Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12 ... 19  Next
Tác giảThông điệp
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 5 I_icon13Thu 15 Feb 2018, 00:02


CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 5 Images?q=tbn:ANd9GcTlWGlnrwuXrTGZYXOdYK4oS9uEo4p1MZ9won_ca4-n7C6XYQM_xw

CÕI BUỒN
nhà nghèo chẳng đựơc đón ngày xuân.
bước nhỏ Em đi tựa lộc tuần
khắp ngõ nhìn người qua kẻ lại
không Cha chẳng Mẹ lắm gian truân.

cuối chợ đầu làng sống lẩn quẩn.
xin từng bát cháo miếng cơm thừa
đâu ai nghĩ đến cùng thương xót
mỗi sáng lang thang khắp mọi đàng.

hôm nay Tết đến ra đường sớm.
hy vọng người cho chút đỉnh tiền
bố thí ba ngày xuân được phước
ngày thường chắc khó có lòng thương.

mọi người thầm sống trong hoang tưởng.
gót chân cùng bước giữa vô thường
rồi mai mọi kẻ đều buông hết
nào ai có thể được mang theo?

May được cuộc đời nhận phú quý.
rủi thời chịu kiếp phận bọt bèo
xuân sang sưởi lá hoa thôi héo
an ủi đời phai bất hạnh dần..
NGUYÊNHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 5 I_icon13Thu 15 Feb 2018, 17:17



CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 5 Images?q=tbn:ANd9GcT_RwrTUbe1Euylsm8n9KI2YxQs0zcQ8uaM0zm23synm8t1LzMx

Ý XUÂN

Đón Xuân mới sắp về
Trên vạn nẻo
Hương hoa hồng
Tỏa khắp ngàn nơi

Đến thánh đường
Dâng của lễ tâm thành ý
Cầu duyên mãi xinh tươi

Mùa mộng mơ
Ước hòa nguyện cùng đất trời
Cạnh bước tiếp xoay vần

Cỏ nội hoa hèn
Thủy chung sóng gợn
Dìu cánh lục bình lãm xuân

Ngàn mây trôi
Gió đùa luân chuyển 
rộn tiếng cười ấm áp cả đời…
NGUYÊNHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 5 I_icon13Fri 23 Feb 2018, 10:35



NGẮM LẠI NỖI BUỒN.
Mới đó mà mai đã cỗi cằn.
chiều nay trở lại gió mưa giăng
con đường lịm bóng nằm im ngủ
mệt mỏi ba ngày chân bước lăn.


Xuân bỏ đi rồi lòng quạnh vắng.
Tết rời khỏi ngõ lạnh chen tràn
trần gian tiếp nối mùa trăng sáng
soi dáng người qua lối cũ hoang.


Anh nhớ môi Em nở nụ cười.
nồng nàn mắt biếc giữ không vơi
chân tình thắm thiết như son đỏ
sẽ mãi hằn lưu ấm áp đời.


Nơi đây chốn đó dù xa vợi.
gời gió nhờ mây chuyển giúp lời
cảm mến nầy luôn không sút giãm
Ta yêu hoài hẹn chẳn trăm năm.


Vòng tay hạnh phúc kề âu yếm.
thay thế xuân nồng ấp ủ tim.
đàn em nhỏ hát câu ca dỗ..
cho cuộc tình cùng bước tiếp đi..
NGUYÊNHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 5 I_icon13Sun 01 Apr 2018, 08:49



CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 5 82496171

KHÓ PHAI..
Sau vườn chim vẫn hót thầm lặng.
giọt nắng đong đưa chuyển sắc vàng
cánh bướm ngỡ ngàng tìm chổ đậu
hoa buồn cảm xúc thản ắng im.

Bâng khuâng gió thoảng chạnh riêng niềm.
luyến tiếc mỗi mùa ngõ quạnh vắng
cảnh vật tiêu đìều đường buốt lạnh
nắng mưa chồng chất lớp phong trần.

Chim vẫn hót từng chiều trước cửa.
lối đi trải lá ngập khô giòn
cuối mùa nằm đó chờ ai trở?
hay đợi chân ngà dẫm gợi mơ?

Chẳng nữa được thêm lần lầm lỡ..
cho nhau trọn vẹn giấc ân tình
và nồng ấm mãi như thiên định
biến đổi thời gian cũng khó phai..
NGUYÊNHOANG
:bong:
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 5 I_icon13Mon 09 Apr 2018, 00:10


CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 5 Images?q=tbn:ANd9GcSdOVYNKs4uLF6nXlRgpxDCFCtlWTe58U5UOUg6IwHW-RkjBi_4Cg


NHƯ ĐÃ ƯỚC MONG..
Áo xưa trải bước xuân thì.
gót qua ngõ phố..kẻ si trao nguyền,
đất trời chứng giám tơ duyên,
trăm năm ước nguyện sẽ cùng bên nhau.

Trăng đêm toả sáng dạt dào.
mây ngang bàng bạc quyến sao kết tình,
xa đưa lại tiếng chày kình..
đấm chuông loang vọng cung nghinh..khách trần.

Hài hoa từ chốn nguyệt hằng.
về đây phó hội bâng khuâng gặp người..
quay hồi sẽ nhớ không vơi,
niềm mơ suốt đợi..hôm nay trọn lòng.

Đúng như Mình..Bậu đã mong..?!
NGUYÊNHOANG

:bong:

Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 5 I_icon13Tue 17 Apr 2018, 18:29

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 5 Images?q=tbn:ANd9GcRCD5d3niBXTqcEVNX0OuNw71nh1YsYbkHNJvJKG1HqVk3mQCuSKw

BƠ VƠ
Từ Em bỏ phố
đường hoang vắng.
và những ngõ về nắng chẳng qua,
rồi mỗi đêm sang
lòng lạnh giá,
canh dài trăn trở nhớ bâng khuâng.

Từ Em xa cách
chiều thầm lặng.
rừng xác xơ mây gió cũng buồn,
núi đứng triền im thầm dõi ngóng,
trời vào thu
tháng tám không trăng.

Từ Em hờn dỗi
sương khô vắng.
dốc vào thôn chân bước cô đơn,
nhìn sông trôi lượn sóng quên gợn,
nhớ gì xa?
lệ chảy không ngăn!

Từ lúc cuộc tình nhoà nhạt mất.
Qua đường chân bước thấy bơ vơ..!
NGUYÊNHOANG

:hoa:


Được sửa bởi NGUYÊNHOANG ngày Tue 24 Apr 2018, 18:18; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 5 I_icon13Tue 24 Apr 2018, 11:23

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 5 Images?q=tbn:ANd9GcR3wcJbquzV22b5G1fooOZyTRWCcJtWhVUC3HpifF9QRSKEuC0fHg

THU
Thu về rụng lá.
cởi bỏ cỗi cằn
muộn phiền đã bám
nửa kiếp đời buồn,

cuốn dìm tận vũng,
bùn lầy phiền muộn
thu về khoát vội
đôi chiếc lá vàng,

mơn lòng dịu lắng,
khi vừa đông sang
thân tằm im ắng
đợi bước xuân quày,

gởi trả nợ vay,
gắng vượt ngoi lên
tự thoát khỏi trần
niềm đau riêng mang,

hững hờ dỗi giận,
quên lãng buông trôi
mùa xưa trở lại
ngắm bóng lạc loài.
tiếp bước bơ vơ!
NGUYÊNHOANG

:hoa:
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 5 I_icon13Fri 27 Apr 2018, 06:25


CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 5 Images?q=tbn:ANd9GcTcuDXxhcSCPHNdDsHHILcFZNr5xLKJWBVkHtEs8kybbFwh48yc
MONG MANH

Tình yêu mới vừa hôm qua.
mà nay mắt đã cay rồi,
Em khóc nhớ gì lại dỗi,
khi mà tình đó phôi pha.

Mùa chưa lạnh sao lòng giá?
con tim nhận phụ cỗi già,
chờ xuân trở về thay áo..
ngóng chờ mơ ngõ xôn xao.

Một hôm ngang vùng xóm đạo.
tường xiêu nhện bám quạnh buồn,
tượng rời còn lại thập giá,
nơi nào cũng vẫn đổi thay.

Lãng quên mất thời tuổi dại.
giờ đây đòi trách nơi đâu?
lang thang ngõ chiều phố thị,
người nhìn hờ hững không quen.

Bài hát năm xưa thường hát,
chẳng còn ai cạnh khen hây?
vòng xoay vẫn đều đặn mãi..
tình đời mỏng vánh khói sương.

Vẫn đó không rời víu vướng,
mưa thấm buốt hồn lạnh thêm..!
NGUYÊNHOANG
:bong: :hoa:
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 5 I_icon13Tue 15 May 2018, 05:26

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 5 Images?q=tbn:ANd9GcSqjIwxmoWOQ1kEr2jZXN3TaF5g1FW2_LOp0Rvs5OuOef_iuo0I

GIỮ TRỌN LÒNG
còn đây nữa giấc mơ buồn.
mưa trần đổ xuống bao lần chưa phai
hoa khô úa sắc nhụy đài
nằm thoi thóp thở mong hoài bướm xưa.

giữ đây giọt nắng sót thừa.
trao không nhận nữa lụy tình nhân gian
rời đi để lại bẽ bàng
vào đông tuyết trắng phủ trùm thiếp mê.

vùi thân giữ trọn nguyện thề.
chờ duyên Thượng đế ban cho nhiệm mầu
bồng bềnh trong cõi chiêm bao
được lần ước vọng ..nhận vào yêu thương.
NGUYÊNHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 5 I_icon13Sat 19 May 2018, 06:25



CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 5 Images?q=tbn:ANd9GcR-AhrhabcXGRcIZYe8NsdFpsMDKKTNWSQg4hA2uP_CTxw1cVKf

GIẤC THIÊN TRÙ..

Ta về trở lại vùng xưa đó.
Một thuở yêu thương, trải dặm đường.
Sóng mắt ai vương? Dòng lệ ngỏ!
Môi chiều có nhạt, theo tà dương?

Ta là mảnh đá, ném chao hồ.
Khuấy động cơn mơ, tim thức dậy.
Nghe tỏ lời ru, dành kiếp trước.
Mùa xuân, trao lại nắng tràn đầy.

Phiến đá tình rêu, hằn bám mãi!
Đợi cơn gió đến cuốn mang đi.
Trăm năm mấy buổi, chờ hoan ái.
Khêu lại hương yêu, thuở xuân thì.

Chuông ngõ giáo đường mời ghé viếng
NGUYÊNHOANG

:bong: :hoa: :bong:

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 5 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 3 - Nguyễn Khắc Thuần
» ĐỪNG QUÊN CÁM ƠN
» Về việc QUÊN MẬT KHẨU, XIN DIỄN ĐÀN CHO LẠI MẬT KHẨU MỚI
» KHÓ QUÊN
» SAO ANH NỠ ĐÀNH QUÊN
Trang 5 trong tổng số 19 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12 ... 19  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-