Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Họa thơ Cẩn Vũ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Cẩn Vũ Empty
Bài gửiTiêu đề: Họa thơ Cẩn Vũ   Họa thơ Cẩn Vũ I_icon13Mon 07 Aug 2017, 07:39


Họa thơ Cẩn Vũ Hoa_chuoi


CÂY CHUỐI.
 
Chuối đợi đơm bông chuối cựa mình
Gió trời gãi nhột lá rung rinh
Hạ khô thiếu nước tàn đâu ngủ
Thu ẩm dư mưa rễ uốn phình
Đến dịp trổ buồng hoa lí nhí
Vào lần cắt bẹ trái xinh xinh
Mang ra chợ bán còn thơm nhựa
Các chị ưng mua để cúng đình.
 
Cẩn Vũ. 10/07/2017

CÂY CHUỐI.
 
Kìa trông cây chuối đã vươn mình
Gió thổi bbung xòa lá rập rinh
Rút ruột vui con khi bắp trổ
Om xương khổ mẹ lúc thân phình
Cây già ủ nhựa phô dòng quý
Quả ngọt phơi màu hiến vẻ xinh
Bẫu sữa chắt chiu tình mẫu tử
Vật ngon đã tiến tận cung đình.

BXP 7.8.2017
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

Họa thơ Cẩn Vũ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Cẩn Vũ   Họa thơ Cẩn Vũ I_icon13Mon 07 Aug 2017, 14:05

GIỮ MỐI GIƯỜNG ( Xướng)
 
Tà áo tinh khôi sắc học đường
Một thời tuổi trẻ vẫn nhiều vương
Mắt thêm dõi mắt du vào cội
Tay lại cầm tay bước đến trường
Lặng lẽ Tây Hồ khi xả dỗi
Âm thầm Bách Thảo lúc gìn thương
Duyên dù lỡ dở tình chưa đoạn
Xúc tác cho thơ giữ mối giường.
 
BXP 7.8.2017
 
TUỔI HỌC TRÒ. ( Họa)
 
Chân nai nhảy nhót lúc trên đường
Đến lớp rồi về hận chẳng vương
Bài vở thầy cho dùng lót gối
Xiêm y mẹ giặt để lên trường
Chim non đợi mớm còn ngờ nghệch
Hồn trẻ nhìn vào quá dễ thương
Mực tím lem tay nào chịu rửa
Lau sơ một xíu...ngủ lăn giường
 

Cẩn Vũ. 07/08/2017.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Cẩn Vũ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Cẩn Vũ   Họa thơ Cẩn Vũ I_icon13Tue 08 Aug 2017, 08:02

KHÔNG ĐỀ.
 
Lục lọi trong đầu kỷ niệm qua
Võ vàng nắng rọi mé tường hoa
Mưa rơi khóm chuối kêu bì bạch
Gió thổi cành dương lắc kẽo cà
Tỉnh giấc bàng hoàng ôm gối lẻ
Cam lòng thống khổ nuối tình xa
Xanh xao dáng ngọc ngồi im tiếng
Dõi khói sương lam quyện buổi tà
 
Cẩn Vũ. 17/07/2017


TUỔI BƯỚM HOA

Vô thường năm tháng cứ dần qua
Chẳng thể quên nào tuổi bướm hoa
Đánh đáo chơi bi còn luẩn quẩn
Trêu ong đuổi bướm cứ la cà
Văn mong thả bút vươn trời thẳm
Toán muốn dưa hồn dạo dặm xa
Lúc học khi chơi căng sức trẻ
Nào hay cuối ngõ bóng dương tà

BXP 8.8.2017
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

Họa thơ Cẩn Vũ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Cẩn Vũ   Họa thơ Cẩn Vũ I_icon13Tue 08 Aug 2017, 10:48

buixuanphuong09 đã viết:
KHÔNG ĐỀ.
 
Lục lọi trong đầu kỷ niệm qua
Võ vàng nắng rọi mé tường hoa
Mưa rơi khóm chuối kêu bì bạch
Gió thổi cành dương lắc kẽo cà
Tỉnh giấc bàng hoàng ôm gối lẻ
Cam lòng thống khổ nuối tình xa
Xanh xao dáng ngọc ngồi im tiếng
Dõi khói sương lam quyện buổi tà
 
Cẩn Vũ. 17/07/2017


TUỔI BƯỚM HOA

Vô thường năm tháng cứ dần qua
Chẳng thể quên nào tuổi bướm hoa
Đánh đáo chơi bi còn luẩn quẩn
Trêu ong đuổi bướm cứ la cà
Văn mong thả bút vươn trời thẳm
Toán muốn dưa hồn dạo dặm xa
Lúc học khi chơi căng sức trẻ
Nào hay cuối ngõ bóng dương tà

BXP 8.8.2017


TUỔI TRẺ TRÂU.
 
Vui cùng áng phú kệ năm qua
Cảm hứng tuôn trào bữa ngắm hoa
Bút ngỗng tay biên ngòi rọt rẹt
Đàn tranh ngón khảy nhịp tà tà
Đêm mơ Lý Bạch về chê kém
Sáng đọc Đinh Hùng hãi chạy xa
Tuổi mộng đời dài dư sức khỏe
Luyện thơ ít kiểu lúc vui cà.
 
Cẩn Vũ. 08/08/2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Cẩn Vũ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Cẩn Vũ   Họa thơ Cẩn Vũ I_icon13Tue 08 Aug 2017, 20:41

Trích dẫn :
Trích dẫn :
CHO EM HỎI TÍ !!!!

Nụ hôn cháy bỏng chắc run nhiều?
Vị ngọt như là bát bún riêu
Kẻ nhận mơ màng khi ngửa cổ
Người điền thành thạo lúc ra chiêu
Môi son dính mép ngơ vài bữa
Bụi phấn vương tai nhớ một chiều
“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”
Trọn đời khắc cốt vị tình yêu.

Cẩn Vũ. 05/08/2017

CỨ HÔN ĐI!

Cẩn Vũ hôn đi sẽ thấy nhiều
Úi chà! Cái vị bún chan riêu
Tê ran lưỡi đỏ khi đơm miệng
Nóng rẫy môi hồng lúc đón chiêu
Bổi hổi con tim nhòa nắng sớm
Bâng khuâng khúc dạ tạnh mưa chiều
Trời sinh ra chuyện là như thế
Chết đuối sông tình một chữ YÊU

BXP 8.8.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Cẩn Vũ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Cẩn Vũ   Họa thơ Cẩn Vũ I_icon13Mon 14 Aug 2017, 06:57

Họa thơ Cẩn Vũ N0I8Fgs

NỢ TRẢ

Phần duyên ngắn ngủi vỡ tan rồi
Hữu hảo a tòng mặn đắng môi
Uất nghẹn dâng lòng do bão nổi
Cam đành dậy sóng để bèo trôi
Y tờ mấy chữ thâm dòng mực
Uyển ngữ bao lời tựa sắc vôi
Oải chốn trần gian tình bạc bẽo
Thà vay nhận trả cõi luân hồi!

Gió Bụi
08022017

NỨC NỞ.
 
Nghĩa dứt tình kia cũng hỏng rồi
Lệ sầu giọt đắng cứ lem môi
Hờn khuôn nguyệt tỏ che mi khóc
Ghét sợi mây mờ đạp gió trôi 
Cau chẻ bông hoa thì liệng đất
Trầu bày cánh phượng lại quên vôi
Ông Tơ ác nhỉ! sao đành đoạn
Rẽ thúy chia loan khó thể hồi
 
Cẩn Vũ. 
08/08/2017

TAN VỠ

Người ta dứt khoát bỏ đi rồi
Mặc kệ cô nàng đứng cắn môi
Gió thổi lưng thềm hoa rụng vỡ
Mưa vùi nhánh phượng lá vèo trôi
Đầu hiên lạnh lẽo trầu ôm giậu
Cuối ngõ âm thầm vại chứa vôi
Biết đã duyên tình nay hết sạch
Mà sao vẫn cứ nhớ liên hồi

Phương Nguyên
09/8/2017

HOÀI NIỆM

Mới thuở nào đây đã biệt rồi
Ôn dòng kỉ niệm đắng bờ môi
Duyên cùng chạnh bóng buồn mưa đổ
Phận hẩm thương bèo rữa nước trôi 
Cứ ngỡ tình xanh nồng buổi hạ
Đâu ngờ nghĩa bạc trắng màu vôi
Nhìn mây xám quyện miền hư ảo 
Chuỗi xỏ lần tay nguyện mấy hồi.

Gió Bụi
08092017

HÒA HỢP

Đừng để sinh ra chuyện đã rồi
Tình nồng nghĩa thắm đọng bờ môi
Khênh sầu gánh não gieo dòng cuộn
Vác khổ ôm phiền đổ thác trôi
Ấy chớ buông lời chua tựa dấm
Xin đừng gửi chữ bạc như vôi
Mọi điều ác cảm xua tan hết
Mong được bên nhau buổi tái hồi

BXP 14.8.2017

Thơ họa bỏ dở vì ốm mấy ngày, giờ sửa lại mang sang góp vui cùng Gió Bụi, Cẩn Vũ & Phương Nguyên
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Cẩn Vũ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Cẩn Vũ   Họa thơ Cẩn Vũ I_icon13Sat 17 Mar 2018, 19:06

Trích dẫn :
1, BÁC CỦA CHÁU.

Bác đứng nhìn sông ngẫm cuộc đời
Kia giòng nước đục hướng ra khơi
Buồn thiu một kiếp còn dai dẳng
Âm ỉ nhiều năm đã rối bời
Mượn chút hơi tàn khơi trí động
Gom vài lực sót họa thơ chơi
Tuy dầu sắp cạn đèn leo lét
Vẫn chẳng hề than mặc số trời

2, CHÁU CỦA BÁC.

Cháu hãy còn non ít tuổi đời
Tánh tình bộc trực rảnh đùa khơi
Thương ông ốm nhách nom vừa chậm
Mến cụ già nua nhớ chẳng bời
Sâu thẳm hai đầu hai lối nghĩ
Bình thường một góc một sân chơi
Cùng thầy học hỏi bao năm tháng
Xướng họa trêu nhau đã quá trời.

Cẩn Vũ. 15/03/2018

BÁC LÀ ĐÓ

Nguồn cội tìm ra lúc cuối đời
Song Ngàn hội tụ chảy về khơi*
Một đằng Tùng Lĩnh thông xanh thắm
Hai phía La Giang lúa tốt bời
Lặng lẽ trang ghi vài niệm nhớ
Âm thầm thơ viết mấy vần chơi
Cố hương rực rỡ ai người biết?
Chứng giám lòng ta có đất trời.

BXP 16.03.2018
* Ngàn Sâu, Ngàn Phố hợp lưu thành sông La ở bến Tam Soa, chảy vào sông Cả, rồi vào sông Lam, đổ ra biển Đông.

CHÁU LÀ ĐÂY

Hồn nhiên tuổi trẻ rất yêu đời
Cẩn Vũ sao mà cứ thích khơi?
Đất nước đàng hoàng xem rệu rã
Quê hương yên ổn thấy tơi bời
Khôi hài Lục Bát thơ đùa nghịch
Thẳng tuột Thi Đường phú giỡn chơi
“Sâu thẳm hai đầu hai lối nghĩ”
Cho nên khó nói chỉ kêu : Trời!

BXP 17.03.2018
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

Họa thơ Cẩn Vũ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Cẩn Vũ   Họa thơ Cẩn Vũ I_icon13Wed 03 Apr 2019, 08:38

BÁC PHƯỢNG CỦA CHÁU.
 
Bác Phượng tuy già vẫn khoái thơ
Hôm nhàn tản bộ kiếm nguồn mơ
Bút lông kẹp túi thường khi dạo
Quyển sổ cầm tay chốc chốc rờ
Ngắm cảnh chiều tà tay mãi viết
Phản làn nắng quái mặt hơi đơ
Tám mươi há chịu nghề thua trẻ
Cảm xúc đường thi hệt vỡ bờ
 
Cẩn Vũ.03/04/2019


Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Thu 04 Apr 2019, 15:08; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Cẩn Vũ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Cẩn Vũ   Họa thơ Cẩn Vũ I_icon13Thu 04 Apr 2019, 08:17

Cẩn Vũ đã viết:
BÁC PHƯỢNG CỦA CHÁU.
 
Bác Phượng tuy già vẫn khoái thơ
Khi nhàn tản bộ kiếm nguồn mơ
Bút lông kẹp túi thường khi dạo
Quyển sổ cầm tay chốc chốc rờ
Ngắm cảnh chiều tà tay mãi viết
Phản làn nắng quái mặt hơi đơ
Tám mươi há chịu nghề thua trẻ
Cảm xúc đường thi hệt vỡ bờ
 
Cẩn Vũ.03/04/2019
Cảm ơn Cẩn Vũ, nhưng cho bác khất họa, vì bác đang bận đón nhận sự ra đời của đứa cháu - con của con trai út của bác, 40 tuổi mới được làm cha - là niềm hạnh phúc lớn của gia đình. Sự ra đời của cháu bé có nhiều sự kiện hy hữu, bác phải có một bài thơ về nó.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Cẩn Vũ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Cẩn Vũ   Họa thơ Cẩn Vũ I_icon13Thu 04 Apr 2019, 20:31

Trích dẫn :
BÁC PHƯỢNG CỦA CHÁU.

Bác Phượng tuy già vẫn khoái thơ
Hôm nhàn tản bộ kiếm nguồn mơ
Bút lông kẹp túi thường khi dạo
Quyển sổ cầm tay chốc chốc rờ
Ngắm cảnh chiều tà tay mãi viết
Phản làn nắng quái mặt hơi đơ
Tám mươi há chịu nghề thua trẻ
Cảm xúc đường thi hệt vỡ bờ

Cẩn Vũ.03/04/2019

BÁC PHƯỢNG ĐÂY!

Hoa tìm bướm dõi chẳng riêng thơ
Bốn bể giao tình thỏa ước mơ
Thi Hữu gieo duyên nào lẩm cẩm
Đào Viên post chữ chẳng rù rờ
Kiên trì phím sửa khi trang hỏng
Nhẫn nại tay dừng lúc máy đơ
Mặc cái thân này đang rệu rã
Vẫn ngoi biển học dẫu vô bờ.

BXP 04.4.2019
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Họa thơ Cẩn Vũ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Cẩn Vũ   Họa thơ Cẩn Vũ I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Họa thơ Cẩn Vũ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-