Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Đồ đàn bà

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

Đồ đàn bà Empty
Bài gửiTiêu đề: Đồ đàn bà   Đồ đàn bà I_icon13Thu 04 May 2017, 12:07

Phụ nữ chúng tôi xinh đẹp giỏi giang là vậy, sao lại dùng từ "đồ đàn bà" khi nhắc đến những gã trai kém cỏi?

MS



Đồ đàn bà Khoe-m10


Nếu như bạn biết rằng, hình ảnh người phụ nữ mặc váy mà bạn thường thấy trước cửa nhà vệ sinh thực ra không phải là váy, mà đó là hình ảnh của người phụ nữ luôn phải khoác một cái áo choàng, bạn sẽ nhận ra một điều: Phụ nữ, chứ không phải đàn ông, mới là giống loài mạnh mẽ nhất!

Từ khi nào “đàn bà” đã dần mang nghĩa yếu đuối, nhỏ nhen hay thiếu bản lĩnh?

Từ trong tiềm thức, ai trong chúng ta cũng cho rằng đàn bà là giống loài yếu đuối. Bởi nàng chỉ được tạo ra từ một chiếc xương sườn của chàng Adam, bởi từ thuở sơ khai, phụ nữ luôn là người ở nhà trồng trọt, hái lượm và chờ đợi người đàn ông của mình đi săn trở về.

Đàn bà từ xa xưa đã được gắn với những gì êm dịu, nhẹ nhàng, mong manh, lúc nào cũng cần được che chở, bảo vệ.

Chỉ trong một thời gian ngắn, video "Đồ đàn bà" thuộc dự án cùng tên của một nhóm bạn trẻ đã được cộng đồng đón nhận tích cực với hơn 10 ngàn lượt yêu thích và chia sẻ. Clip khiến cho mỗi người trong chúng ta đều giật mình bởi thói quen dùng từ "đồ đàn bà" trong những tình huống tiêu cực.

Vậy là lâu dần, người ta tự định nghĩa rằng “đồ đàn bà” là một tính từ để chỉ những người có tính cách ẻo lả, yếu đuối, thiếu chính kiến, lúc nào cũng như cây tầm gửi phải dựa dẫm, bấu víu vào người khác. Tất cả những người đàn ông không may có một vài tính cách xấu xí một chút, là y như rằng sẽ bị phán là “Đồ đàn bà!”, “Thằng kia hay buôn chuyện như đàn bà”, “Thằng kia lươn lẹo, thảo mai y như đàn bà!”.


Đồ đàn bà Photo-10

Đàn bà cũng mạnh mẽ không kém gì đàn ông, chỉ là họ có muốn thể hiện ra hay không thôi.


Ơ, thế chỉ có đàn bà mới có tính xấu hay sao? Tại sao một người phụ nữ chém to kho mặn, ăn thùng uống vại, nói bậy không gớm mồm lại không bị nói là “Khiếp, sao mà ăn nói thô thiển như đàn ông”?

Tại sao chỉ có “đồ đàn bà” mới là một tính từ mang đầy tính tiêu cực, còn “đồ đàn ông” tự dưng lại có cảm giác tư chất ngời ngời phong độ lẫy lừng vậy? Tại sao lại bất công như thế?

Thế giới này không nên có định kiến cho những lựa chọn

Rất nhiều phụ nữ vì quá uất ức khi bị coi thường, bị rẻ rúng hơn đàn ông, đã đứng lên để đòi lại quyền lợi cho chính mình. Thế nhưng “nữ quyền” hay “bình quyền” đã bị hiểu sai, hiểu nhầm không ít.

Từ khi sinh ra và bắt đầu hình thành ý thức, chúng ta đã được dạy dỗ, phân biệt rằng “Con gái phải để tóc dài, mặc váy, chơi búp bê; con trai phải cắt tóc ngắn, mặc quần áo thể thao và chơi đá bóng”. Chính những định kiến, thói quen về suy nghĩ ấy đã khiến tất cả những đứa trẻ thích thú những điều ngược lại hay vượt ra khỏi ranh giới phân biệt nam - nữ đều bị coi là bất bình thường.

Một bé trai ba tuổi chơi búp bê sẽ bị đánh giá là “có vấn đề”, và ngay lập tức sẽ bị bố mẹ cấm đoán, dúi vào tay những ô tô và súng ống đồ chơi. Đứa bé ấy lớn lên, thích mặc áo màu hồng, thích chơi đồ trang điểm, vậy là bị xã hội xì xào bàn tán “Thằng này bóng lộ ha!”. Từ bao giờ chúng ta tự cho mình cái quyền mặc định rằng con trai phải luôn luôn mạnh mẽ, và con gái phải nữ tính đầy mình?


Đồ đàn bà Photo-11

Phụ nữ có thể làm bất cứ điều gì không hề thua kém nam giới, thậm chí làm tốt hơn khi họ đặt vào đó sự quyết tâm đến cùng.


Bên cạnh đó, không ít các bạn trẻ sinh ra và lớn lên trong những gia đình có suy nghĩ phong kiến và cổ hủ, lúc nào cũng trọng nam khinh nữ. Vô hình chung, khi trưởng thành, họ sẽ vô tình hình thành suy nghĩ trong đầu rằng “À, nhà mình toàn trọng nam khinh nữ, vậy nữ quyền có nghĩa là trọng nữ khinh nam.

Bình đẳng giới nghĩa là con gái có quyền làm những điều con trai làm, ăn mặc như con trai, nói năng như con trai, được coi trọng như con trai”.

Chúng ta đang sai ở đâu vậy? Sai ở chỗ: Tại sao chúng ta lại lấy con trai, hay đàn ông nói chung, làm điểm so sánh để định danh “nữ quyền”? Tại sao đàn ông lại là thước đo chuẩn mực cho cái gọi là bình đẳng giới? Tại sao đàn ông cũng vô tình bị tước đi quyền được bộc lộ cảm xúc của bản thân, quyền được là chính mình chỉ vì những tư tưởng rập khuôn kiểu “Đàn ông không được khóc”?

Chính điều đó đã khiến phụ nữ luôn ghen tỵ với đàn ông, còn đàn ông thì không dám thở mạnh, không dám buồn, không dám yếu đuối vì sợ mất đi hình ảnh “chuẩn men” của mình trong mắt mọi người.

Và từ đó, “đồ đàn bà” bỗng trở thành ba từ cực kỳ kinh khủng và đáng sợ, với bất cứ một gã trai nào.

Hãy thôi bảo đàn ông kém cỏi là “đồ đàn bà”, bởi "đàn bà" là từ rất đẹp


Không có ngôn ngữ nào hay như tiếng Việt! Khi Tây họ muốn bỉ bai một gã đểu, họ sẽ dùng những từ xấu xí như “bastard”, “jerk” hay thậm chí là “scumbag”, “a**hole”, nhưng tuyệt đối không thấy ai bảo một gã đểu có nhiều tính xấu là “womanly guy” cả! “Womanly” là một tính từ rất đẹp.
Nó nói về những người phụ nữ thật sự nữ tính, với những đường cong hấp dẫn, với sự đàn bà, mềm mỏng toát ra ngay từ hơi thở hay ánh mắt lúng liếng gợi tình.

Đã đến lúc, chúng ta nên gọi những anh chàng không đúng nghĩa đàn ông là “đồ mặc váy”, bởi chiếc váy cũng thậm thượt mềm mại tung bay trong gió ấy có phần phù hợp với tính cách “lụa là” của các chàng đó hơn.



Đồ đàn bà Photo-12

Hãy trả lại vẻ đẹp và sự quyến rũ đúng nghĩa cho từ "đàn bà".



Hơn thế nữa, đàn bà thực ra là giống loài vô cùng mạnh mẽ. Mạnh mẽ khi làm vợ, một mình “khiêu vũ giữa bầy sói”. Mạnh mẽ khi làm mẹ, một mình vượt cạn chống chọi với nỗi đau. Mạnh mẽ vượt qua những định kiến của xã hội để dần khẳng định vai trò, vị trí và giá trị của mình, ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tính từ chỉ giới nào, hãy chỉ dùng cho giới đó.

Hãy trả lại vẻ đẹp và sự hấp dẫn, quyến rũ đúng nghĩa cho từ “đàn bà”. Ví dụ như sáng nay, tôi vừa nhận được tin nhắn từ người đàn ông của mình: “Đêm qua em đẹp lắm. Ngọt và rất đàn bà. Yêu em, đồ đàn bà hư hỏng!”.

“Đồ đàn bà”, hãy chỉ dùng nó cho người phụ nữ của mình thôi.

(theo Afamily/TTVN)

TM sưu tầm
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Đồ đàn bà Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đồ đàn bà   Đồ đàn bà I_icon13Thu 04 May 2017, 15:21

Trà Mi kỳ công sưu tầm toàn hàng "độc" thôi!
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Đồ đàn bà Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đồ đàn bà   Đồ đàn bà I_icon13Fri 05 May 2017, 03:30

Trà Mi đã viết:
Phụ nữ chúng tôi xinh đẹp giỏi giang là vậy, sao lại dùng từ "đồ đàn bà" khi nhắc đến những gã trai kém cỏi?

MS



Đồ đàn bà Khoe-m10



Hãy trả lại vẻ đẹp và sự hấp dẫn, quyến rũ đúng nghĩa cho từ “đàn bà”. Ví dụ như sáng nay, tôi vừa nhận được tin nhắn từ người đàn ông của mình: “Đêm qua em đẹp lắm. Ngọt và rất đàn bà. Yêu em, đồ đàn bà hư hỏng!”.

“Đồ đàn bà”, hãy chỉ dùng nó cho người phụ nữ của mình thôi.

(theo Afamily/TTVN)

TM sưu tầm

Chùi... khen hay mắng dzị ?
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

Đồ đàn bà Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đồ đàn bà   Đồ đàn bà I_icon13Fri 05 May 2017, 07:57

buixuanphuong09 đã viết:
Trà Mi kỳ công sưu tầm toàn hàng "độc" thôi!
 
Độc mà hỏng sưu tầm thì phí quá, bác ui!    :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

Đồ đàn bà Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đồ đàn bà   Đồ đàn bà I_icon13Fri 05 May 2017, 08:00

Shiroi đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phụ nữ chúng tôi xinh đẹp giỏi giang là vậy, sao lại dùng từ "đồ đàn bà" khi nhắc đến những gã trai kém cỏi?

MS



Đồ đàn bà Khoe-m10



Hãy trả lại vẻ đẹp và sự hấp dẫn, quyến rũ đúng nghĩa cho từ “đàn bà”. Ví dụ như sáng nay, tôi vừa nhận được tin nhắn từ người đàn ông của mình: “Đêm qua em đẹp lắm. Ngọt và rất đàn bà. Yêu em, đồ đàn bà hư hỏng!”.

“Đồ đàn bà”, hãy chỉ dùng nó cho người phụ nữ của mình thôi.

(theo Afamily/TTVN)

TM sưu tầm
  
Chùi... khen hay mắng dzị ?
 
Mí ông chỉ thích đàn bà hư thui á!!!   :potay:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

Đồ đàn bà Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đồ đàn bà   Đồ đàn bà I_icon13Wed 10 May 2017, 10:46

TỪ KHI NÀO MÀ “ĐỒ ĐÀN BÀ” ĐÃ TRỞ THÀNH MỘT CÂU NÓI MANG TÍNH MỈA MAI VÀ XÚC PHẠM?

blacksnow308

Đồ đàn bà We-can10

Tôi thấy mình may mắn khi sinh ra không phải là một người con gái.

Xin đừng hiểu nhầm, tôi chẳng hề có ý cho rằng thân phận nữ giới là cái gì đó xui xẻo, là thiệt thòi, là không cùng một đẳng cấp với nam giới.

Nhưng tôi cảm giác trong xã hội ngày nay, sống cuộc đời một người phụ nữ có phải chăng khó khăn hơn rất nhiều?

Có vài lần, tôi “được” nhận xét là “Đồ đàn bà”, tôi cũng không biết phản ứng ra sao. Phải tức giận hay xấu hổ đây? Dĩ nhiên tôi hiểu họ đang ám chỉ những thứ chẳng lấy gì làm tốt đẹp. Chỉ có điều tôi dù cố gắng đến đâu cũng không thể đưa ra lập luận gì ngoài cái ý nghĩ: “Ai trên đời này cũng sinh ra từ một người mẹ, vậy hà cớ gì, bạn phải hạ thấp chính bản thân mình bằng cách dùng phụ nữ như kiểu chuẩn mực đánh giá đạo đức hay trình độ. Thật ấu trĩ và ngu xuẩn!”.

.........

Đương nhiên, những kẻ tự hào khi bản thân mang “giống đực”, đem đặc điểm phương diện sinh học của mình (một thứ có xác suất ngẫu nhiên trong tự nhiên) ra để làm cơ sở cho rằng họ ở tầng lớp thống trị, rõ ràng là những kẻ sở hữu tư tưởng gia trưởng cổ lỗ sỹ. Tôi chắc hẳn những người đàn ông ấy xứng đáng được một chỗ đặt trước ở Địa Ngục.

Nhưng ngộ thay, tôi cũng đã từng thấy nhiều cô gái, có lẽ cũng học cao hiểu rộng, nhiều người phụ nữ, có lẽ cũng đã đến tuổi làm mẹ; họ cũng dùng cái cụm từ “tính đàn bà” như một kiểu bào chữa cho bản thân và chỉ trích người khác.

Vì là đàn bà, nên đương nhiên họ sẽ là những kẻ nhiều chuyện, ngồi lê đôi mách, thích tọc mạch đời sống…

Vì là đàn bà, nên đương nhiên họ phải sở hữu một suy nghĩ nhỏ nhen nông cạn, không thể làm nghiệp lớn, ích kỷ, hay ghen ghét đố kị…

Vì là đàn bà, nên đương nhiên họ có quyền “xấu tính”…

Blah blah blah

Họ cho rằng vì đây là một thế giới của đàn ông và sẽ mãi như thế, phụ nữ đã phải hy sinh, họ có thiên chức làm mẹ, họ phải vun vén cho một gia đình, họ phải lo lắng cơm áo gạo tiền, chăm sóc con cái, họ bị phân biệt đối xử trong công việc và ngoài xã hội, họ thiệt thòi về sức khỏe…

Vậy nên họ có quyền trở nên “đàn bà” (với định nghĩa ngắn ngắn và có thể không đầy đủ tôi đã nêu ở trên vài dòng).

…….

Tôi không phản đối chuyện chúng ta vẫn đang phải sống giữa một xã hội tồn tại rất nhiều bất công.

Nơi phụ nữ khó có khả năng thăng tiến trong sự nghiệp hay phải nhận đồng lương thấp hơn.

Nơi phụ nữ vẫn là tiếng nói số ít ở các khía cạnh chính trị và quân sự.

Nơi rõ ràng vẫn mang nặng tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, nơi cái mệnh đề “vì cô là đàn bà … nên cô phải …” vẫn còn được sử dụng nhan nhản.

Nhưng điều đó có nghĩa chúng ta phải đấu tranh để mọi người nhận được sự công bằng và đối xử bình đẳng, chứ không phải hài lòng thỏa hiệp với cái đặc quyền “được là phụ nữ”, để có thể nhỏ nhen, ích kỷ và toan tính mà chẳng sợ “bị đánh giá”…

Tôi biết, đầu tranh thì rõ là mệt mỏi.

Phải làm rất nhiều thứ, thay đổi nhận thức, phân chia lại tầm ảnh hưởng trong xã hội, xóa bỏ những tư tưởng lỗi thời, tìm được cách để nam giới trao cho nữ giới quyền lực và san sẻ những trách nhiệm “gia đình cỏn con” (cái này chắc khó nhất)… cũng như nhiều vấn đề khác.

Dù chúng ta nghĩ rằng bản thân đang sống trong một xã hội hiện đại, “bình đẳng giới” có thể mất một khoảng thời gian rất lâu nữa mới đặt được thêm những thành quả thực tế. Nhưng nhìn lại đi, đã có thời phụ nữ không được đi học, không được phép bầu cử hay thậm chí đơn giản hơn là không được mặc quần. Những con người của thế hệ đi trước, họ không kể mình mang giới tính gì, đã có thể làm những điều tưởng như không thể ấy trở thành có thể.

Vậy không lẽ, việc ngừng sử dụng cái từ “Đàn Bà” như một cách mỉa mai hay bào chữa, với bạn nó khó khăn đến thế sao?

Hãy bỏ qua tất cả những thứ mà xã hội áp đặt, điều quan trọng nhất, là bạn nghĩ gì.

…….

Trong lời bài hát It’s a Man’s, Man’s, Man’s World có một đoạn như sau.


You see, man made the car to take us over the road
Man made the train to carry the heavy load
Man made the electrolight to take us out of the dark
Man made the boat for the water like Noah made The Ark
This is a man’s, man’s, man’s world
But it would be nothing, nothing without a woman or a girl
 




(TM sưu tầm)
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Đồ đàn bà Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đồ đàn bà   Đồ đàn bà I_icon13Wed 10 May 2017, 14:42

Sao không có "Đồ đàn ông" vậy?   :potay:

_________________________
Đồ đàn bà Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Đồ đàn bà Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đồ đàn bà   Đồ đàn bà I_icon13Thu 11 May 2017, 03:22

Ai Hoa đã viết:
Sao không có "Đồ đàn ông" vậy?   :potay:

hihihi
hổng có nghe nói... "đồ đàn ông" mà em cứ bị nghe nói... "đồ con trai hụt" (hay là... đồ ... con gái bị bà mụ nắn sai) ~X(
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Đồ đàn bà Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đồ đàn bà   Đồ đàn bà I_icon13Thu 11 May 2017, 05:28

Ai bảo nữ lưu không có coi thường phái Nam đâu Các bà không thèm so sánh họ vơi quý bà mà với chính nam giới mới thấm thía chứ .Câu nói cửa miệng : "Vai u Thịt bắp mô hôi dầu" tôi nghĩ không phải là câu mà các đấng Nam Nhi phê phán nhau đâu 

Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Đồ đàn bà Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đồ đàn bà   Đồ đàn bà I_icon13Thu 11 May 2017, 08:46

Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Sao không có "Đồ đàn ông" vậy?   :potay:
  
hihihi
hổng có nghe nói...  "đồ đàn ông" mà em cứ bị nghe nói... "đồ con trai hụt" (hay là... đồ ... con gái bị bà mụ nắn sai) ~X(
 

Đáng lẽ phải nói là đồ ... con trai bị nắn sai ... mới đúng chớ?    :fun1:

_________________________
Đồ đàn bà Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Đồ đàn bà Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đồ đàn bà   Đồ đàn bà I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Đồ đàn bà
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: KIẾN THỨC và CUỘC SỐNG :: Hoa thơm cỏ lạ-