay theo nòng nàn
Gió vừa lay nhẹ cành xoan
Cánh hoa tim tím khẽ khàng bay bay
Em đi sáng cả bờ cây
Em cười, đôi má hay hây sắc hồng
Chả bù cho bữa cuối đông
Rét chi rét lạ xót lòng cỏ cây
Thương em dáng vẻ hao gầy
Tóc dài khó giữ sợi bay sợi chùng
Đêm về tóc xõa ngang lưng
Tay em nhè nhẹ vuốt từng sợi cong
Em đi gió nội hương đồng
Vuốt lên mái tóc sợi cong sợi mềm
Đến ngay những giọt sương đêm
Đậu lên mái tóc cũng hiền cũng ngoan
Anh gom gió núi mây ngàn
Cho em duỗi tóc chảy tràn bờ vai.
 
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu



Tổng số bài gửi : 256
Registration date : 07/09/2015

THƠ MỪNG GIÁNG SINH Empty
Bài gửiTiêu đề: EM ƠI MÙA CẢI ĐẾN RỒI   THƠ MỪNG GIÁNG SINH I_icon13Thu 28 Dec 2017, 15:15

EM ƠI MÙA CẢI ĐẾN RỒI
Dẫu mưa còn chút muộn màng
Nắng hanh giờ đã tạt ngang ngõ nhà
Anh đem hạt Cải về tra
Phòng khi rau muống đã già dưới ao
Anh gieo bắp cải, su hào
Biết đâu đầu vụ giá cao bất ngờ
Để phòng các loại sâu tơ
Anh giăng lưới kép hai bờ luống rau
Thị trường cung chẳng đủ cầu
Mình xa phố thị, ở đâu cũng cần
Anh trồng gối vụ sang Xuân
Một phần để bán, một phần mùa sau
Em cười cái chuyện giống rau
Nghe anh nói cứ thuộc làu mà ghen
Tối nay lọ mọ thắp đèn
Tay anh cuốc đất, em lên luống cùng
Anh cười- Hai đứa làm chung
Năm nay vụ cải coi chừng giàu to.
./.
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu



Tổng số bài gửi : 256
Registration date : 07/09/2015

THƠ MỪNG GIÁNG SINH Empty
Bài gửiTiêu đề: MẠCH ĐỜI VẪN XANH   THƠ MỪNG GIÁNG SINH I_icon13Fri 29 Dec 2017, 07:44

MẠCH ĐỜI VẪN XANH
Dứt cơn sốt tôi choàng tỉnh dậy,
Cổ họng rát và chân tay lẩy bẩy.
Lắng tai nghe cuộc sống gọi bên ngoài,
Nghe đâu đây rộn rã tiếng nhạc đài,
Đường hối hả những bàn chân bước gấp.
Nghe chim hót trên cành xanh ríu rít,
Nắng xôn xao nô giỡn cuối vườn xa…
Cây xương rồng nhuận rét nở đầy hoa,
Ai gọi nghé phía đồng xa giá buốt?
Tiếng gọi nghé ơ… nghé à tha thiết.
Chiều muộn dần, ráng ửng phía trời tây.
Hoa cúc quì vàng rực cuối bờ cây,
Đời vẫn vậy- dạt dào muôn sức sống.
Dẫu chớp bể mưa nguồn hay biến động.
Dẫu vật đổi sao dời, cây lá chẳng ngừng xanh.
Xuân vẫn đầy hoa, người hối hả bộ hành,
Sóng vẫn hát dạt dào nơi biển biếc.
./.
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu



Tổng số bài gửi : 256
Registration date : 07/09/2015

THƠ MỪNG GIÁNG SINH Empty
Bài gửiTiêu đề: NHẬT KÝ MÙA ĐÔNG 2017   THƠ MỪNG GIÁNG SINH I_icon13Sat 30 Dec 2017, 07:09

NHẬT KÝ MÙA ĐÔNG 2017
Đầu mùa chỉ rét lơ mơ
Triền đê vạt cỏ cuối bờ còn xanh
Trời te tái chút nắng hanh
Mấy hôm gió Bắc chẳng thành lại thôi
Có hôm dở khóc dở cười
Trời se sảy chút mưa rơi trở nồm
Mây thì vật vã tá hơm
Nước rơi cũng chỉ  ôm đồm ầu ơ
Nửa mùa đầu Sở mình Ngô
Nửa mùa rét dữ bất ngờ tràn sang
Gió vò nát cánh đồng hoang
Đường thôn tơi tả lá bàng chiều hôm.
./.
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu



Tổng số bài gửi : 256
Registration date : 07/09/2015

THƠ MỪNG GIÁNG SINH Empty
Bài gửiTiêu đề: CON SÁO SANG SÔNG   THƠ MỪNG GIÁNG SINH I_icon13Sat 30 Dec 2017, 17:01

CON SÁO SANG SÔNG
Người lên xe bước theo chồng
Đã như con sáo sang sông mất rồi
Lạnh lùng còn lại mình tôi
Quơ dây buộc lại phần đời dở dang
Anh như lữ khách quá giang
Ngẩn ngơ nên trót lỡ làng tình duyên
Ngày xưa má lúm đồng tiền
Tóc dài da trắng, Em duyên mặn mòi
Lắm chàng giả bộ lả lơi
Lắm chàng giả bộ nói cười làm quen
Bên em đến cạn đĩa đèn
Tặng em nào Lụa, nào Len mịn màng
Người khoe dòng họ giàu sang
Kẻ khoe cha mẹ thuộc hàng thế gia
Ý em muốn ở lại nhà
Một thân đi lấy chồng xa ngại ngùng
Thế nhưng duyên phận chẳng đừng
Em đi nào biết sau lưng anh buồn
Phải chi em giận em hờn
Chuyện tình, ai tính thiệt hơn làm gì
Em buồn, em cứ khóc đi
Khóc cho trôi hết những gì xót thương
Khóc cho ướt cả quãng đường
Khóc cho nước mắt thành sương nối dài
Nếu em là Chúc Anh Đài
Thì bên mộ đá ngày mai , anh chờ
Tiễn em chỉ có vần thơ
Đôi câu vớt vát, hẹn chờ kiếp sau
 
 
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu



Tổng số bài gửi : 256
Registration date : 07/09/2015

THƠ MỪNG GIÁNG SINH Empty
Bài gửiTiêu đề: THĂM BẠN   THƠ MỪNG GIÁNG SINH I_icon13Sun 31 Dec 2017, 08:08

THĂM BẠN
Cuối năm thăm thú bạn bè
Một ngày vật vã tàu xe dọc đường
Cây cầu nhỏ bắc qua mương
Cũng may nhà bạn cạnh đường cái quan
Mừng vui thì khỏi phải bàn
Chao ôi nước mắt chứa chan tuôn trào
Ngỡ đâu đất thấp trời cao
Ngỡ đâu rồi chẳng khi nào gặp nhau
Bây giờ hội nhập toàn cầu
Bạn bè đi khắp năm châu khó tìm
Đã đành thời đại thông tin
Nhớ nhau lên mạng cũng tìm được nhau
Thế nhưng những lúc ưu sầu
Một mình lẻ bóng thấy đau lạ lùng
Một hồi thăm hỏi riêng chung
Bây giờ đến lượt sống cùng Ngày xưa
Cái thời lúc nắng lúc mưa
Suất lương tùng tiệm, chỉ vừa miếng ăn
Cơ quan “Tứ cố thanh bần”,
Việc làm thì cứ bình quân ,tà tà
Chuyện gần, xen kẽ chuyện xa
Bây giờ nói tiếp chuyện nhà hôm nay
Bạn tôi rót một chén đầy
Hôm nay kính bác “ Không say không về”.
Ngoài kia là cảnh chiều quê
Ba bên gió lộng, bốn bề tiếng chim.
./.
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




THƠ MỪNG GIÁNG SINH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ MỪNG GIÁNG SINH   THƠ MỪNG GIÁNG SINH I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THƠ MỪNG GIÁNG SINH
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Sau phúc khảo, học sinh trượt tốt nghiệp trở thành sinh viên nhận học bổng
» Chúc Mừng Sinh Nhật Thầy
» Góc nhỏ Shiroi
» Chúc Mừng Sinh Nhật Cửu Tỷ
» THỜI HỌC SINH
Trang 1 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-