Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Today at 11:58

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 07:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:46

Chết rồi! by Phương Nguyên Yesterday at 17:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 13:41

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19  Next
Tác giảThông điệp
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 17 I_icon13Wed 15 Apr 2020, 20:03


LỜI MUỐN NGỎ
Ngàn năm giữ có thương Em.

Đất trời cũng phụ khát thèm của Anh!(DQ)
. . .
Đi hoài trên ngõ ước nguyền.
Mà sao chẳng được trọn duyên đã thề?
Nhiều đêm dài dỗ giấc mê,
Tìm trong vọng tưởng, được kề mây mưa!

Gió vui chẳng rõ về chưa?
Để chiều lạc ngõ, phỉnh lừa đêm say.
Bỏ quên tình trữ tràn đầy,
Trở lui mộng vỡ, an bài xa nhau.

Dòng sông trầm quyện nỗi đau.
Chảy về đầu ngọn, phăng sầu cùng xuôi.
Phù vân ngắn ngủi kiếp người,
Thềm hoang bện nấc, trọn đời vết rêu.

Ngàn năm kinh niệm giáo điều.
Râm ran mưa nắng, bóng thiều bước ngang.
Đền xưa hoang phế điêu tàn,
Còn đây cổ ngữ trải đàng dõi theo.

Đợi truyền phán rõ chữ yêu.
Thì ngàn năm nữa, chẳng nhiều đâu Em!
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 17 I_icon13Thu 16 Apr 2020, 09:39


NHỚ ĐÓ..MỘT HÔM
Dừng bước nhìn chiều rơi hắt hiu.
trên sông sóng đợi gió sang dìu
đi qua khắp ngõ lòng nặng trĩu
mấy buổi thu vàng lá chắt chiu.

Ngàn mây nhẹ thoáng qua,rồi bước..
có lúc trời xanh,lúc ảm buồn
vẫn biết cuộc tình nhiều khổ lụy
sao người dương thế mãi vấn vương?

Đêm nay Ta đợi Hằng nga xuống..
đối ẩm cùng nhau cạn chén sầu
còn mấy câu thơ vần đã cạn
sương trời đẫm ướt trắng canh thâu.

Cho Ta bày tỏ tình yêu Bậu
nửa giấc mộng thôi đủ trọn nguyền
ước ao ngắm ánh tà dương lặn
thèm sóng ba đào trao ái ân..
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 17 I_icon13Thu 16 Apr 2020, 20:39



NHỚ MẸ
Bàn tay gân guốc sao ấm nồng hơn tất cả?
không tình cảm nào có thể sánh bằng được đây,
dắt dìu qua đê đến trường lớp..vào đời,
công dưỡng dục ơn sinh thành bao la như biển.

Giọng hát à ơ giữa đêm khuya ru con ngủ.
bao năm dài sống tha hương chưa được đáp đền,
hôm nay quay về đi lại quảng đường ngày cũ,
nghe lòng bâng khuâng thầm nhớ chẳng quên.

Một tiếng Mẹ thốt lên nghe vô cùng trìu mến.
dù lưu lạc phương nào vẫn mơ ước hồi nguồn,
quê hương đó nơi chôn nhau nhận dòng sữa ngọt,
phụ mẫu xa rời ngày tháng bước dạ héo hon.

Thể hiện như loài cá trở,tựa chim muông về..
khởi đi rời đến,quay vùi thân nơi gốc rễ,
chết tại quê mình nắng ấm mồ gió thoảng ru,
lời ca dao câu hò miên man luôn thiếp giấc.
(Sẽ không lạnh lùng dưới lòng đất vui triền miên)!
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 17 I_icon13Fri 17 Apr 2020, 06:28


HẠ VƯƠNG
Cố nhân nằm đó chờ người trở.
nhắn giữ ngày xưa mỗi hạ về
và ngắm phượng hồng từng chiếc đổ
biết nầy một thuở chiến tranh qua.

Bên sông tiếng mỏ hồi chuông đã..
chẳng nửa công phu đánh thức làng
chuẩn bị cùng trâu bừa cấy lúa
gieo trồng mảnh đất Tổ tiên cho.

Mùa xuân cảm thấy quên miền đó.
cùng nắng cũng thường ít lúc sang
mưa đến bất ngờ đi vội vã
trời thu man mác lá rơi vàng.

Trải ngõ chờ ai mỗi buổi sáng?
hương nồng ngan ngát gió khô khan
chiều hoang trên lối mình tôi bước
khẽ đứng cầu kinh trước giáo đường.
nguyênHOANG

Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 17 I_icon13Fri 17 Apr 2020, 20:19


MỘT MÌNH
cơn mê trôi theo dòng về quá khứ.
tìm lại bóng hình ngày ấy giã từ
không ai thân quen hỏi thăm”Miệt thứ”*
cuộc sống giờ đây đã hết ưu tư?

Gọi tên bốn mùa
ngọt ngào ngôn ngữ.
xuân đi qua hoa khoe sắc (thắm)nồng nàn
hương theo gió khỏa nhẹ nhàng nắng hạ
mưa thu dịu dàng
ấp ủ đông sang.

Chiều nay bước
một mình qua ngõ trắng.
còn tháng ba mà tuyết trắng phủ dầy
sương giăng mắc khắp ngàn cây nội cỏ
có xa nào..
cũng khó thể để phai.

Nhớ gì nơi
tuổi ngọc ngà vụng dại?
sống vô tư bỏ vuột mất xuân thì
không chung đắp đâu tự ai mang đến?
tình cảm do mình
tạo dựng nên duyên.
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 17 I_icon13Sat 18 Apr 2020, 03:08



CHUNG LÒNG
Vừng trăng Thượng đế bẻ đôi..
nửa chia cho trẻ vui chơi đêm nầy
nửa dành cho khách thi nhân
xướng họa thơ với nguyệt hằng đắm say.

Mưa thu tháng tám nhẹ bay.
hứng sương thay rượu đong đầy giấc mơ
lặng thầm ngưỡng bóng đợi chờ
buồng tim khẻ mở nhận vào tin yêu.

Gió gom giông tố muôn chiều.
đưa lời thương nhớ dạt phiêu khắp miền
trao tình khơi lại tơ duyên
nhờ triều sóng vỗ xóa phiền ưu tư.

Chiều đi nắng vội tạ từ.
nụ hôn trả lại xem như chưa lần..
đã gây bao buổi phân vân
canh dài thao thức bâng khuâng thẫn thờ.

Rời ảo mộng còn ngẩn ngơ.
người xa buồn mãi đến giờ chưa nguôi..
chắc có lẽ do quen mùi..
bồ đào mỹ tửu chờ người cạn chung.

Dẫu cách biệt tận ngàn trùng,
mong rằng ước muốn sẽ cùng giống nhau..
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 17 I_icon13Sun 19 Apr 2020, 19:38



HẠ VƯƠNG
Cố nhân nằm đó chờ người trở.
nhắn giữ ngày xưa mỗi hạ về,
và ngắm phượng hồng từng chiếc đổ,
biết nầy một thuở chiến tranh qua.

Bên sông tiếng mỏ hồi chuông đã..
chẳng nửa công phu đánh thức làng,
chuẩn bị cùng trâu bừa cấy lúa,
gieo trồng mảnh đất Tổ tiên cho.

Mùa xuân cảm thấy quên miền đó.
cùng nắng cũng thường ít lúc sang,
mưa đến bất ngờ đi vội vã,
trời thu man mác lá rơi vàng.

Trải ngõ chờ ai mỗi buổi sáng?
hương nồng ngan ngát gió khô khan,
chiều hoang trên lối mình tôi bước,
khẽ đứng cầu kinh trước giáo đường.
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 17 I_icon13Tue 21 Apr 2020, 09:24


VỌNG XA
Cõi trần nhiều mộng mị.
vẫn lắm kẻ cuông si
giữ một lòng chung thủy
được nhận lại điều gì?

Bàn tay loài ma quỷ.
nắm chặt lấy linh hồn
mưa chiều buông tầm tã
buốt lạnh cả hoàng hôn.

Màu tóc bạc khô úa.
ngóng chờ mỗi từng mùa..
ánh tà dương khuất bóng
để lại một niệm lòng.

Bên đời luôn hoài vọng.
đêm dài khắc khoải mong
hời hợt bỏ lãng phí
tuổi xuân thuở mặn nồng.

Từng ngày thầm dõi ngóng..
hình bóng cánh thiên di.
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 17 I_icon13Wed 22 Apr 2020, 02:56


VẪN ĐỢI..
có bước chân về
qua thềm lạnh vắng?
rong rêu ôm chân tỉnh giấc ngỡ ngàng
cũng bước chân nầy
ngày xưa trong nắng
ấm áp nơi lòng mỗi buổi đông sang.

đêm nay mưa rơi
nhìn sương tưởng nhớ.
đã khá lâu rồi đợi ngóng chân ai?
có ý mong chờ cửa thường khép hờ
đợi người xưa
tha thứ lỗi cho nhau.

nếu bước chân nầy
nương nhờ theo gió,
hãy ghé lay mành
biết đó cố nhân..!
nguyênHOANG

Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 17 I_icon13Wed 22 Apr 2020, 15:47


VỀ ĐÂU?
tình như một vạt nắng
đi qua phố cô đơn
dù nắng có mong manh
nhưng lòng thấy ấm áp

giữa buổi chiều nhạt nắng
rời xa nhớ gì chăng?
thời gian vẫn thầm lặng
theo chuyển đổi dương trần

đường hôm nay quạnh vắng
người xuôi chân vội vàng
mong manh những vạt nắng
buồn hơn buổi ngày đông

trên không trung gió lộng
làm xao xuyến mây hồng
và từng đàn chim én
mang mùa xuân về đâu?
Nh

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 17 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 3 - Nguyễn Khắc Thuần
» Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
» Về việc QUÊN MẬT KHẨU, XIN DIỄN ĐÀN CHO LẠI MẬT KHẨU MỚI
» KHÓ QUÊN
» SAO ANH NỠ ĐÀNH QUÊN
Trang 17 trong tổng số 19 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-