Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thử lòng!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Thử lòng! Empty
Bài gửiTiêu đề: Thử lòng!   Thử lòng! I_icon13Tue 05 Dec 2017, 08:48

Thử lòng!

Sinh con xong, Hoa quyết định về quê ở cữ ít bữa. Phần vì cũng nhớ nhà, nhớ mẹ, phần vì ở lại đây cũng chẳng có ai chăm sóc, chồng thì lười chả nhờ vả được gì.

- Vợ ơi, em quyết định về quê thật à?


- Thế giờ không về thì biết làm sao? Mẹ anh không lên giúp đỡ được rồi. Mẹ em lại vướng bố ở quê không lên được. 
Em cũng mệt chả có sức mà chăm con nhỏ này.

- Ừ, thôi em cứ yên tâm về cho mẹ chăm. Cuối tuần anh sẽ về thăm hai mẹ con.

Vợ chồng mới cưới còn nhiều khó khăn, đồng lương của cả 2 đứa gộp lại chỉ đủ chứ chẳng thừa nhiều. Dù nhớ chồng nhưng Hoa cũng chẳng còn cách nào khác, ít ra lúc rỗi việc bà có thể giúp cô bế con đỡ được tí nào hay tí đấy.

Về quê được mấy hôm thì lúc bón cho con bé nó giãy nảy lên làm điện thoại rơi từ trên giường xuống chậu nước cháy cả máy lẫn sim. Hoa định đi làm lại nhưng giấy tờ lại cất hết trên ở trên nhà chứ không đem về nên cô đành mua tạm cái sim rác về xài đỡ ít bữa.

Bà đẻ, cả ngày nằm ôm con cũng buồn. Tự dưng nhớ chồng Hoa nghĩ ra một kế trêu chọc anh cho vui. Vì từ lúc mua sim rác cô vẫn chưa gọi cho chồng lần nào, với lại 2 người hay gọi cho nhau bằng messenger chứ không gọi số như trước nữa.

Thế nên Hoa càng chắc chắn chồng không đoán được người đang nhắn tin với anh là cô đâu. Mở đầu quen thuộc đầy tính truyền thống:


- Chào anh! Mình làm quen được không?

Chỉ vài phút sau đã thấy anh nhắn lại:


- Chào em, sao em lại biết số của anh?


- Có khó gì đâu để có số của một ai đó? Nhất là với một người đàn ông đẹp trai, phong độ như anh?

Được khen, chồng Hoa nở mũi và tiến tới luôn:


- Cảm ơn em, nhưng anh vẫn không nhớ ra em là ai? Em có thể gửi cho anh một tấm ảnh được không? Trí nhớ của anh tệ lắm!

Phóng lao nên phải theo lao thôi, Hoa vội vàng lên mạng tải về một bức ảnh một cô gái trẻ, ăn mặc gọi cảm rồi gửi cho anh. Nhận được ảnh, chưa đầy 3s chồng đã nhắn lại luôn:


- Em xinh thế này mà sao anh không nhớ ra chúng mình đã từng gặp nhau đâu đấy. Tối nay em có rảnh không?

Nhận ra cái mồm mép tán tỉnh gái ngày xưa của chồng đã trỗi dậy nên Hoa quyết định thả mồi luôn:

- Tối nay em rảnh. Anh có muốn chúng mình gặp nhau để ôn lại kỷ niệm về lần gặp gỡ đó không?


Điện thoại kêu “tinh tinh” là tin nhắn của chồng Hoa đáp trả:


- Đương nhiên là muốn chứ. Anh đợi câu nói này từ lúc nãy rồi. Em ở đâu cho anh địa chỉ đi?

Vừa đọc những dòng tin nhắn đó, Hoa bật khóc nức nở. Cô không ngờ chỉ với chiêu thử lòng nhỏ xíu xiu ấy mà chồng đã bị mắc bẫy và đớp mồi 1 cách triệt để như vậy.

Ngay cả khi cô mang bầu những tháng cuối, cơ thể nặng nề, không muốn quan hệ, anh cũng chẳng tỏ thái độ gì, vẫn vui vẻ chăm vợ. Thế mà…


(còn tiếp)


Nguồn: Webtretho
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Thử lòng! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thử lòng!   Thử lòng! I_icon13Wed 06 Dec 2017, 07:04

Thử lòng!

Điện thoại lại rung lên thông báo có tin nhắn. Là của chồng Hoa:

- Em đồng ý đi! Giá cả anh cho em quyết! Anh sẽ không để cho em thiệt đâu.

Đến giờ phút này Hoa cũng chẳng còn gì để nói với chồng nữa cả. Cô nhanh chóng đáp trả tin nhắn:


- Hẹn anh 10 giờ ở quán X nhé!

Cô nằm vật ra giường khóc, lúc đầu chỉ tính là trêu chọc lão ấy cho vui thôi, ai ngờ lại phát hiện ra chồng mình không chung thủy như vậy. Đến nước này thì chẳng còn hy vọng gi nữa. Đàn ông ai cũng hám “của lạ” như nhau thôi! Rời vợ ra là giở chứng!

Hoa bỏ bữa cả tối, mẹ gọi thế nào cũng không chịu ra. Cô chỉ biết nằm ôm con khóc. Nhìn đồng hồ điểm 10 giờ nhưng Hoa chẳng buồn quan tâm.

Cô đã để chế độ máy bay từ tối rồi và cô biết thể nào chồng cũng đang cầm điện thoại nháy máy đến sốt ruột rồi đây.

Bỗng, tiếng mẹ ngạc nhiên vang lên:

- Ơ Chiến (tên chồng Hoa) à, sao con lại về giờ này? Sao không để sáng mai thứ 7 hẵng về?


- Tự dưng con nhớ mẹ con Hoa quá nên về luôn ạ!


- Mẹ con nó ở trên tầng hai ấy, con lên đi! Mà đã ăn uống gì chưa?


- Con ăn rồi ạ!


Quá đỗi ngạc nhiên khi nghe tiếng chồng, Hoa lồm cồm ngó xuống dưới hỏi luôn:


- Sao anh lại về giờ này! Đi đêm đi hôm nguy hiểm lắm!


- Thì em hẹn anh 10 giờ còn gì? Anh đến hơi trễ, đừng trách nhé!


Hoa ngớ người chột dạ, sao lão lại biết là cô chứ.


- Ơ… sao anh biết…


- Chuyện gì mà anh chẳng biết! Lúc chiều anh gọi điện cho em không được nên gọi sang số của cái Hiền rồi nó cho anh số mới của em. Ai ngờ chiều lại nhận được đúng tin nhắn ‘gạ gẫm’ từ ai đó nữa chứ. Gớm thật, định thử lòng chồng à.


Nghe chồng trêu đùa mắng yêu mà Hoa rớm nước mắt, cô òa khóc nức nở:


- Anh đáng ghét lắm. Sao anh dám đùa em như thế? Em đã buồn cả tối nay rồi có biết không? Cơm em còn chẳng buồn ăn. Tại anh đấy, đáng ghét!!!


Chồng chẳng nói gì chỉ ôm cô vào lòng cười nắc nẻ. Đêm đó nằm trong lòng anh Hoa vẫn không tự trách mình vì đã rảnh rang đi thử lòng chồng. May mà vớ được ông chồng tử tế không cả đêm nay cô đã nước mắt đầm gối rồi.

 
 
Nguồn: Webtretho
Về Đầu Trang Go down
 
Thử lòng!
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: KIẾN THỨC và CUỘC SỐNG :: GÓC BẠN GÁI :: Tình yêu-