Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Không ngủ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Không ngủ Empty
Bài gửiTiêu đề: Không ngủ   Không ngủ I_icon13Mon 06 Jul 2015, 10:49

KHÔNG NGỦ

lơ lửng đầu cành mảnh nguyệt treo
canh khuya trằn trọc nhớ nhau nhiều
ngày nào chung ngả vui khăng khít
nay chỉ riêng mình đứng quạnh hiu
cay nhạt mùi đời không mấy ít
ngọt bùi vị ái chẳng bao nhiêu
thơ tình đọc lại tim đau thắt
cái buổi ban đầu thật trớ trêu

Ái Hoa


_________________________
Không ngủ Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Không ngủ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Không ngủ   Không ngủ I_icon13Mon 06 Jul 2015, 15:17

KHÔNG NGỦ

lơ lửng đầu cành mảnh nguyệt treo
canh khuya trằn trọc nhớ nhau nhiều
ngày nào chung ngả vui khăng khít
nay chỉ riêng mình đứng quạnh hiu
cay nhạt mùi đời không mấy ít
ngọt bùi vị ái chẳng bao nhiêu
thơ tình đọc lại tim đau thắt
cái buổi ban đầu thật trớ trêu

Ái Hoa




Khó Ngủ

Trên tường lưới nhện mặc tình treo
Mái rạ thời gian đã dột nhiều
Cửa nhớ bàn tay then giá lạnh
Sân thèm nhịp bước gạch buồn hiu
Niềm thương góp lại dài bao khúc
Nỗi tủi vun vào nặng bấy nhiêu
Kẻ ở hoài trông người mãi vắng
Đêm nằm kỷ niệm cứ về trêu.

Phương Nguyên
06/07/2015


Thưa thầy, bài họa của em có bị thất đối không ạ?
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Không ngủ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Không ngủ   Không ngủ I_icon13Tue 07 Jul 2015, 11:25

Phương Nguyên đã viết:
KHÔNG NGỦ

lơ lửng đầu cành mảnh nguyệt treo
canh khuya trằn trọc nhớ nhau nhiều
ngày nào chung ngả vui khăng khít
nay chỉ riêng mình đứng quạnh hiu
cay nhạt mùi đời không mấy ít
ngọt bùi vị ái chẳng bao nhiêu
thơ tình đọc lại tim đau thắt
cái buổi ban đầu thật trớ trêu

Ái Hoa




Khó Ngủ

Trên tường lưới nhện mặc tình treo
Mái rạ thời gian đã dột nhiều
Cửa nhớ bàn tay then giá lạnh
Sân thèm nhịp bước gạch buồn hiu
Niềm thương góp lại dài bao khúc
Nỗi tủi vun vào nặng bấy nhiêu
Kẻ ở hoài trông người mãi vắng
Đêm nằm kỷ niệm cứ về trêu.

Phương Nguyên
06/07/2015


Thưa thầy, bài họa của em có bị thất đối không ạ? -> có

_________________________
Không ngủ Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Không ngủ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Không ngủ   Không ngủ I_icon13Tue 07 Jul 2015, 14:19

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
KHÔNG NGỦ

lơ lửng đầu cành mảnh nguyệt treo
canh khuya trằn trọc nhớ nhau nhiều
ngày nào chung ngả vui khăng khít
nay chỉ riêng mình đứng quạnh hiu
cay nhạt mùi đời không mấy ít
ngọt bùi vị ái chẳng bao nhiêu
thơ tình đọc lại tim đau thắt
cái buổi ban đầu thật trớ trêu

Ái Hoa




Khó Ngủ

Trên tường lưới nhện mặc tình treo
Mái rạ thời gian đã dột nhiều
Cửa nhớ bàn tay then giá lạnh
Sân thèm nhịp bước gạch buồn hiu
Niềm thương góp lại dài bao khúc
Nỗi tủi vun vào nặng bấy nhiêu
Kẻ ở hoài trông người mãi vắng
Đêm nằm kỷ niệm cứ về trêu.

Phương Nguyên
06/07/2015


Thưa thầy, bài họa của em có bị thất đối không ạ? -> có
 

Nhưng mà em không tìm được từ thay thế. Thầy cho em xin được không ạ?
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Không ngủ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Không ngủ   Không ngủ I_icon13Wed 08 Jul 2015, 08:05

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
KHÔNG NGỦ

lơ lửng đầu cành mảnh nguyệt treo
canh khuya trằn trọc nhớ nhau nhiều
ngày nào chung ngả vui khăng khít
nay chỉ riêng mình đứng quạnh hiu
cay nhạt mùi đời không mấy ít
ngọt bùi vị ái chẳng bao nhiêu
thơ tình đọc lại tim đau thắt
cái buổi ban đầu thật trớ trêu

Ái Hoa




Khó Ngủ

Trên tường lưới nhện mặc tình treo
Mái rạ thời gian đã dột nhiều
Cửa nhớ bàn tay then giá lạnh
Sân thèm nhịp bước gạch buồn hiu
Niềm thương góp lại dài bao khúc
Nỗi tủi vun vào nặng bấy nhiêu
Kẻ ở hoài trông người mãi vắng
Đêm nằm kỷ niệm cứ về trêu.

Phương Nguyên
06/07/2015


Thưa thầy, bài họa của em có bị thất đối không ạ? -> có
   
  
Nhưng mà em không tìm được từ thay thế. Thầy cho em xin được không ạ?
 
PN treo giải đi, ai tìm được cho PN tặng ... Nữ Nhi Hồng!  :pp:

_________________________
Không ngủ Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

Không ngủ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Không ngủ   Không ngủ I_icon13Wed 08 Jul 2015, 08:45

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
KHÔNG NGỦ

lơ lửng đầu cành mảnh nguyệt treo
canh khuya trằn trọc nhớ nhau nhiều
ngày nào chung ngả vui khăng khít
nay chỉ riêng mình đứng quạnh hiu
cay nhạt mùi đời không mấy ít
ngọt bùi vị ái chẳng bao nhiêu
thơ tình đọc lại tim đau thắt
cái buổi ban đầu thật trớ trêu

Ái Hoa




Khó Ngủ

Trên tường lưới nhện mặc tình treo
Mái rạ thời gian đã dột nhiều
Cửa nhớ bàn tay then giá lạnh
Sân thèm nhịp bước gạch buồn hiu
Niềm thương góp lại dài bao khúc
Nỗi tủi vun vào nặng bấy nhiêu
Kẻ ở hoài trông người mãi vắng
Đêm nằm kỷ niệm cứ về trêu.

Phương Nguyên
06/07/2015


Thưa thầy, bài họa của em có bị thất đối không ạ? -> có
     
    
Nhưng mà em không tìm được từ thay thế. Thầy cho em xin được không ạ?
   
PN treo giải đi, ai tìm được cho PN tặng ... Nữ Nhi Hồng!  :pp:
----------------------------

Thưa Thầy, có em...

"Niềm thương góp lại dài ngần ấy
Nỗi tủi vun vào nặng bấy nhiêu"

Dạ em không cần dziệu " Nữ nhi hồng" mà chỉ cần một gói ô mai là đủ ạ.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Không ngủ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Không ngủ   Không ngủ I_icon13Wed 08 Jul 2015, 09:08

Em xin sửa lại một chút ạ.

Khó Ngủ

Trên tường lưới nhện mặc tình treo
Mái rạ thời gian đã dột nhiều
Cửa đợi bàn tay then lạnh ngắt
Sân thèm nhịp bước gạch buồn hiu
Niềm thương góp lại dài bao khúc
Nỗi tủi vun vào nặng bấy nhiêu
Kẻ ở hoài trông người mãi vắng
Đêm nằm kỷ niệm cứ về trêu.

Phương Nguyên
06/07/2015

Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Không ngủ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Không ngủ   Không ngủ I_icon13Wed 08 Jul 2015, 09:11

Cẩn Vũ đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
KHÔNG NGỦ

lơ lửng đầu cành mảnh nguyệt treo
canh khuya trằn trọc nhớ nhau nhiều
ngày nào chung ngả vui khăng khít
nay chỉ riêng mình đứng quạnh hiu
cay nhạt mùi đời không mấy ít
ngọt bùi vị ái chẳng bao nhiêu
thơ tình đọc lại tim đau thắt
cái buổi ban đầu thật trớ trêu

Ái Hoa




Khó Ngủ

Trên tường lưới nhện mặc tình treo
Mái rạ thời gian đã dột nhiều
Cửa nhớ bàn tay then giá lạnh
Sân thèm nhịp bước gạch buồn hiu
Niềm thương góp lại dài bao khúc
Nỗi tủi vun vào nặng bấy nhiêu
Kẻ ở hoài trông người mãi vắng
Đêm nằm kỷ niệm cứ về trêu.

Phương Nguyên
06/07/2015


Thưa thầy, bài họa của em có bị thất đối không ạ? -> có
      
     
Nhưng mà em không tìm được từ thay thế. Thầy cho em xin được không ạ?
    
PN treo giải đi, ai tìm được cho PN tặng ... Nữ Nhi Hồng!  :pp:
----------------------------

Thưa Thầy, có em...

"Niềm thương góp lại dài ngần ấy
Nỗi tủi vun vào nặng bấy nhiêu"

Dạ em không cần dziệu " Nữ nhi hồng" mà chỉ cần một gói ô mai là đủ ạ.
 

Loa loa loa

PN kính mong các huynh đệ tỉ muội Đào Viên tìm chữ cho bài họa Khó Ngủ này ạ. Chữ của ai được thầy duyệt sẽ được tặng một bình Nữ Nhi Hồng do tỉ Shiroi tận tay trao Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

Không ngủ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Không ngủ   Không ngủ I_icon13Wed 08 Jul 2015, 09:45

Phương Nguyên đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
KHÔNG NGỦ

lơ lửng đầu cành mảnh nguyệt treo
canh khuya trằn trọc nhớ nhau nhiều
ngày nào chung ngả vui khăng khít
nay chỉ riêng mình đứng quạnh hiu
cay nhạt mùi đời không mấy ít
ngọt bùi vị ái chẳng bao nhiêu
thơ tình đọc lại tim đau thắt
cái buổi ban đầu thật trớ trêu

Ái Hoa




Khó Ngủ

Trên tường lưới nhện mặc tình treo
Mái rạ thời gian đã dột nhiều
Cửa nhớ bàn tay then giá lạnh
Sân thèm nhịp bước gạch buồn hiu
Niềm thương góp lại dài bao khúc
Nỗi tủi vun vào nặng bấy nhiêu
Kẻ ở hoài trông người mãi vắng
Đêm nằm kỷ niệm cứ về trêu.

Phương Nguyên
06/07/2015


Thưa thầy, bài họa của em có bị thất đối không ạ? -> có
        
       
Nhưng mà em không tìm được từ thay thế. Thầy cho em xin được không ạ?
      
PN treo giải đi, ai tìm được cho PN tặng ... Nữ Nhi Hồng!  :pp:
----------------------------

Thưa Thầy, có em...

"Niềm thương góp lại dài ngần ấy
Nỗi tủi vun vào nặng bấy nhiêu"

Dạ em không cần dziệu " Nữ nhi hồng" mà chỉ cần một gói ô mai là đủ ạ.
   
  
Loa loa loa

PN kính mong các huynh đệ tỉ muội Đào Viên tìm chữ cho bài họa Khó Ngủ này ạ. Chữ của ai được thầy duyệt sẽ được tặng một bình Nữ Nhi Hồng do tỉ Shiroi tận tay trao Very Happy
----------------------------------
Xí! em quên bị đại vận rùi, xin sửa lại :

"Niềm thương góp lại dài ngần đó
Nỗi tủi vun vào nặng bấy nhiêu"


Về Đầu Trang Go down
hổng giống ai

hổng giống ai

Tổng số bài gửi : 25
Registration date : 29/04/2012

Không ngủ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Không ngủ   Không ngủ I_icon13Thu 09 Jul 2015, 07:07

Lời câu góp nhặt còn dư tí
Tâm ý vun bồi được có nhiêu
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Không ngủ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Không ngủ   Không ngủ I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Không ngủ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Ái Hoa-