Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Sự tích hoa Păng xê

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Sự tích hoa Păng xê Empty
Bài gửiTiêu đề: Sự tích hoa Păng xê   Sự tích hoa Păng xê I_icon13Sun 01 Oct 2017, 22:54

Sự tích hoa Păng xê

Hoa Păng-xê, còn được gọi là Hoa Bướm, có tên tiếng Anh là Pansy. Hoa được gọi là hoa Bướm, có lẽ vì cánh hoa nhiều màu sắc, mỏng mượt như nhung và có hình dạng như con bướm đang đậu trên cành. Tên Păng-xê có nguồn gốc từ "Pensée" trong tiếng Pháp (sự tơ tưởng, nhớ nhung). Vì thế, hoa còn có tên là Hoa tương tư.

Sự tích hoa Păng xê Hoa-pa10

Tên Latin của Păng-xê là Violatricolor có nghĩa là hoa có 3 màu (tricolor) thuộc họ hoa tím Violet (Viola). Mỗi bông hoa có 3 màu là một tổ hợp ngẫu nhiên của các màu sắc tím, đỏ, vàng, đen, xanh, trắng, cam, nâu để tạo nên nhiều giống hoa với những màu sắc lạ, rất hấp dẫn.

Hoa Păng-xê là cây thân thảo 1-2 năm, cao khoảng 30cm, gồm nhiều phân nhánh. Hoa đơn lẻ mọc trên cuống hoa, hoa to, cánh hoa hơi tròn, nhiều màu sắc đa dạng và tương phản nhau. Hoa thường có 5 cánh, 2 cánh trên cùng mọc xếp chồng lên nhau hướng lên trên, 2 cánh tiếp theo hướng sang 2 bên và 1 cánh hướng xuống dưới. Cây ưa thích khí hậu mát và ẩm, ánh sáng tự nhiên, hơi chịu nóng.

Sự tích hoa Păng xê Hoa-pa14Sự tích hoa Păng xê Hoa-pa11

Tên gọi và ý nghĩa

Hoa Păng-xê là một loài có rất nhiều tên gọi, mỗi tên gọi lại có một ý nghĩa khác nhau. Nó cũng mang bên mình nhiều truyền thuyết vô cùng thú vị.

Hoa Păng-xê có một cái tên rất gợi tình là "Heartsease", bởi vì người ta tin rằng những cánh hoa hình trái tim này có phép màu tình yêu kỳ diệu, có thể chữa lành những trái tim tan vỡ, an ủi những nỗi đau tình yêu, và nhất là, nếu bạn luôn giữ chúng bên mình thì bạn sẽ chắc chắn nhận được tình yêu của người mình yêu.

Păng-xê là một bông hoa tình yêu làm người ta liên tưởng đến thánh Valentine. Nước Anh thời Victoria hoa Păng-xê là biểu tượng cho lời nhắn nhủ thương nhớ “Thinking of you”. Păng-xê là một thành phần trong "Bùa Yêu" của người Celt ở Anh. Chính Shakespeare cũng đã đưa ý tưởng này vào trong vở kịch nổi tiếng "Giấc Mộng Đêm Hè" - với vài giọt nước cốt hoa Păng-xê nhỏ lên mắt khi say ngủ, Titania đã yêu "sinh vật đầu tiên mà nàng nhìn thấy". Cũng tại Anh, hoa Păng-xê còn có một tên gọi khác là “Love in idleness” để ám chỉ hình ảnh của một người yêu có rất ít hoặc không có việc làm nào khác ngoài việc nghĩ về người yêu của mình.

Hoa Păng-xê xinh đẹp
Đủ màu xanh, tím, vàng...
Như cầu vồng bảy sắc
Nhuộm hoàng hôn mênh mang.

(Thomas J.Ouseley)

Lại có một  truyền thuyết cho rằng, Pensée là tên một sứ thần có tư duy sâu sắc và có cách ứng xử tế nhị. Ngày nay, người đàn ông nào tặng hoa Păng-xê cho một phụ nữ là có ý khẳng định tình cảm và hy vọng của mình. Còn người phụ nữ nào nhận hoa Păng-xê thì điều cô ấy muốn nói là: "Tôi đang trong sự mong chờ về một điều gì đó".

Ngoài ra sự tích của loài hoa này còn liên quan đến một câu chuyện tình yêu đầy bất hạnh:

"Ngày xưa có một cặp tình nhân trẻ, rất đẹp đôi và lãng mạn. Chiều chiều họ đi dạo bên triền núi và chàng trai trẻ bao giờ cũng hái những đóa hoa dại như những cánh bướm tươi tắn để tặng người yêu. Họ yêu nhau tha thiết đến mức tưởng như không gì có thể chia lìa.

Cho đến một ngày, mùa đông lạnh giá đã cướp đi hầu như tất cả những đóa hoa xinh đẹp. Chàng trai tìm kiếm khắp đó đây nhưng chỉ còn những đóa hoa bên bờ vực thẳm là còn sót lại. Chẳng quản hiểm nguy, chàng vươn cánh tay về phía những đóa hoa dại cuối cùng và cố gắng hái những đóa hoa đẹp nhất.

Nào ngờ gờ đá dưới chân chàng bỗng lở ra và chàng chỉ kịp bám tay vào một mỏm đá nhọn chìa ra bên bờ vực. Trong tình thế hiểm nguy ấy chàng trai vẫn không rời bỏ những đóa hoa dại xinh đẹp kia. Một tay nắm chặt mỏm đá chông chênh, tay kia vươn về phía người yêu, chàng cố gắng đặt vào tay nàng những đóa hoa cuối cùng. Chàng chỉ kịp nói “Penses à moi!” (Hãy nghĩ đến anh!) rồi rơi xuống vực thẳm đen ngòm.

Cô gái trẻ héo hon trong niềm luyến tiếc, nhớ nhung và tuyệt vọng. Nàng mang loài hoa dại ấy về trồng trong vườn và đặt cho chúng cái tên Păng xê. Từ đó loài hoa này trở thành biểu tượng của hoa tình yêu và nỗi nhớ."

Giải thích về màu sắc của hoa, thì có truyền thuyết cho rằng Păng-xê vốn dĩ là một bông hoa màu trắng, và mũi tên của Thần Tình Ái Cupid đã bắn vào hoa và tạo cho hoa có nhiều màu sắc rực rỡ.

Sự tích hoa Păng xê Hoa-pa16

Tại miền quê Nước Pháp, Păng-xê được gọi là hoa của Chúa Ba ngôi (Trinity herb). Có người giải thích rằng do ở mỗi hoa mang đủ 3 màu là biểu tượng cho Ba Ngôi của Thiên Chúa, nhưng cũng có truyền thuyết khác kể rằng: Ngày xưa nàng Hoa Pensée có mùi thơm ngọt ngào hơn là người chị, nàng Violette, và vẻ đẹp nhiều màu của hoa cũng hơn hẳn màu tím hơi u buồn vủa nàng Violette nên hoa được quá nhiều người ưa thích, hái thật sớm trước khi kịp nở. Nàng Pensée buồn cho số phận nên đã xin Chúa Ba ngôi thương xót, nàng xin được mất đi mùi thơm để ít bị người quấy rầy. Và Chúa đã chấp nhận lời cầu, nên hoa được gọi là hoa của Chúa Ba ngôi.

Tương tự, ở Đức cũng có một truyền thuyết giải thích về mùi hương của Păng-xê. Theo đó, ngày xưa Păng-xê có mùi hương thơm ngào ngạt. Người ta kéo nhau đi từ hàng dặm xa đến chỉ để được ngửi mùi hương đó. Nhưng chính vì vậy mà lớp cỏ xung quanh bị giẫm nát, tàn phá. Păng-xê cầu xin Chúa giúp đỡ những ngọn cỏ mong manh đó. Thế là, từ đó, Chúa lấy đi hương thơm của Pansy, nhưng bù lại cho nó một vẻ đẹp tuyệt vời.

Sự tích hoa Păng xê Hoa-pa17

Đà Lạt có nhiều hoa păng xê. Păng xê trông như con buớm nhảy múa tung tăng trên cành. Nào là bướm xanh lơ đốm trắng, bướm trắng đốm tím than, bướm than đốm vàng, bướm vàng đốm đen.. Trồng xem kẽ nhiều loài, bướm păng xê như cùng nhau tạo thành vũ khúc trong gió. Bởi vậy Păng xê còn được gọi là Hoa Bướm. Hoa này ép được, rất dễ ép và rất đẹp. Có lẽ vì vậy, cánh hoa păng xê được tượng trưng cho lòng thủy chung. Ngoài ra, hoa păng xê còn có một ý nghĩa khác, là sự tò mò và ngạc nhiên. Những đốm màu nổi bật ở trung tâm hoa được xem như những con mắt tò mò, hay còn gọi là cửa số thấu thị...

”Những cánh hoa păng xê đó chính là sự hoài niệm” , William Shakespeare đã viết và mô tả hoa Păng xê như thế với màu trắng sữa nguyên thuỷ cho đến khi nó bị trúng mũi tên của thần Cupid nhắm bắn vào Diana , cho nên giờ đây nó còn là “màu tím của vết thương tình yêu”. Loại hoa mà ngày nay chúng ta biết đến với cái tên pansy - mệnh danh là "khuôn mặt của thiên thần" - có nguồn gốc từ hoa violet 3 màu. Vào năm 1810, ông T. Thompson lai tạo Viola lutea với Viola altaica và tạo ra loài hoa mà hiện giờ chúng ta gọi là Pansy. Ngày nay, hoa Bướm thường được trồng trong vườn, xuất xứ từ loài păng xê dại, mà thi hào Shakespeare của Anh từng gọi là "Tình yêu vu vơ". Người đời đã yêu mến đặt cho loài hoa này nhiều biệt danh khác nhau, mà nổi bật nhất có lẽ là Thanh thản (Heartsease), bởi vì người ta tin rằng nếu bạn luôn giữ bên mình những cánh hoa này thì bạn sẽ chắc chắn nhận được tình yêu của người bạn yêu .

Ta gởi cho người vào dịp đầu năm
Những đóa păng xê Vàng rực như tia nắng, tím ngắt như trời đêm
Những đoá hoa nhớ nhung ...
Và hãy gửi trở lại ta một ý nghĩ của người

(Sarah Doudney)

Sự tích hoa Păng xê Hoa-pa15

Về Đầu Trang Go down
Nguyên Phong

Nguyên Phong

Tổng số bài gửi : 315
Registration date : 17/08/2017

Sự tích hoa Păng xê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sự tích hoa Păng xê   Sự tích hoa Păng xê I_icon13Mon 02 Oct 2017, 07:37

Đại tỷ ơi, thế sự tích hoa Trà Mi là sao ạ?  dd
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Sự tích hoa Păng xê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sự tích hoa Păng xê   Sự tích hoa Păng xê I_icon13Mon 02 Oct 2017, 07:56

HPNguyenPhong đã viết:
Đại tỷ ơi, thế sự tích hoa Trà Mi là sao ạ?  dd

Sự tích hoa Trà Mi đã đăng ở Đào Viên rùi, đệ có công tìm thì gặp, hihi    :tease2:

Mà đừng gọi TM là đại tỷ, hông dám nhận đâu, tỷ Shiroi mà mới hàng thứ 9 ...    :so:
Về Đầu Trang Go down
Nguyên Phong

Nguyên Phong

Tổng số bài gửi : 315
Registration date : 17/08/2017

Sự tích hoa Păng xê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sự tích hoa Păng xê   Sự tích hoa Păng xê I_icon13Mon 02 Oct 2017, 08:03

Trà Mi đã viết:
HPNguyenPhong đã viết:
Đại tỷ ơi, thế sự tích hoa Trà Mi là sao ạ?  dd

Sự tích hoa Trà Mi đã đăng ở Đào Viên rùi, đệ có công tìm thì gặp, hihi    :tease2:

Mà đừng gọi TM là đại tỷ, hông dám nhận đâu, tỷ Shiroi mà mới hàng thứ 9 ...    :so:

Vậy đệ gọi tỉu tỉ hén. Cơ mà hoa Trà Mi mềm mại mỏng manh thế sao tỉu tỉ Trà Mi lại cứng như vậy, không giống tên gọi chút nào.   no
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Sự tích hoa Păng xê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sự tích hoa Păng xê   Sự tích hoa Păng xê I_icon13Mon 02 Oct 2017, 08:15

HPNguyenPhong đã viết:
Trà Mi đã viết:
HPNguyenPhong đã viết:
Đại tỷ ơi, thế sự tích hoa Trà Mi là sao ạ?  dd

Sự tích hoa Trà Mi đã đăng ở Đào Viên rùi, đệ có công tìm thì gặp, hihi    :tease2:

Mà đừng gọi TM là đại tỷ, hông dám nhận đâu, tỷ Shiroi mà mới hàng thứ 9 ...    :so:

Vậy đệ gọi tỉu tỉ hén. Cơ mà hoa Trà Mi mềm mại mỏng manh thế sao tỉu tỉ Trà Mi lại cứng như vậy, không giống tên gọi chút nào.   no

Cứng mới hông sợ người ta ăn hiếp hihi   :cheerleader2:
Về Đầu Trang Go down
Nguyên Phong

Nguyên Phong

Tổng số bài gửi : 315
Registration date : 17/08/2017

Sự tích hoa Păng xê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sự tích hoa Păng xê   Sự tích hoa Păng xê I_icon13Mon 02 Oct 2017, 08:20

Trà Mi đã viết:
HPNguyenPhong đã viết:
Trà Mi đã viết:
HPNguyenPhong đã viết:
Đại tỷ ơi, thế sự tích hoa Trà Mi là sao ạ?  dd

Sự tích hoa Trà Mi đã đăng ở Đào Viên rùi, đệ có công tìm thì gặp, hihi    :tease2:

Mà đừng gọi TM là đại tỷ, hông dám nhận đâu, tỷ Shiroi mà mới hàng thứ 9 ...    :so:

Vậy đệ gọi tỉu tỉ hén. Cơ mà hoa Trà Mi mềm mại mỏng manh thế sao tỉu tỉ Trà Mi lại cứng như vậy, không giống tên gọi chút nào.   no

Cứng mới hông sợ người ta ăn hiếp hihi   :cheerleader2:

Đệ nghĩ không ai ăn hiếp tỉ đâu. Vì nghe tên Trà Mi đã thương rồi, nỡ nào mà ăn hiếp?   :-bd
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Sự tích hoa Păng xê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sự tích hoa Păng xê   Sự tích hoa Păng xê I_icon13Mon 02 Oct 2017, 08:36

HPNguyenPhong đã viết:
Trà Mi đã viết:
HPNguyenPhong đã viết:
Trà Mi đã viết:
HPNguyenPhong đã viết:
Đại tỷ ơi, thế sự tích hoa Trà Mi là sao ạ?  dd

Sự tích hoa Trà Mi đã đăng ở Đào Viên rùi, đệ có công tìm thì gặp, hihi    :tease2:

Mà đừng gọi TM là đại tỷ, hông dám nhận đâu, tỷ Shiroi mà mới hàng thứ 9 ...    :so:

Vậy đệ gọi tỉu tỉ hén. Cơ mà hoa Trà Mi mềm mại mỏng manh thế sao tỉu tỉ Trà Mi lại cứng như vậy, không giống tên gọi chút nào.   no

Cứng mới hông sợ người ta ăn hiếp hihi   :cheerleader2:

Đệ nghĩ không ai ăn hiếp tỉ đâu. Vì nghe tên Trà Mi đã thương rồi, nỡ nào mà ăn hiếp?   :-bd


Thương cái tên chớ cũng hông ai dám thương ... người    Embarassed
Về Đầu Trang Go down
Nguyên Phong

Nguyên Phong

Tổng số bài gửi : 315
Registration date : 17/08/2017

Sự tích hoa Păng xê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sự tích hoa Păng xê   Sự tích hoa Păng xê I_icon13Mon 02 Oct 2017, 08:40

Trà Mi đã viết:


Thương cái tên chớ cũng hông ai dám thương ... người    Embarassed

Có một người thương tỉ lắm á, có điều tỉ không biết thôi.  Twisted Evil
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Sự tích hoa Păng xê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sự tích hoa Păng xê   Sự tích hoa Păng xê I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Sự tích hoa Păng xê
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Quê Hương yêu dấu :: Truyền thuyết - Sự tích-