Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tác giảThông điệp
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM   ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 10 I_icon13Fri 10 Nov 2017, 09:16

[b][b]Kính mời tam vị kỳ nữ coi bài họa của Thầy Đồ Lương  Trần văn Lương[/b][/b]


Kính anh Bái,
Cám ơn anh thật nhiều và xin phép
họa lại bài Đường thi của anh:

Một bóng u linh trở lại nhà,
Xót thân tủi phận, lệ buồn sa.
Duyên thề một thuở còn dang dở,
Tình nghĩa bao năm đã nhạt nhòa .
Chàng vẫn an nhiên nơi chốn cũ
Thiếp đành lủi thủi cuối trời xa .
Đào nguyên rộng lối người vui bước,
Giọt lệ nào cho một kiếp hoa .

                 TVL kính họa

Kính mời tam vị kỳ nữ coi bài họa của Thầy Đồ Lương  Trần văn Lương
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM   ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 10 I_icon13Sun 12 Nov 2017, 11:58

HỌA THƠ BẮT MA CỦA BÔNG HỒNG NHỎ

Bắt Ma Hồng Nhỏ trốn trong nhà ,
Sợ sệt đứng tim : Nước mũi sa !
Chó mực gầm gừ tai muốn điếc  (*)
Roi dâu múa lộn mắt thêm nhòa !
Cầm đèn mẹ dạy e gần gụi
Túm cổ thầy khuyên sợ chẳng xa
Bóng quế hồn ma buồn nãu ruột
Hôi đâu ghẹo nguyệt với trêu hoa ?

(*) Định xin tí huyết chó mực bị nó gầm gừ

LTĐQB
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: thơ ếu cho vui    ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 10 I_icon13Mon 20 Nov 2017, 14:05

Tếu chút cho vui
đỡ phải ngậm ngùi
Vì thơ ế  Ẩm 
Muốn cho êm ấm
Nhờ MYTUTRU
Chắc là trơn tru
Phải không Hồng nhỏ ?
Thêm Trà Mi đó
Làm thơ tứ ngôn
Tam nương cười nôn :
Già không nên nết
Thực đáng tội chết
Đáng đời Nữ Ma
Ha Ha

Mời quý thân hữu nhàn lãm


ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 10 Smile_teeth CẤM QUẦN KHÔNG ĐŨNG

Ngày tám tháng ba có lệnh vua ra :
Cấ quần không đũng người ta hãi hùng ...
Không đi thì chợ không đông ,
Đi ra bóc lột quần chồng sao đang ?
Có quần ra quán bán hàng ,
Không quần đứng trực đầu làng trông quan (*)
Ai ngờ cái váy hàm oan !
Văn ban chụp mũ võ ban thôi mà !
Mừng xuân nhân tết mồng ba
Công hầu khanh tướng bắt gà đá chơi ...
Triều đình gập lúc thảnh thơi
Mệnh phụ ,công chúa xúm ngồi lại xem :
Đôi gà đá lộn như điên
Xám khô vào vỉa đá lên mé hầu
Ô ướt trúng phải đòn đau
Vội vùng ra sới cắm đầu đào bôn ,
Làm cô công chúa hết hồn
Lỏng tay vén xống ,gà tuôn ngay vào .
Công chúa bật ngửa ra sau :
Lá đa nguyên chiếc phô mầu tươi xanh ....
Tiếng đồn vang khắp đô thành
Chung quy trăm tội đổ anh chủ gà ;
Ngày tám tháng ba có lệnh vua ra .....

(*) ca dao

Ma Nữ quỷ
Bonus : Đố vui :
Bằng cái thúng mà thủng hai đầu
Bên ta thì có bên Tàu lại không

Là cái gì đây quý thành viên ?

ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 10 I_up_a10 ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 10 I_down10
ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 10 Icon_user_profile ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 10 Icon_contact_pm ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 10 Online
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: thơ tếu mua vui    ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 10 I_icon13Wed 22 Nov 2017, 03:03

BAI DO
Sent: Sunday, November 19, 2017 9:12 AM
To: Ho Cong Tam; timthinguyen1986@yahoo.com; tan nguyen; Viet Tran; TBU Nguyen
Subject: Re: Tếu chút cho vui bằng Lục Ngôn Thể

 
Re: Tếu chút cho vui bằng Lục Ngôn Thể


THU MƠ CA TỤNG CỐT TU

Thu mơ ca tụng cốt tu !
Nàng Tím chỉ mong đệm thu :
Con trẻ còn mong thứ ấy
Già khắng chớ thích đạo ù !
Làm sao sành nghè trườn bụng
Khó thể chuyểnh ngiệp ưỡn mu
Trận bút trường văn phủ phục
Thu mơ ca tụng cốt tu !
Hu Hu

Chú Quỷ





From: Ho Cong Tam
Sent: Saturday, November 18, 2017 9:09 AM
To: timthinguyen1986@yahoo.com
Cc: BAI DO
Subject:

 
Thơ Vui của Bà Chúa Thơ "Nói Lái" thời Hiện Đại, Hậu Duệ Bà Chúa Thơ Nôm




BÁI PHỤC
"Mây mù trên chóp đỉnh ca tu"...
Sư mẫu chèn ơi thích đội Thu ?!
Lớn tuổi còn sung đòi ấy ấy ?!
Cao niên vẫn khỏe đạo ù ù ?!
Sanh sau muốn học cách sàng bụng.
Đẻ muộn thèm hành kiểu hẩy mu.
Phú thánh thơ thần con bái phục.
"Mây mù trên chóp đỉnh ca tu"!
17-11-2017

TÍM


ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 10 23621235_10211361138729510_3008721433541117735_n
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM   ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 10 I_icon13Sat 16 Dec 2017, 04:37







Gửi tam cô nương MYTUTRU ,Trà Mi và Cẩn Vũ với toàn thể anh chị em trong ĐVTC để cùng mừng lễ Giáng Sinh Hài Đồng  ngày 25 tháng 12 




Theo gót Phó Nhòm chúc bạn ta 

Một mùa Sinh Nhật đẹp như hoa

Hài Đồng đón rước linh đình nhé 

Quên mọi truyện buồn nhức óc nha !











MỪNG CHÚA HÀI ĐỒNG ĐÃ GIÁNG SINH

Mừng Chúa Hài Đồng đã giáng sinh 

Lập nên Giáo Hội thực đình huỳnh : 

Năm châu quý đạo vui yên  ổn . 

Bốn biển thương nhau sống thái bình  ...

Đế chốn Thiên Cung Thiên Hạ trọng ,

Vua nơi Trần  Giới Thế Nhân khinh 

Thay dân chuộc tội đời đời  mến 

Xứng đáng cho NGÀI  hưởng hiển vinh 

LTĐQB chỉ thờ phụng tổ tiên những cũng biết trọng người hiền: PHẬT,CHÚA 



Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM   ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 10 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» TÌM TRÂU
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» ĐI TÌM ĐƯỜNG BAY ƯU VIỆT CỦA THI CA - Thái Tú Hạp
» Thơ PHẠM KHANG
» TÌM SAY
Trang 10 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC :: Thơ Tiếu Lâm, Trào phúng-